Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2024

Thánh Lễ Truyền Dầu: “Khi bị thương tích và thống hối, chúng ta được chữa lành nếu cho phép bản thân được Chúa Giêsu tha thứ”

“Khi bị thương tích và thống hối, chúng ta được chữa lành nếu cho phép bản thân được Chúa Giêsu tha thứ”

Thánh Lễ Truyền Dầu

Thánh Lễ Truyền Dầu: “Khi bị thương tích và thống hối, chúng ta được chữa lành nếu cho phép bản thân được Chúa Giêsu tha thứ”

Vatican Media


*******

Lúc 9:30 sáng nay, Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tế Thánh lễ Truyền Dầu tại Vương cung thánh đường Vatican, một Phụng vụ được cử hành vào ngày này trong tất cả các Nhà thờ Chính tòa.

Trong khi cử hành Thánh Thể, các linh mục lặp lại những lời hứa khi chịu chức thánh; Sau đó diễn ra nghi thức làm phép dầu bệnh nhân, dầu dự tòng và dầu thánh. Đức Thánh Cha nói, “Các anh em linh mục thân mến, cảm ơn anh em vì tấm lòng rộng mở và vâng phục của anh em; cảm ơn vì những mệt mỏi và những giọt nước mắt của anh em, vì anh em đã mang phép lạ của lòng thương xót của Chúa đến với những anh chị em của thời đại chúng ta.”

Dưới đây là Bài giảng của Đức Thánh Cha sau phần công bố Tin Mừng:

_______________________________________

Bài giảng của Đức Thánh Cha

“Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người” (Lc 4:20). Đoạn Tin Mừng này thật ấn tượng. Nó giúp chúng ta hình dung ra khoảnh khắc im lặng đó khi mọi ánh mắt đổ dồn về Chúa Giêsu, trong sự ngạc nhiên xen lẫn do dự. Tuy nhiên, chúng ta biết điều gì xảy ra tiếp theo. Sau khi Chúa Giêsu vạch trần những mong đợi sai lệch của người dân thành, họ “đầy phẫn nộ” (Lc 4:28), đứng dậy và đuổi Người ra khỏi thành. Quả thật họ đã trông chờ Chúa Giêsu, nhưng lòng họ không sẵn sàng thay đổi trước lời của Người. Họ đã đánh mất cơ hội của cuộc đời.

Tối nay, Thứ Năm Tuần Thánh, sẽ mang đến cho chúng ta một cái nhìn rất khác. Nó liên quan đến Thánh Phêrô, vị Mục Tử đầu tiên của Giáo Hội chúng ta. Phêrô ban đầu cũng không chấp nhận những lời “vạch trần” mà Chúa đã nói với ông: “Anh sẽ chối Thầy ba lần” (Mc 14:30). Kết quả là ông “mất dấu” Chúa Giêsu và chối Người lúc gà gáy. Tuy nhiên, sau đó “Chúa quay lại nhìn Phêrô” và ông “nhớ lời Chúa… và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết” (Lc 22:61-62). Đôi mắt ông đẫm lệ, trỗi dậy từ một tâm hồn bị thương tích, đã giải thoát ông khỏi những quan niệm sai lệch và sự tự tin của ông. Những giọt nước mắt cay đắng đó đã thay đổi cuộc đời ông.

Những lời nói và hành động của Chúa Giêsu trong suốt các năm đó đã không làm thay đổi những mong đợi của Phêrô, giống như những mong đợi của người dân làng Nadarét. Ông cũng đang chờ đợi một Đấng Mêsia thuộc về chính trị đầy quyền lực, mạnh mẽ và quyết đoán. Bị nhục nhã khi nhìn thấy Chúa Giêsu bất lực và thụ động khi bị bắt, ông nói: “Tôi có biết ông ấy đâu!” (Lc 22:57). Điều đó rất đúng: Phêrô không biết Chúa Giêsu. Ông chỉ bắt đầu biết Người, tại thời khắc đen tối khi ông chối Người, khi ông bị khuất phục trước những giọt nước mắt xấu hổ và những giọt nước mắt ăn năn. Và ông thực sự biết Chúa Giêsu khi “bị tổn thương vì Chúa Giêsu hỏi ông lần thứ ba: ‘Anh có yêu mến Thầy không?’”, ông để cho cái nhìn của Chúa xuyên thấu toàn bộ con người ông. Rồi, từ chỗ nói: “Tôi có biết ông ấy đâu”, ông đã có thể nói: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự” (Ga 21:17).

Anh em linh mục thân mến, việc chữa lành tâm hồn của Phêrô, việc chữa lành vị tông đồ, việc chữa lành người mục tử, đã xảy ra khi ông đau buồn và ăn năn thống hối, cho phép mình được Chúa Giêsu tha thứ. Sự chữa lành đó diễn ra giữa những giọt nước mắt, tiếng khóc cay đắng và nỗi đau khổ dẫn đến tình yêu đổi mới. Vì lý do này, tôi cảm thấy cần phải chia sẻ với các anh em vài suy tư về một khía cạnh của đời sống thiêng liêng đã bị quên lãng nhưng vẫn rất cần thiết. Ngay cả từ ngữ tôi sắp sử dụng hôm nay đây cũng có phần đã lỗi thời nhưng rất đáng để suy ngẫm. Lời đó là sự thống hối.

Nguồn gốc của thuật ngữ này có liên hệ với từ đâm thấu. Sự thống hối là “một vết đâm thấu vào trái tim” gây đau đớn và dẫn đến những giọt nước mắt ăn năn. Ở đây, một tình tiết khác về cuộc đời của Thánh Phêrô có thể giúp chúng ta. Trái tim ông đã bị đâm thấu bởi cái nhìn và lời nói của Chúa Giêsu, Phêrô, bây giờ được thanh luyện và đốt cháy bởi Chúa Thánh Thần, vào ngày Lễ Ngũ Tuần đã công bố cho cư dân thành Giêrusalem rằng: “Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô” (x. Cv 2:36). Những người nghe ông, khi nhận ra sự dữ họ đã làm và ơn cứu độ mà Chúa ban cho họ, họ đều “đau đớn trong lòng” (Cv 2:37).

Sự thống hối là như thế: nó không phải là cảm giác tội lỗi khiến chúng ta chán nản hay bị ám ảnh bởi sự bất xứng của mình, mà là một “sự đâm thấu” ích lợi giúp thanh tẩy và chữa lành tâm hồn. Khi chúng ta nhận biết tội của mình, tâm hồn chúng ta có thể được mở rộng để đón nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần, nguồn nước hằng sống tuôn trào trong chúng ta và khiến chúng ta rơi những giọt lệ. Những ai sẵn sàng “lột mặt nạ” và để cái nhìn của Thiên Chúa xuyên thấu tâm hồn họ sẽ nhận được ơn là những giọt nước mắt đó, dòng nước thánh khiết nhất sau những giọt nước của bí tích rửa tội. [1] Đây là mong muốn của tôi dành cho anh em, thưa các anh em linh mục thân yêu.

Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của việc khóc cho chính mình. Nó không có nghĩa là khóc lóc tủi thân, như chúng ta thường bị cám dỗ làm. Chẳng hạn khi chúng ta thất vọng hay buồn bã vì những hy vọng của chúng ta bị tan vỡ, khi chúng ta cảm thấy bị hiểu lầm, thậm chí có thể bởi chính các linh mục bạn và bề trên của chúng ta hiểu lầm. Hoặc khi chúng ta có niềm vui kỳ lạ và thiếu lành mạnh khi nghiền ngẫm về những điều sai trái đã mắc phải, cảm thấy tiếc cho bản thân, tin rằng chúng ta không được đối xử như chúng ta đáng được nhận hoặc lo sợ rằng tương lai sẽ có thêm những bất ngờ khó chịu. Như Thánh Phaolô dạy chúng ta, đây là “nỗi buồn sầu của thế gian”, trái ngược với “nỗi buồn sầu của Chúa”. [2]

Ngược lại, khóc cho chính mình có nghĩa là thật sự ăn năn vì tội lỗi của chúng ta đã làm Chúa buồn lòng; thừa nhận rằng chúng ta luôn mắc nợ Thiên Chúa, thừa nhận rằng chúng ta đã xa rời con đường nên thánh và lòng trung thành với tình yêu của Đấng đã hiến mạng sống vì chúng ta. [3]

Nó có nghĩa là nhìn vào trong lòng và thống hối về sự vô ơn và thiếu trung thành của chúng ta, đồng thời đau buồn thừa nhận tính hai lòng, không trung thực và đạo đức giả của chúng ta. Thưa anh em, đạo đức giả của giáo sĩ là điều mà chúng ta thường xuyên rơi vào. Chúng ta cần phải chú ý đến thực tế này. Và một lần nữa hãy hướng ánh mắt của chúng ta về Chúa Giêsu chịu đóng đinh và để cho tình yêu của Người chạm đến chúng ta, tình yêu luôn tha thứ và nâng đỡ, không bao giờ làm thất vọng niềm tin tưởng của những ai trông cậy nơi Người. Vì thế, nước mắt trào dâng và lăn xuống trên má chúng ta, chảy xuống để thanh lọc tâm hồn chúng ta.

Sự thống hối đòi hỏi nỗ lực nhưng mang đến bình an. Nó không phải là nguồn dẫn đến lo âu nhưng là chữa lành cho linh hồn, vì nó hoạt động như một loại dầu thơm xức trên những vết thương tội lỗi, chuẩn bị cho chúng ta đón nhận sự âu yếm của Chúa, Đấng biến đổi “tấm lòng tan nát dày vò” (Tv 51:19), khi đã được làm mềm lại bởi nước mắt. Do đó, sự thống hối là liều thuốc giải cho bệnh “xơ cứng tim”, chứng cứng lòng mà Chúa Giêsu thường lên án (x. Mc 3:5; 10:5). Vì nếu không ăn năn và đau buồn, tâm hồn sẽ ra chai đá: ban đầu, nó trở nên cứng nhắc, thiếu kiên nhẫn trước các vấn đề và thờ ơ với mọi người, rồi sau đó trở nên lạnh lùng, dửng dưng và không thể xuyên thấu được, rồi cuối cùng biến thành đá. Tuy nhiên, giống như giọt nước có thể làm mòn đá, nước mắt cũng có thể dần dần làm mềm lại những tâm hồn chai đá. Bằng cách này, một “sự buồn sầu tốt lành” sẽ dẫn đến sự ngọt ngào một cách kỳ diệu.

Đến đây chúng ta có thể bắt đầu hiểu được tại sao các bậc thầy về đời sống thiêng liêng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thống hối. Thánh Benedicto nói rằng, “trong nước mắt và than van hàng ngày, chúng ta phải thú nhận những tội lỗi trong quá khứ của chúng ta trong lời cầu nguyện với Thiên Chúa”, [4] và nhận xét rằng trong cầu nguyện, “không phải bằng nhiều lời mà chúng ta được khoan dung lắng nghe, mà bằng chính tâm hồn thanh sạch và những giọt nước mắt ăn năn của chúng ta”. [5] Thánh Gioan Chrysostom nhấn mạnh rằng một giọt nước mắt có thể dập tắt ngọn lửa của tội, [6] trong khi Gương Chúa Kitô nói với chúng ta: “Hãy giục lòng thống hối ăn năn”, bởi vì “do tâm hồn khinh suất và bỏ bê những thiếu sót, chúng ta không cảm nhận được nỗi đau buồn của lòng mình”. [7] Sự thống hối là phương thuốc cho vấn đề này, vì nó đưa chúng ta trở lại với sự thật về chính bản thân, để những hố sâu tâm hồn tội nhân của chúng ta có thể bộc lộ một thực tế vô cùng lớn lao hơn đó là chúng ta được tha thứ bởi ân sủng – niềm vui được tha thứ. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Thánh Isaac Nineveh nói: “Ai quên đi sự to lớn của tội lỗi mình là quên đi sự vĩ đại của lòng thương xót Chúa dành cho người đó”. [8]

Anh chị em thân mến, chắc chắn mọi sự đổi mới tâm hồn đều sinh ra từ cuộc gặp gỡ giữa nỗi đau đớn của con người chúng ta và lòng thương xót của Thiên Chúa, và nó phát triển qua sự nghèo khó về tinh thần cho phép Chúa Thánh Thần làm phong phú chúng ta. Ở đây cũng vậy, chúng ta có thể nghĩ đến lời dạy rất rõ ràng của nhiều bậc thầy thiêng liêng, trong đó có Thánh Isaac: “Những ai thừa nhận tội của mình… thì cao trọng hơn những người nhờ lời cầu nguyện mà khiến kẻ chết sống lại. Những người khóc lóc một giờ vì tội của mình thì vĩ đại hơn những người phục vụ cả thế giới bằng cách chiêm niệm… Những người được ban phúc với sự hiểu biết về bản thân thì lớn lao hơn những người được ban phúc nhìn thấy các thiên thần”. [9]

Thưa các anh em linh mục, chúng ta hãy nhìn lại chính mình và tự hỏi lòng thống hối và nước mắt đóng vai trò gì trong việc duyệt xét lương tâm và cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta hãy hỏi liệu năm tháng trôi qua, nước mắt của chúng ta có tăng thêm hay không. Theo lẽ tự nhiên, càng lớn chúng ta càng ít khóc. Tuy nhiên, trong đời sống thiêng liêng, chúng ta được yêu cầu trở nên giống như trẻ thơ (x. Mt 18:3): nếu không biết khóc, chúng ta đi thoái lui và trở nên già nua trong lòng, trong khi những người với lời cầu nguyện trở nên đơn sơ và sâu sắc hơn, đặt nền tảng trong sự tôn thờ, và kinh ngạc trước sự hiện diện của Chúa, lớn lên và trưởng thành. Họ trở nên ít gắn bó với bản thân và gắn bó hơn với Đức Kitô. Trở nên nghèo khó trong tinh thần, họ đến gần những người nghèo, những người được Thiên Chúa yêu quý nhất. Như Thánh Phanxicô Assisi đã viết trong chúc thư của ngài, những người mà chúng ta từng giữ khoảng cách giờ đây trở thành những người bạn đồng hành thân yêu của chúng ta. [10] Vì vậy, những ai có lòng thống hối ăn năn thì ngày càng cảm thấy mình là anh chị em với tất cả các tội nhân trên thế giới, gạt bỏ vẻ bề trên và những phán xét khắc nghiệt, và đầy ước muốn cháy bỏng thể hiện tình yêu và đền bù.

Anh em thân mến, một khía cạnh khác của lòng thống hối là tình liên đới. Một tâm hồn vâng phục, được giải phóng bởi tinh thần của các Mối Phúc Thật, sẽ tự nhiên có xu hướng thực hành lòng sám hối đối với người khác. Thay vì cảm thấy tức giận và chướng mắt trước những vấp ngã của anh chị em chúng ta, tâm hồn đó khóc vì tội lỗi của họ. Một sự đảo ngược xảy ra, trong đó xu hướng khoan dung với bản thân và cứng nhắc với người khác bị đảo ngược và, nhờ ơn Chúa, chúng ta trở nên nghiêm khắc với chính mình và có lòng thương xót đối với người khác. Trên hết, Chúa tìm kiếm nơi những người thánh hiến cho Người những người nam nữ than khóc tội của Giáo Hội và của thế giới, và trở thành những người chuyển cầu cho mọi người. Biết bao chứng nhân anh dũng trong Giáo Hội đã chỉ cho chúng ta con đường này! Chúng ta nghĩ đến các vị ẩn tu sa mạc, ở phương Đông và phương Tây; liên tục chuyển cầu trong tiếng than van và nước mắt của Thánh Gregory Narek; lễ dâng của Thánh Phanxicô cho Tình yêu không được đền đáp; và rất nhiều linh mục, như Cha xứ Ars, đã sống cuộc đời sám hối vì ơn cứu độ cho người khác. Anh em thân mến, đây không phải là thi ca, mà là chức tư tế!

