Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

50 người trở lại Công giáo: Những thành viên mới trứ danh của Giáo hội trong Thế kỷ trước

50 người trở lại Công giáo: Những thành viên mới trứ danh của Giáo hội trong Thế kỷ trước
Theo chiều kim đồng hồ từ trái: Đức Hồng y Francis Arinze, Dorothy Day, Gary Cooper, Robert Bork, Thánh Teresa Benedicta Thánh giá (Edith Stein) và John Wayne (Wikipedia images)
15 tháng Tư, 2017

50 người trở lại Công giáo: Những thành viên mới trứ danh của Giáo hội trong Thế kỷ trước

Matthew Bunson
Giáo hội trên toàn thế giới chào đón hàng ngàn người Công giáo mới trong đêm Canh thức Phục sinh.

Trung bình, ở Hoa kỳ hơn 100.000 người lớn gia nhập Giáo hội hàng năm. Họ đến từ mọi chặng đường của cuộc sống và mọi nhóm tuổi. Một số người gia nhập Giáo hội sau nhiều năm chiến đấu với bản thân, và một số trở lại khi đến cuối đời. Những người khác được tác động để trở thành người Công giáo nhờ những tấm gương của các thánh, các linh mục, tu sĩ, và những giáo dân gương mẫu và những gia đình làm chứng tá cho Chúa Giê-su Ki-tô.

Cuối cùng, dĩ nhiên, họ đạt đến được cùng một kết luận như một vị tân tòng nổi tiếng, Chân phước Hồng y John Henry Newman: “Đối với Ki-tô giáo, 10.000 điều khó khăn không tạo ra một hoài nghi.”

Và chắc chắn là, nhiều người trở lại được động viên trên hành trình riêng của họ về với Ki-tô giáo nhờ những mẫu gương của những người trở lại nổi tiếng hơn.

Những ngôi sao điện ảnh, nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhạc sĩ, triết gia, các nhà khoa học và thậm chí các nữ hoàng được thuyết phục trong lương tâm của họ rằng họ phải trở thành người Ki-tô giáo. Họ là những tội nhân (như tất cả chúng ta), và, với một nhóm đa dạng và thú vị như vậy, họ có những tính khí, những cá tính và nhược điểm khác nhau.

Sự đa dạng đáng kinh ngạc bởi trong thế giới đó gồm nhiều người khác nhau trở lại với Hội thánh mỗi năm — và cũng là một sự nhắc nhở rằng mọi người đều được Đức Ki-tô kêu gọi và không có quá khứ nào, bất kể bóng tối hay những rắc rối, làm chúng ta không được chào đón bởi vòng tay yêu thương của sự thương xót và tha thứ của Thiên Chúa.

Dưới đây là một số người trong số những người trở lại lỗi lạc của thế kỷ trước:

Mortimer Adler (1902-2001): Triết gia và nhà giáo dục người Mỹ, ông đã khám phá ra Thánh Thomas Aquinas khi ông ở độ tuổi 20 và trở thành một nhân vật trong Phong trào Thuyết Tô-ma.

Đức Hồng y Francis Arinze (ns. 1932): Một người  Nigeria được rửa tội lúc 9 tuổi bởi Chân phước Cyprian Tansi. Ngài trở thành giám mục trẻ tuổi nhất thế giới ở tuổi 32 và sau đó được bổ nhiệm làm hồng y và làm Tổng trưởng Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.

Francis Beckwith (ns. 1960): Một triết gia và thần học gia, ông được bầu làm chủ tịch của Phái Thần học Tin mừng nhưng trở lại Công giáo năm 2007.

Tony Blair (ns. 1953): Lãnh đạo Đảng Lao Động Anh và là thủ tướng từ 1997 đến 2007, ông là thủ tướng trẻ tuổi nhất tính từ năm 1812. Phu nhân của ông, bà Cherie, cũng là một người Công giáo.

Cherry Boone (ns. 1954): Con gái của ca sĩ thuộc hệ phái tin mừng Pat Boone. Kết hôn năm 1975 với nhà văn Dan O’Neill, bà và phu quân đều trở lại Công giáo.

Robert Bork (1927-2012): Chánh án Hoa kỳ thuộc đảng Bảo thủ và là một luật gia nổi tiếng trong cuộc chiến chính trị bê bối, nó đã chặn đứng sự đề cử ông vào Tối cao Pháp viện Hoa kỳ năm 1987. Ông và phu nhân trở lại Công giáo năm 2003.

