Thứ Tư, 9 tháng 2, 2022

Nhà thờ ở Florence có một căn phòng bí mật với các bức vẽ phác của Michelangelo

Nhà thờ ở Florence có một căn phòng bí mật với các bức vẽ phác của Michelangelo

Nhà thờ ở Florence có một căn phòng bí mật với các bức vẽ phác của Michelangelo


V. M. Traverso

02/02/22


Được phát hiện năm 1975, căn phòng nằm dưới một cửa sập có chứa các bản vẽ phác thảo những tác phẩm nổi tiếng như tượng vua David và nhà nguyện Sistine.

Một chuyến đi đến Florence sẽ không trọn vẹn nếu không ghé thăm Vương cung Thánh đường San Lorenzo, ngôi nhà thờ từng phục vụ như là giáo xứ chính thức của gia đình Medici trong nhiều thế kỷ. Nằm giữa Nhà thờ Chính tòa Santa Maria del Fiore và Nhà thờ Santa Maria Novella, kiệt tác kiến trúc thời Phục hưng này lưu giữ hài cốt của gia đình Medici cũng như một kho tàng đồ tạo tác của những họa sĩ lừng danh như Donatello, người đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc bằng đồng “Pulpit of Passion” (Giảng đài Thương khó) để trang trí cho nhà thờ, kiến trúc sư Brunelleschi, người thiết kế phòng áo lễ cũ, và Michelangelo, người thiết kế Thư viện Laurentian.

Nhưng nhiều người trong chúng ta có thể không biết rằng ẩn chứa bên trong ngôi nhà thờ 500 tuổi này là một căn phòng khiến các nhà sử học nghệ thuật phải bối rối trong nhiều năm.

Nhà thờ ở Florence có một căn phòng bí mật với các bức vẽ phác của Michelangelo

Nhiều người trong chúng ta có thể không biết rằng ẩn chứa bên trong Vương cung Thánh đường San Lorenzo của Florence này là một căn phòng đã làm các nhà sử học nghệ thuật lúng túng nhiều năm.


Một căn phòng bí mật nằm dưới tủ áo

Được phát hiện bởi những người phụ trách của Florence vào những năm 1970, căn phòng rộng 23 ft x 6 1/2 ft (ND: khoảng 7m x 2m), nằm phía dưới tủ áo trong phòng áo lễ, có chứa một loạt các bản vẽ phác thảo tỷ mỷ trên những vách tường đá dày của phòng. Các nhà phê bình nghệ thuật nhanh chóng công nhận một số bản vẽ phác là tác phẩm gốc của Michelangelo. Nhưng tại sao họa sĩ bậc thầy thời Phục hưng lại vẽ các bức vẽ trên tường của một căn phòng bí mật bên trong một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất của Florence?

Nhà thờ ở Florence có một căn phòng bí mật với các bức vẽ phác của Michelangelo

Các nhà phê bình nghệ thuật nhanh chóng công nhận một số bản vẽ phác là tác phẩm gốc của Michelangelo.

Để giải đáp bí ẩn này, chúng ta cần quay trở lại những năm 1520, khi nhà Medici thuê Michelangelo để tạo các tác phẩm điêu khắc ngày nay tô điểm cho lăng mộ của gia đình bên trong Vương cung Thánh đường San Lorenzo. Gia đình rất ấn tượng với tác phẩm của họa sĩ bậc thầy, một loạt các bức tượng khỏa thân thể hiện các câu chuyện ngụ ngôn về những thời điểm khác nhau trong ngày. Nhưng mối quan hệ bình dị giữa họa sĩ và những người bảo trợ của ông đã kết thúc vào năm 1527 khi Michelangelo tham gia vào một cuộc nổi dậy đẩy những người cai trị Florence ra khỏi thành phố. Trong một vài năm, thành phố được lãnh đạo bởi các lực lượng dân chủ và cộng hòa, và Michelangelo thậm chí còn đóng góp vào việc thiết kế một bức tường phòng thủ nhằm ngăn chặn nhà Medici. Nhưng vào năm 1530, nhà Medici được sự giúp đỡ của quân đội Tây Ban Nha đã tái chiếm thành Florence, và họ nắm giữ quyền lực suốt hai trăm năm sau đó.

Nhà thờ ở Florence có một căn phòng bí mật với các bức vẽ phác của Michelangelo

Trong những năm 1520, nhà Medicis thuê Michelangelo tạo các tượng điêu khắc mà ngày nay tô điểm cho lăng mộ của gia đình bên trong Vương cung Thánh đường San Lorenzo.

Michelangelo thấy mình ở một vị trí có nhiều rủi ro, và theo nhiều nhà sử học, ông đã ẩn náu trong một căn phòng bí mật bên dưới phòng áo lễ mới của Vương cung Thánh đường San Lorenzo. Căn phòng vẫn không được khám phá trong hàng trăm năm cho đến khi một giám đốc bảo tàng ở Florence chú ý thấy một cửa sập trên nền nhà và quyết định mở nó vào năm 1975.

