Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021

Nữ tu dòng kín ở Tây Ban nha khấn trọng thể là một cựu tín đồ Tin lành

Nữ tu dòng kín ở Tây Ban nha khấn trọng thể là một cựu tín đồ Tin lành

Nữ tu dòng kín ở Tây Ban nha khấn trọng thể là một cựu tín đồ Tin lành

Nữ tu Evelyn khấn trọn tại Tu viện Santo Domingo el Real ở Segovia. Credit: Youtube Capture.


Blanca Ruiz

Segovia, Tây Ban nha, 8 tháng Bảy, 2021 / 11:50 am


Nữ tu Evelyn đã tuyên khấn trọn đời với tư cách là một nữ tu dòng Đa Minh tại tu viện Santo Domingo el Real ở Segovia, ơn gọi đầu tiên của cộng đoàn sau gần 30 năm.

Nữ tu Evelyn sinh quán tại Singapore và làm tiếp viên hàng không, theo El Adelantado de Segovia.

Sơ nói, “Tôi đã có tất cả cuộc sống xa hoa mà tôi muốn, nhưng tôi nhận ra rằng không có gì thực sự có thể đáp ứng được cho tôi. Tôi luôn tìm kiếm Chúa, tôi tìm kiếm sự thật, mặc dù tôi không ngoan đạo lắm.”

Evelyn là một người Tin lành và trở lại Công giáo nhờ một người bạn Công giáo. Sơ hiểu rằng Sơ “muốn sống trọn đời cho Chúa. Không chỉ là làm điều gì đó tốt đẹp, chẳng hạn công việc bác ái, nhưng là hiến dâng trọn đời tôi để kết hợp với Chúa Giêsu.”

Ý thức về ơn gọi của Sơ dần dần phát triển, và lúc đầu Sơ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nữ tu Dòng Cát Minh và gia nhập tu viện Dòng Cát Minh ở Singapore.

Tuy nhiên, việc tìm thấy ơn gọi để trở thành một tu sĩ Dòng Đa Minh của Sơ là một ân tứ bởi tính phổ quát của Giáo hội.

Là một tiếp viên hàng không cho phép chị thường xuyên đi đến Rôma, và chị đã có cơ hội cầu nguyện trước mộ Thánh Catherine thành Siena, vị thánh được chôn cất ở Santa Maria sopra Minerva.

Chị cũng thường xuyên tới Dòng Thừa sai Bác ái, dòng giới thiệu chị với vị linh mục Dòng Đa Minh là người dâng Lễ thường nhật cho cộng đoàn. Chính vị linh mục là người đã giới thiệu chị đến với cộng đoàn Đa Minh ở Singapore, tại đây chị gặp một số nữ tu Đa Minh người Tây Ban Nha, trong đó có một nữ tu đến từ Segovia và giới thiệu chị đến với chi nhánh Dòng Nữ Thuyết giáo ở Tây Ban Nha.

Sơ Evelyn giải thích việc đáp lại ơn gọi của mình đã khiến Sơ hạnh phúc như thế nào: “Khi tôi đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa và bằng lòng theo ý định của Người, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi là một tội nhân, nhưng Chúa muốn tôi hành động như một lính canh trước thế giới để nói rằng ‘Thiên Chúa ở đó, Thiên Chúa hiện hữu, có sự vĩnh cửu’. Tôi không phải nói nhiều, nhưng cuộc sống của một nữ tu dòng kín có thể làm được nhiều điều hơn nếu tôi ở ngoài đời, bằng đời sống cầu nguyện, bằng đời sống bác ái với các chị em của mình ... Và mặc dù nhiều người không hiểu về chúng tôi mà cũng không biết đến sự tồn tại của chúng tôi, ơn gọi của một nữ tu dòng kín giống như trái tim của một con người, không nhìn thấy nó như đôi bàn tay, đôi con mắt… nhưng nó là yếu tố sống còn của con người”.

Mặc dù gia đình của Evelyn không dễ dàng chấp nhận ơn gọi của chị, “bây giờ thì họ đồng ý vì họ biết tôi hạnh phúc ở đây.”

Sơ nói, “Điều quan trọng là Chúa luôn tìm kiếm chúng ta, cho đến khi chúng ta nhận ra điều đó… khi chúng ta bắt đầu cảm thấy còn thiếu điều gì đó bởi vì những gì chúng ta có không đáp ứng được cho chúng ta, chúng ta phải rất thật lòng với bản thân và biết chúng ta thực sự muốn gì. Tiếng gọi là từ Thiên Chúa, phần của chúng tôi là cầu nguyện thật nhiều cho họ [những người có thể có ơn gọi].”

Nghi thức tuyên khấn trọn đời diễn ra tại nhà thờ Thánh Đa Minh và được chủ tế bởi vị đại diện đời sống thánh hiến của giáo phận là Cha José Antonio García Ramírez, cùng với các linh mục giáo phận và linh mục dòng Đaminh.

Theo El Adelantado de Segovia, Cha García nhấn mạnh rằng sự can đảm của Sơ Evelyn để thực hiện “bước ngoặt quyết định trong đời” chỉ có thể được giải thích là “bởi vì Chúa đã chạm vào trái tim của Sơ và đã đến để gặp Sơ, và Sơ đã dấn bước lên đường.”

