Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

Viếng Nhà thờ Santa Prisca, một người con tử vì đạo

Viếng Nhà thờ Santa Prisca, một người con tử vì đạo

Viếng Nhà thờ Santa Prisca, một thiếu niên tử đạo

Massimo Salesi | Shutterstock

Marinella Bandini

30/03/21


Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 41: Có phải cô bé 13 tuổi này là con gái của những người cộng tác với Thánh Phaolô không?



Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.


Ngày 41

Nhà thờ Santa Prisca là nơi thích hợp nhất để cử hành ngày Thứ Ba Tuần Thánh này. Các Sách Thánh nói về việc được chọn “từ trong lòng mẹ”, về sự kiên vững trong đức tin, và mầu nhiệm sự phản bội của con người — sự phản bội của Giuđa, nhưng cũng là sự phản bội của Phêrô; hai khía cạnh của mọi câu chuyện về phúc tử đạo, cũng như của Thánh Prisca.

Danh tính thực sự của cô thiếu nữ trẻ này không hoàn toàn rõ ràng. Truyền thống có lúc xác định cô là con gái của Aquila và Priscilla, là những người cộng tác của Thánh Phaolô, và có lúc xác định là vợ của Aquila. Acta Sanctorum kể về một cô gái 13 tuổi, người đã chết vì đạo dưới thời Hoàng đế Claudius vì từ chối cúng vái các thần. Vào thế kỷ thứ 3, dưới triều đại Đức Giáo hoàng Eutychianus, thi hài của ngài được tìm thấy và an nghỉ trong nhà thờ này.

Truyền thống xung quanh Thánh Prisca cũng liên quan đến lời rao giảng của Thánh Phêrô. Trên thực tế, người ta cho rằng Prisca được vị hoàng tử của các tông đồ rửa tội tại một giếng rửa tội vẫn còn sử dụng cho đến ngày nay, được chạm khắc vào đầu cột Corinthian. Tác phẩm nghệ thuật sau bàn thờ chính tượng trưng cho sự kiện này.

Đáng chú ý là mithraeum (ngôi đền được các thành viên của một giáo phái quân sự La Mã ngoại giáo sử dụng) được tìm thấy trong những lần khai quật, ngoài nền móng của gian cung thánh: nó là ngôi đền hoàn chỉnh và phát triển nhất trong số những ngôi đền hiện được biết đến.

Khi chúng ta tiến đến gần những ngày của Cuộc Khổ nạn, cùng với cô thiếu nữ Prisca, chúng ta canh tân lại lòng tin cậy của mình nơi Chúa.

Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Đức Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. (Tv 71:5)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Viếng Nhà thờ Santa Prisca, một thiếu niên tử đạo

Nhà thờ Thánh Prisca (bên ngoài). Nhà thờ được xây dựng từ cuối thế kỷ 4 đến đầu thế kỷ 5.

Viếng Nhà thờ Santa Prisca, một thiếu niên tử đạo

Nhà thờ Thánh Prisca (bên trong). Nhà thờ đã được khôi phục nhiều lần. Vào thế kỷ 15, nhà thờ được khôi phục lại sau một trận hỏa hoạn đã phá hủy phần phía sau nhà thờ.

Viếng Nhà thờ Santa Prisca, một thiếu niên tử đạo

Nhà thờ thánh Prisca. Các bức bích họa trên cung thánh miêu tả cuộc tử đạo của Thánh Prisca và bản diễn giải các thánh tích của thánh nữ của Đức Giáo hoàng Eutychianus.

Viếng Nhà thờ Santa Prisca, một thiếu niên tử đạo

Nhà thờ thánh Prisca. Một trong những bức bích họa trên cung thánh miêu tả cuộc tử đạo của Thánh Prisca.

Viếng Nhà thờ Santa Prisca, một thiếu niên tử đạo

Nhà thờ thánh Prisca. Bàn thờ chính miêu tả Thánh Phêrô làm lễ rửa tội cho Thánh Prisca.

Viếng Nhà thờ Santa Prisca, một thiếu niên tử đạo

Nhà thờ Thánh Prisca (giếng rửa tội). Theo truyền thống, Thánh Phêrô đã rửa tội cho Thánh Prisca tại giếng rửa tội này.

Viếng Nhà thờ Santa Prisca, một thiếu niên tử đạo

Nhà thờ Thánh Prisca (ảnh lưu trữ). Một chuyến viếng thăm của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đến nhà thờ Thánh Prisca, nơi ngài từng là hồng y hiệu tòa.