Louis Bouyer (1913-2004): Thần học gia người Pháp và là một trong những thành viên sáng lập Ủy ban Thần học Quốc tế và tờ bình luận thần học quốc tế Communio.

Dave Brubeck (1920-2012): Một trong những nhạc sĩ Jazz lừng danh của Mỹ. Ông trở lại Công giáo năm 1980 và được ủy thác sáng tác Mass to Hope.

Tim Conway (ns. 1933): Diễn viên hài Mỹ nổi tiếng trong vai diễn của những chương trình hài kịch truyền hình McHale’s NavyThe Carol Burnett Show.

Gary Cooper (1901-1961): Diễn viên Mỹ và đã giành ba Giải Hàn Lâm, trong đó có “Diễn viên xuất sắc nhất” trong bộ phim Sergeant York (Trung sĩ York)High Noon. Ông đã có lần gặp gỡ có sức tác động rất lớn với Đức Giáo hoàng Pi-ô XII và chính thức gia nhập Giáo hội năm 1959.

Frederick Copleston (1907-1994): Tu huynh Dòng Tên người Anh và là nhà sử học và triết gia, ngài trở lại với Giáo hội năm 18 tuổi và gia nhập Dòng Tên năm 1930.

Dorothy Day (1897-1980): Nhà văn, nhà hoạt động xã hội và đồng sáng lập Phong trào Công nhân Công giáo cùng với Peter Maurin. Án phong thánh của bà được mở ở New York năm 2000.

Catherine de Hueck Doherty (1896-1985): Một nhà lãnh đạo công bằng xã hội người Canada và là người sáng lập hội Sứ vụ Madonna. Bà trở lại từ Giáo hội Chính thống Nga, án phong thánh của bà được mở năm 2000.

Diana Dors (1931-1984): Nữ diễn viên người Anh được gọi là “trái bom tóc vàng” cổ điển trong các bộ phim.

Cardinal Avery Dulles (1918-2008): Tu huynh Dòng Tên người Mỹ, nhà thần học và là hồng y, con trai của cựu Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles.

Newt Gingrich (ns. 1943): Phát ngôn viên của Hạ viện Hoa kỳ từ 1995 đến 1999 cũng là một nhà văn, ứng cử viên tổng thống và nhà sử học.

Rumer Godden (1907-1998): Tiểu thuyết gia người Anh nổi tiếng với các quyển tiểu thuyết Black NarcissusIn This House of Brede (Trong căn nhà của Brede).

Graham Greene (1904-1991): Nhà văn người Anh nổi tiếng trong giới đồng nghiệp Công giáo với những tiểu thuyết Brighton Rock, The Power and the Glory, The Heart of the Matter The End of the Affair.

Sir Alec Guinness (1914-2000): Diễn viên Anh đạt giải Hàn Lâm đã giành được giải Oscar “Diễn viên xuất sắc nhất” năm 1957 trong bộ phim The Bridge on the River Kwai (Cây cầu trên sông Kwai).

Scott Hahn (ns. 1957): Nhà thần học kinh thánh, nhà biện giải tôn giáo và là cây bút viết rất nhiều và là phát ngôn viên. Phu nhân của ông, bà Kimberly, cũng là một người trở lại.

Susan Hayward (1917-1975): Nữ diễn viên đạt giải Hàn lâm đã giành được giải Oscar cho vai diễn mô tả cái chết của tử tù Barbara Graham trong bộ phim I Want to Live! (Tôi muốn sống) (1958).

Elisabeth Hesselblad (1870-1957): Một người Thụy điển trở lại từ phái Tin lành Luther và là người sáng lập Dòng Bridgettine Sisters, chị được Đức Thánh Cha Phanxico phong thánh năm 2015.

Dietrich von Hildebrand (1889-1977): Một triết gia và thần học gia người Đức được nhiều giáo hoàng tôn vinh vì những đóng góp rất lớn cho tư tưởng Công giáo.

Katharine, Công nương xứ Kent (ns. 1933): Phu nhân của Hoàng tử Edward, Công tước xứ Kent (cháu trai của Vua George V và Nữ hoàng Mary và anh em họ đầu tiên của Nữ hoàng Elizabeth II), thành viên đầu tiên của gia đình hoàng gia trở lại từ năm 1701.