“Bạn phải bước xuống các bậc thang rất dốc, và bạn bắt đầu nhìn thấy tất cả những bức vẽ này thật ngoạn mục,” bà Paola d’Agostino, giám đốc Bảo tàng Bargello trông coi các Nhà nguyện của gia đình Medici, nói với NPR. Trong số hàng chục bản vẽ phác và hình vẽ nguệch ngoạc, nhiều bức đã được truy nguồn gốc là của Michelangelo trong khi những bức khác vẫn là chủ đề tranh luận, một số chuyên gia cho rằng chúng là của các học trò của vị thầy.

Nhà thờ ở Florence có một căn phòng bí mật với các bức vẽ phác của Michelangelo

Theo nhiều nhà sử học, Michelangelo đã ẩn náu trong căn phòng bí mật phía dưới phòng áo lễ mới của Vương cung Thánh đường Thánh Lawrence sau khi tham gia vào cuộc nổi dậy chống lại nhà Medici.

Một số nhà sử học nghệ thuật đặt câu hỏi liệu một nhân vật như Michelangelo có trải qua ba năm ẩn mình trong một căn phòng nhỏ để làm việc trong bí mật hay không, trong khi những người khác lại thấy câu chuyện đáng tin. Điều chắc chắn là ngay cả những học giả hoài nghi cũng đồng ý rằng một số bản vẽ nguệch ngoạc là tác phẩm của vị họa sĩ bậc thầy thời Phục hưng, bao gồm cả bản vẽ phác thảo tác phẩm điêu khắc “Vua David” của ông và các bản vẽ những chủ thể của Nhà nguyện Sistine. Các bản vẽ nguệch ngoạc khác có thể thuộc về những người soạn thảo, những nhà điêu khắc và họa sĩ đến nhà thờ để nghiên cứu phong cách của Michelangelo.


Kế hoạch mở cửa cho công chúng

Trong nhiều năm, công chúng không thể tiếp cận căn phòng bí mật, nhưng Bảo tàng Bargello đã lên kế hoạch mở cửa cho công chúng vào năm 2020. Covid đã trì hoãn kế hoạch, nhưng rất có thể trong tương lai gần du khách sẽ bước vào một trong những nơi bí mật được giữ gìn tốt nhất của Florence và chiêm ngưỡng các tác phẩm của một trong những bậc thầy của nghệ thuật Công giáo.

Và đối với những người thắc mắc điều gì đã xảy ra với Michelangelo, thì cuối cùng ông đã được nhà Medici ân xá và có thể sống tự do ở Florence trong những ngày còn lại của đời mình.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 9/2/2022]


Diễn từ trước các giám đốc và nhân viên của Phòng An ninh Công cộng tại Vatican

Diễn từ trước các giám đốc và nhân viên của Phòng An ninh Công cộng tại Vatican

Diễn từ trước các giám đốc và nhân viên của Phòng An ninh Công cộng tại Vatican

Sala Clementina
12.00

*****

Sau đây là diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô trước các giám đốc và nhân viên của Phòng An ninh Công cộng của Vatican, được Đức Thánh Cha tiếp sáng nay trong Điện Tông tòa Vatican:


Diễn từ của Đức Thánh Cha

Thưa ông Cảnh sát trưởng

Thưa ông Giám đốc,

Thưa các sĩ quan và nhân viên!

Xin chào (buổi sáng), và chào mừng!

Tôi rất vui được chào tất cả anh chị em nhân dịp này, và suy nghĩ của tôi cũng hướng về gia đình và đồng nghiệp của anh chị em không có mặt ở đây. Xin cảm ơn các vị tuyên úy hỗ trợ anh chị em về mặt thiêng liêng. Tôi xin cảm ơn ông Cảnh sát trưởng vì những lời rất đẹp ông gửi đến tôi, thay mặt cho tất cả đại diện của các cơ sở trung tâm và ngoại vi thuộc Bộ Nội vụ cùng làm việc với anh chị em trong tinh thần phục vụ và sẵn sàng cần mẫn.

Truyền thống gặp gỡ của chúng ta vào những tuần đầu của năm mới là một cơ hội tốt cho tôi để bày tỏ lòng kính trọng và sự đánh giá cao của tôi. Trong những tháng qua, bị đánh dấu bởi đại dịch, anh chị em đã có thể thích ứng được công việc cách tốt đẹp, kết hợp các quy định về sức khỏe và những quy tắc trật tự công cộng với nhu cầu của người hành hương. Chính nhờ sự chuyên nghiệp của anh chị em mà cuộc sống xung quanh những nơi thánh thiêng này trong thành phố Vatican vẫn tiếp tục cách yên ả. Đây là kết quả của công việc của anh chị em: xin cảm ơn. Sự cảnh giác của anh chị em, cả ngày lẫn đêm, bảo vệ những người đến cầu nguyện trong Vương cung Thánh đường, và những người đến gặp tôi. Hoạt động kịp thời của anh chị em cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các sự kiện tôn giáo và tinh thần diễn ra trong Quảng trường, cũng như những chuyến thăm quan của du khách.

