Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Đức Thánh Cha với các Hướng đạo sinh: ‘Sự Tự do được tìm thấy qua việc lên đường’

Đức Thánh Cha với các Hướng đạo sinh: ‘Sự Tự do được tìm thấy qua việc lên đường’
© Vatican Media

Đức Thánh Cha với các Hướng đạo sinh: ‘Sự Tự do được tìm thấy qua việc lên đường’

Tiếp kiến các tham dự viên của Đại hội Euromoot của Liên đoàn Hướng Dẫn viên và Hướng Đạo sinh Quốc tế của Châu Âu (UIGSE)

05 tháng Tám, 2019 15:39

Ngày 3 tháng Tám, 2019, trong Khán phòng Phaolo VI, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên của đại hội Euromoot, một đại hội quốc tế tập trung các thanh thiếu niên nam nữ tuổi từ 16 đến 21 từ hay mươi quốc gia, thuộc Liên đoàn Hướng Dẫn viên và Hướng Đạo sinh Quốc tế của Châu Âu (UIGSE). Đại hội Euromoot, diễn ra từ 27 tháng Bảy đến 3 tháng Tám, đi theo những lộ trình lịch sử thuộc nhiều vùng khác nhau trong nước Ý.

Đức Thánh Cha với các Hướng đạo sinh: ‘Sự Tự do được tìm thấy qua việc lên đường’

Dưới đây là huấn từ của Đức Thánh Cha với những người có mặt:

Các bạn thân mến, xin chào (buổi sáng) và chúc mừng!

Cảm ơn Đức Hồng y Angelo Bagnasco về những lời giới thiệu của ngài, và cha cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây vì các bạn đã trải qua một hành trình dài để đến đây! Các bạn đến từ rất xa. Chắc chắn các bạn có mệt mỏi một chút. Nhưng có một điều cha rất chắc chắn: là trong lòng các bạn cảm thấy tự do hơn trước đây. Cha chắc chắn về điều này. Và việc đó nói cho chúng ta điều gì? Rằng sự tự do được tìm thấy qua việc lên đường, không thể mua được nó ở siêu thị. Nó được tìm thấy qua việc lên đường. Sự tự do không đến sát cạnh chúng ta qua những chiếc điện thoại di động trong các căn phòng, nó cũng chẳng đến qua cách bước lên cao một chút để thoát khỏi thực tại. Không, sự tự do đến với chúng ta qua sự chuyển động, từng bước từng bước một, cùng với nhau, không bao giờ là một mình.

Các bạn đã qua năm chặng đường trên hành trình, năm sự gặp gỡ với những thánh nhân vĩ đại là những vị đã đi qua Châu Âu trong những thời đại khác nhau: Thánh Phaolo thành Tarso, Thánh Benedict thành Norcia, Thánh Cyril và Methodius, Thánh Phanxico Assisi và Thánh Catherine thành Siena. Những con người này, những vị thánh này, họ có những điểm nào chung? Họ không chờ đợi điều gì đến từ cuộc sống hay từ người khác, nhưng tín thác vào Thiên Chúa và phiêu lưu, họ đặt mình vào cuộc chơi, vào một hành trình để làm hiện thực những giấc mơ quá lớn lao đến mức sau nhiều thế kỷ chúng đã để lại nhiều điều tốt lành cho cả chúng ta, cho các bạn, cho mọi người. Họ đã trao tặng cuộc đời của mình, họ không giữ lại cho bản thân. Vì vậy, sau năm cuộc gặp gỡ này, cha muốn để lại cho các bạn một vài lời [bằng tiếng Ý]. Không phải là của cha, nhưng lấy từ Tin mừng đã đồng hành với các bạn trên hành trình, và là điều cha mời gọi các bạn hãy luôn luôn giữ bên mình, như là kinh chỉ nam – Tin mừng là kim chỉ nam đích thực cho hành trình cuộc sống – và mở nó ra mỗi ngày, vì Tin mừng là bản đồ của cuộc sống. Đây là những lời của Chúa Giê-su, chỉ là một vài lời rất dễ nhớ: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại” (Lc 6: 38). Một vài lời, nhưng là một thông điệp trọn vẹn, một chương trình cho cuộc sống. Những lời đơn giản, nó vẽ nên một lộ trình rất rõ ràng. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.

