Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Cử hành giờ Kinh Chiều đầu tiên Lễ trọng Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa và ‘Te Deum’ tạ ơn năm cũ

Cử hành giờ Kinh Chiều đầu tiên Lễ trọng Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa và ‘Te Deum’ tạ ơn năm cũ
Vatican Media Screenshot

Cử hành giờ Kinh Chiều đầu tiên Lễ trọng Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa và ‘Te Deum’ tạ ơn năm cũ

‘Thiên Chúa không chọn chúng ta vì “tài diễn xuất” của chúng ta, nhưng quả thật vì chính con người chúng ta và sự cảm nhận nhỏ bé’.

31 tháng Mười Hai, 2019 18:25

Thiên Chúa thay đổi thế giới thông qua một người sinh ra trong khó nghèo tại một ngôi làng bình thường bởi một người phụ nữ đơn sơ trong đức tin.

Đó là lời nhắc nhở mà Đức Thánh Cha Phanxico kêu gọi trong bài giảng ngày 31 tháng Mười Hai năm 2019 trong Vương cung Thánh đường Vatican, khi ngài chủ tế Giờ Kinh Chiều Lễ trọng Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa, tiếp theo là Chầu Mình Thánh, hát truyền thống thánh thi “Te Deum” cuối năm, và Phép lành Mình Thánh.

Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta không được sợ hãi hoặc cảm thấy bất xứng với một sứ mạng quan trọng như vậy. Chúng ta hãy nhớ điều này: Thiên Chúa không chọn chúng ta vì “tài diễn xuất” của chúng ta, nhưng quả thật vì chính con người chúng ta và sự cảm nhận nhỏ bé.

“Phán quyết của Thiên Chúa rất rõ ràng: để mạc khải tình yêu của Người, Người đã chọn một thành nhỏ bé và bị khinh miệt, và khi Người đến Giê-ru-sa-lem, Người đến với những tội nhân và người bị gạt bỏ. Không cư dân nào trong thành nhận biết rằng Con Thiên Chúa trở thành người phàm đang bước qua trên những con đường trong thành, thậm chí ngay cả với các môn đệ của Người.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không chỉ cư ngụ trong đền thờ nhưng ở giữa người dân. Ngài nhắc lại lời các ngôn sứ cảnh báo cho dân chúng đừng nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ ngự trong một nơi nhất định.

“Người cư ngụ giữa Dân Người; Người cùng bước đi với họ và sống cuộc sống của họ. Lòng trung tín của Người là cụ thể; đó chính là sự gần gũi trong đời sống hàng ngày của con cái Người. Ngược lại, khi Thiên Chúa muốn làm cho mọi sự trở nên mới qua Con của Người, Người không bắt đầu từ Đền thờ, nhưng bắt đầu từ cung lòng của một người phụ nữ nhỏ bé và nghèo khó trong Dân Người. Sự lựa chọn này của Thiên Chúa thật phi thường!”

Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) bài giảng của Đức Thánh Cha trong giờ Kinh Chiều, do Vatican cung cấp.

* * *

Cử hành giờ Kinh Chiều đầu tiên Lễ trọng Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa và ‘Te Deum’ tạ ơn năm cũ

