Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

ĐTC tiếp các phái đoàn dâng tặng quà Hang đá Giáng sinh và Cây Noel tại Quảng trường Thánh Phêrô: “Giáng sinh, thông điệp hy vọng cho một thế giới đang trong chiến sự”

“Giáng sinh, thông điệp hy vọng cho một thế giới đang trong chiến sự”

Tiếp các phái đoàn dâng tặng quà Hang đá Giáng sinh và Cây Noel tại Quảng trường Thánh Phêrô

ĐTC tiếp các phái đoàn tặng quà Hang đá Giáng sinh và Cây Noel tại Quảng trường Thánh Phêrô: “Giáng sinh, thông điệp hy vọng cho một thế giới đang trong chiến sự”

Vatican Media


*******

Sáng nay, tại Khán phòng Phaolô VI, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp các phái đoàn tặng quà Hang đá Giáng sinh và Cây thông Noel được đặt tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Trong những lời chia sẻ trước các phái đoàn, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của cây thông Giáng sinh và máng cỏ như những biểu tượng của niềm hy vọng và hòa bình. Ngài nói, cây Giáng sinh là dấu hiệu của sự sống và sự tái sinh, trong khi máng cỏ tượng trưng cho sự ra đời của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự khiêm nhường và đơn sơ trong việc mừng Lễ Giáng Sinh. Ngài nhắc lại rằng Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ, giữa những người nghèo và khiêm nhường. Vì lý do này, ngài nói, Giáng sinh là cơ hội để nhớ đến những người đau khổ nhất và nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và bình đẳng hơn.

Đặc biệt, Đức Thánh Cha đề cập đến tình hình hiện tại trên thế giới, bị ghi dấu bởi chiến tranh, nghèo đói và bất công. Ngài nói, trong bối cảnh này cây Giáng sinh và máng cỏ là một thông điệp về hy vọng và hòa bình. Chúng là lời nhắc nhở rằng tình yêu của Thiên Chúa luôn chiến thắng sự dữ.

Dưới đây là bài chia sẻ của Đức Thánh Cha trước những người có mặt trong Buổi tiếp kiến:

____________________________________________


Phát biểu của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tôi vui mừng chào đón anh chị em vào ngày cây thông và cảnh hang đá Chúa Giáng sinh trang trí cho Quảng trường Thánh Phêrô và khán phòng này được dâng cúng và khai mạc.

Tôi xin chào phái đoàn đến từ Rieti là nơi sản xuất các hình tượng cho cảnh Chúa Giáng sinh, và vùng đô thị tự trị Macra, thuộc tỉnh Cuneo, và từ đó, mà chính xác là từ Thung lũng Maira quê hương của cây linh sam bạc được chọn làm Cây Giáng sinh. Tôi xin chào các nhà hữu trách dân sự và giáo hội, đặc biệt là các giám mục của Rieti và Saluzzo và ông Chủ tịch vùng Piedmont, và tất cả các anh chị em, các linh mục và tín hữu có mặt ở đây.

Cảnh Hang đá Chúa Giáng sinh được trình bày tại Quảng trường Thánh Phêrô nhằm mục đích khơi dậy, sau tám trăm năm, bầu không khí Giáng sinh năm 1223 tại Thung lũng Rieti, nơi Thánh Phanxicô dừng chân. Cuộc hành trình đến Thánh địa vẫn còn sống động trong tâm trí ngài và các hang động ở Greccio khiến ngài nhớ đến khung cảnh của Bêlem. Vì vậy, ngài yêu cầu khắc họa khung cảnh Giáng sinh tại ngôi làng nhỏ đó: nhiều tu sĩ đến từ khắp nơi cũng như những người đến từ các ngôi nhà miền quê trong vùng, tạo nên một cảnh Chúa Giáng sinh sống động. Từ đó, truyền thống về cảnh Chúa Giáng sinh như chúng ta biết đã ra đời.