Đức Thánh Cha với các Hướng đạo sinh: ‘Sự Tự do được tìm thấy qua việc lên đường’

Trước hết, Hãy Cho Đi. Ngày nay chúng ta nghĩ ngay đến việc sở hữu. Quá nhiều người sống với một mục đích duy nhất là sở hữu những gì họ thích. Nhưng họ không bao giờ được thỏa mãn vì khi bạn có một thứ thì bạn lại muốn thêm một thứ khác, và rồi lại một thứ khác, và nó cứ tiếp tục như vậy, không bao giờ kết thúc. Không bao giờ có sự thỏa mãn trong sự sở hữu. Càng có nhiều càng tạo ra sự thèm khát, càng khao khát có thêm nữa, và không thể tìm được điều gì là tốt cho tâm hồn. Tâm hồn được trui rèn không qua việc sở hữu, nhưng qua cách cho đi. Sự sở hữu vỗ béo tâm hồn, làm cho nó trở nên nặng nề, làm nó thuộc về thế gian. Cho đi làm cho tâm hồn nhẹ hơn. Nó là một hình thức rèn luyện mỗi ngày. Vì thế Chúa Giê-su khởi đi từ điểm xuất phát không phải là sở hữu, nhưng là cho đi: cho đi, tức là bắt đầu đưa đời sống vào sự chuyển hành động! Cho đi có nghĩa là đứng dậy bước ra khỏi ghế sô-pha, ra khỏi sự tiện nghi làm cho bạn tự bó buộc vào mình, và bắt đầu bước đi. Cho đi có nghĩa là không chiều theo cuộc sống, nhưng bước vào sân chơi, để trao tặng cho thế giới sự tốt lành. Xin đừng để cho cuộc sống của các bạn trôi qua bên chiếc bàn đặt đầu giường, đừng hài lòng với việc xem nó trôi qua trên tivi, đừng tin rằng cuộc sống chính là ứng dụng (app) sắp ra mắt mà bạn tải nó xuống sẽ làm bạn hạnh phúc. “Những ước mơ đẹp nhất chỉ đạt được qua sự hy vọng, kiên trì, và cam kết, và không hấp tấp” (Tông huấn Christus vivit, 142). Chúa sẽ đồng hành với các bạn trên hành trình này và hỗ trợ các bạn để các bạn sẽ trao tặng những gì tốt đẹp nhất của mình. Còn một điều khác cũng nằm trong sự thèm khát muốn có: bắt chước cái bên ngoài. Các bạn đánh mất tính độc đáo của mình và trở thành một bản sao (photocopy). Nhưng Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi con người chúng ta là duy nhất, với tên riêng của chúng ta. Đừng để cho tính độc đáo của chúng ta trở thành một bản sao – như bạn Carlo Acutis 16 tuổi nói. Thật đáng buồn phải nói rằng ngày nay không biết bao nhiêu bạn trẻ trở thành những bản sao. Bạn nói, “Được, tôi sẽ thể hiện ra những khả năng tốt nhất của tôi, nhưng có quá nhiều sự thờ ơ xung quanh, quá nhiều người chỉ nghĩ đến bản thân của họ. Liệu cuối cùng tôi trông có giống như một kẻ dở hơi và rồi thua cuộc, và rồi trở thành kẻ dở hơi để mọi người cười nhạo không?” Cha muốn nói với các bạn rằng: hãy tin tưởng vào Giê-su. Hãy tin tưởng Giê-su. Sau khi nói “cho đi”, Người liền nói thêm “thì sẽ được cho lại.” Thiên Chúa là Cha và Người sẽ ban cho các bạn những gì các bạn hình dung. Chúa không bao giờ để cho các bạn tay trắng. Có lúc dường như Người đang lấy đi một điều gì đó từ bạn, điều đó tức là đang tạo không gian để trao cho bạn những gì tốt hơn, để làm cho bạn thăng tiến trên con đường của bạn. Người giải thoát bạn khỏi những lời hứa giả tạo của sự hưởng thụ để giải phóng tâm hồn bạn. Chúa Giê-su làm cho bạn hạnh phúc trong lòng, không phải bề ngoài. Chúa Giê-su không tặng cho bạn những thứ trang điểm bên ngoài, không: Người xây dựng thực tại trong lòng! Không phải bên ngoài. Người ban tặng cho bạn những điều mà không một thứ gì bên ngoài có thể cho bạn; vì chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất, chiếc xe hơi nhanh nhất hoặc mốt quần áo thời trang nhất, nó không bao giờ là đủ, và sẽ không bao giờ cho bạn được niềm vui của việc được yêu thương và cũng là niềm vui yêu thương. Và đây là niềm vui đích thực: cảm nhận rằng bạn được yêu, và bạn yêu thương.

