Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Đức Thánh Cha chào mừng nhân viên Tòa Thánh và Vatican

Đức Thánh Cha chào mừng nhân viên Tòa Thánh và Vatican

© Vatican Media

Đức Thánh Cha chào mừng nhân viên Tòa Thánh và Vatican

Chúc Giáng sinh các nhân viên và gia đình

21 tháng Mười Hai, 2020 14:50

ZENIT STAFF


Sáng nay Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các nhân viên Tòa Thánh và Thống đốc Nhà nước Thành phố Vatican trong Khán phòng Phaolô VI, và các thành viên gia đình của họ, để chúc Giáng sinh.

Dưới đây là diễn từ của Đức Thánh Cha trước những người hiện diện:

Diễn từ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,

Thật là niềm vui lớn cho cha được gặp gỡ anh chị em nhân viên của Vatican và gia đình trước thềm những ngày lễ nghỉ Giáng sinh. Cha cảm ơn đồng nghiệp bên y tế của anh chị em đã phát biểu thay mặt tất cả: những lời của anh thật tốt đẹp cho chúng ta và trao cho chúng ta hy vọng. Cha xin tri ân từng người anh chị em vì công việc anh chị em đã làm với niềm đam mê để phục vụ Giáo triều Roma và Thành phố Vatican. Đại dịch đã gây ra không chỉ tình hình nghiêm trọng về sức khỏe mà còn nhiều khó khăn về kinh tế cho các gia đình và tổ chức. Tòa Thánh cũng bị ảnh hưởng và đang hết sức cố gắng đối phó với hoàn cảnh bấp bênh này theo cách tốt nhất. Đó là vấn đề đáp ứng cho những nhu cầu hợp pháp của anh chị em là nhân viên và những người khác của Tòa Thánh: chúng ta phải đáp ứng nhu cầu của nhau và luôn cùng nhau tiến bước. Những người cộng sự của chúng ta, là anh chị em làm việc trong Tòa Thánh, là quan trọng nhất: không ai bị gạt ra ngoài, không ai phải rời bỏ công việc; các cấp trên của phủ Thống đốc và của phủ Quốc Vụ Khanh, tất cả mọi người, đang tìm cách để không cắt giảm thu nhập của anh chị em, không cắt giảm bất cứ thứ gì vì nó sẽ là rất tệ cho hiệu quả công việc của anh chị em. Nhiều cách thức đang được tìm kiếm, nhưng nguyên tắc vẫn giống nhau: đừng rời bỏ công việc của anh chị em; không ai bị sa thải cả, không ai phải gánh chịu những hậu quả xấu của kinh tế do đại dịch này. Nhưng chúng ta phải cùng nhau làm việc nhiều hơn để giúp nhau giải quyết vấn đề này, nó không phải là vấn đề dễ dàng, vì anh chị em biết đấy: ở đây, cả trong phủ Thống đốc và phủ Quốc Vụ Khanh đều không có Mandrake, không có chiếc đũa thần, và chúng ta phải tìm cách để giải quyết vấn đề này, và bằng thiện chí, tất cả chung sức, chúng ta sẽ giải quyết được nó. Hãy giúp tôi trong việc này và tôi sẽ giúp bạn: tất cả chúng ta cùng giúp đỡ nhau để tiến bước như một gia đình. Cảm ơn anh chị em.

Giáng sinh là một ngày lễ của niềm vui vì “một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta” (x. Is 9: 5), và chúng ta được kêu gọi để đến với Người. Các mục đồng đã làm gương cho chúng ta. Chúng ta cũng phải lên đường đến với Chúa Giêsu: hãy giũ bỏ khỏi mình sự uể oải, sự chán chường, sự hờ hững, thiếu nhiệt huyết, và nỗi sợ hãi của chúng ta, đặc biệt trong thời gian khẩn cấp về sức khỏe này, qua đó chúng ta phải phấn đấu để tái khám phá nhiệt huyết của chúng ta đối với cuộc sống và đức tin. Nó rất mệt mỏi, nó là thời gian làm cho cho chúng ta mệt mỏi. Noi gương các mục đồng, chúng ta được kêu gọi hãy mặc lấy cho mình ba thái độ, được miêu tả bằng ba động từ: tái khám phá, chiêm ngắmloan báo. Mỗi người chúng ta đều có thể nhìn thấy cách để chúng ta có thể tái khám phá, chiêm ngắm, và loan báo trong cuộc sống của mình.

