Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

Vị Linh mục Pháp và tổ chức Công giáo giải cứu trẻ em trên đường phố Manila

Vị Linh mục Pháp và tổ chức Công giáo giải cứu trẻ em trên đường phố Manila

Vị Linh mục Pháp và tổ chức Công giáo giải cứu trẻ em trên đường phố Manila

Twitter @PatxiBronchalo (Fair Use)

 

Magnús Sannleikur

23/10/20


Trẻ em vô gia cư ở Philippines đã tìm được một ngôi nhà và được học hành, nhờ Cha Matthieu Dauchez và Quỹ ANAK-Tnk.

Cha Matthieu Dauchez là một linh mục người Pháp hoạt động tại Manila, Philippines, trong trách vụ là giám đốc của quỹ ANAK-Tnk, tổ chức giúp đỡ trẻ em đường phố ở những khu vực nghèo nhất của thủ đô. Quỹ đã giúp đỡ hơn 50.000 trẻ em trong suốt 22 năm có mặt.

Tổ chức tiếp nhận những trẻ em sống trên đường phố, bị gia đình và xã hội bỏ rơi, sống bằng nghề ăn xin, kiếm ăn ở các bãi rác, và đôi khi bằng nghề mại dâm. Những trẻ này thường là nạn nhân của sự lạm dụng, ma túy và tội phạm. Cha Matthieu và nhóm thiện nguyện của cha tìm kiếm các trẻ và mời chúng đến với tổ chức, nơi chúng có được chỗ ở, thức ăn, học tập, và các hình thức hỗ trợ khác.

Vị Linh mục Pháp và tổ chức Công giáo giải cứu trẻ em trên đường phố Manila

Trong một phỏng vấn với Kênh truyền hình France 24, Cha Dauchez giải thích rằng làm việc với những trẻ này thì khó hơn chúng ta nghĩ. Để có thể bắt đầu giúp đỡ chúng về mặt vật chất, trước hết phải chạm đến được mặt tình cảm và tâm lý của các em. Khi được tổ chức đề nghị giúp đỡ, phản ứng đầu tiên của các em thường là từ chối, vì sợ rằng lời đề nghị quá tốt và không thể là sự thật.

Cha nói, “Các em đã bị chính cha mẹ hoặc gia đình của mình chối bỏ. Các em bị tổn thương sâu sắc.” Các em thích sống trên đường phố, nó trở thành nơi ẩn náu của các em. Cha giải thích: Xây dựng lòng tin là bước đầu tiên:

Nếu các em hiểu rằng trong tổ chức các em sẽ được bảo vệ, các em sẽ có bầu không khí gia đình, thì đó là lúc các em rời bỏ đường phố. Đó là thời khắc có một tia hy vọng nhóm lên trong tâm hồn các em và chúng tôi có thể bắt đầu chữa lành những vết thương lòng của các em. Đây là thách thức lớn nhất. Đó không phải là thách thức về vật chất, mà là những gì diễn ra trong sâu thẳm tâm hồn các em.

Trong một phỏng vấn với Charis (Sáng kiến Cứu trợ & Hỗ trợ Nhân đạo Caritas Singapore), Cha Dauchez một lần nữa đề cập đến thách thức này, và những phần thưởng cho công việc của họ:

Vị Linh mục Pháp và tổ chức Công giáo giải cứu trẻ em trên đường phố Manila

PAID CONTENT


By

Thách thức lớn nhất là dẫn đưa những đứa trẻ bị từ chối và lạm dụng này đến với sự tha thứ, điều này thực tế là không thể đối với con người, nhưng mọi thứ đều là có thể đối với Thiên Chúa. Vì vậy, phần lớn sứ mạng của chúng tôi là chuẩn bị cho các em để Thiên Chúa chữa lành những vết thương tâm hồn của các em. Phần thưởng lớn nhất là được nhìn thấy những trẻ trước đây của tổ chức, chính các em hiện đã trở thành những người cha người mẹ, thể hiện tình yêu lớn lao và cao đẹp với con cái của mình.

