Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Ngày Thế giới Bệnh nhân

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Ngày Thế giới Bệnh nhân

‘Chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-su là Bác sĩ của Thân xác và Linh hồn, Đấng Chúa Cha sai xuống trần gian để chữa lành mọi tội lỗi và hậu quả của nó cho nhân loại.’

11 tháng Hai, 2018
Huấn từ Kinh Truyền Tin: Ngày Thế giới Bệnh nhân
Vatican Media Screenshot
THÀNH VATICAN, 11 THÁNG HAI, 2018 (Zenit.org). - Dưới đây là bản dịch của ZENIT bài huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay trước và sau khi đọc Kinh Truyền tin với những người tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô.


* * *


Trước Kinh Truyền Tin:

Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!

Trong các Chúa nhật này Tin mừng, theo trình thuật của Thánh Mác-cô, kể cho chúng ta việc Chúa Giê-su chữa lành cho các bệnh nhân với nhiều căn bệnh khác nhau. Bối cảnh này thật phù hợp để chọn làm Ngày Thế giới Bệnh nhân, và được kỷ niệm ngay hôm nay ngày 11 tháng Hai, Lễ Kính Đức Mẹ Đồng Trinh Diễm Phúc Lộ Đức. Vì thế, cùng hướng lòng trí về Hang đá Massabielle, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-su là Bác sĩ của Thân xác và Linh hồn, Đấng Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để chữa lành mọi tội lỗi và hậu quả của nó cho nhân loại.

Trang Tin mừng hôm nay (x. Mc 1:40-45) trình bày cho chúng ta việc chữa lành một người bị bệnh phong hủi, trong thời Cựu Ước chứng bệnh này bị coi là một sự ô uế nặng nề và người bệnh phong phải chịu cách ly khỏi cộng đồng: người đó phải sống cô đơn. Tình trạng của người này thật vô cùng đau khổ vì não trạng của thời gian đó làm cho ông ta cảm thấy mình bị ô uế không những trước mặt con người, mà còn ô uế cả trước mặt Thiên Chúa — cả trước mặt Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao người bị bệnh phong trong Tin mừng lại khẩn nài Chúa Giê-su bằng những lời này: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch!” (c. 40).

Khi nghe thấy điều này, Chúa Giê-su chạnh lòng thương (x. c. 41). Điều vô cùng quan trọng là phải chú ý đến sự xao động trong lòng của Chúa Giê-su, như chúng ta đã nhìn thấy trong suốt một thời gian dài của Năm Thánh Lòng Thương xót. Chúng ta sẽ không thể hiểu được công cuộc của Đức Ki-tô, chúng ta sẽ không thể hiểu được chính Đức Ki-tô nếu chúng ta không đi vào trái tim đầy lòng thương xót của Người. Đây là điều thúc đẩy Người vươn cánh tay đến người đàn ông bị phong hủi, chạm vào người ông ta và nói: “Tôi muốn; anh sạch đi!” (c. 41). Biến cố xúc động nhất là Chúa Giê-su chạm vào người bị bệnh phong vì đó là điều bị Luật Môi-sê cấm tuyệt đối. Chạm vào người bị bệnh phong đồng nghĩa với việc bị lây bệnh bên trong, trong tâm hồn, tức là bị ô uế. Nhưng, lần này sự lây truyền bệnh không đi từ người bệnh sang Chúa Giê-su, nhưng ngược lại Chúa Giê-su chữa lành người bệnh, làm ông ta được sạch. Qua sự chữa lành này, chúng ta khâm phục không những lòng trắc ẩn, mà cả sự bạo gan của Chúa Giê-su, Người chẳng lo lắng về sự lây nhiễm hay những quy định nhưng Người động lòng thương chỉ bởi ý muốn giải thoát cho người bệnh khỏi tai ương đang đè nặng ông ta.

Thưa anh chị em, chẳng có căn bệnh nào là vì nguyên nhân của sự ô uế: bệnh tật chắc chắn liên quan đến toàn bộ con người, nhưng nó chẳng ảnh hưởng hay ngăn trở mối quan hệ của người bệnh với Thiên Chúa. Ngược lại, một bệnh nhân thậm chí có thể kết hợp gần gũi hơn với Thiên Chúa. Nhưng chính tội làm cho chúng ta trở nên ô uế! Tính ích kỷ, sự kiêu ngạo đi vào thế giới hủ hóa, đây là những chứng bệnh tâm hồn cần phải được làm sạch, cần phải hướng đến Chúa Giê-su như người bệnh phong: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch!”

Và bây giờ, chúng ta thinh lặng một lát và mỗi người chúng ta – tất cả anh chị em, tôi, và tất cả – hãy suy nghĩ trong lòng mình, kiểm tra kỹ bản thân, và nhìn thấy điều không thanh sạch của mình, tội của mình. Và mỗi người chúng ta, trong thinh lặng, nhưng với tiếng thì thầm trong tâm hồn dâng lên Chúa Giê-su: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Tất cả chúng ta làm như vậy trong thinh lặng.

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”

Và mỗi khi chúng ta đến với Bí tích Hòa giải với lòng ăn năn thống hối, Chúa Giê-su cũng lặp lại với chúng ta: “Ta muốn; con sạch đi!” Thật vui mừng biết bao khi được như vậy! Như vậy bệnh phong của tội sẽ biến mất, chúng ta trở về sống hân hoan trong mối quan hệ của đứa con với Thiên Chúa và chúng ta lại hòa nhập trở lại với cộng đoàn.