Bài giảng của Đức Thánh Cha

“Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới” (Gl 4:4). Người Con được Chúa Cha sai đến dựng lều của Ngài ở Bê-lem Ép-ra-tha, “nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa” (Mki 5:2); Ngài sống tại làng Na-da-rét, một ngôi làng chưa hề được nói đến trong Kinh Thánh ngoài một câu: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1:46), và Ngài tử nạn, bị chối bỏ bởi thành Giê-ru-sa-lem vĩ đại, bị đóng đinh bên ngoài thành. Phán quyết của Thiên Chúa rất rõ ràng: để mạc khải tình yêu của Người, Người đã chọn một ngôi thành nhỏ bé và bị khinh miệt, và khi Người đến Giê-ru-sa-lem, Người đến với những tội nhân và người bị gạt bỏ. Không cư dân nào trong thành nhận biết rằng Con Thiên Chúa trở thành người phàm đang bước qua trên những con đường trong thành, thậm chí ngay cả với các môn đệ của Người, chỉ sau Phục sinh thì họ mới hiểu trọn vẹn được Mầu nhiệm trong Chúa Giê-su. Những lời giảng và dấu chỉ của ơn cứu độ mà Ngài thực hiện trong thành gợi nên sự kinh ngạc và lòng nhiệt thành trong chốc lát, nhưng chưa được đón nhận theo ý nghĩa trọn vẹn của nó: từ đó, chúng nhanh chóng không còn được nhớ đến, khi tổng trấn La Mã hỏi: “Các ngươi muốn ta tha Giê-su hay Ba-ra-ba?” Chúa Giê-su sẽ bị đóng đinh bên ngoài thành, trên đồi Gôn-gô-tha, bị kết án bởi cái nhìn của tất cả cư dân và bị nhạo báng bởi những lời mỉa mai của họ. Tuy nhiên, từ đó, từ trên thập giá bắt đầu cây sự sống mới, quyền năng của Thiên Chúa tất cả được trao cho Ngài. Và cùng Mẹ Thiên Chúa, Đấng là Addolorata dưới chân thập giá, mở rộng chức năng làm mẹ đến với tất cả mọi người. Mẹ Thiên Chúa là Mẹ của Giáo hội và sự dịu dàng tình mẫu tử của Mẹ đến với tất cả mọi người.

Thiên Chúa đã dựng lều của Người trong thành …, và Người không bao giờ đi khỏi nơi đó! Sự hiện diện của người trong thành, cũng cả trong thành phố Roma này của chúng ta, không được thêu dệt nhưng là được khám phá, được tỏ lộ” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 71). Chính chúng ta phải xin Chúa ban cho ơn có đôi mắt mới, có thể có “một cái nhìn chiêm ngắm, tức là một cái nhìn của đức tin khám phá thấy Thiên Chúa trong ngôi nhà của chúng ta, trong đường phố của chúng ta, trong các quảng trường của chúng ta” (Nt., 71). Trong Sách Thánh, các ngôn sứ đã cảnh báo chúng ta trước cám dỗ liên kết sự hiện hữu của Thiên Chúa chỉ có trong Đền thờ (Gr 7:4). Người cư ngụ giữa Dân Người; Người cùng bước đi với họ và sống cuộc sống của họ. Lòng trung tín của Người là cụ thể; đó chính là sự gần gũi trong đời sống hàng ngày của con cái Người. Ngược lại, khi Thiên Chúa muốn làm cho mọi sự trở nên mới qua Con của Người, Người không bắt đầu từ Đền thờ, nhưng bắt đầu từ cung lòng của một người phụ nữ nhỏ bé và nghèo khó trong Dân Người. Sự lựa chọn này của Thiên Chúa thật phi thường!

Trong Thánh vịnh 147 mà chúng ta vừa đọc, tác giả Thánh vịnh mời gọi Giê-ru-sa-lem hãy ca tụng Thiên Chúa, vì “Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hoả tốc chạy đi” (c. 15). Qua Thần Khí của Người làm vang lên Lời Người trong mỗi tâm hồn con người, Thiên Chúa chúc lành cho con cái của Người và động viên họ làm việc cho hòa bình trong thành phố. Cha muốn những ánh mắt nhìn của chúng ta trong thành Roma tối nay hãy nhìn đến mọi sự trên quan điểm theo cái nhìn của Thiên Chúa. Chúa vui mừng khi nhìn thấy không biết bao nhiêu thực tại tốt lành được thực thi mỗi ngày, biết bao nỗ lực và sự cống hiến để thúc đẩy tình huynh đệ và đoàn kết. Roma không chỉ là một thành phố phức tạp, với nhiều vấn đề, những bất công, tham nhũng, và những căng thẳng xã hội. Roma là một thành phố mà Chúa sai Ngôi Lời của Người đến, qua Thần Khí cư ngụ trong tâm hồn của người dân và thúc đẩy họ tin tưởng, hy vọng cho dù có bất kỳ vấn đề gì, yêu thương để phấn đấu vì ích lợi của mọi người.