ANAK-Tnk giúp các em ý thức được phẩm giá con người của mình là con Thiên Chúa, đồng thời học hỏi những cách nhìn mới và tốt đẹp hơn về cuộc sống. Lao công của họ đang đơm hoa kết trái; một trong những trẻ mà họ đã giúp đỡ, Darwin Ramos, là một ứng cử viên được tuyên phong chân phước.

Phản ánh trong cuộc phỏng vấn với kênh France 24 về câu hỏi tại sao Chúa cho phép điều ác trên thế giới, Cha Dauchez nói rằng vấn đề của điều ác là không thể giải thích. Tuy nhiên, chúng ta không thể cho phép mình đóng băng trước câu hỏi hóc búa này; cha nói, điều quan trọng chính là câu trả lời mà chúng ta đưa ra bằng hành động của mình hơn là tìm kiếm sự lý giải. “Chúng ta có thể hành động chống lại cái ác. Chúng ta có thể hành động chống lại bạo lực, chống lại mại dâm, chống lại lạm dụng tình dục, chống lại tất cả những điều ác này trong thế giới của chúng ta. Chúng ta có thể hành động, và chúng ta phải hành động!”

Đó là một điểm mà Cha Dauchez nhắc lại trong đoạn clip ngắn dưới đây của Chemin Neuf (phụ đề bằng tiếng Anh), trong đó cha cũng đề cập đến tấm gương của Tôi tớ Chúa Darwin Ramos:



Cầu nguyện là một phần nền tảng của dự án. Tên gọi của quỹ có nghĩa là “đứa trẻ” (anak) và “cầu nối cho trẻ em” (Tnk là chữ viết tắt của “tulay ng kabataa” trong tiếng Tagalog là ngôn ngữ được nói phổ biến nhất ở Philippines).

Trong chuyến thăm Philippines năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ khoảng 300 trẻ em mà quỹ giúp đỡ. Cố gắng đừng khóc khi bạn xem đoạn video ANAK-Tnk dưới đây về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các em:



[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 28/10/2020]


Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi về Hệ sinh thái Toàn diện trong Thông điệp gửi tới Sự kiện Focolare

Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi về Hệ sinh thái Toàn diện trong Thông điệp gửi tới Sự kiện Focolare

Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi về Hệ sinh thái Toàn diện trong Thông điệp gửi tới Sự kiện Focolare

‘Những con đường mới hướng tới Hệ sinh thái toàn diện’

23 tháng Mười, 2020 15:14

ZENIT STAFF


Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các tham dự viên trong một hội nghị trực tuyến do Phong trào Focolare tổ chức rằng đang rất cần một mô hình kinh tế xã hội mới và bao gồm hơn để phản ánh sự thật rằng chúng ta là “một gia đình nhân loại duy nhất”.

Đức Giáo hoàng nói: “Đạt được một hệ sinh thái toàn diện đòi hỏi sự hoán cải nội tâm sâu sắc cả ở phạm vi cá nhân và cộng đồng. Khi các bạn phân tích những thách thức to lớn mà chúng ta phải đối mặt vào thời điểm này, bao gồm sự biến đổi khí hậu, nhu cầu của phát triển bền vững, và sự đóng góp mà tôn giáo có thể thực hiện đối với cuộc khủng hoảng môi trường, thì điều cần thiết là phải phá vỡ luận lý của sự bóc lột và ích kỷ và thúc đẩy việc thực hiện một lối sống đúng mực, đơn giản và khiêm nhường (xem Tông huấn Laudato Si', 222-224).”


Anh chị em thân mến!