Viếng Nhà thờ Santa Prisca, một thiếu niên tử đạo

Nhà thờ thánh Prisca. Đền Mithraeum được tìm thấy trong các lần khai quật, ngoài nền móng của cung thánh, là đền thờ hoàn chỉnh và phát triển nhất trong số những đền thờ hiện được biết đến.

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 5/5/2021]


Tất cả các tín hữu trong tháng Năm cùng hiệp nhất đọc Kinh Mân Côi để cầu xin chấm dứt đại dịch và tiếp tục lại các hoạt động xã hội và việc làm theo hướng dẫn của các Đền thờ trên khắp thế giới

Tất cả các tín hữu trong tháng Năm cùng hiệp nhất đọc Kinh Mân Côi để cầu xin chấm dứt đại dịch và tiếp tục lại các hoạt động xã hội và việc làm theo hướng dẫn của các Đền thờ trên khắp thế giới

Tất cả các tín hữu trong tháng Năm cùng hiệp nhất đọc Kinh Mân Côi để cầu xin chấm dứt đại dịch và tiếp tục lại các hoạt động xã hội và việc làm theo hướng dẫn của các Đền thờ trên khắp thế giới

“Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết” (Cv 12:5)

Tất cả các tín hữu trong tháng Năm cùng hiệp nhất đọc Kinh Mân Côi để cầu xin chấm dứt đại dịch và tiếp tục lại các hoạt động xã hội và việc làm theo hướng dẫn của các Đền thờ trên khắp thế giới.


Bản tin báo chí

Để đáp lại mong muốn tha thiết của Đức Thánh Cha, tháng Năm sẽ được dành riêng cho cuộc “marathon” cầu nguyện, để khấn xin chấm dứt đại dịch đã ảnh hưởng trên toàn thế giới hơn một năm nay, và cầu xin được tiếp nối lại các hoạt động xã hội và việc làm. Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn có sự tham gia của tất cả các Đền thờ trên khắp thế giới trong sáng kiến này, để những đền thờ đó có thể trở thành phương tiện cầu nguyện cho toàn thể Giáo hội. Sáng kiến này đang được tiến hành dưới ánh sáng của câu Kinh thánh: “Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết” (Cv 12:5).

Hội đồng Giáo hoàng Thúc đẩy Tân Phúc Âm hóa, được Đức Thánh Cha giao phó nhiệm vụ tổ chức sự kiện, đã mở rộng lời mời gọi này đến tất cả các Đền thờ trên toàn thế giới, nhằm thúc đẩy việc truyền bá sáng kiến trong các Khu vực liên quan, để có thể đến được với các linh mục, các gia đình và tất cả mọi người tín hữu, mời gọi họ cùng hiệp thông trong lời khấn xin sự chuyển cầu và niềm hy vọng lên Đức Trinh Nữ Maria. Cùng với việc đọc Kinh Mân Côi, mỗi ngày trong tháng có một ý chỉ cầu nguyện cho những nhóm người khác nhau bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hoàn cảnh khốn khổ do đại dịch: cho những người đã không thể nói lời từ biệt người thân yêu của họ, cho tất cả các nhân viên chăm sóc sức khỏe, cho người nghèo, người vô gia cư, và những người gặp khó khăn về kinh tế, và cho tất cả những người đã qua đời. Đây là một số ý cầu nguyện sẽ nhấn mạnh lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Đức Mẹ.

Tất cả các Đền thờ trên khắp thế giới đều được mời gọi cầu nguyện, bằng ngôn ngữ và cách thức được sử dụng tại địa phương, cầu xin cho việc khôi phục lại đời sống xã hội, việc làm và nhiều hoạt động của con người đã bị đình hoãn trong đại dịch. Lời kêu gọi chung này tìm cách tạo ra một sự chuyển cầu liên tục của toàn thể Hội Thánh, trải rộng trên khắp các kinh tuyến của thế giới, liên tục dâng lên Chúa Cha nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Vì lý do này, các Đền thờ được kêu gọi cổ võ và thu hút càng nhiều sự tham gia của các tín hữu càng tốt, để mọi người có thể dành một chút thời gian cho việc cầu nguyện hàng ngày, trong xe hơi, trên đường phố, và nhờ vào công nghệ truyền thông, với điện thoại thông minh, cầu xin sự chấm dứt đại dịch và tiếp nối lại các hoạt động xã hội và việc làm.