Anh em linh mục thân mến, từ chúng ta là những mục tử của Người, Chúa không mong muốn sự hà khắc, nhưng là tình yêu và nước mắt dành cho những ai lầm đường lạc lối. Nếu tâm hồn chúng ta cảm thấy thống hối, thì những hoàn cảnh khó khăn, đau khổ và thiếu đức tin mà chúng ta gặp hàng ngày sẽ khiến chúng ta đáp lại không phải bằng sự lên án, mà bằng sự kiên trì và lòng thương xót. Chúng ta rất cần được giải thoát khỏi sự hà khắc và buộc tội, tính ích kỷ và tham vọng, cứng nhắc và thất vọng, để phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, và tìm thấy nơi Ngài sự bình tĩnh che chở chúng ta khỏi những cơn bão đang hoành hành xung quanh chúng ta! Chúng ta hãy cầu nguyện, chuyển cầu và rơi nước mắt cho người khác; bằng cách này, chúng ta sẽ cho phép Chúa thực hiện những phép lạ của Người. Và chúng ta đừng sợ hãi, vì chắc chắn Người sẽ làm chúng ta ngạc nhiên!

Thừa tác của chúng ta sẽ trợ giúp trong việc này. Ngày nay, trong các xã hội thế tục của chúng ta, chúng ta có nguy cơ trở nên quá khích và đồng thời cảm thấy thiếu thốn, kết quả là chúng ta mất đi sự nhiệt tình và bị cám dỗ “rút mái chèo”, trú ẩn trong sự phàn nàn và chúng ta quên rằng Thiên Chúa lớn hơn nhiều so với mọi vấn đề của chúng ta. Khi điều đó xảy ra, chúng ta trở nên cay đắng và cáu kỉnh, luôn nói xấu và phàn nàn về mọi việc. Ngược lại, nếu sự cay đắng và thống hối không hướng về thế gian mà hướng tới tâm hồn chúng ta, thì Chúa sẽ đến thăm chúng ta và nâng chúng ta dậy. Đó chính là điều mà Gương Chúa Kitô khuyên chúng ta làm: “Đừng bận tâm đến việc của người khác, và đừng vướng vào việc của bề trên. Hãy chú ý chủ yếu đến chính mình và khiển trách bản thân thay vì khiển trách bạn bè. Nếu anh em không được lòng người ta, đừng để điều đó làm anh em buồn; tuy nhiên nếu bạn không cư xử tốt hoặc cẩn thận thì hãy coi đó là một vấn đề nghiêm trọng”. [11]

Cuối cùng, tôi xin nhấn mạnh một điểm quan trọng khác: thống hối không hẳn là công việc của chúng ta mà là một ân sủng, và như vậy, nó phải được kiếm tìm trong cầu nguyện. Sự ăn năn là món quà của Thiên Chúa và công việc của Chúa Thánh Thần. Để giúp nuôi dưỡng tinh thần sám hối, tôi xin chia sẻ hai lời khuyên. Trước hết, chúng ta hãy ngừng nhìn cuộc sống và ơn gọi của chúng ta theo phương diện hiệu quả và kết quả tức thời, cũng như không bị cuốn vào những nhu cầu và mong đợi hiện tại; thay vào đó chúng ta hãy nhìn mọi thứ theo chân trời rộng lớn hơn của quá khứ và tương lai. Nhìn lại quá khứ, bằng cách nhớ lại sự trung tín của Thiên Chúa – Thiên Chúa rất trung tín –, nhớ đến sự tha thứ của Ngài và bám chặt vào tình yêu của Ngài. Nhìn về tương lai, bằng cách nhớ tới mục tiêu vĩnh cửu mà chúng ta được kêu gọi hướng tới, mục đích cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Anh em thân mến, việc mở rộng tầm nhìn sẽ giúp mở rộng tâm hồn chúng ta, dành thời gian cho Chúa và trải nghiệm lòng thống hối. Lời khuyên thứ hai của tôi tiếp nối từ lời khuyên thứ nhất.

Chúng ta hãy khám phá lại sự cần thiết phải vun trồng việc cầu nguyện, không như điều bắt buộc và mang tính chức năng, nhưng là sự tự do lựa chọn, thanh thản và kéo dài. Thưa anh em, đời sống cầu nguyện của anh em thế nào? Chúng ta hãy trở lại với việc tôn thờ. Anh em có quên tôn thờ Chúa không? Chúng ta hãy trở lại với việc cầu nguyện bằng trái tim. Chúng ta hãy lặp lại: Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Chúng ta hãy cảm nhận sự cao cả của Thiên Chúa ngay cả khi chúng ta nghĩ đến tội lỗi của chính mình và mở rộng tâm hồn để đón nhận sức mạnh chữa lành từ cái nhìn của Người. Khi đó chúng ta sẽ tái khám phá sự khôn ngoan của Mẹ Giáo Hội khi lời cầu nguyện của chúng ta luôn bắt đầu bằng lời của một người nghèo kêu lên: Lạy Chúa, xin đến giúp con!

Anh em thân mến, cho phép tôi kết thúc bằng việc trở lại với Thánh Phêrô và những giọt nước mắt của ngài. Bàn thờ mà chúng ta nhìn thấy phía trên mộ của ngài khiến chúng ta nghĩ đến chúng ta là các linh mục hằng ngày đọc: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con” – thường làm thất vọng và làm buồn phiền Đấng yêu thương chúng ta đến độ biến đôi bàn tay chúng ta thành công cụ cho sự hiện diện của Người. Vì vậy, chúng ta nên lặp lại những lời cầu nguyện mà chúng ta thưa trong thinh lặng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng trước Tôn Nhan hôm nay được đẹp lòng Chúa”, và “Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy”. Tuy nhiên, thưa anh em, về mọi mặt, chúng ta được an ủi bởi sự chắc chắn được nói đến trong phụng vụ hôm nay: Chúa đã xức dầu tấn phong tôi (x. Lc 4:18), đã đến “để băng bó những tấm lòng tan nát” (Is 61:1). Nếu những tấm lòng bị tan nát, chắc chắn chúng có thể được Chúa Giêsu băng bó và chữa lành. Anh em linh mục thân mến, cảm ơn vì tấm lòng rộng mở và vâng phục của anh em. Cảm ơn vì tất cả công việc khó khăn và những giọt nước mắt của anh em. Cảm ơn anh em vì anh em đã mang đến phép lạ của lòng thương xót của Chúa. Hãy luôn tha thứ. Hãy thương xót. Hãy mang lòng thương xót của Thiên Chúa đến với anh chị em chúng ta trong thế giới ngày nay. Anh em linh mục thân yêu, xin Chúa an ủi anh em, củng cố và ban thưởng cho anh em. Cảm ơn anh em!

__________________________________________________


[1] “The Church possesses water and tears: the waters of Baptism and the tears of Penance (SAINT AMBROSE, Epistula extra collectionem, I, 12).

[2] “For godly grief produces a repentance that leads to salvation and brings now regret, but worldly grief produces death” ( 2 Cor 7:10).

[3] Cf. SAINT JOHN CHRYSOSTOM, De compunctione, I, 10.

[4] Rule, IV, 57.

[5] Ibid., XX, 3.

[6] Cf. De poenitentia, VII, 5.

[7] Ch. XXI.

[8] Ascetical Homilies (III Coll.), XII.

[9] Ascetical Homilies (I coll.), XXXIV (Greek).

[10] Cf. FF 110.

[11] Ch. XXI.



[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 29/3/2024]


Đức Thánh Cha Phanxicô nuôi dưỡng các nhân đức Công giáo trong bức tranh nghệ thuật đường phố Mùa Chay

Đức Thánh Cha Phanxicô nuôi dưỡng các nhân đức Công giáo trong bức tranh nghệ thuật đường phố Mùa Chay

Đức Thánh Cha Phanxicô nuôi dưỡng các nhân đức Công giáo trong bức tranh nghệ thuật đường phố Mùa Chay

© Maupal via Dicastery for Promoting Integral Human Development

J-P Mauro

26/03/24


Vatican đánh dấu khởi đầu của Tuần Thánh bằng bức tranh vẽ thứ bảy của anh Maupal và cũng là bức vẽ cuối cùng, kết thúc chiến dịch nghệ thuật Mùa Chay độc đáo.