Tôi gửi lời chào thân ái tới tất cả anh chị em tham dự Cuộc họp Quốc tế này được tổ chức như một phần của sự kiện kéo dài suốt năm kỷ niệm năm năm Tông huấn Laudato Si’. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới EcoOne, sáng kiến về sinh thái của Phong trào Focolare, và các vị đại diện của Bộ Thúc đẩy sự Phát triển Con người Toàn diện và Phong trào Khí hậu Công giáo Toàn cầu, những người đã hợp tác để biến sự kiện này thành hiện thực.

Cuộc họp của bạn, với chủ đề “Những con đường mới hướng tới hệ sinh thái toàn vẹn: Năm năm sau Tông huấn Laudato Si’”, đề cập đến tầm nhìn tương quan về nhân loại và sự quan tâm đến thế giới của chúng ta từ nhiều khía cạnh: đạo đức, khoa học, xã hội và thần học. Khi nhắc lại niềm tin của chị Chiara Lubich rằng thế giới được tạo ra mang trong mình một đặc sủng hiệp nhất, tôi tin tưởng rằng quan điểm của chị có thể hướng dẫn công việc của các bạn để thừa nhận rằng “mọi thứ đều được kết nối” và “sự quan tâm đến môi trường cần phải được gắn kết mật thiết với tình yêu thương đối với đồng loại và cam kết kiên trì để giải quyết các vấn đề của xã hội” (Laudato Si', 91).

Trong số những vấn đề đó là nhu cầu cấp thiết về một mô hình kinh tế xã hội mới và bao gồm hơn để phản ánh sự thật rằng chúng ta là “một gia đình nhân loại duy nhất, là những người bạn đồng hành cùng chung huyết nhục, là những đứa con cùng ở trên trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta” (Tông thư Fratelli Tutti, 8). Tình liên đới này đối với nhau và đối với thế giới xung quanh chúng ta đòi hỏi một sự sẵn sàng vững chắc để phát triển và thực hiện những biện pháp thiết thực nhằm thăng tiến phẩm giá của tất cả mọi người trong các mối tương quan về con người, gia đình và công việc của họ, đồng thời chống lại các nguyên nhân mang tính cấu trúc của sự nghèo đói và làm việc để bảo vệ môi trường tự nhiên.

Đạt được một hệ sinh thái toàn diện đòi hỏi sự hoán cải nội tâm sâu sắc cả ở phạm vi cá nhân và cộng đồng. Khi các bạn phân tích những thách thức to lớn mà chúng ta phải đối mặt vào thời điểm này, bao gồm biến đổi khí hậu, nhu cầu của phát triển bền vững, và sự đóng góp mà tôn giáo đối có thể thực hiện đối với cuộc khủng hoảng môi trường, thì điều cần thiết là phải phá vỡ luận lý của sự bóc lột và ích kỷ và thúc đẩy thực hiện một lối sống đúng mực, đơn giản và khiêm nhường (xem Tông huấn Laudato Si', 222-224). Tôi hy vọng rằng công việc của các bạn sẽ giúp gieo trồng trong tâm hồn anh chị em chúng ta một trách nhiệm chung đối với nhau như là con cái của Thiên Chúa và một cam kết mới để trở thành những người quản lý tốt món quà là công trình tạo dựng của Người (xem St 2:15).

Các bạn thân mến, một lần nữa tôi cảm ơn các bạn đã nghiên cứu và nỗ lực hợp tác để tìm kiếm những cách thức mới dẫn đến một hệ sinh thái toàn diện vì ích chung của gia đình nhân loại và thế giới được tạo dựng. Xin gửi những lời nguyện chúc tốt đẹp nhất của tôi đối với những cân nhắc của các bạn trong cuộc họp này, tôi khẩn xin những ơn khôn ngoan, sức mạnh và bình an của Chúa đổ xuống trên các bạn, gia đình và những cộng sự của các bạn. Và tôi xin các bạn hãy nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện của mình.

Roma, từ Đền Thánh Gioan Lateran, 23 tháng Mười năm 2020

FRANCIS

[01265-EN.01] [Văn bản chính: tiếng Anh]

© Libreria Editrice Vatican


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/10/2020]