Đức Thánh Cha sẽ khai mạc và kết thúc tháng cầu nguyện cùng với các tín hữu trên toàn thế giới, từ hai địa điểm quan trọng trong Nhà nước Thành Vatican. Vào ngày 1 tháng Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cầu nguyện tại Đền Đức Mẹ Succor (Đức Mẹ Phù hộ), một linh ảnh được tôn kính từ đầu thế kỷ thứ bảy được miêu tả qua bức bích họa phía trên bàn thờ Thánh Leo, gần gian phía nam của Vương cung Thánh đường Vatican sơ khai, sau đó được đặt trong tân Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, nơi linh ảnh vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, do Đức Giáo hoàng Grêgôriô XIII xây dựng vào năm 1578, tại Nhà nguyện Gregorian là nơi lưu giữ thánh tích của Thánh Gregory Nazianzus, Tiến sĩ và Giáo phụ Hội Thánh. Vào năm 2013, trong Năm Đức tin, linh ảnh đã trải qua một đợt trùng tu mới. Vì đây là lần trùng tu đầu tiên được thực hiện trong triều đại của Đức Thánh Cha Phanxicô, vào thời điểm ngài vừa được bầu chọn, các chữ SVCCVRRE NOS và FRANCISCVS PP. A. I., được khắc bên dưới linh ảnh, dâng Đức Giáo hoàng cho Đức Mẹ Succor.

Nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ làm phép các chuỗi Mân Côi đặc biệt được sử dụng cho sự kiện này, sau đó sẽ được gửi trực tiếp đến ba mươi Đền thờ có liên quan. Một số gia đình từ các giáo xứ ở Roma và Lazio sẽ tham dự bằng việc đọc và xướng đọc Kinh Mân Côi, cùng với những bạn trẻ đại diện cho một số Phong trào Tân Phúc âm hóa. Và vào ngày 31 tháng Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ kết thúc tháng marathon cầu nguyện này từ một địa điểm quan trọng trong Vườn Vatican, sự kiện sẽ được thông tin thêm. Cả hai sự kiện này cũng sẽ được truyền tới những người khiếm thính và thính lực yếu thông qua bản dịch ngôn ngữ ký hiệu LIS.

Ba mươi Đền thờ đại diện nằm rải rác trên khắp thế giới, đã được chọn để xướng dẫn buổi cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ vào một ngày trong tháng. Các đền thờ bao gồm: Đền Đức Mẹ Walsingham ở Anh; Đền Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế và Mẹ Maria ở Nigeria; Đền Đức Mẹ Częstochowa ở Ba Lan; Vương cung Thánh đường Truyền tin ở Nazareth; Đền Đức Mẹ Mân Côi ở Hàn Quốc; Đền Đức Mẹ Aparecida ở Brazil; Đền Đức Mẹ Hòa bình và Hành trình Bình an ở Philippines; Đền Đức Mẹ Lujan ở Argentina; Nhà thánh Loreto ở Ý; Đền Đức Mẹ Knock ở Ireland; Đền Đức Trinh nữ của Người nghèo tại Banneux ở Bỉ; Nhà thờ Đức Bà d'Afrique ở Algeria; Đền Đức Mẹ Mân Côi Fatima ở Bồ Đào Nha; Đền Đức Mẹ Sức khỏe ở Ấn Độ; Đền Đức Mẹ Nữ Vương Hòa bình tại Mễ Du ở Bosnia; Nhà thờ Chính tòa Thánh Mary ở Úc; Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Hoa Kỳ; Đền Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp; Đền Meryem Ana ở Thổ Nhĩ Kỳ; Đền Nuestra Señora de la Caridad del Cobre ở Cuba; Đền Đức Mẹ Nagasaki ở Nhật Bản; Đền Nuestra Señora de Montserrat ở Tây Ban Nha; Nhà thờ Đức Bà du Cap ở Canada; Đền Quốc gia Đức Mẹ Ta’ Pinu ở Malta; Đền Nuestra Señora de Guadalupe ở Mexico; Đền Mẹ Thiên Chúa tại Zarvantysia ở Ukraine; Đền Đức Bà Đen Altötting ở Đức; Đền Đức Mẹ Li Băng – ở Li Băng; Đền Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mân Côi tại Pompeii ở Ý.

Các kênh chính thức của Tòa thánh sẽ phát sóng buổi cầu nguyện hằng ngày tại mỗi đền thờ trong số ba mươi Đền thờ kể trên vào lúc 6 giờ chiều, theo thời gian đã định ở Rome. Một bản hướng dẫn phụng vụ ngắn được soạn sẵn cung cấp một số gợi ý hữu ích để chia sẻ thời gian này trong cộng đoàn của mình. Có thể tải xuống Bản hướng dẫn bằng tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha từ trang web của Hội đồng Giáo hoàng Thúc đẩy Tân Phúc âm hóa.




[Nguồn: pcpne.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/5/2021]