Cha đang nghĩ đến nhiều con người can đảm, người tín hữu, và không có tín ngưỡng, mà cha đã gặp trong những năm qua và là những người đại diện cho “trái tim sống động” của Roma.Thật vậy, Thiên Chúa không bao giờ ngừng thay đổi lịch sử và diện mạo của thành phố chúng ta qua những con người bé mọn và nghèo khó sống trong đó. Người chọn họ, tạo nguồn cảm hứng cho họ, tạo động lực hành động cho họ, làm cho họ trở nên đoàn kết; Người dẫn dắt họ khởi động những mạng lưới, tạo ra những mối dây ràng buộc đạo đức, để xây dựng những cầu nối chứ không phải những bức tường. Quả thật, chính qua hàng ngàn mạch suối nhỏ của nước hằng sống bởi Thần Khí mà Lời Chúa làm cho thành phố trổ sinh hoa trái và thoát khỏi tình trạng cằn cỗi và làm cho thành phố “thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà” (Tv 113:9).

Và Chúa yêu cầu điều gì nơi Giáo hội Roma? Người trao phó Lời Người cho chúng ta và thúc bách chúng ta hãy dấn bước tiến vào, hãy đặt mình vào một cuộc gặp gỡ và mối quan hệ với những cư dân của thành phố để “thông điệp của Người nhanh chóng lan tỏa.” Chúng ta được kêu gọi để gặp gỡ người khác và lắng nghe cuộc sống của họ, lắng nghe tiếng kêu của họ. Lắng nghe bản thân nó đã là một hành động yêu thương! Dành thời gian cho người khác, để đối thoại, để nhận ra sự hiện hữu và hoạt động của Chúa trong cuộc sống của họ qua cái nhìn chiêm niệm, để làm chứng bằng hành động nhiều hơn bằng lời nói về sự sống mới của Tin mừng, là sự phục vụ yêu thương đích thực để làm thay đổi thực tại. Thật vậy, bằng cách làm như vậy, luồng khí mới sẽ luân chuyển trong thành phố và trong Giáo hội, ước mong quay trở lại, để vượt qua những luận lý đối nghịch và rào cản xưa cũ, để cùng nhau cộng tác, xây dựng một thành phố công bằng và huynh đệ hơn.

Chúng ta không được sợ hãi hoặc cảm thấy bất xứng với một sứ mạng quan trọng như vậy. Chúng ta hãy nhớ điều này: Thiên Chúa không chọn chúng ta vì “tài diễn xuất” của chúng ta, nhưng quả thật vì chính con người chúng ta và sự cảm nhận nhỏ bé. Chúng ta hãy tạ ơn Người vì ân sủng của Người, ân sủng đã gìn giữ chúng ta trong năm qua và với niềm vui chúng ta dâng lên Người bài ca ngợi khen.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]

© Libreria Editrice Vatican



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 1/1/2019]


Bảy triệu trẻ em phải đương đầu với những tình trạng thời tiết băng giá

Bảy triệu trẻ em phải đương đầu với những tình trạng thời tiết băng giá
© ACN

Bảy triệu trẻ em phải đương đầu với những tình trạng thời tiết băng giá

Phân tích mới của Save the Children

30 tháng Mười Hai, 2019 13:09
Phân tích mới cho thấy ước tính 6,9 triệu trẻ em bị buộc phải rời bỏ nhà cửa ở khắp các vùng của Châu Âu, Trung Đông và Châu Á đang có nguy cơ đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt có thể xuống tới 0°C hoặc thấp hơn.

Save the Children xác định mười hai quốc gia đang phải vật lộn với số lượng lớn trẻ em di tản ở những nơi nhiệt độ mùa đông thường xuyên đóng băng. Cơ quan cứu trợ cho biết nhiều trẻ em trong số này sẽ phải đối mặt với cái lạnh cắt da trong những chiếc lều mỏng manh, chỗ ở không đủ điều kiện hoặc thậm chí ở ngoài trời. Trong những trường hợp xấu nhất, và nếu không có sự hỗ trợ khẩn cấp, những điều kiện này có thể gây tử vong.

Hơn 28.000 người tị nạn và người di cư đã đến Bosnia và Herzegovina trong năm nay và hơn 8.000 người vẫn đang ở trong đất nước [i] hiện tuyết đã rơi. Nhiều người tị nạn và người di cư, bao gồm cả trẻ em, đang phải ngồi xổm trong các tòa nhà hoang và đốt nhựa để sưởi ấm hoặc ở trong các thùng xe vận chuyển hàng (container) bỏ trống.

