Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2022

Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Vương quốc Bahrain

Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Vương quốc Bahrain

Logo và chủ đề

Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Vương quốc Bahrain

© Vatican Media

 

Logo bao gồm quốc kỳ của Vương quốc Bahrain và của Tòa thánh, được trình bày theo hình thức cách điệu, như hai bàn tay mở ra hướng lên Chúa, đồng thời tượng trưng cho cam kết của các dân tộc và các quốc gia gặp gỡ nhau mà không có bất kỳ thành kiến nào và trong tinh thần cởi mở như là “anh chị em”. Hoa trái của sự gặp gỡ huynh đệ là hòa bình, tượng trưng bằng nhành ô-liu được khắc họa ở giữa “hai bàn tay”.

Dòng chữ “Đức Giáo Hoàng Phanxicô” được tô màu xanh lam thể hiện rằng chuyến Tông du được phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng được tôn kính là “Đức Mẹ Ả Rập”, và là bổn mạng của Nhà thờ Chánh tòa, một món quà của Vương quốc Bahrain cho Giáo hội Công giáo trong nước.

Chủ đề của chuyến thăm là “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”, được lấy cảm hứng từ lời của các Thiên thần vang ca trong câu chuyện về sự Giáng sinh của Chúa trong Tin mừng Thánh Luca.


[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/10/2022]


“Hãy biết rằng anh em không cô đơn và anh em không bị lãng quên…”

“Hãy biết rằng anh em không cô đơn và anh em không bị lãng quên…”

Đức Thánh Cha gửi thông điệp đến Đại hội Stella Maris Thế giới lần thứ XXV – Hội Tông đồ Biển

“Hãy biết rằng anh em không cô đơn và anh em không bị lãng quên…”

© Vatican Media


*******

Sau đây là thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến các tham dự viên Đại hội Stella Maris lần thứ 25 (Hội Tông đồ Biển) diễn ra tại Glasgow, Scotland, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng Mười năm 2022:

______________________________________________

Thông điệp của Đức Thánh Cha

Gửi các Đại biểu của Đại hội Stella Maris Thế giới XXV – Hội Tông đồ Biển

Tôi xin gửi lời chào và những lời nguyện chúc tốt đẹp đến tất cả anh chị em tham dự Đại hội Stella Maris Thế giới lần thứ hai mươi lăm – Hội Tông đồ Biển – diễn ra tại Glasgow, Scotland, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng Mười năm 2022. Anh chị em nhóm họp trực tiếp lần đầu tiên kể từ sau đại dịch Covid-19 bùng phát, tôi hy vọng rằng anh chị em có thể kỷ niệm cách trọn vẹn một trăm năm ngày thành lập Hội Tông đồ Biển, diễn ra vào ngày 4 tháng Mười năm 1920 cũng tại thành phố nơi đang diễn ra Đại hội của anh chị em. Đồng thời, anh chị em đang đánh dấu kỷ niệm 25 năm ngày Tông thư Motu Proprio Stella Maris của Thánh Gioan Phaolô II, trong đó các quy tắc của hội tông đồ đã được cập nhật để phục vụ tốt hơn nhu cầu của cộng đồng hàng hải ngày nay.

Nhân dịp vui mừng này, tôi cùng với anh chị em, và tất cả những người có liên đới với Stella Maris, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Toàn năng về những chứng tá đức tin và không biết bao hành động nhân từ và bác ái được thể hiện bởi rất nhiều vị tuyên úy và các tình nguyện viên trong thế kỷ qua đối với những người phải lao động quần quật trên biển và các đường thủy vì lợi ích của tất cả chúng ta. Năm 1922, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã dâng lên những lời nguyện chúc tốt lành của ngài cho Hội Tông đồ mới được thành lập và tin tưởng rằng nó sẽ gặt hái nhiều hoa trái phong phú. Tất cả chúng ta đều vô cùng biết ơn vì hoa trái đó đã trở nên rất dồi dào.