Joyce Kilmer (1886-1918): Nhà thơ, nhà báo và biên tập viên người Mỹ, nổi tiếng nhất với tập thơ ngắn Trees (1913). Ông bị giết năm 1918 cuối Đại Chiến Thế giới thứ I.

Russell Kirk (1918-1994): Nhà lý luận chính trị người Mỹ và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong phong trào bảo thủ của Mỹ.

Dean Koontz (ns. 1945): Một tiểu thuyết gia viết rất nhiều và đã bán trên 450 triệu sách.

Clare Boothe Luce (1903-1987): Người phụ nữ Mỹ đầu tiên được bổ nhiểm vào vị trí đại sứ ở nước ngoài, một thành viên của Hạ viện Hoa kỳ từ 1943 đến 1947, là một cây bút và nhà viết kịch.

Hồng y Jean-Marie Lustiger (1926-2007): Tổng giám mục Paris từ 1981 đến 2005, là hồng y từ 1983 và là một nhà thúc đẩy đối thoại Công giáo - Do thái giáo. Ngài trở lại từ Do thái giáo.

Gabriel Marcel (1889-1973): Triết gia người Pháp, nhà viết kịch và là người ủng hộ thuyết hiện sinh Ki-tô giáo, tác phẩm nổi tiếng nhất là The Mystery of Being.

Jacques Maritain (1882-1973): Triết gia người Pháp, tác giả của hơn 60 sách và là một trong những nhân vật chính trong sự phục hưng của học thuyết Thánh Tô-ma trong thời hiện đại. Ông và phu nhân của ông trở lại Công giáo năm 1906.

Norma McCorvey (1947-2017): Người đứng đơn kiện trong vụ kiện 1973 đáng xấu hổ Roe v. Wade hợp pháp hóa phá thai, và sau đó trở thành người chống phá thai.

Marshall McLuhan (1911-1980): Giáo sư, triết gia và nhà lý luận truyền thông người Canada, nổi tiếng vì đặt ra những cụm từ “Truyền thông là thông điệp” và “ngôi làng toàn cầu.”

Thomas Merton (1915-1968): Một tu huynh và linh mục Dòng Xi-tô Cải cách người Mỹ và cũng là một nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là một trong những người trở lại Công giáo nổi tiếng và gây nhiều tranh cãi nhất của thế kỷ 20.

Vittorio Messori (ns. 1941): Ký giả người Ý nổi tiếng với những phỏng vấn rất dài, Báo cáo Ratzinger: Một phỏng vấn dành riêng về nhà nước Giáo hội (1985) và Vượt qua ngưỡng cửa hy vọng với Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II (1994).

Malcolm Muggeridge (1903-1990): Ký giả, nhà thơ trào phúng và tác giả người Anh. Ông trở thành một người Công giáo năm 1982 cùng với vợ là Kitty, chủ yếu qua sức ảnh hưởng của Thánh Teresa Calcutta.

Bernard Nathanson (1926-2011): Bác sĩ người Mỹ và là một thành viên sáng lập NARAL Pro-Choice America đã tham gia vào phong trào chống phá thai trong thập niên 1970.

Nữ hoàng Nazli (1894-1978): Nữ hoàng Ai-cập từ năm 1919 đến 1936 là vợ thứ hai của Vua Fuad và là mẹ Vua Farouk của Ai-cập. Bà và con gái của bà, Fathia, trở lại từ đạo Hồi năm 1950.

Patricia Neal (1926-2010): Nữ diễn viên đoạt giải Hàn lâm cho vai diễn của bà trong phim Hud (1963). Bà trở lại đạo Công giáo một vài tháng trước khi qua đời.

Richard John Neuhaus (1936-2009): Là cựu mục sư Tin lành, nhà văn, nhà thần học và sáng lập viên và biên tập viên của tờ First Things.

Robert Novak (1931-2009): Ký giả, người viết chuyên mục và nhà bình luận chính trị phe bảo thủ người Mỹ.

Joseph Pearce (ns. 1961): Một cây bút và nhà viết tiểu sử văn học người Anh.

Walker Percy (1916 -1990): Nhà văn Mỹ rất được yêu chuộng với những tiểu thuyết nói về cuộc chiến của con người với cuộc sống hiện đại.