Jakey* mười lăm tuổi chạy trốn cuộc đàn áp của Taliban ở Afghanistan và không có cha mẹ đi cùng. Cậu ta đang trú trong một thùng container vận chuyển trong một nhà máy cũ thiếu ánh sáng ban ngày và sưởi ấm. Jakey nói: “Con đường trong chuyến đi của em rất khó khăn, tuyết rơi dày đặc … thật sự rất lạnh. Em nhìn thấy hai người đã chết vì lạnh.

Ở Bosnia và Herzegovina Save the Children gần đây đã giúp sơ tán một trại trong rừng vô nhân đạo, băng giá và tuyết phủ dày đặc mọc lên tại một khu vực rác thải trước đây, cho thấy những thách thức lớn trong việc giữ an toàn và ấm áp cho trẻ em trong môi trường hỗn loạn và nguy hiểm.

Rachael Cummings, Giám đốc Sức khỏe Cộng đồng Nhân đạo tại Save the Children, cho biết:Hàng triệu trẻ em đã thoát khỏi xung đột kinh hoàng hoặc tình trạng hỗn loạn để tìm kiếm sự an toàn. Tuy nhiên với một số em, mùa đông khắc nghiệt có thể cũng nguy hiểm như những mối đe dọa mà các em để lại sau lưng. Mùa đông năm ngoái trong vài tuần lễ với nhiệt độ đóng băng và điều kiện khắc nghiệt ở Syria đã giết chết mười lăm trẻ em chạy trốn khỏi cuộc xung đột.

Có khi những tấm bạt hoặc tấm nhựa chỉ có độ dày ít milimet, hoặc những bức tường đổ nát của các tòa nhà bỏ hoang, tất cả các yếu tố này khiến các em run rẩy, kiệt sức khi nhiệt độ giảm mạnh.

Ngay cả khi các gia đình đã có thể thuê một nơi nào đó để ở, nhưng thường khó mà tìm được và đủ tiền trả cho một chỗ ở được bảo vệ hoàn toàn tránh khỏi cái lạnh, gió và ẩm ướt. Nhiều trẻ em bị dồn vào với nhau trong những căn phòng quá chật chội thậm chí trở thành nơi thuận lợi phát sinh những căn bệnh vào mùa đông khi mọi người ra ngoài ít hơn và khói từ củi và lò sưởi làm tắc nghẽn phổi trẻ em.

Ở Syria, 2,6 triệu trẻ em phải di tản sau gần chín năm xung đột liên miên. Các điều kiện có khác nhau nhưng ngay cả trước những cuộc leo thang chiến tranh gần đây ở phía bắc của đất nước, 14% các gia đình này đã bị buộc phải sống ở 'những địa điểm không còn lựa chọn nào khác’ – những trại quá lớn và những nơi tạm trú khác, nhiều nơi không có điện, nơi gần như không thể giữ cho trẻ em được an toàn và ấm áp.

Trại Areesha ở phía đông bắc của đất nước bị quá tải nghiêm trọng và bị lũ lụt liên tục trong mùa đông cộng thêm vào sự khốn khổ của các gia đình – nhiều người đã chạy trốn xung đột nhiều lần. Hamida*, 40 tuổi, một người mẹ của bảy đứa con, nói với Save the Children:

“Tôi đã phải di dời mười lăm lần trong trại này trong mùa đông năm ngoái, toàn bộ trại bị ngập lụt, lều trại bị ngâm trong nước và mặt đất sẽ biến thành một đầm lầy.

“Các con tôi không có quần áo phù hợp, chúng tôi không có lò sưởi và thậm chí không có gỗ để đốt lửa sưởi ấm! Chúng tôi rất lo sợ về những gì sắp tới, chúng tôi thực sự sợ mưa, nhiều trẻ em đã thiệt mạng vào mùa đông năm ngoái vì giá lạnh và lũ lụt.”

