Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện trước Nhà Chầu: ‘Người là Thiên Chúa, con là một đứa con tội nghiệp được Người yêu’

Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện trước Nhà Chầu: ‘Người là Thiên Chúa, con là một đứa con tội nghiệp được Người yêu’

Trong bài giảng lễ sáng, ngài nói rằng khi cầu nguyện chúng ta có rất nhiều cách hỏi xin, nhưng chúng ta cũng phải học cách ca khen Người
24 tháng 11, 2016
Casa Santa Marta
© PHOTO.VA - Osservatore Romano
Vatican Radio:
Thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng tham nhũng là một hình thức báng bổ vì nó dẫn đến việc thờ đồng tiền và bóc lột người khác. Lời của ngài trong bài giảng Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Marta trong tuần cuối cùng của năm phụng vụ của Giáo hội. Đưa ra những suy tư từ các bài đọc trong ngày nói về ngày tận cùng của thế giới, sự phán xét và cứu chuộc cho những người trung thành với Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxico nói về tham nhũng, nó đã dẫn đến sự sụp đổ của thành Babylon vĩ đại.
Tham nhũng là một lối sống báng bổ, Đức Thánh Cha cảnh báo, nó là ngôn ngữ của thành Babylon và của đời sống trần tục.Tham nhũng là một hình thức của sự báng bổ vì nó không có Thiên Chúa, ngài tiếp tục nói, nhưng chỉ có những thần đồng tiền và sự giàu có qua việc bóc lột người khác. Tuy nhiên tính trần gian đầy cám dỗ đối với những người quyền lực sẽ bị đổ sụp, Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta nghe thấy tiếng ca mừng chiến thắng của thiên thần, trong bài đọc Sách Khải Huyền, công bố sự sụp đổ của thành Babylon cùng với đế quốc của nó, tính tự phụ, sự kiêu ngạo và tội lỗi của nó.
Đối lại với tiếng ca mừng chiến thắng của thiên thần loan báo sự sụp đổ của nền văn minh đồi bại này, Đức Thánh Cha Phanxico nói, có một tiếng nói đầy uy lực của muôn vàn người ca khen Thiên Chúa rằng: “Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu độ, Đấng Vinh hiển và uy quyền.” Đây là tiếng nói của Dân Chúa, những người sẽ được giải thoát vì họ là tội nhân nhưng không tham lam, ngài nhấn mạnh.
Một tội nhân biết xin sự tha thứ và tìm kiếm ơn cứu độ nơi Đức Giê-su Ki-tô biết cách ca khen Ngài, cho dù đây không phải là một việc làm dễ dàng cho người Ki-tô hữu. Chúng ta thường hay quen hỏi xin điều gì đó, ngài nói, nhưng chúng ta cũng phải học cách ca khen ngài. Ngài nói, nên là hãy học ngay bây giờ hơn là phải học một cách vội vã khi thời gian đến. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vẻ đẹp của việc cầu nguyện trước Nhà Chầu, với lời cầu đơn giản: “Người là Thiên Chúa, con là một đứa con tội nghiệp được Người yêu.”
Cuối cùng Đức Thánh Cha lưu ý rằng có một giọng nói thứ ba, một giọng thì thầm của thiên thần kể cho tác giả để viết: “Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên.” Lời mời của Thiên Chúa không phải là một tiếng kêu lớn, nhưng là một giọng thì thầm nhẹ nói với tâm hồn, Đức Thánh Cha nói, cũng giống như tiếng của Thiên Chúa nói với Ê-li-a. Ngài nói, khi Thiên Chúa nói với chúng ta theo cách này, nó giống như một hơi thở của tiếng thinh không.
Lời mời đến với tiệc cưới, theo ngụ ngôn của Chúa Giê-su, sẽ là ơn cứu độ của chúng ta. Những người được mời gồm cả người tốt và xấu, người mù, người điếc, và người què quặt, tất cả chúng ta những tội nhân có lòng khiêm nhường trong lòng nói rằng: “tôi là một tội nhân và Thiên Chúa sẽ cứu tôi.”
Đoạn Tin mừng kết thúc bằng lời nhắc nhở chúng ta rằng “khi những biến cố ấy bắt đầu xuất hiện” – nghĩa là việc phá đổ sự kiêu hãnh và ngạo mạn – “anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”. Đức Thánh Cha nói, nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn sủng để chuẩn bị cho chúng ta biết lắng nghe tiếng nói rằng “Hãy đến, hãy đến đây người tôi tớ trung thành – tội nhân nhưng trung thành – hãy đến dự tiệc cưới của Thiên Chúa của anh em”.
Lễ kính thánh An-rê Dũng Lạc, Linh mục và các bạn tử đạo
Tin mừng Lc 21:20-28
Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm.
Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó!
Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này.
Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại.
Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.