Knute Rockne (1888-1931): Huấn luyện viên gốc Na-uy cho đội bóng Notre Dame từ năm 1918 đến 1930 và được xem là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất trong lịch sử thể thao.

Adrienne von Speyr (1902-1967): Bác sĩ, nhà văn về tâm linh và nhà thần bí người Thụy sĩ là tác giả của hơn 60 quyển sách về tâm linh và thần học.

Thánh Teresa Benedicta Thánh giá (Edith Stein) (1891-1942): Triết gia người Đức-Do thái và là nữ tu Dòng Ca-mê-lô đi chân đất qua đời tại Auschwitz. Thánh nữ được tuyên phong thánh năm 1998 bởi Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II.

Sigrid Undset (1882-1949): Tiểu thuyết gia người Na-uy đã được tặng giải Nobel Văn học năm 1928.

Evelyn Waugh (1903-1966): Nhà văn người Anh nổi tiếng với tiểu thuyết Brideshead Revisited (Trở lại Bridehead) (1945).

John Wayne (1907-1979): Diễn viên đạt giải Hàn lâm được yêu thích trong các vai cao bồi và phim chiến tranh.

Israel Zolli (1881-1956): Học giả Do thái giáo người Ý và là một thầy rabbi trưởng ở Roma từ 1940 đến 1945. Là một người bạn của Đức Giáo hoàng Pi-ô XII, ông trở lại Công giáo từ Do thái giáo năm 1945.
[Nguồn: ncregister]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 16/04/2017]