Điều quan trọng là tái khám phá sự chào đời của Con Thiên Chúa là biến cố quan trọng nhất của lịch sử. Đó là biến cố đã được các tiên tri loan báo nhiều thế kỷ trước khi nó xảy ra. Đó là biến cố mà ngày nay vẫn đang được nói đến: có nhân vật lịch sử nào để chúng ta nói đến như chúng ta nói về Chúa Giêsu không? Hai mươi thế kỷ đã đi qua và Chúa Giêsu sống hơn bao giờ hết – và Ngài cũng bị bắt bớ nhiều hơn, rất thường xuyên – và bị làm ô danh hơn vì thiếu chứng tá của nhiều Kitô hữu. Hai mươi thế kỷ đã đi qua. Và những ai quay lưng lại với Ngài, bằng hành vi của họ, lại làm chứng thêm cho Chúa Giêsu: là không có Ngài, con người trở thành con mồi cho sự dữ: cho tội, cho thói hư tật xấu, cho tính ích kỷ, bạo lực, và thù hận. Ngôi Lời trở thành người phàm và cư ngụ giữa chúng ta: đây là biến cố mà chúng ta phải tái khám phá.

Thái độ thứ hai là chiêm ngắm. Thái độ thứ nhất là tái khám phá, thứ hai là chiêm ngắm. Các mục đồng nói: “Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết” (Lc 2: 15): tức là, chúng ta cùng suy ngẫm, chiêm ngắm, cầu nguyện. Và đây là tấm gương đẹp nhất cho chúng ta được thể hiện nơi thân mẫu của Chúa Giêsu, là Mẹ Maria: Mẹ ghi nhớ trong lòng, Mẹ suy đi nghĩ lại. Và chúng ta khám phá ra điều gì qua sự chiêm ngắm? Thánh Phaolô nói với chúng ta: “Nhưng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần” (Tt 3: 4-5). Chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa biểu lộ lòng nhân hậu của Người nơi Hài nhi Giêsu. Người biểu lộ lòng thương xót của Người đối với mỗi người chúng ta là những người biết rằng chúng ta cần lòng thương xót trong cuộc sống của mình. Tất cả mọi người đều biết và có thể kể ra những điều trong lòng của họ đang rất cần lòng thương xót của Chúa. Có ai không cảm thấy rung động bởi sự dịu dàng khi đứng trước một trẻ thơ? Nơi Hài nhi Giêsu, Thiên Chúa tỏ lộ Người đầy lòng yêu thương, đầy lòng nhân hậu, và dịu dàng. Chúng ta thật lòng yêu mến một Thiên Chúa như vậy bằng trọn tấm lòng của mình. Thiên Chúa biểu lộ lòng nhân hậu của Người để giải thoát chúng ta. Và được giải thoát có nghĩa là gì? Có nghĩa là đi vào sự sống của Thiên Chúa, trở thành dưỡng tử của Thiên Chúa qua bí tích Rửa tội. Đây là ý nghĩa trọng đại của Giáng sinh: Thiên Chúa trở thành người phàm để chúng ta có thể trở thành con cái của Thiên Chúa.

Ngôi Hai Thiên Chúa Ba Ngôi đã trở thành người phàm, để trở thành người anh cả, người anh giữa rất nhiều anh em. Và vì vậy Thiên Chúa giải thoát chúng ta qua bí tích Rửa tội và làm cho chúng ta tiến vào như những người anh em: để chiêm ngắm mầu nhiệm này, để chiêm ngắm Hài Nhi. Và đây là lý do tại sao giáo lý về cảnh hang đá Chúa Giáng sinh lại quá đẹp, vì nó cho chúng ta nhìn thấy được Hài Nhi dịu dàng là Đấng công bố cho chúng ta về lòng thương xót của Chúa. Hãy chiêm ngắm cảnh hang đá Chúa Giáng sinh. Và hôm trước khi cha làm phép những bức tượng nhỏ, đó cũng là một hình thức của “sự chiêm ngắm”. Hài nhi trong máng cỏ là một tượng nhỏ, nhưng tượng nhỏ đó khiến chúng ta suy nghĩ đến lòng thương xót vĩ đại của Thiên Chúa là Đấng đã trở thành một trẻ thơ.

Và đứng trước thực tại này, thái độ thứ ba là loan báo. Đây là thái độ giúp chúng ta tiến bước. Ba thái độ trợ giúp cho chúng ta trong thời điểm này, và chúng ta phải tiến bước theo con đường đó. Chúng ta phải làm như thế nào? Một lần nữa chúng ta hãy nhìn vào các mục đồng: “Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ” (Lc 2: 20). Họ trở về với đời sống hằng ngày của họ. Chúng ta cũng phải trở về với cuộc sống hằng ngày của mình: Giáng sinh sẽ đi qua. Nhưng chúng ta phải trở lại với đời sống gia đình, để làm việc, được biến đổi, chúng ta phải trở về để tôn vinh và ca tụng Thiên Chúa vì tất cả những điều chúng ta đã nghe và đã thấy. Chúng ta phải đem tin vui đến cho thế giới: Chúa Giêsu là Đấng Cứu Tinh của chúng ta. Và đây là một bổn phận. Tại sao tôi hy vọng? Vì Chúa đã giải thoát tôi. Để ghi nhớ những gì chúng ta chiêm ngắm và tiến bước và loan báo nó. Hãy loan báo bằng lời nói, bằng chứng tá của đời sống.