Khi Mùa Chay bước vào phần cuối của Tuần Thánh, Vatican đã công bố bức tranh vẽ minh họa cuối cùng về sứ điệp Mùa Chay 2024 của Đức Thánh Cha: “Vượt qua sa mạc, Thiên Chúa dẫn chúng ta đến tự do”.

Tất cả tác phẩm nghệ thuật này đều đến từ bàn tay của nghệ sĩ đường phố người Ý Maupal, được đăng trên trang web của Bộ Phát triển Con người Toàn diện, cơ quan tổ chức sự hợp tác.

Trong bức vẽ thứ bảy và cũng là cuối cùng của anh Maupal, Đức Giáo hoàng Phanxicô đứng vị trí trung tâm, tưới nước cho những cây non mới bắt đầu phát triển. Những chậu cây được dán nhãn “Đức tin”, “Hy vọng” và “Bác ái”, những nhân đức đối thần của Giáo hội. Ánh mắt Đức Thánh Cha nhìn thẳng vào mắt người xem khi ngài tưới cây, với nụ cười mời gọi mỗi người chúng ta tham gia vào việc nuôi dưỡng các nhân đức trong cuộc sống của mình, và từ đó, chúc lành cho ngôi nhà chung của chúng ta, như chúng ta đã được hướng dẫn trong thông điệp Laudato Si năm 2015 của ngài.

Đức Thánh Cha Phanxicô nuôi dưỡng các nhân đức Công giáo trong bức tranh nghệ thuật đường phố Mùa Chay


Trong số tất cả các bức vẽ mà anh Maupal đã sáng tác cho Mùa Chay, cho đến nay bức vẽ này có nhiều người nhất. Xung quanh Đức Giáo hoàng là một đám đông lớn, với 34 nhân vật riêng biệt và một biển bóng người màu xám tạo ấn tượng về một đám đông của Ngày Giới trẻ Thế giới. Nó có thể là đa dạng nhất, cả về mặt nghệ thuật. Các nhân vật này thể hiện nhiều công việc khác nhau và đường nét thể hiện các phong cách khác nhau, cho thấy sự đa dạng phong phú của Đức tin Công giáo, đi vào các nền văn hóa khắp nơi trên thế giới.

Trên trang web của Bộ, thông báo về tác phẩm nghệ thuật mới hướng đến một đoạn trong Thông điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong đó ngài nhắc nhở rằng “lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người lân cận cùng là một tình yêu”. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu “dừng lại trước mặt Thiên Chúa bên cạnh người lân cận của chúng ta”.

Nếu bạn muốn xem các tác phẩm nghệ thuật của các tuần trước, hãy truy cập các liên kết sau: Tuần 1, Tuần 2, Tuần 3, Tuần 4, Tuần 5, Tuần 6.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 28/3/2024]


Thứ Hai, 25 tháng 3, 2024

Đức Thánh Cha không có bài giảng trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá (ảnh)

Đức Thánh Cha không có bài giảng trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá (ảnh)

Đức Thánh Cha không có bài giảng trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá (ảnh)

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media

24/03/24


Tuần Thánh bắt đầu tại Vatican với đoàn rước kiệu 400 người, trong đó có 55 hồng y và giám mục.

Đức Thánh Cha không có bài giảng trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá (ảnh)


Khai mạc Tuần Thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô với Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, một trong những cử hành quan trọng nhất trong năm đối với người Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định không giảng trong Thánh Lễ ngày 24 tháng Ba năm 2024.

Thay vào đó, ngài dành một khoảng thời gian thinh lặng dài sau khi đọc bài Thương Khó theo Thánh Marcô.

Theo thông lệ hàng năm vào Chúa nhật Lễ Lá, Quảng trường Thánh Phêrô là bối cảnh cho một trong những phụng vụ đẹp nhất trong năm. Để kỷ niệm việc Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào thành Giêrusalem, vài ngày trước khi dân chúng quay lưng lại với Ngài, hàng chục ngàn tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô vẫy những cành ô liu, trong khi đoàn rước gồm 400 người trải dài quanh cột tháp trung tâm của quảng trường chính. Trong số đó, 55 hồng y và giám mục cầm những cành “parmureli” nổi tiếng – những cành lá cọ lớn được tẩy trắng và kết lại.

Đức Thánh Cha không có bài giảng trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá (ảnh)


Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Vatican, không đưa ra thông tin nào về quyết định không có bài giảng của Đức Thánh Cha. Một thông cáo báo chí của Vatican phát hành sau đó chỉ lưu ý rằng “một khoảng thời gian thinh lặng và cầu nguyện” diễn ra sau bài Tin Mừng.

Theo Tòa Thánh vì Đức Thánh Cha không giảng, nên bài giảng được chuẩn bị cho Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá và chuyển trước cho báo chí là “không tồn tại”, và từ chối bình luận thêm.

Đức Thánh Cha không có bài giảng trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá (ảnh)


Cuối Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đưa ra một số lời kêu gọi sau giờ đọc Kinh Truyền Tin.

Bị khó thở trong tháng qua do nhiễm trùng đường hô hấp, Đức Thánh Cha thường xuyên ủy thác việc đọc các bài diễn từ và giáo lý của ngài cho người khác. Tuy nhiên, hôm qua, tại buổi gặp gỡ với hàng trăm nhân viên của tập đoàn phát thanh của Ý, Đức Thánh Cha đã đọc đầy đủ bài diễn từ của ngài và gửi đến các vị khách lời chào dài.

Trong cử hành Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá, Đức Thánh cha Phanxicô chủ tế Thánh Lễ, nhưng đã ủy thác ca tiếp liên của phụng vụ Thánh Thể cho một hồng y – như ngài thường xuyên làm từ khi bắt đầu sử dụng xe lăn.

Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân của “cuộc tấn công hèn hạ ở Moscow”, đồng thời xin cầu nguyện cho Ukraine và Gaza. Ngài nói:

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã tiến vào Giêrusalem như một vị vua khiêm nhường và hòa bình; chúng ta hãy mở lòng mình ra với Ngài! Chỉ có Ngài mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự gian ác, hận thù và bạo lực, bởi vì Ngài là lòng thương xót và tha thứ tội lỗi. […]

Và bây giờ, chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria: xin cho chúng ta học nơi Mẹ cách ở bên Chúa Giêsu trong những ngày Tuần Thánh, để tiến đến niềm vui Phục Sinh.

Cuối cùng, ngài đi quãng đường dài vòng quanh Quảng trường Thánh Phêrô trên xe giáo hoàng qua các lối đi để chào nhiều tín hữu hiện diện ở Rome trong Tuần Thánh.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/3/2024]


Đức Thánh Cha đạp xe hướng về ích chung trong bức vẽ Mùa Chay lần thứ 6 của Vatican

Đức Thánh Cha đạp xe hướng về ích chung trong bức vẽ Mùa Chay lần thứ 6 của Vatican

Đức Thánh Cha đạp xe hướng về ích chung trong bức vẽ Mùa Chay lần thứ 6 của Vatican

© Maupal via Dicastery for Promoting Integral Human Development

J-P Mauro

18/03/24


Trong Mùa Chay năm 2024, Vatican phát hành các tác phẩm nghệ thuật hàng tuần của anh Maupal, nghệ sĩ đường phố người Ý, và chỉ còn một bản phát hành nữa là đến Lễ Phục sinh.

Khi chúng ta ngày càng đến gần Tuần Thánh hơn, trong tuần cuối cùng của Mùa Chay, Vatican tiếp tục phát hành các tác phẩm nghệ thuật hàng tuần với chủ đề: “Vượt qua sa mạc, Thiên Chúa dẫn chúng ta đến tự do”. Các lần ra mắt tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ đường phố người Ý Maupal – tên thật là Mauro Pallotta – đã được Bộ Phát triển Con người Toàn diện tổ chức, hiện đã có sáu trong số bảy tác phẩm nghệ thuật trên trang web của Bộ.