Hiện tại tu viện có một thỉnh sinh đang trong giai đoạn phân định ơn gọi của mình.

Thỉnh sinh cuối cùng gia nhập tu viện và tiếp tục khấn trọn đời vào những năm 1990.



[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/7/2021]


Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đọc Kinh Truyền tin Chúa nhật từ trong bệnh viện sau khi phẫu thuật đường ruột

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đọc Kinh Truyền tin Chúa nhật từ trong bệnh viện sau khi phẫu thuật đường ruột

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ xướng đọc Kinh Truyền tin Chúa nhật từ trong bệnh viện sau khi phẫu thuật đường ruột
Đức Thánh Cha Phanxicô giảng huấn Kinh Truyền tin từ trong Điện Tông tòa: Vatican Media/CNA.


Hannah Brockhaus

Thành Vatican, 9 tháng Bảy, 2021 / 04:30 am


Vatican cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ xướng đọc Kinh Truyền tin Chúa nhật từ phòng bệnh khi ngài hồi phục sau cuộc phẫu thuật đường ruột.

Đức Thánh Cha ở trong Bệnh viện Đại học Gemelli của Rôma trong tuần này sau khi trải qua cuộc phẫu thuật ngày 4 tháng Bảy để cắt bỏ một phần ruột kết.

Phòng bệnh viện của ngài trên tầng 10 của khu đa khoa rộng lớn nằm trong một cánh dành riêng cho các trường hợp khẩn cấp về y tế của giáo hoàng. Khu y tế của giáo hoàng có thể nhận biết từ dưới đường phố với năm cửa sổ lớn được che bằng rèm màu trắng.

cũng là phòng nơi Đức Gioan Phaolô đã nằm trong nhiều lần điều trị của ngài bao gồm lần giải phẫu ruột kết của ngài năm 1992 và lần nằm viện sau khi bị bắn trong vụ ám sát năm 1981.

Đức Gioan Phaolô II có những bài huấn từ Kinh Truyền tin Chúa nhật nổi tiếng từ cửa sổ bệnh viện.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ xướng đọc Kinh Truyền tin Chúa nhật từ trong bệnh viện sau khi phẫu thuật đường ruột

Bệnh viện Gemelli của Rôma, ảnh chụp ngày 5 tháng Bảy, 2021, khi Đức Thánh Cha Phanxicô hồi phục sau cuộc phẫu thuật. / Courtney Mares/CNA.


Ngày 9 tháng Bảy, ông Matteo Bruni, phát ngôn nhân của Vatican, cho biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đang có tiến triển hồi phục bình thường và sẽ nối lại công việc của ngài ở trong bệnh viện, xen kẽ với việc đọc sách.

Đức Giáo hoàng cũng đã có thể dâng Lễ trong nhà nguyện riêng tại phòng bệnh của ngài vào chiều ngày 8 tháng Bảy, với sự tham dự của những người hỗ trợ ngài trong thời gian nằm viện.

Ông Bruni nói “Đức Thánh Cha gửi lời cảm ơn vì rất nhiều thông điệp bày tỏ tình cảm và sự gần gũi mà ngài nhận được mỗi ngày và xin rằng chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho ngài.”

Vatican cho biết Đức Thánh Cha đã được chụp CT vùng ngực và bụng sáng ngày 8 tháng Bảy, sau khi bị sốt nhẹ vào đêm hôm trước.

Ông Bruni cho biết các bản chụp không cho thấy vấn đề gì. Ông cũng nói rằng Đức Thánh Cha đã có thể tự đi lại và ăn uống, và không cần phải dùng phương pháp truyền tĩnh mạch nữa.

Thông báo ngày 9 tháng Bảy của Vatican nói rằng Đức Thánh Cha không còn bị sốt.

Theo Vatican, trong thời gian nằm viện, Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp yêu thương đến các bệnh nhi trong khu ung bướu nhi và các phòng giải phẫu thần kinh nhi gần đó.

Theo Vatican News, các trẻ hồi âm cho lời chào của Đức Thánh Cha bằng tấm thiệp viết tay của các bé.

Mặt ngoài của tấm thiệp có một tranh vẽ bằng bút chì màu và bên trong là thông điệp viết rằng: “Thưa Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng con nghe biết rằng người không khỏe và người hiện đang ở cùng bệnh viện với chúng con. Cho dù chúng con không thể gặp được người nhưng chúng con gửi đến người một cái ôm thật chặt và chúc người mau bình phục”.

Một cô bé tên Giulia đã nằm trong Bệnh viện Nhi Bambino Gesù của Vatican cũng gửi đến Đức Thánh Cha Phanxicô lời chào. Trên tranh vẽ cô bé đang nắm chặt tay Đức Thánh Cha khi ngài nằm trên giường bệnh viện, cô bé viết: “Thưa Đức Thánh Cha, ước mong người cảm nhận được lời cầu nguyện của con như con đã cảm nhận được lời cầu nguyện của người khi con bị ốm.”

Đầu tuần này Vatican xác nhận vị giáo hoàng 84 tuổi đã bị hẹp ruột kết “nghiêm trọng.”




[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/7/2021]