Tuy nhiên, những khó khăn và đau khổ không thể che khuất ánh sáng Giáng sinh, khơi dậy niềm vui trong lòng mà không ai có thể lấy mất của chúng ta.

Vì thế chúng ta hãy tiến bước, với ba thái độ này: tái khám phá, chiêm ngắmloan báo.

Anh chị em thân mến, một lần nữa cha cảm ơn anh chị em, cha bày tỏ lòng cảm kích trước công việc của anh chị em. Rất nhiều người trong anh chị em là tấm gương cho người khác: anh chị em làm việc cho gia đình, trong tinh thần phục vụ Giáo hội và luôn luôn với niềm vui vì biết rằng Thiên Chúa luôn ở giữa chúng ta, Người là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và xin đừng quên: niềm vui có sự lan tỏa và tốt lành cho toàn thể cộng đồng làm việc. Cũng như nỗi buồn đến từ tin đồn thổi thì rất xấu và kéo anh chị em xuống. Niềm vui thì lan tỏa và làm cho anh chị em phấn khởi. Hãy vui lên, hãy là chứng nhân của niềm vui! Và xin chúc tất cả anh chị em Giáng sinh vui.

© Libreria Editrice Vatican


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 23/12/2020]


Iraq tuyên bố Giáng sinh là một ngày lễ nghỉ chính thức

Iraq tuyên bố Giáng sinh là một ngày lễ nghỉ chính thức

Iraq tuyên bố Giáng sinh là một ngày lễ nghỉ chính thức

John Burger

18/12/20

Các Giám mục Baghdad nói rằng cuộc bỏ phiếu nhất trí là “thông điệp hy vọng lớn lao cho các Kitô hữu.”

Mặc dù Iraq có 98% theo đạo Hồi, nhưng Giáng sinh sẽ trở thành một ngày lễ nghỉ chung của cả nước trong năm nay.

Quốc hội Iraq đã thông qua đề xuất với một cuộc bỏ phiếu nhất trí hôm thứ Tư. Nó diễn ra chỉ ít tháng trước chuyến thăm lịch sử của Đức Giáo hoàng Phanxicô tới Iraq.

Trong cuộc gặp gỡ ngày 17 tháng Mười với Tổng thống Iraq, Barham Salih, Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Babylon Canđê, đã đề xuất mở rộng kỳ nghỉ Giáng sinh trên toàn quốc Iraq. Ngày này đã từng là ngày nghỉ lễ quốc gia được một năm, và bình thường là ngày lễ nghỉ chính thức ở một tỉnh duy nhất.

Trong cuộc họp, ông Salih, một người Kurd từng học ở Anh, đã nhận ra vai trò của các cộng đồng Kitô giáo trong việc tái thiết Iraq và tái khẳng định cam kết của đất nước trong việc hỗ trợ sự hồi hương của những người Kitô giáo phải di tản, bắt đầu từ Mosul và Đồng bằng Ninivê, theo sau sự chiếm đóng của chiến binh Hồi giáo.

Năm 2008, chính phủ đã tuyên bố Giáng sinh là ngày lễ nghỉ “một lần duy nhất”, nhưng điều đó không lặp lại trong những năm tiếp theo. Chỉ có tỉnh Kirkuk được phép nghỉ lễ Giáng sinh.

Sau cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư, Đức Hồng y Sako đã cảm ơn ông Salih và các thành viên của Quốc hội “vì sự cam kết tạo điều tốt đẹp của những người theo Kitô giáo đồng bào của họ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ thăm Iraq từ ngày 5 đến 8 tháng Ba, dừng chân tại Baghdad, Erbil, Qaraqosh, Mosul và Đồng bằng Ur, theo truyền thống được công nhận là nơi sinh của tổ phụ Abraham. Đây sẽ là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến Iraq.

Đức Giám mục Phụ tá Basilio Yaldo của Baghdad đã gọi cuộc bỏ phiếu cho ngày lễ nghỉ này là lịch sử “bởi vì ngày nay Giáng sinh thực sự là một lễ kỷ niệm cho tất cả người dân Iraq.”

Đức cha Yaldo nói với Asia News: “Đây là một thông điệp có giá trị lớn lao và niềm hy vọng to lớn đối với người Kitô hữu cũng như toàn thể Iraq và chắc chắn có sự liên kết với chuyến tông du của Đức Giáo hoàng đến đất nước chúng tôi vào tháng Ba. Đây là một trong những hoa trái đầu tiên mà chúng tôi hy vọng sẽ mang lại nhiều hoa trái khác trong tương lai.”


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 20/12/2020]