Bức ảnh minh họa được phát hành vào tuần thứ sáu Mùa Chay thể hiện hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô dẫn đầu nhóm người đi xe đạp chạy đua trên một con đường. Trong cảnh này, cả nhóm vừa vượt qua một tấm biển chỉ đường từ “Lợi nhuận” đến “Lợi ích chung”. Đức Giáo hoàng cười rạng rỡ khi dẫn đầu đoàn tiến về hướng ích chung, đồng thời thể hiện động tác mang lại cảm giác như đang đạp xe ở tốc độ cao.

Đức Thánh Cha đạp xe hướng về ích chung trong bức vẽ Mùa Chay lần thứ 6 của Vatican


Mỗi bức họa đã phát hành đều có cảnh Đức Giáo hoàng Phanxicô tham gia vào một hoạt động khác nhau, từ nhảy múa trên cánh đồng trong một chuyến dã ngoại đến việc dàn dựng một cuộc vượt ngục để phá bỏ những mối ràng buộc của “thù ghét” và “sợ hãi”. Phong cách nghệ thuật của Maupal có xu hướng tập trung vào việc xây dựng độ chi tiết cao — đặc biệt là về trang phục — và các nhân vật giàu cảm xúc.

Trên trang web của Bộ, thông báo về tác phẩm nghệ thuật mới hướng đến một đoạn trong Thông điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong đó ngài nhắc nhở rằng “yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người lân cận là cùng một tình yêu”. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu “dừng lại trước mặt Thiên Chúa bên cạnh một người lân cận chúng ta”.

Lễ Phục sinh sắp đến vào ngày 31 tháng Ba, Vatican chỉ còn thêm một bức tranh của nghệ sĩ Maupal để phát hành. Hãy theo dõi Aleteia vào tuần tới để xem tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của anh Maupal cho Mùa Chay năm 2024.

Nếu bạn muốn nghiên cứu các tác phẩm nghệ thuật của những tuần trước, hãy nhấp vào các liên kết sau: Tuần 1, Tuần 2, Tuần 3, Tuần 4, Tuần 5.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/3/2024]


Thứ Hai, 18 tháng 3, 2024

Huấn từ kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha ngày 17.03.2024: “Vinh quang đích thực đến từ sự từ bỏ và tha thứ”

“Vinh quang đích thực đến từ sự từ bỏ và tha thứ”

Huấn từ kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha

Huấn từ kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha ngày 17.03.2024: “Vinh quang đích thực đến từ sự từ bỏ và tha thứ”

Vatican Media


*******

Trưa Chúa nhật thứ năm Mùa Chay hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Điện Tông tòa Vatican để đọc Kinh Truyền tin cùng với các tín hữu và khách hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Giáo Hoàng giải thích vinh quang thực sự là gì: “Đó không phải là một sự biểu dương quyền lực uy hùng với những tràng pháo tay của công chúng; vinh quang đích thực, điều không bao giờ phai nhạt và làm cho bạn hạnh phúc, được tạo nên từ sự từ bỏ và tha thứ.”

Sau đây là huấn từ của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh Kính Đức Mẹ:

_______________________________________


Huấn từ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, buongiorno!

Chúa nhật thứ năm Mùa Chay hôm nay, khi chúng ta đến gần với Tuần Thánh, trong Tin Mừng Chúa Giêsu (x. Ga 12:20-33) nói với chúng ta một điều quan trọng: đó là chúng ta sẽ nhìn thấy vinh quang của Người trên Thập Giá và của Chúa Cha (x. các câu 23, 28).

Nhưng làm sao vinh quang của Thiên Chúa lại được thể hiện trên Thập Giá kia? Người ta nghĩ nó phải diễn ra trong biến cố Phục Sinh, chứ không phải trên Thập Giá, đó là một thất bại, một thất bại. Thay vào đó, hôm nay, khi nói về Cuộc Khổ nạn của Người, Chúa Giêsu nói: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh” (c. 23). Ý của Ngài là gì?

Chúa muốn nói rằng vinh quang đối với Thiên Chúa không tương ứng với sự thành công, danh vọng và sự nổi tiếng của con người; đối với Thiên Chúa, vinh quang không có gì tự quy về nó, đó không phải là một sự biểu dương quyền lực uy hùng với những tràng pháo tay của công chúng. Đối với Thiên Chúa, vinh quang là yêu thương đến độ hy sinh mạng sống mình. Với Chúa, sự tôn vinh có nghĩa là hiến dâng chính Ngài, để mọi người có thể tiếp cận với Ngài, dâng hiến tình yêu của Ngài. Và điều này đạt đến tột đỉnh trên Thập Giá, ở đó, nơi Chúa Giêsu trải rộng tình yêu của Thiên Chúa đến mức tột cùng, tỏ lộ trọn vẹn dung nhan của lòng thương xót, ban cho chúng ta sự sống và tha thứ cho những kẻ đóng đinh Người.

Anh chị em thân mến, từ trên Thánh Giá, “thánh đường của Thiên Chúa”, Chúa dạy chúng ta rằng vinh quang đích thực, là điều không bao giờ phai tàn và làm cho chúng ta hạnh phúc, được tạo thành từ sự cho đi và sự tha thứ. Cho đi và tha thứ là bản chất vinh quang của Thiên Chúa. Và đối với chúng ta, đó là lẽ sống. Cho đi và tha thứ: những tiêu chí rất khác biệt so với những gì chúng ta thấy xung quanh mình, cũng như ngay bên trong chúng ta, khi chúng ta cho rằng vinh quang là thứ để đón nhận hơn là cho đi; một thứ để sở hữu thay vì một điều để dâng hiến. Không, vinh quang trần thế sẽ phai tàn, không để lại niềm vui trong lòng; nó thậm chí không đưa đến điều tốt lành cho mọi người, mà đúng hơn là đưa đến sự chia rẽ, bất hòa và đố kỵ.

Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi mình: vinh quang mà tôi mong muốn cho bản thân, cho cuộc đời tôi, vinh quang mà tôi mơ ước cho tương lai của mình là gì? Đó có phải là gây ấn tượng với người khác bằng năng lực, bằng khả năng của tôi và những thứ tôi sở hữu? Hay là con đường cho đi và tha thứ, con đường của Chúa Giêsu Chịu Đóng đinh, con đường của những người không bao giờ mệt mỏi trong tình yêu, tin tưởng rằng điều này là làm chứng cho Thiên Chúa trong thế giới và làm cho vẻ đẹp của cuộc sống được tỏa sáng? Tôi muốn loại vinh quang nào cho bản thân? Thật vậy, chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta cho đi và tha thứ, vinh quang của Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trong chúng ta. Ngay ở đó: khi chúng ta cho đi và tha thứ.

Xin Đức Trinh nữ Maria, người đã trung thành theo Chúa Giêsu trong giờ Khổ nạn của Ngài, giúp chúng ta trở thành những tấm gương phản chiếu sống động cho tình yêu của Chúa Giêsu.

_____________________________________________


Sau kinh Truyền tin

Anh chị em thân mến!

Tôi nhẹ lòng khi biết tin một giáo viên và bốn trong số sáu tu sĩ của Dòng Frères du Sacré-Cœur, bị bắt cóc ngày 23 tháng Hai vừa qua ở Haiti, đã được trả tự do. Tôi yêu cầu trả tự do trong thời gian sớm nhất cho hai tu sĩ còn lại và tất cả những người vẫn đang bị bắt làm con tin tại đất nước thân yêu đầy bạo lực này. Tôi mời gọi tất cả các nhà hoạt động chính trị và xã hội từ bỏ những lợi ích cá nhân và thể hiện tinh thần đoàn kết trong việc theo đuổi ích chung, hỗ trợ một tiến trình chuyển đổi hòa bình để trở thành một đất nước, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, có thể được trang bị thể chế vững chắc đủ khả năng lập lại trật tự và yên bình cho người dân.