Phép lành Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha

Phép lành Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha

‘Cùng chung một tiếng, trên mọi miền thế giới, chúng ta loan báo tin vui vĩ đại: ‘Chúa đã sống lại’
16 tháng Tư, 2017
Phép lành Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha
Dưới đây là bản dịch của Vatican thông điệp cùng với Phép lành Urbi et Orbi Đức Thánh Cha Phanxico ban hôm nay, lúc trưa:
__
Anh chị em thân mến,
Chúc anh chị em Phục sinh Hạnh phúc!
Hôm nay, trên toàn thế giới, Giáo hội một lần nữa vang lên thông điệp đầy kinh ngạc của các tông đồ thuở ban đầu: “Đức Giê-su đã sống lại!” – “Người thực sự sống lại, như Người đã nói!”
Lễ Vượt qua cổ xưa, kỷ niệm sự giải phóng của dân tộc Do thái thoát ách nô lệ, bây giờ tìm được sự trọn vẹn. Bằng sự sống lại của Người, Đức Giê-su Ki-tô đã giải phóng chúng ta thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và cái chết, và mở ra trước mắt chúng ta con đường đến với cuộc sống vĩnh hằng.
Tất cả chúng ta, khi chúng ta để mình bị điều khiển bởi tội, lạc mất con đường chính đạo và cuối cùng lang thang như con chiên lạc. Nhưng chính Thiên Chúa, người mục tử của chúng ta, đã đến tìm kiếm chúng ta. Để cứu thoát chúng ta, người đã hạ mình thậm chí chấp nhận cái chết trên thập giá. Hôm nay chúng ta tuyên xưng: “Đấng Chăn Chiên Lành đã sống lại, Người đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, và sẵn sàng chết vì đoàn chiên, Alleluia” (Sách Lễ Roma, Chúa nhật thứ IV Phục sinh, Điệp ca Hiệp lễ).
Trong mọi thời đại, Đấng Chăn Chiên Phục sinh luôn miệt mài đi tìm chúng ta, những đứa em của Người, đang lang thang trong những sa mạc của thế gian này. Với những dấu ấn của cuộc Thương khó – những vết thương của tình yêu thương xót của Người – Người kéo chúng ta đi theo con đường của Người, con đường của sự sống. Cả hôm nay nữa, Người đặt trên vai mình quá nhiều người anh em chị em của chúng ta bị nghiền nát bởi tội trong mọi hình thức khác nhau của nó.
Đấng Chăn Chiên Phục Sinh đi tìm tất cả những người bị lạc mất trong mê cung của sự cô đơn và bỏ rơi. Người đến để gặp gỡ họ qua những người anh em và chị em của chúng ta là những người đối xử với họ bằng sự tôn trọng và tốt lành, và giúp họ nghe thấy tiếng của Người, một giọng nói không thể nào quên, một giọng nói kêu gọi họ quay trở lại làm bạn với Thiên Chúa.
Người mang trên mình tất cả những ai bị biến thành nạn nhân của những hình thức cũ và mới của tình trạng nô lệ, của lao động phi nhân, buôn người, bóc lột và phân biệt đối xử, và những hình thức nghiện ngập xấu xa. Người mang trên mình những trẻ em và thiếu niên bị tước mất tuổi thơ vô tư lự của các em và bị bóc lột, và tất cả những người bị đau thương nặng nề vì bạo lực xảy ra ngay bên trong những bức tường của căn nhà của họ.
Đấng Chăn Chiên Phục Sinh cùng đi bên cạnh tất cả những người bị buộc phải rời khỏi những mảnh đất quê hương của họ do những xung đột vụ trang, những tấn công khủng bố, đói kém và những chính thể đàn áp. Ở mọi nơi Người giúp những người di cư cưỡng bức này gặp gỡ được những người anh chị em, những người mà họ có thể chia sẻ lương thực và hy vọng trên suốt hành trình.
Trong những tình hình phức tạp và thường là bi kịch của thế giới hôm nay, nguyện xin Chúa Sống Lại hướng dẫn những bước đi của tất cả những người hoạt động cho công bằng và hòa bình. Nguyện xin Người ban cho những nhà lãnh đạo các quốc gia lòng can đảm họ cần có để ngăn chặn sự lan tràn của xung đột và dừng lại việc buôn bán vũ khí.
Đặc biệt trong những ngày này, nguyện xin Người duy trì những nỗ lực của tất cả những ai đang tích cực gắn kết trong việc đem đến sự ủi an và xoa dịu cho dân tộc Syria, họ là con mồi cho một cuộc chiến tiếp tục gieo rắc sự kinh hoàng và cái chết. Nguyện xin Người ban hòa bình cho toàn Trung Đông, bắt đầu từ Đất Thánh, cũng như ở Iraq và Yemen.
Nguyện xin Đấng Chăn Chiên Phục sinh ở gần với dân tộc Nam Sudan, Sudan, Somalia và Cộng hòa Dân chủ Congo, chịu đựng những chiến sự liên miên, bị nặng nề thêm vì nạn đói lớn ảnh hưởng đến nhiều vùng của Châu Phi.
Nguyện xin Chúa Giê-su Phục Sinh duy trì những nỗ lực của tất cả những người, đặc biệt ở Châu Mỹ La-tinh cam kết bảo đảm thiện ích chung cho các xã hội có những lúc nổi lên những căng thẳng chính trị và xã hội và trong một số tình huống dẫn đến bạo lực. Nguyện xin có cơ hội xây dựng được những chiếc cầu nối đối thoại, bằng cách tiếp tục chống lại tai họa của nạn tham nhũng và tìm kiếm được những giải pháp khả thi và hòa bình để thương thuyết, cho sự tiến bộ và làm vững mạnh những tổ chức dân chủ trong sự tôn trọng tuyệt đối pháp quyền.
Nguyện xin Đấng Chăn Chiên Phục Sinh đến trợ giúp quốc gia Ukraine, vẫn chịu đau thương vì xung đột và đổ máu, để lấy lại được sự hòa hợp xã hội. Nguyện xin Người đồng hành cùng với mọi nỗ lực nhằm xoa dịu bớt những đau khổ thảm thương của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi xung đột.
Nguyện xin Thiên Chúa Phục Sinh tiếp tục ban phát ơn lành cho Châu Âu. Nguyện xin Người ban niềm hy vọng cho những người đang trải qua thời gian khủng hoảng và khó khăn, đặc biệt vì tỷ lệ thất nghiệp cao, nhất là đối với giới trẻ.
Anh chị em thân mến, năm nay Ki-tô hữu của mọi cách tuyên xưng cùng mừng Phục sinh với nhau. Cùng chung một tiếng, trên mọi miền thế giới, chúng ta loan báo tin vui vĩ đại: “Thiên Chúa đã sống lại, như Người đã nói!” Nguyện xin Chúa Giê-su, Đấng đã chiến thắng bóng tối của tội và sự chết, ban ơn bình an cho mọi ngày của chúng ta.
Chúc anh em chị Phục Sinh Hạnh phúc!
[Văn bản gốc: tiếng Ý]

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana
[Nguồn: zenit]

[Chuyển  ngữ: TRI KHOAN 17/04/2017]