Và năm nay, từ Quảng trường Thánh Phêrô, chúng ta sẽ nghĩ đến Greccio, và quảng trường này sẽ đưa chúng ta trở lại Bêlem. Và khi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người, nhỏ bé, nghèo khó, mong manh, chúng ta không thể không nghĩ đến thảm cảnh mà cư dân của Thánh Địa đang trải qua, và bày tỏ sự gần gũi và hỗ trợ tinh thần với những anh chị em của chúng ta, đặc biệt là các trẻ em và cha mẹ của chúng. Họ là những người phải trả cái giá thực sự của chiến tranh.

Trước bất kỳ cảnh Giáng Sinh nào, ngay cả những cảnh chúng ta làm tại nhà, chúng ta hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ở Bêlem hơn hai nghìn năm trước; và điều này sẽ khơi dậy trong chúng ta niềm khao khát thinh lặng và cầu nguyện, trong cuộc sống thường nhật quay cuồng của chúng ta. Thinh lặng, để có thể lắng nghe những gì Chúa Giêsu nói với chúng ta từ “thánh đường” độc nhất vô nhị của máng cỏ. Cầu nguyện để bày tỏ sự kinh ngạc với lòng tri ân, sự dịu dàng, có lẽ là những giọt nước mắt mà cảnh Giáng sinh khơi dậy trong chúng ta. Và trong tất cả những điều này có mẫu gương của Đức Maria: Mẹ không nói gì, nhưng chiêm ngắm và tôn thờ.

Tại Quảng trường, bên cạnh cảnh Hang đá Chúa Giáng sinh, là cây thông sẽ được thắp sáng vào cuối Lễ tối nay. Nó được trang trí bằng những bông hoa Edelweiss được trồng trên đồng bằng để bảo vệ những hoa mọc ở vùng núi cao. Đây cũng là một lựa chọn khiến chúng ta phải suy ngẫm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta: những cử chỉ nhỏ là điều cần thiết trong việc hoán cải môi sinh, những cử chỉ tôn trọng và biết ơn đối với những hồng ân của Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, xin cảm ơn tất cả anh chị em, cũng như Ban Giám đốc Cơ sở Hạ tầng và Phục vụ của Chính quyền, vì nỗ lực sáng tạo và quảng đại mà anh chị em đã thực hiện sáng kiến này. Tôi ban phép lành cho anh chị em, cho gia đình và đồng bào của anh chị em. Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn anh chị em!

________________________________________




[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/12//2023]


Đức Thánh Cha tiếp Phái đoàn Không lực Ý nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập

Đức Thánh Cha: “Không lực, niềm hy vọng cho tương lai”

Tiếp Phái đoàn Không lực Ý nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập

Đức Thánh Cha tiếp Phái đoàn Không lực Ý nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập

Vatican Media


*******

Sáng nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp Phái đoàn Không lực Ý nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập cơ quan này trong Khán phòng Clementine của Điện Tông Tòa Vatican.

Trong cuộc gặp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của Lực lượng Không quân trong việc bảo vệ hòa bình và an ninh, cũng như cam kết của lực lượng này trong việc hỗ trợ nhân đạo.

Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Không lực là một tổ chức phục vụ công cam kết bảo vệ các giá trị căn bản của nhân loại, như hòa bình, công lý và đoàn kết. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh và kêu gọi Lực lượng Không quân nỗ lực xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng hơn.

Đức Thánh Cha cũng đã có lời cảm ơn đối với các thành viên của Không lực đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ. Ngài nhắc nhở họ rằng sự hy sinh của họ không phải là vô ích và tấm gương của họ là nguồn khích lệ cho tất cả những ai hoạt động vì hòa bình và an ninh.

_______________________________________


Diễn từ của Đức Thánh Cha

Thưa ông Tham mưu trưởng,

Thưa quý Cha Tuyên úy,

Thưa quý vị!

Tôi thân ái chào mừng anh chị em nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Lực lượng Không quân Ý. Với nhiều sáng kiến khác nhau, các bạn đã tìm lại một lịch sử song hành với lịch sử của quốc gia, đồng thời, giao thoa với các sự kiện của Châu Âu và thế giới. Một lịch sử có thể được đọc từ những cách nhìn khác nhau.