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho những người dân đang bị hành hạ bởi chiến tranh ở Ukraine, Palestine và Israel, cũng như ở Sudan. Và chúng ta đừng quên Syria, một đất nước đã phải chịu đau khổ nặng nề trong suốt thời gian dài vì chiến tranh.

Cha xin chào tất cả anh chị em đến Rome, từ Ý và nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt, cha chào các sinh viên Tây Ban Nha từ mạng lưới các khu ký túc xá đại học “Camplus”, các nhóm giáo xứ từ Madrid, Pescara, Chieti, Locorotondo và giáo xứ San Giovanni Leonardi ở Rome. Cha chào Hợp tác xã xã hội Thánh Giuse ở Como, các thiếu nhi đến từ Perugia, các bạn trẻ ở Bologna trên hành trình Tuyên xưng Đức tin, và các ứng viên Thêm sức từ Pavia, Iolo di Prato và Cavaion Veronese.

Cha vui mừng chào đón các vận động viên tham dự cuộc thi Marathon Rome, một sự kiện truyền thống về thể thao và tình huynh đệ. Một lần nữa trong năm nay, theo sáng kiến của Athletica Vaticana, nhiều vận động viên đã tham gia vào “các cuộc chạy tiếp sức đoàn kết”, trở thành những chứng nhân của sự chia sẻ.

Và cha chúc tất cả anh chị em Chúa nhật tốt lành. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng, và arrivederci!



[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/3/2024]


Xưng tội, khởi đầu ơn gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô

Xưng tội, khởi đầu ơn gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô

Xưng tội, khởi đầu ơn gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô

Photo by OSSERVATORE ROMANO / AFP

Pope Francis going to confession

Cyprien Viet

13/03/24


Bạn có biết rằng chính lời khuyên ngài nhận được khi xưng tội vào tháng Chín năm 1953, lúc còn là một thiếu niên, đã dẫn đến ơn gọi của ngài Jorge Mario Bergoglio?

Thứ Sáu, ngày 8 tháng Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự nghi thức thống hối tại giáo xứ Thánh Piô V, phía tây Rome. Trong nghi thức, ngài giải tội cho một số tín hữu. Khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình, vị giáo hoàng người Argentina đã làm công chúng ngạc nhiên khi đi xưng tội trong nghi thức Mùa Chay hàng năm.

Có lẽ ngài làm như vậy vì chính bí tích này đã truyền cảm hứng cho ơn gọi của ngài. Trang web của Vatican cho biết, “Thật vậy, vào ngày Lễ Thánh Matthêu năm 1953, khi cậu thiếu niên 17 tuổi Jorge Bergoglio cảm nghiệm một cách rất đặc biệt sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Sau khi xưng tội, cậu thấy trái tim rung động và cảm nhận sự tuôn đổ lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng với cái nhìn yêu thương dịu dàng, đã gọi cậu bước vào đời sống tu trì, theo gương Thánh Ignatio Loyola.”

Và thật vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên nói chuyện cách cởi mở về bước ngoặt này trong cuộc đời ngài. Nó diễn ra vào ngày 21 tháng Chín năm 1953, ngày lễ Thánh Matthêu Thánh sử, cũng là “Ngày Sinh viên” ở Argentina.

“Tôi đang chuẩn bị đi dã ngoại với các bạn cùng lớp. Tôi đi ngang qua nhà thờ San José de Flores và bước vào trong (…) và ở đó, tôi cảm thấy một sự thôi thúc xưng tội. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, hoặc thời gian xưng tội kéo dài bao lâu. Nhưng tôi đứng dậy, trở về nhà và dần dần nhận ra rằng Chúa đang gọi tôi”, ngài thuật lại trong quyển Des pauvres au Pape, du Pape au monde (“Từ người nghèo đến Giáo hoàng, từ Giáo hoàng đến Thế giới”), được xuất bản bởi nhà xuất bản Seuil vào tháng Tư năm 2022.


Những giọt nước mắt của cậu Bergoglio

Cậu Jorge Mario Bergoglio không biết vị linh mục này, mà thật ngạc nhiên ngài từng là một cựu diễn viên sân khấu. Đến từ tỉnh Corrientes, vị linh mục đang ở thủ đô Argentina để điều trị bệnh bạch cầu. Do đó, việc ngài phục vụ với tư cách là linh mục giải tội tại nhà thờ San José, nằm trên đại lộ Rivadavia rộng lớn — dài 22 dặm và đi qua toàn bộ Buenos Aires — hoàn toàn là đột xuất và ngẫu nhiên.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhớ lại, “Mười tháng sau khi chúng tôi gặp nhau, ngài qua đời. Ngài là người hướng dẫn tôi, là người giúp tôi. Quả thật, tôi tiếp tục gặp ngài. Sau đám tang của ngài, tôi về nhà và khóc nhiều. Tôi rơi vào trạng thái đau khổ, cảm thấy bị bỏ rơi. Tôi sẽ luôn nhớ những giọt nước mắt đó. Sau đó, mọi việc diễn ra chậm chạp. Nhưng điều chắc chắn đã đến vào ngày 21 tháng Chín năm 1953. Điều chắc chắn về một hồng ân,” Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong cùng quyển sách, với sự chân thành.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ Jorge Mario Bergoglio vẫn tiếp tục các môn học về ngành hóa học cho đến khi vào chủng viện giáo phận vào năm 1956. Sau đó, cậu gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, và rồi cậu gia nhập Dòng Tên.

Vì thời gian đào tạo trong Dòng Tên rất dài, mãi đến năm 1969 ngài Jorge Mario Bergoglio mới được thụ phong linh mục, gần 16 năm sau ơn gọi, và không phải là không trải qua một số giai đoạn hoài nghi. Ngài thừa nhận đã hoài nghi về ơn gọi của mình sau khi bị rung động bởi “vẻ đẹp và trí thông minh” của một cô gái mà ngài gặp trong một đám cưới khi còn là chủng sinh. Nhưng cuối cùng, ngài vẫn ôm chặt ký ức về lần xưng tội đó, nó đánh dấu sự kết thúc tuổi thanh xuân của ngài.


Khoảnh khắc vừa bình thường vừa khác thường

Kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, ngài thích nhắc lại thời điểm này, vừa bình thường vừa khác thường, để mời gọi tất cả các linh mục và tu sĩ nam nữ hãy nhớ lại khoảnh khắc của “tiếng gọi ban đầu” mang lại ý nghĩa và tính trung kiên cho ơn gọi của họ. Ngài không bao giờ ngừng nhấn mạnh rằng đời sống linh mục hay tu trì không thể là kết quả của một “kế hoạch sự nghiệp” hay tham vọng do người khác hoạch định, nhưng trước hết là kết quả của cuộc gặp gỡ riêng với Chúa.

Ký ức này cũng là cội nguồn của châm ngôn giám mục của ngài, Miserando atque eligendo. Cụm từ tiếng Latinh này đề cập đến đoạn Tin Mừng về ơn gọi của Thánh Matthêu, được miêu tả trong bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Caravaggio mà Đức Giáo hoàng Phanxicô tương lai rất thích chiêm ngưỡng tại Nhà thờ Thánh Louis của người Pháp khi ngài còn ở Rome với tư cách hồng y.

Đoạn trích dẫn đầy đủ được tìm thấy trong bài giảng bằng tiếng Latinh của Thánh Bede Đấng Đáng kính, Tiến sĩ Hội Thánh, qua đời năm 735: Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me – “Chúa Giêsu nhìn thấy một người thu thuế, và bởi vì Người nhìn anh và thương xót và chọn anh, Người nói với anh: ‘Hãy theo Thầy.’”

Ba từ tiếng Latinh miserando atque eligendo có nhiều cách giải thích và cũng có thể được dịch là “Ngài chọn anh bởi ‘thương xót’ anh,” tức là “bằng cách bao phủ anh trong lòng thương xót của Ngài”. Hình ảnh này tương tự như hình ảnh vị linh mục trong vai trò là người trung gian cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và như một “tội nhân được tha thứ”.