Đức Thánh Cha với các Hướng đạo sinh: ‘Sự Tự do được tìm thấy qua việc lên đường’

Như vậy, điều thứ nhất là hãy cho đi. Nó là mầu nhiệm của sự sống. Các bạn có biết tại sao không? Vì sự sống là một điều vô cùng đặc biệt: “Tôi muốn có sự sống, giành được sự sống. Tôi phải làm gì?” Sự sống chỉ có thể đạt được bằng cách cho đi, bằng cách cho nó đi. Bằng cách này, các bạn có thể có sự sống! Nhưng các bạn có thể nói, “Ngay cả khi tôi đã cho đi những điều tốt đẹp nhất của tôi, thực tại vẫn không thay đổi tốt hơn.” Điều đó không đúng. Các bạn có biết tại sao không? Vì bạn là duy nhất. Vì không ai trên thế giới có thể trao tặng cho thế giới những gì mà bạn được kêu gọi hãy cho đi. Có một người nói điều tương tự với Mẹ Teresa Calcutta: “Nhưng thưa Sơ, Sơ làm những việc này với người nghèo, với người bệnh … Sơ làm được quá nhiều điều tốt lành … Nhưng như vậy có ích gì trong thế giới này đã trở nên quá ngoại giáo, quá vô thần, quá tội lỗi, với quá nhiều chiến tranh?” Và Mẹ trả lời, “Thêm một giọt nước trên biển. Nếu tôi không thêm giọt nước đó thì chẳng ai thêm.” Không ai có thể cho đi điều mà duy nhất tôi có thể cho. Không ai trên thế giới có thể cho đi điều mà bạn được kêu gọi hãy cho đi! Mỗi người chúng ta là duy nhất và – xin đừng bao giờ quên điều này – vô cùng quý báu trước mặt Thiên Chúa. Với Giáo hội các bạn là quý giá, với cha các bạn là quý giá. Cha muốn nói riêng với từng người các bạn: với cha con rất là quý giá. Với Chúa các bạn rất quý giá. Thật là đẹp nếu bạn nói lên điều đó từ tận sâu thẳm tâm hồn mỗi khi các bạn tập họp với nhau, với mỗi người, từ tận trong lòng: “Bạn rất quý giá, bạn rất quý giá …” Đây là sự cho đi. Lời mời gọi của Chúa Giê-su, Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, cũng áp dụng trong mối quan hệ với người khác. Cha thích suy nghĩ đến những từ ngữ chuyên biệt của hướng đạo sinh gọi là khởi hành, tức là giây phút bạn quyết định chọn phong cách sống của bạn là phục vụ. Mở lòng ra với người khác, sống để làm việc tốt cho người khác, sống – nói theo từ ngữ của các bạn – tình huynh đệ hướng đạo. Nếu các bạn sống theo cách này, thì bạn sẽ được cho lại. Đúng vậy, vì nếu bạn xây những chiếc cầu đến với người khác thì bạn sẽ nhìn thấy người khác cũng xây những chiếc cầu đến với bạn. Ngược lại nếu bạn cứ đứng một mình nhìn không trung, lạc lõng trong những mộng mị của mình, như vậy là bạn đang sống trong những bong bóng xà phòng. Nhưng một cuộc đời chỉ dành cho việc lang thang vô định thì sẽ bị tan biến đi thay vì tiến tới. Hãy nhìn vào đôi bàn tay của bạn, chúng được tạo dựng để xây đắp, để phục vụ, để hiến tặng, để cho đi, và hãy nói với mình, “Tôi quan tâm, người khác là đáng quan tâm với tôi.”

Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại cũng áp dụng trong mối quan hệ với tạo vật. Nếu chúng ta tiếp tục bóc lột nó, nó sẽ dạy cho chúng ta một bài học khủng khiếp. Chúng ta đã chứng kiến điều này. Nếu chúng ta chăm sóc nó, chúng ta sẽ có một ngôi nhà cho ngày mai. Trong hành trình của các bạn, các bạn đã hòa mình vào với thiên nhiên. Quá tuyệt mỹ! Các bạn có chú ý thấy rằng tạo vật không có biên giới không? Tạo vật không có những đường biên giới: nó là của mọi người và dành cho mọi người. Cây cối, thực vật, động vật phát triển không bị giới hạn, không có sự kiểm soát biên giới. Tạo vật là một quyển sách mở dạy cho chúng ta bài học giá trị: chúng ta ở trong thế giới để gặp gỡ người khác, để xây dựng sự hiệp thông vì tất cả chúng ta đều được liên kết. Tạo vật được tạo dựng để kết nối chúng ta với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau, nó là mạng xã hội của Chúa. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu với những định kiến về người khác, những quan điểm cứng nhắc, chúng ta sẽ luôn nhìn thấy những giới hạn và rào cản. Thay vì vậy, nếu chúng ta bắt đầu bằng sự gặp gỡ người khác, với lịch sử của họ, với thực tại của họ, chúng ta sẽ khám phá ra một người anh em là người cùng sống trong ngôi nhà chung, là người cùng chung tạo vật không có biên giới.