Có cách nhìn về tiến bộ khoa học đã làm thay đổi đời sống của nhân loại trong hàng trăm năm qua. Theo một cách đặc biệt, nó đánh dấu thế giới “bay” với một quá trình phát triển phi thường về các phương tiện và cách thức; một sự tiến bộ cũng có những vấn đề và cạm bẫy, như vẫn luôn xảy ra. Từ những chiếc máy bay rất đơn giản, được điều khiển với sự mệt mỏi và vô cùng khó khăn, chúng ta đã đạt đến những hệ thống kỹ thuật hàng không phức tạp cho phép chúng ta vượt qua những bầu trời, thực hiện các kỳ công phức tạp và thậm chí đến được những nơi trong không gian ngoài trái đất. Và ở đây cần phải nhắc lại rằng việc nghiên cứu, đổi mới và các công nghệ mới không bao giờ được lệ thuộc vào lợi ích của quyền lực hoặc việc sử dụng có hại, nhưng phải luôn hướng tới lợi ích toàn diện của con người, tới sự phát triển của mọi dân tộc, tới công lý cao hơn. Trên con đường này, con đường của các bạn đang và sẽ vẫn là một sự phục vụ đầy giá trị cho hòa bình.

Rồi có cách nhìn về sự phục vụ cũng đang phát triển. Mặc dù lúc đầu sự hiện diện của quân đội là cần thiết chủ yếu trong các thời kỳ chiến tranh thảm khốc, ngày nay, cũng như các Lực lượng Vũ trang khác, những người nam và nữ trong Lực lượng Không quân can thiệp vào nhiều bối cảnh khác.

Tôi đang nghĩ đến vấn đề an toàn bay và cứu hộ mà các bạn bảo đảm sẵn sàng mọi lúc; hợp tác với các tổ chức quốc tế để thực hiện những sứ mệnh nhân đạo và hỗ trợ hòa bình; kiểm soát các thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng, đồng thời hỗ trợ các quốc gia có trang bị kém hơn và người dân nghèo hơn. Tôi cũng đang nghĩ đến sự đóng góp của các bạn trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe, chẳng hạn như đại dịch Covid-19, trong thời gian đó các bạn đã tham gia vào việc duy trì hoạt động của các bệnh viện, hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng và bảo đảm việc vận chuyển người bệnh bằng đường hàng không. Việc vận chuyển cũng cần thiết trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe khác, hoặc trong các nhu cầu đặc biệt của quốc gia, chẳng hạn như di chuyển công dân trong cảnh khốn cùng ở nước ngoài. Đó là một cam kết làm các bạn vinh dự, từ đó người ta có thể hiểu được mức độ phục vụ sâu sắc của các bạn đối với Tổ quốc, mở rộng đến đại gia đình nhân loại.

Và góc nhìn cuối cùng là góc nhìn thuộc con người. Các bạn bảo vệ, chào đón, giải cứu và phục vụ mọi người, đồng thời được hỗ trợ bởi thừa tác vụ Tuyên úy. Hơn nữa, các bạn thực hiện những hoạt động đào tạo, cung cấp, cùng với kiến thức chuyên môn được truyền đạt trong trường học, di sản của các giá trị và di sản văn hóa, giúp các bạn duy trì bản sắc của mình với tư cách là những công chức của Nhà nước và là người công dân. Cuối cùng, các bạn là những người được ghi đậm dấu bằng niềm đam mê, sự cam kết, lòng can đảm và động lực rất lớn; sẵn sàng hy sinh công lao khó nhọc và đôi khi cả mạng sống, chẳng hạn như trường hợp của 13 người lính Ý thiệt mạng ở Kindu, Congo, trong một sứ mệnh nhân đạo dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.

Tại thời điểm này, khi nhân loại đang bị ảnh hưởng bởi những cuộc xung đột kinh hoàng, việc bảo vệ sự phong phú của con người là bảo đảm tốt nhất rằng cam kết của các bạn luôn hướng tới việc bảo vệ sự sống, công lý và hòa bình. Với tất cả những điều này, tôi phó dâng các bạn, gia đình và sự phục vụ của các bạn cho Đấng Bảo trợ trên Thiên đàng là Đức Mẹ Loreto, lễ kính nhớ Mẹ sẽ diễn ra vào ngày mai. Tôi chúc lành cho các bạn. Và xin các bạn cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn các bạn.

________________________________________




[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/12/2023]