Sự biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc đời, ngay cả những lúc không ngờ nhất. Do đó, ơn gọi và huấn quyền của Đức Thánh Cha Phanxicô xuất phát từ việc xưng tội đơn sơ của một thiếu niên người Argentina đi dạo với bạn bè hơn 70 năm trước. Một kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa mà ngài luôn mong muốn chia sẻ kể từ đó.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/3/2024]


Thứ Năm, 14 tháng 3, 2024

Đức Thánh Cha Phanxicô nhảy múa trong bức họa Mùa Chay thứ 5 của Maupal

Đức Thánh Cha Phanxicô nhảy múa trong bức họa Mùa Chay thứ 5 của Maupal

Đức Thánh Cha Phanxicô nhảy múa trong bức họa Mùa Chay thứ 5 của Maupal

© Maupal via Dicastery for Promoting Integral Human Development

J-P Mauro

12/03/24


Những bức tranh minh họa của anh Maupal, họa sĩ đường phố người Ý, cho thông điệp Mùa Chay 2024 của Đức Thánh Cha Phanxicô đang được phát hành hàng tuần trong suốt mùa Chay.

Mùa Chay đã bước sang tuần thứ năm và điều đó có nghĩa là Vatican tiếp tục phát hành tranh vẽ theo phong cách graffiti của nghệ sĩ đường phố người Ý, Maupal. Các tác phẩm nghệ thuật do Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện tổ chức, mỗi tác phẩm đều thể hiện hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô tham gia vào các hoạt động phản ánh chủ đề Mùa Chay 2024 của ngài: “Vượt qua sa mạc, Thiên Chúa dẫn chúng ta đến tự do”.

Trong khi các bức họa được phát hành trước đây cho Mùa Chay có cảnh quan ảm đạm thì tuần này chúng ta nhìn thấy một môi trường vui tươi hơn nhiều. Trên một bãi cỏ, Đức Thánh Cha Phanxicô nhảy múa với một người đàn ông, một phụ nữ và hai trẻ em thuộc nhiều hoàn cảnh khác nhau, tất cả cùng nắm tay nhau đứng thành vòng tròn. Những người nhảy múa xoay quanh một ly nước sạch đặt trên tấm khăn dã ngoại, gợi ý rằng những người nhảy múa đang nhảy mừng trước khả năng tiếp cận được nguồn nước uống sạch.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhảy múa trong bức họa Mùa Chay thứ 5 của Maupal


Cho đến nay, bản sao nghệ thuật của Đức Thánh Cha Phanxicô đã có một Mùa Chay rất bận rộn. Chúng ta đã nhìn thấy ngài đẩy chiếc xe cút kít đức tin vượt qua sa mạc rải đầy đinh, thực hiện một cuộc vượt ngục để giải thoát các tù nhân khỏi xiềng xích của “sợ hãi” và “thù ghét”, trao thẻ xanh cho các cầu thủ bóng đá trẻ nhập cư, và lật đổ các đồng tiền của thế giới khỏi vị trí trên cột thờ ngẫu tượng.

Bức tranh thứ năm mà anh Maupal đưa ra trong Mùa Chay là sự ủng hộ thông điệp Laudato Si về môi trường năm 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô, hướng dẫn các tín hữu chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Tài liệu đề cập đến nước gần 50 lần, nói về nước uống:

“Tiếp cận nguồn nước uống an toàn là quyền cơ bản và phổ quát của con người, vì nó cần thiết cho sự sống còn của con người, và vì vậy đó là điều kiện để thực hiện những quyền khác của con người.”

Khi Lễ Phục Sinh sắp đến vào ngày 31 tháng Ba, chúng ta chỉ còn lại ba tuần Mùa Chay nữa và chỉ còn hai lần phát hành tranh của Maupal từ Vatican. Hãy tìm các bức tranh vẽ vào mỗi thứ Hai Mùa Chay tại trang web của thánh bộ, và ghé thăm Aleteia để xem những tác phẩm nghệ thuật của các tuần trước: Tuần 1, Tuần 2, Tuần 3, Tuần 4.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 13/3/2024]



Chuyện gì xảy ra với những món quà tặng cho một vị giáo hoàng?

Chuyện gì xảy ra với những món quà tặng của một vị giáo hoàng?

Chuyện gì xảy ra với những món quà tặng cho một vị giáo hoàng?

ANDREAS SOLARO | AFP

Cyprien Viet

11/03/24


Các xe mô tô, đồ thủ công, khủng long nhựa, hoặc ... cá sấu sống: những món đồ có thể khó phân loại. Một số được bán để mang lại lợi ích cho công việc từ thiện của Giáo hoàng.

“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, … vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó,” Chúa Giêsu khuyên các môn đệ của Ngài trong chương sáu Tin Mừng theo Thánh Matthêu . Nhưng còn những “kho báu” mà một giáo hoàng có được trong những chuyến đi và gặp gỡ của ngài, rất nhiều món quà được tặng cho ngài thì sao – một số thì rất bình thường, một số có giá trị lớn?

Để tìm hiểu, hãy ghé thăm ga xe lửa cũ của Vatican, gần lâu đài Palazzo del Governo. Tòa nhà rộng lớn này là nơi có một cửa hàng sang trọng phần nào đó gây sửng sốt trong bầu khí yên tĩnh của Vatican, với những kệ chứa đầy đồ gia dụng, đồ trang sức, đồng hồ, nước hoa, quần áo, đồ vải… Trong ngôi đền của chủ nghĩa tiêu dùng này, nằm ở trung tâm của đất nước nhỏ nhất thế giới, nơi VAT (thuế giá trị gia tăng) của Ý không được áp dụng nhờ đặc quyền, bạn sẽ tìm thấy quảng cáo hấp dẫn tương tự như những quảng cáo nhìn thấy ở mọi trung tâm mua sắm trên thế giới.

Dấu hiệu cụ thể duy nhất cho thấy tính chất giáo hoàng của nơi này: Ở cuối tiền sảnh, phía bên trái quầy có một tủ trưng bày các món quà mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận được trong các chuyến tông du và gặp gỡ của ngài, những món quà được bán lại để giúp ích cho Phòng Từ thiện của Giáo hoàng.


Các loại quà tặng 

Để tránh tất cả mọi tranh luận về mặt ngoại giao, quà tặng từ các nguyên thủ quốc gia không được đưa le6n các kệ hàng này. Tuy nhiên, một số có thể khiến người mua thích thú, chẳng hạn như bộ sưu tập băng video về loạt phim truyền hình nổi tiếng của Iran của Tổng thống Mohammad Khatami tặng Đức Gioan Phaolô II khi ông gặp ngài năm 1999, hay con khủng long bằng nhựa do cháu trai của Tổng thống Malta, George Abela, tặng cho Đức Giáo hoàng Phanxicô vào năm 2014, trong buổi tiếp thân mật với gia đình, trong đó Đức Giáo hoàng chơi đùa với các trẻ em có mặt trong phái đoàn.

Ngoài ra, có những hiện vật do các cá nhân, hiệp hội dâng cúng. Một tác phẩm điêu khắc mô tả một người phụ nữ và các trẻ em trong trang phục truyền thống của Mozambique được chào bán với giá khởi điểm là 250 euro (tại thời điểm viết bài, 1 euro trị giá khoảng 1,1 Mỹ Kim). Một khung hình do nghệ sĩ người Ý Luigina Mazzocca dâng tặng, mô tả một cây xanh phủ đầy hoa làm từ nhựa cây, với tiêu đề Bảo vệ thế giới là có thể, có giá 4.000 euro. Giày trượt băng cổ được chào bán với giá 300 euro và một chiếc thuyền mô hình do một nhóm Linh đạo Ignatian Spirituality tặng mà không có giá đề xuất.

các loại

Chiếc Lamborghini tặng cho Đức Giáo hoàng Phanxicô đã được bán với giá 715.000 euro để làm từ thiện. AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO / Handout

Một số giao dịch đã được công bố rộng rãi, chẳng hạn như việc bán lại chiếc xe mô tô Harley-Davidson tặng cho Đức Giáo hoàng vào tháng Hai năm 2014, đã thu về hơn 340.000 euro cho Caritas của Giáo phận Rome. Năm 2018, một chiếc Lamborghini tặng cho Đức Giáo hoàng đã được bán đấu giá 715.000 euro để mang lợi ích đến cho hiệp hội hỗ trợ các bác sĩ ngoại khoa ở Châu Phi.