Các bạn thân mến, các bạn đã trải qua quãng đường xa theo phương châm Parate viam Domini. Cha động viên các bạn hãy chuẩn bị con đường của Chúa bất cứ nơi nào các bạn có thể. Con đường của Chúa rất dễ nhận biết: đó chính là con đường của sự cho đi theo đúng hướng, là con đường làm cho thế giới tiến tới: không phải là sự chiếm hữu là con đường làm cho chúng ta quay ngược trở lại. Đừng quên điều này: sự chiếm hữu giống như vậy. Sự cho đi giống như thế. Sự chiếm hữu làm cho chúng ta quay ngược trở lại. Sự cho đi làm cho chúng ta tiến tới. Bằng cách chọn con đường cho đi, các bạn trở thành những công dân năng động, như vị sáng lập của các bạn đã từng nói. Ngày nay nó vô cùng quan trọng: Chúa không chỉ tìm kiếm những con người vì sự tốt lành của họ – không chỉ mỗi điều này – nhưng Thiên Chúa tìm kiếm những người làm điều tốt lành! Ví như tình yêu đối với Châu Âu, mà tất cả các bạn đều có, không chỉ đơn thuần đòi hỏi phải có những người quan sát chăm chú, nhưng là những người tích cực xây dựng: những người xây dựng các xã hội hòa giải và hội nhập, trao tặng sự sống cho một Châu Âu đổi mới; không phải là một người bảo vệ những không gian, nhưng là một người tạo ra những cuộc gặp gỡ. Châu Âu cần phải gặp gỡ với chính nó. Các bạn, những trưởng hướng đạo và những hướng dẫn viên của toàn thể Châu Âu, có nhiệm vụ lịch sử này. Với hành trình và những ước mơ của các bạn, các bạn đang trui rèn lên tinh thần Châu Âu. Trên huy hiệu của tất cả các hướng đạo sinh đều có một hoa loa kèn. Nó là biểu tượng chỉ về hướng bắc trên la bàn và cũng có trên các hải đồ cổ. Hãy nhớ rằng hướng đạo là đào tạo nên những người nam và nữ biết mở ra con đường hướng Thượng và vững bước trên con đường ngay chính, là con đường của sự thiện. Đừng quên: hãy cho đi, luôn đi theo con đường này để tiến bước; đừng với khao khát chiếm hữu luôn kéo bạn trì trệ. “Hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại,” Chính việc cho đi sẽ làm thỏa mãn khát khao của các bạn. Những trưởng hướng đạo và hướng dẫn viên của Châu Âu thân mến, cha hy vọng rằng các bạn dọn đường cho hành trình của sự cho đi, hy vọng rằng các bạn sẽ dọn đường cho hành trình trao tặng. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Cảm ơn các bạn. Cha xin các bạn hãy cầu nguyện cho cha và cha chúc các bạn một hành trình tốt đẹp!

© Libreria Editrice Vatican



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 6/8/2019]


Ý cầu nguyện Tháng Tám của Đức Thánh Cha cho các gia đình, trường học và sự phát triển con người

Ý cầu nguyện Tháng Tám của Đức Thánh Cha cho các gia đình, trường học và sự phát triển con người
Vatican Media Screenshot

Ý cầu nguyện Tháng Tám của Đức Thánh Cha cho các gia đình, trường học và sự phát triển con người

Cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và yêu thương, ngày càng thể hiện rõ hơn là “những trường học cho sự phát triển con người.”


05 tháng Tám, 2019 15:37


Ngày 1 tháng Tám, 2019, Đức Thánh Cha Phanxico phát hành một thông điệp video kèm theo ý chỉ cầu nguyện cho Tháng Năm, và ý chỉ cho tháng này là về Gia đình, Trường học và sự Phát triển Con người: cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và yêu thương, ngày càng thể hiện rõ hơn là “những trường học cho sự phát triển con người.”

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Hội Tông đồ Cầu nguyện của Đức Giáo hoàng phát triển sáng kiến “Video Giáo hoàng” để hỗ trợ cho sự phổ biến toàn cầu về những ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha liên quan đến những thách đố nhân loại đang phải đối mặt.

Dưới đây là toàn văn video Tháng Tám của Đức Thánh Cha:

Có thể vượt qua những chia rẽ về sắc tộc, ngôn ngữ, và bộ lạc ở Châu Phi bằng cách thúc đẩy tình hiệp nhất trong sự đa dạng.

Cha xin cảm ơn các nữ tu, các linh mục, giáo dân, và các nhà thừa sai vì công cuộc của họ để xây dựng sự đối thoại và hòa giải giữa các khu vực khác nhau của xã hội Châu Phi.

Trong tháng này chúng ta hãy cầu xin rằng Giáo hội ở Châu Phi, qua cam kết của các thành viên của mình, có thể trở nên hạt giống của sự hiệp nhất giữa các dân tộc của châu lục và là một dấu chỉ hy vọng cho châu lục này.



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 6/8/2019]