Cuộc xung đột Syria cũng đã buộc 2,5 triệu trẻ em phải chạy trốn sang các quốc gia khác có thể bị băng giá trong những tuần và tháng tới. Ở nhiều vùng trong Li-băng, nhiệt độ đã giảm đột ngột trong những ngày gần đây. Trẻ em sống trong các trại trong thung lũng Bekaa đã kiệt sức vì bão như những cơn bão tấn công đất nước vào tháng Một năm 2019. Các nhà tạm trú bị ngập lụt, làm ướt sũng và làm hư hại số đồ đạc quý giá ít ỏi của các gia đình, và họ có nguy cơ bị hạ thân nhiệt (hypothermia).

Ở Ukraine, hầu hết trong số hơn 330.000 trẻ em bị buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột ở phía đông đất nước đang sống trong những khu nhà trọ. Nhưng thu nhập trung bình cho một gia đình di tản chỉ bằng một nửa mức trung bình quốc gia và không đủ để đáp ứng ngay cả những nhu cầu cơ bản. Một nửa số những người chuyển đến các ngôi làng nói rằng họ không thể sưởi ấm đủ cho nhà của họ, và nhiệt độ đã xuống dưới mức đóng băng.

Sau 18 năm chiến tranh ở Afghanistan, các gia đình di tản thường phải sống trong những ngôi nhà làm bằng đất, không có điện và phải chật vật để cung cấp quần áo ấm hoặc thậm chí là giày dép cho con cái họ. Nhiều người đốt nhựa và gỗ để sưởi ấm chỉ một căn phòng nơi gia đình chia sẻ chung một cái chăn để tránh nhiệt độ hạ xuống ít nhất -5°C trong mùa đông này và có thể giảm sâu hơn.

Mùa đông khắc nghiệt và nơi tạm trú thiếu thốn có thể gây chết người. Khi người tị nạn và người di cư ngủ ngoài trời hoặc ở những nơi lạnh, họ dễ bị hạ thân nhiệt, tê cóng và các tình trạng sức khỏe khác. Một số nghiên cứu đã cho biết rằng việc sống trong những nơi ở lạnh lẽo và không đủ điều kiện có thể làm tăng tỷ lệ viêm phổi – sát thủ bệnh truyền nhiễm lớn nhất thế giới đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Ở Afghanistan, các cơ quan cứu trợ đã báo cáo số ca tử vong trẻ em gia tăng trong mùa đông.

Trong những điều kiện vô cùng lạnh, trẻ nhỏ có nguy cơ bị hạ thân nhiệt cao hơn vì chúng không thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể như người lớn. Hạ thân nhiệt bắt đầu bằng sự run rẩy và tình trạng lơ mơ, trong trường hợp nghiêm trọng tình trạng run rẩy dừng lại và nhịp tim giảm. Trẻ sơ sinh đặc biệt có nguy cơ nhiều hơn vì diện tích bề mặt cơ thể lớn, lượng chất béo rất ít bên dưới da, và khả năng run bị giảm.

Cái lạnh cũng dẫn đến những nguy hiểm khác. Người tị nạn thường buộc phải sử dụng bếp lò hoặc lò sưởi dầu hỏa bên trong lều hoặc những nơi ở khác và nó có thể dẫn đến hỏa hoạn chết người.[x] Khói có thể dẫn đến các bệnh về đường hô hấp. Trong khi đó độ ẩm liên tục gây ra những tình trạng về da và phát ban.

Save the Children đang cung cấp một loạt các hỗ trợ quan trọng để giúp trẻ em và gia đình di tản vượt qua mùa đông, bao gồm:

  • Ở Bosnia và Herzegovina, phát chăn và làm việc để đưa những trẻ em dễ bị tổn thương vào chỗ ở an toàn, ấm áp.
  • Ở Afghanistan, phân phát quần áo ấm cho trẻ em và tiền mặt cho các gia đình để giúp họ mua quần áo thực phẩm và các đồ dùng khác cho mùa đông.
  • Ở Syria, phân phát các vật dụng vệ sinh, giỏ thức ăn và các mặt hàng khác đáp ứng các nhu cầu cơ bản, đồng thời làm việc để cải thiện điều kiện sống cho trẻ em gần đây phải di tản do chiến tranh.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 31/12/2019]