[Nguồn:  zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 25/11/2016]

Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện trước Nhà Chầu: ‘Người là Thiên Chúa, con là một đứa con tội nghiệp được Người yêu’
Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện trước Nhà Chầu: ‘Người là Thiên Chúa, con là một đứa con tội nghiệp được Người yêu’
Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện trước Nhà Chầu: ‘Người là Thiên Chúa, con là một đứa con tội nghiệp được Người yêu’
Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện trước Nhà Chầu: ‘Người là Thiên Chúa, con là một đứa con tội nghiệp được Người yêu’
Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện trước Nhà Chầu: ‘Người là Thiên Chúa, con là một đứa con tội nghiệp được Người yêu’
Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện trước Nhà Chầu: ‘Người là Thiên Chúa, con là một đứa con tội nghiệp được Người yêu’
Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện trước Nhà Chầu: ‘Người là Thiên Chúa, con là một đứa con tội nghiệp được Người yêu’
Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện trước Nhà Chầu: ‘Người là Thiên Chúa, con là một đứa con tội nghiệp được Người yêu’
Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện trước Nhà Chầu: ‘Người là Thiên Chúa, con là một đứa con tội nghiệp được Người yêu’
Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện trước Nhà Chầu: ‘Người là Thiên Chúa, con là một đứa con tội nghiệp được Người yêu’

Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện trước Nhà Chầu: ‘Người là Thiên Chúa, con là một đứa con tội nghiệp được Người yêu’


Đức Thánh Cha gặp gỡ chủ tịch Việt nam trong một buổi tiếp kiến riêng



Đức Thánh Cha gặp gỡ chủ tịch Việt nam trong một buổi tiếp kiến riêng

 Pope Francis poses with President of Vietnam, Tran Dai Quang, during a private audience in the Vatican - EPA
Đức Thánh Cha chụp ảnh với Chủ tịch Việt nam, Trần Đại Quang, trong một buổi tiếp kiến riêng tại Vatican - EPA
23/11/2016 18:55
(Vatican Radio)  Đức Thánh Cha Phanxico đã gặp gỡ Chủ tịch Việt nam, Trần Đại Quang, trong một buổi tiếp kiến riêng hôm thứ Tư.
Một báo cáo từ Văn phòng báo chí Tòa Thánh viết, “Trong suốt buổi gặp gỡ thân mật, những mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Việt nam được nhắc lại, được duy trì qua tinh thần đối thoại chung và liên tục tìm kiếm những cách thức phù hợp để đạt được những tiến bộ.” Báo cáo cũng nói rằng sự hợp tác giữa Giáo hội và Chính quyền Việt nam cũng được nhấn mạnh.
Chủ tịch Trần Đại Quang tặng Đức Thánh Cha Phanxico một cái trống đồng nhỏ, và Đức Thánh Cha tặng ông một huy chương của triều đại của ngài và các Tông huấn Evangelii gaudium (Niềm vui Tin mừng), Amoris laetitia (Niềm vui yêu thương), và Laudato si' (Chúc tụng Chúa).
Sau đó, Chủ tịch Trần Đại Quang gặp gỡ Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Bộ trưởng Ngoại giao, Đức Tổng Giám mục Phaolo R. Gallagher.

[Nguồn:  radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 25/11/2016]

Đức Thánh Cha gặp gỡ chủ tịch Việt nam trong một buổi tiếp kiến riêng
Đức Thánh Cha gặp gỡ chủ tịch Việt nam trong một buổi tiếp kiến riêng