Qua sự cầu bầu của Mẹ Maria Đồng Trinh, Mẹ Vô nhiễm, chúng ta xin Chúa, Đấng đã mang đến sự chữa lành cho người bệnh, chữa lành những vết thương trong lòng của chúng ta bằng lòng thương xót vô biên của Người, và trao ban lại cho chúng ta niềm hy vọng và bình an trong tâm hồn.

© Libreria Editrice Vatican

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]



Sau Kinh Truyền Tin:

Anh chị em thân mến,

Hôm nay bắt đầu khởi động việc đăng ký Ngày Thế Giới sẽ được tổ chức ở Panama vào tháng Một năm 2019. Trước sự chứng kiến của hai bạn trẻ, bây giờ cha đăng ký trên Internet [ngài nhấp vào máy tính bảng]. Đấy, cha vừa đăng ký là một người hành hương cho Ngày Giới trẻ Thế giới. Chúng ta phải chuẩn bị cho mình! Cha mời gọi tất cả các bạn trẻ trên khắp thế giới sống sự kiện ơn sủng và huynh đệ này với đức tin và lòng nhiệt huyết, hoặc tham dự trực tiếp tại Panama hoặc tham gia trong các cộng đoàn của mình.

Ở vùng Viễn Đông và nhiều nơi khác trên thế giới, hàng triệu người đón mừng Năm mới Âm lịch vào ngày 15 tháng Hai. Cha gửi lời chào thân ái đến tất cả các gia đình, với mong muốn họ sẽ sống tinh thần ngày năm mới trong tình đoàn kết nhiều hơn nữa, tình huynh đệ và khao khát điều thiện hảo, góp phần xây dựng một xã hội trong đó mọi người được tiếp nhận, được bảo vệ, được thăng tiến và được hội nhập. Cha mời gọi mọi người cầu nguyện xin món quà ơn sủng, theo đuổi những gia tài quý giá với lòng trắc ẩn, với sự nhìn xa trông rộng, và lòng can đảm. Cha đồng hành và chúc lành tất cả mọi người.

Cha chào các gia đình, các giáo xứ, các Hiệp hội và tất cả anh chị em đến từ nước Ý và nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những khách hành hương từ Murcia, Tây Ban nha và thiếu nhi của Guimaraes, Bồ Đào nha.

Cha gửi lời chào Cộng đoàn Congo ở Roma và cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện cho hòa bình ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Cha nhắc lại rằng ý cầu nguyện này sẽ được thể hiện đặc biệt trong Ngày Thế giới Cầu nguyện và Ăn chay được công bố vào ngày 23 tháng Hai. Hiện diện hôm nay có nhiều giáo xứ của Ý và nhiều thanh thiếu niên Lớp sống đạo (sau Thêm sức). Cha không thể nào kể tên hết từng nhóm, nhưng cha cảm ơn tất cả chúng con đã đến đây và cha khuyến khích chúng con hãy bước đi với niềm hân hoan và lòng quảng đại, làm chứng tá cho sự thiện hảo và lòng thương xót của Chúa ở khắp nơi.

Cha đặc biệt nghĩ đến những bệnh nhân, ở mọi miền trên thế giới, không những thiếu sức khỏe nhưng còn thường xuyên chịu đựng sự cô đơn và bỏ rơi. Nguyện xin Mẹ Đồng Trinh Rất Thánh, Salus Infirmorum, giúp mỗi người tìm được sự an ủi về thân xác và tinh thần, nhờ sự chăm sóc sức khỏe phù hợp và tình bác ái huynh đệ, biến thành hành động chăm sóc cụ thể và đoàn kết.

Cha chúc tất cả anh chị em Chúa nhật hạnh phúc. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và tạm biệt!

© Libreria Editrice Vatican

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]

JF


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/2/2018]



Đức Thánh Cha gửi lời Chúc Tết Nguyên Đán

Đức Thánh Cha gửi lời Chúc Tết Nguyên Đán

‘Cha mời gọi mọi người cầu nguyện xin món quà ơn sủng, theo đuổi những gia tài quý giá với lòng trắc ẩn, với sự nhìn xa trông rộng, và lòng can đảm.’

11 tháng Hai, 2018
Đức Thánh Cha gửi lời Chúc Tết Nguyên Đán
Ngày 11 tháng Hai, 2018, Đức Thánh Cha Phanxico gửi lời chúc mừng đến tất cả những người sẽ đón chào Năm mới Âm lịch vào ngày 15 tháng Hai. Lời chúc của ngài sau Kinh Truyền Tin trong Quảng trường Thánh Phê-rô:

Ở vùng Viễn Đông và nhiều nơi khác trên thế giới, hàng triệu người đón mừng Năm mới Âm lịch vào ngày 15 tháng Hai. Cha gửi lời chào thân ái đến tất cả các gia đình, với mong muốn họ sẽ sống tinh thần ngày năm mới trong tình đoàn kết nhiều hơn nữa, tình huynh đệ và khao khát điều thiện hảo, góp phần xây dựng một xã hội trong đó mọi người được tiếp nhận, được bảo vệ, được thăng tiến và được hội nhập. Cha mời gọi mọi người cầu nguyện xin món quà ơn sủng, theo đuổi những gia tài quý giá với lòng trắc ẩn, với sự nhìn xa trông rộng, và lòng can đảm. Cha đồng hành và chúc lành tất cả mọi người.

© Libreria Editrice Vatican

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]


JF


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/2/2018]