Thật vậy, từ những khởi đầu nhỏ bé và khiêm nhường, Stella Maris đã phát triển thành một tổ chức rộng khắp mà chúng ta thấy ngày nay, cung cấp sự trợ giúp về tinh thần, tâm lý và vật chất, trên tàu và trên bờ, cho không biết bao nhiêu thủy thủ và nhân viên hàng hải thuộc các quốc tịch và truyền thống tôn giáo khác nhau. Sự hiện diện trên toàn cầu như vậy phản ánh câu trả lời cụ thể của anh chị em trước mệnh lệnh của Chúa là “đi khắp tứ phương thiên hạ và loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16:15). Liên quan đến vấn đề này, người ta không thể không nghĩ đến sự thật là phần lớn sứ vụ của Chúa Giêsu diễn ra trên và chung quanh một vùng biển hồ nhỏ nhưng rất quan trọng – Biển hồ Galilê – và rằng một số môn đệ đầu tiên của Ngài là ngư dân, những người sau đó đã trở thành những người lưới người (x. Mt 4:19).

Tạo vật, ngôi nhà chung của chúng ta, gồm cả những vùng nước mênh mông bao la, vô cùng cần thiết cho cuộc sống và việc giao thương của con người, chưa nói đến việc du lịch. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi có khoảng 90% lượng hàng hóa trên thế giới được vận chuyển bằng tàu thủy được thực hiện nhờ công việc hàng ngày của hơn một triệu rưỡi người, nhiều người trong đó đã phải xa nhà hàng tháng trời cho một chuyến đi để hỗ trợ cho gia đình họ cũng như cộng đồng xã hội và tôn giáo của họ.

Như chúng ta biết, đại dịch đã làm phức tạp thêm những khó khăn liên quan đến sự cách ly đó và làm nổi bật tầm quan trọng cấp thiết của thừa tác vụ do Stella Maris cung cấp. Ở đây, tôi xin nhắc lại những lời tôi gửi trực tiếp đến tất cả những người hành nghề trên biển trong Thông điệp video của tôi nhân dịp kỷ niệm một trăm năm của anh chị em: “Hãy biết rằng anh em không cô đơn và anh em không bị lãng quên… Công việc trên biển thường khiến anh chị em phải xa cách với những người khác, nhưng anh chị em rất gần gũi trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi, cũng như của các vị tuyên úy và các tình nguyện viên của Stella Maris”. Khi thế giới hiện đang dần phục hồi sau đại dịch, Đại hội này cho anh chị em cơ hội để lấy nguồn cảm hứng từ lịch sử phong phú của mình khi cùng nhau nhìn về phía trước với phương cách để anh chị em có thể tiếp tục phục vụ những người mà cuộc sống và sinh kế của họ gắn liền với biển.

Về vấn đề này, chúng ta đều biết rõ rằng, bất kể có những tiến bộ của công nghệ, nhiều công nhân ngành hàng hải không những phải đối mặt với các thách thức nói trên liên quan đến việc xa cách quê hương của họ, mà còn tiếp tục chịu đựng nhiều điều kiện làm việc bất công và những thiếu thốn khác, càng trầm trọng thêm bởi những tác động của biến đổi khí hậu. Ngoài ra, những tổn hại đối với môi trường biển, cũng như những môi trường khác, ảnh hưởng mạnh đến những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trong các anh chị em của chúng ta, những người mà sinh kế của họ thậm chí bị đe dọa tuyệt chủng (xem Laudato Si’, 48-52). Vì vậy, tôi tin tưởng rằng Stella Maris sẽ không bao giờ lưỡng lự trong việc thu hút sự chú ý đến những vấn đề làm mất nhân phẩm của Chúa ban cho nhiều người trong cộng đồng hàng hải. Bằng cách này, hội Tông đồ sẽ tiếp tục sự phục vụ cao cả của mình là thực hành lời của Chúa Giêsu, “Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước” (Mt 25:35).

Với những tâm tình này, tôi xin lặp lại những lời nguyện chúc tốt đẹp của tôi dành cho Đại hội của anh chị em và hoạt động tông đồ quan trọng trên toàn thế giới, và xin anh chị em cũng hãy cầu nguyện cho tôi. Phó thác các vị tuyên úy, các tình nguyện viên và tất cả những người có liên đới với Stella Maris cho sự bảo vệ đầy tình yêu thương của Mẹ Sao Biển, tôi ban phép lành cho anh chị em như là sự củng cố cho sự vững mạnh, niềm vui và sự bình an trong Đức Kitô Chúa chúng ta.

Roma, Đền Thánh Gioan Lateran

2 tháng Mười, 2022

PHANXICÔ



[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/10/2022]