Đó là nhiệm vụ to lớn và tế nhị mà anh chị em thực hiện với sự cần cù và chu đáo, kiên nhẫn và sẵn lòng ngay cả trong những tình huống phức tạp nhất. Tôi cũng muốn nhắc lại sự cộng tác vững chắc của anh chị em trong các hoạt động của tôi ở Roma hoặc những chuyến thăm mục vụ của tôi ở nước Ý. Tôi cũng xin cảm ơn vì phong cách của anh chị em: phong cách của anh chị em là sự hiện diện kín đáo nhưng đồng thời hiệu quả, thậm chí đạt hiệu quả cao hơn qua sự cộng tác của anh chị em với Hiến binh Vatican. Sự đối thoại này giữa anh chị em và Lực lượng Hiến binh rất quan trọng, và tôi cảm ơn anh chị em vì đang thúc đẩy nó. Ngoài việc bày tỏ lời cảm ơn, tôi muốn động viên anh chị em để sự phục vụ của anh chị em, có những lúc rất khó khăn, luôn được củng cố bởi một động lực căn bản: đó là chăm sóc mọi người, và bảo vệ phẩm giá và sự an toàn của mỗi người. Điều này thật quý báu: con người luôn ở trung tâm. Luôn luôn. Và có thể có người nào đó đến với những yêu cầu, có những lúc là các vấn đề hoặc đòi hỏi, không công bằng, đôi khi hơi nặng nề. Cảm ơn anh chị em vì lòng kiên nhẫn, và cư xử với mọi người với chính con người của họ, trong cuộc sống. Đây là Thiên Chúa đối xử với chúng ta, phải không? Giống như vậy.

Trong phụng vụ hôm qua chúng ta đã cử hành Lễ Dâng Chúa trong Đền thờ, cũng còn được gọi là “Lễ gặp gỡ.” Vì Tin mừng tường thuật sự gặp gỡ của Mẹ Maria và Thánh Giuse, một đôi vợ chồng trẻ vừa trở thành cha mẹ, với hai người già, ông Simeon và bà Anna. Những thế hệ và lịch sử khác nhau gặp gỡ, và trung tâm của điều này là Chúa Giêsu. Ý nghĩ chợt hiện đến rằng anh chị em với công việc của mình cũng tạo điều kiện cho nhiều cuộc gặp gỡ diễn ra ở đây, trong đó Chúa là trung tâm điểm. Người được chào đón trong đền thờ Giêrusalem. Sự phục vụ của anh chị em cho phép nhiều người một lần nữa chào đón Chúa Giêsu. Xin Thánh Giuse và Đức Mẹ, các Đấng đã dâng Người trong đền thờ, ghé mắt trông xem và gìn giữ anh chị em và gia đình. Tôi xin dâng những hy vọng và mối quan tâm mà anh chị em mang trong lòng lên cho các Ngài.

Tôi không muốn kết thúc mà không nhắc lại những người trong anh chị em đã hy sinh mạng sống trong khi phục vụ, kể cả trong đại dịch này. Xin cảm ơn. Cảm ơn vì chứng tá của anh chị em. Họ đã qua đời khi làm nhiệm vụ, họ qua đời trong thầm lặng. Nhưng mong rằng họ không chìm trong sự im lặng trong lòng chúng ta. Mong rằng họ luôn được nhớ đến với lòng tri ân.

Các bạn thân mến, tôi luôn nhớ dâng lời cầu nguyện cho anh chị em. Tôi ban phép lành cho anh chị em, và cho gia quyến và những người thân yêu của anh chị em. Và tôi xin anh chị em không quên cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn anh chị em.

[Phép lành]

Có hai điều: tôi sẽ cố gắng đứng chào anh chị em, tất cả mọi người, nhưng cái đầu gối này không cho phép tôi làm việc đó. Tôi xin anh chị em không phật lòng nếu có lúc tôi phải ngồi để chào anh chị em. Và điều thứ hai: ông Cảnh sát Trường có nhắc đến statio orbis of March 2020, thời điểm chúng ta cầu xin Chúa cứu giúp chúng ta trong cơn đại dịch. Bộ Truyền thông đã xuất bản một quyển sách. Khi nghe điều đó, tôi đã nói ngài thư ký của tôi đi tìm quyển sách và tặng cho mỗi anh chị em. Tôi không biết là có đủ sách cho mọi người ở đây không, nhưng nếu ai không nhận được hôm nay sẽ nhận được vào ngày mai hoặc ngày kia. Cảm ơn anh chị em.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 5/2/2022]