Những trường hợp phức tạp hơn

Các loại động vật đại diện cho một trường hợp đặc biệt: một con cá sấu non còn sống được Sở thú Rome dâng tặng mang tính tượng trưng cho Đức Giáo hoàng Benedict XVI trước chuyến thăm Cuba của ngài vào năm 2012, Sở thú sau đó chịu trách nhiệm chuyển con vật và đưa nó trở lại hòn đảo… vị giáo hoàng người Đức được biết là ngài dễ gần với mèo hơn là với các loài bò sát!

Những món quà khác được bán lại cách kín đáo hơn, và không thể biết thu nhập từ những món quà của Giáo hoàng mang lại là bao nhiêu. “Không ai muốn nói … có lẽ vì họ cảm thấy lúng túng khi nói rằng những món quà đó được bán lại!” một người trong nội bộ Vatican thừa nhận cách hài hước. Xu hướng bán các món quà tặng, vào những năm 2000 đã khuyến khích sự phát triển của một số trang bán hàng trực tuyến như eBay, vẫn chưa chính thức đến Vatican. Nhưng thực tế là số tiền thu được từ việc bán các món hàng này dành riêng cho những người nghèo nhất trong số những người nghèo cho thấy một dấu hiệu cụ thể về “trái tim” của Giáo hội — và đó là nơi đặt “kho báu” của Giáo hội.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 13/3/2024]


Thứ Hai, 11 tháng 3, 2024

Huấn từ Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha ngày 10.03.2024: “Chúa không muốn ai trong chúng ta bị hư mất”

“Chúa không muốn ai trong chúng ta bị hư mất”

Huấn từ Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha

Huấn từ Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha ngày 10.03.2024: “Chúa không muốn ai trong chúng ta bị hư mất”

Vatican Media


*******

Trưa Chúa nhật thứ tư Mùa Chay hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện bên cửa sổ phòng làm việc của ngài trong Điện Tông Tòa Vatican để đọc Kinh Truyền Tin cùng với các tín hữu và khách hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Sau đây là huấn từ của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh kính Đức Mẹ:

_____________________________________________


Trước Kinh Truyền tin

Anh chị em thân mến, buongiorno!

Vào Chúa nhật thứ tư Mùa Chay này, Tin Mừng trình bày cho chúng ta nhân vật Nicôđêmô (x. Ga 3:14-21), một người Pharisêu, “một thủ lãnh của người Do Thái” (Ga 3:1). Ông đã nhìn thấy những dấu lạ Chúa Giêsu thực hiện, ông nhận biết Ngài là người thầy được Thiên Chúa sai đến, và ông đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm để không bị nhìn thấy. Chúa chào đón ông, trò chuyện với ông và tỏ lộ cho ông biết rằng Ngài đến không phải để kết án nhưng để cứu thế gian (x. câu 17). Chúng ta hãy tạm dừng lại để suy ngẫm về điều này: Chúa Giêsu đến không phải để kết án nhưng để cứu độ. Thật là đẹp!

Trong Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Kitô thường cho thấy rõ ý định của những người đến Ngài gặp, đôi khi vạch trần những thái độ giả tạo của họ, chẳng hạn như với những người Pharisêu (x. Mt 23:27-32), hoặc khiến họ phải suy ngẫm về tình trạng vô trật tự trong cuộc sống của họ, như trường hợp người phụ nữ Samari (x. Ga 4:5-42). Trước mặt Chúa chẳng có gì là bí mật: Ngài đọc chúng tường tận. Khả năng này có thể đáng lo ngại, vì nếu sử dụng không đúng sẽ gây tổn hại cho con người, khiến họ phải chịu những phán xét tàn nhẫn. Thật vậy, không ai là hoàn hảo: tất cả chúng ta đều là tội nhân, tất cả chúng ta đều phạm sai lầm, và nếu Chúa dùng sự hiểu biết của Ngài về những yếu điểm của chúng ta để lên án chúng ta thì không ai có thể được cứu độ.

Nhưng không phải như vậy. Quả thật, Ngài không cần những điểm yếu đó để chỉ ngón tay vào chúng ta, nhưng để ôm lấy cuộc sống của chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cứu chúng ta. Chúa Giêsu không quan tâm đến việc lên án hay xét xử chúng ta; Ngài không muốn ai trong chúng ta bị hư mất. Cái nhìn của Chúa trên mỗi người chúng ta không phải là một ngọn hải đăng sáng lóa làm chúng ta choáng váng và đưa chúng ta vào tình thế khó khăn, nhưng là ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn dễ chịu, giúp chúng ta nhìn thấy những điều tốt lành trong chúng ta và nhận thức được cái ác, để chúng ta có thể hoán cải và được chữa lành nhờ sự hỗ trợ của ân sủng Ngài.

Chúa Giêsu đến không phải để kết án nhưng để cứu thế gian. Hãy nghĩ đến chính chúng ta rất thường xuyên lên án người khác; nhiều khi chúng ta thích nói xấu, tìm cách đồn thổi nói xấu người khác. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta, cho tất cả chúng ta, cái nhìn thương xót này để nhìn người khác như Chúa nhìn chúng ta.

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta biết cầu chúc điều tốt lành cho nhau.

___________________________________________


Sau Kinh Truyền tin

Anh chị em thân mến!

Hai ngày trước, chúng ta kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Tôi muốn gửi đến một suy nghĩ và bày tỏ sự gần gũi với tất cả phụ nữ, đặc biệt những người mà phẩm giá không được tôn trọng. Vẫn còn rất nhiều việc mà mỗi người chúng ta phải làm để phẩm giá bình đẳng của phụ nữ được thực sự công nhận. Các tổ chức, xã hội và chính trị, có nhiệm vụ căn bản là bảo vệ và thăng tiến phẩm giá của mỗi con người, mang đến cho phụ nữ là những người cưu mang sự sống các điều kiện cần thiết để có thể đón nhận món quà sự sống và đảm bảo cho con cái họ một cuộc sống xứng đáng.

Tôi lo lắng và đau buồn theo dõi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang xảy ra ở Haiti và những vụ việc bạo lực xảy ra trong những ngày gần đây. Tôi gần gũi với Giáo hội và người dân Haiti thân yêu đã phải chịu nhiều đau khổ trong nhiều năm qua. Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện, nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, để mọi hình thức bạo lực có thể chấm dứt, và để mọi người có thể góp phần cống hiến của mình cho sự phát triển hòa bình và hòa giải trong nước, với sự hỗ trợ mới của cộng đồng quốc tế.

Tối nay, anh chị em Hồi giáo của chúng ta sẽ bắt đầu tháng Ramadan: Tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với tất cả họ.

Cha chào tất cả anh chị em đến từ Rome, từ nước Ý và từ nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt, cha chào các sinh viên của Trường Cao đẳng Pamplona Irabia-Izaga, và anh chị em hành hương đến từ Madrid, Murcia, Malaga và Saint Mary’s Plainfield, New Jersey.

Cha chào các thiếu nhi và thiếu niên chuẩn bị Rước lễ lần đầu và Thêm sức từ giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe và Thánh Philip Tử Đạo ở Rome, anh chị em tín hữu ở Reggio Calabria, Quartu Sant’Elena và Castellamonte.

Cha thân ái chào mừng cộng đoàn Công giáo của Cộng hòa Dân chủ Congo tại Rome. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình ở đất nước này, cũng như ở Ukraine đang chịu đau khổ và vùng Thánh Địa. Cầu mong những sự thù địch đang gây ra biết bao đau khổ cho dân thường sẽ sớm chấm dứt.

Cha chúc tất cả anh chị em Chúa nhật tốt lành. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và arrivederci!



[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/3/2024]