Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

Toàn văn: Bài giảng Thứ Năm Tuần Thánh của Đức Thánh Cha Phanxico

Toàn văn: Bài giảng Thứ Năm Tuần Thánh của Đức Thánh Cha Phanxico
Đức Thánh Cha Phanxico cử hành trọng thể Thánh Lễ Tiệc Ly thứ Năm Tuần Thánh, ngày 9 tháng Tư, 2020. (Vatican Media.)

10 tháng Tư, 2020

Toàn văn: Bài giảng Thứ Năm Tuần Thánh của Đức Thánh Cha Phanxico

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong Lễ Tiệc Ly Trọng thể.

Pope Francis

Ghi chú của ban biên tập: Dưới đây là toàn văn bài giảng Thứ Năm Tuần Thánh của Đức Thánh Cha Phanxico trong Thánh Lễ trọng thể Tiệc Ly ngày 9 tháng Tư tại Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô.

Thánh Thể. Sự phục vụ. Xức dầu. Thực tại mà chúng ta sống phụng vụ hôm nay là Thiên Chúa muốn ở lại với chúng ta trong Thánh Thể. Và chúng ta luôn trở thành nhà tạm của Thiên Chúa. Chúng ta luôn mang Chúa trong mình tới mức độ chính Ngài nói với chúng ta rằng nếu chúng ta không ăn thịt và uống máu Ngài, chúng ta sẽ không được vào Nước Thiên Đàng. Đây là mầu nhiệm của bánh và rượu của Chúa với chúng ta, trong chúng ta, trong lòng chúng ta.

Sự phục vụ. Hành động đó là một điều kiện để đi vào Nước Thiên Đàng. Đúng vậy, phục vụ mọi người, nhưng trong cuộc chuyện trò với Phê-rô, Chúa làm cho ông hiểu rằng để được đi vào Nước Trời, chúng ta phải để cho Chúa phục vụ chúng ta, rằng người Tôi tớ của Chúa là người phục vụ chúng ta. Và điều này thật khó hiểu. Nếu tôi không để cho Chúa trở thành người phục vụ tôi, không cho phép Chúa rửa chân cho tôi, để giúp tôi phát triển, để tha thứ cho tôi, tôi sẽ không được vào Nước Trời.

Với hàng tư tế. Hôm nay cha muốn được gần gũi với các linh mục. Tất cả mọi người - từ những người được truyền chức gần đây nhất đến giáo hoàng, tất cả chúng ta đều là linh mục. Các giám mục, tất cả … Chúng ta được xức dầu, được xức dầu bởi Chúa; được xức dầu để dâng Lễ, được xức dầu để phục vụ.

Hôm nay chúng ta không có Lễ Truyền dầu. Cha hy vọng chúng ta sẽ có thể có Thánh Lễ truyền dầu trước Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, bằng không chúng ta phải hoãn đến năm tới. Nhưng cha không thể để Thánh Lễ này trôi qua mà không nhắc đến các linh mục. Linh mục là những người dâng cuộc đời cho Chúa, linh mục là những người phục vụ. Trong những ngày gần đây, hơn 60 linh mục trong nước Ý này đã chết, trong việc chăm sóc cho người bệnh trong nhà thương, và cả những bác sĩ, y tá … Họ là “những vị thánh hàng xóm,” những linh mục đã hiến dâng cuộc đời bằng cách phục vụ.

Và cha nghĩ đến những linh mục ở rất xa. Hôm nay cha nhận được một lá thư từ một linh mục, một tuyên úy từ một nhà tù ở xa xôi, trong đó ngài kể cách ngài sống Tuần Thánh này với các tù nhân. Một cha dòng Phanxico.

Những linh mục đi rất xa để mang đến Tin mừng và chết ở đó. Một giám mục nói rằng việc đầu tiên ngài làm khi ngài đến những địa điểm truyền giáo này là đến viếng nghĩa trang, đi đến mộ của các linh mục đã hy sinh mạng sống ở đó, còn trẻ tuổi, do dịch bệnh địa phương [bệnh địa phương]. Họ không được chuẩn bị, họ không có kháng thể. Chẳng ai biết tên của họ. Những linh mục vô danh.

Những linh mục quản nhiệm xứ miền quê, là những linh mục xứ của bốn, năm, hoặc bảy ngôi làng trong vùng núi, và phải đi từ làng này đến làng khác, họ biết rõ mọi người … Có lần có một linh mục nói cho tôi biết rằng cha biết tên của tất cả mọi người trong các làng mạc. “Thật sao?” tôi hỏi cha. Và cha nói với tôi: “Thậm chí cả tên của những con chó.” Họ biết tất cả. Sự gần gũi của chức tư tế.

Chúc mừng những linh mục tốt lành. Hôm nay cha mang tất cả anh em trong lòng mình và cha dâng anh em trên bàn thờ.

Những linh mục bị vu khống. Ngày nay nó xảy ra rất nhiều. Họ không thể bước ra ngoài đường phố vì có những điều xấu xa đang được truyền đi về họ, liên quan đến thảm kịch chúng ta đã trải qua khi khám phá có những linh mục làm những điều xấu xa. Một số linh mục nói với cha rằng các ngài không thể rời khỏi nhà với hàng giáo sĩ vì các ngài bị lăng nhục, và người ta vẫn tiếp tục.

Những linh mục tội nhân, những người cùng với các giám mục và giáo hoàng, là tội nhân, không quên cầu xin sự tha thứ. Và học cách tha thứ vì họ biết rằng họ cần phải xin được tha thứ và thứ tha. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Các linh mục chịu đau khổ vì những sự khủng hoảng, họ chẳng biết phải làm gì, những người ở trong bóng tối … Hôm nay, tất cả anh em, các anh em linh mục, cùng với cha trên bàn thờ.

Những anh em tận hiến, cha chỉ nói với anh em một điều: Đừng bướng bỉnh như Phê-rô. Hãy để cho bàn chân của anh em được rửa sạch. Thiên Chúa là người phục vụ anh em. Ngài gần gũi với anh em để ban cho anh em sức mạnh, để rửa chân cho anh em.

Và vì thế, với ý thức về sự cần thiết phải được rửa chân, để trở thành những người tha thứ luôn mãi. Hãy tha thứ. Một tâm hồn vĩ đại có sự quảng đại trong việc tha thứ. Đó là thước đo mà sau này chúng ta sẽ bị xét xử. Như anh em đã tha thứ thế nào, thì anh em cũng sẽ được tha thứ như vậy: cùng thước đo. Đừng e sợ việc tha thứ. Đôi lúc có những hoài nghi … Hãy nhìn lên Đức Ki-tô [nhìn lên Thập giá]. Đó là sự tha thứ của tất cả mọi người.

Hãy can đảm, kể cả mạo hiểm, trong việc tha thứ để an ủi. Và nếu anh em không thể trao sự tha thứ thuộc bí tích ngay lúc đó, ít nhất hãy an ủi người anh em đồng hành và mở cánh cửa cho [người đó] quay trở về.

Cha tạ ơn Chúa vì ân sủng của chức tư tế. Tất cả mọi người cảm ơn anh em. Cha cảm tạ Chúa vì anh em linh mục. Chúa Giê-su yêu thương anh em! Ngài chỉ yêu cầu rằng anh em hãy cho phép Ngài rửa chân cho anh em.



[Nguồn: ncregister]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/4/2020]


Đức Thánh Cha đi Chặng đàng Thánh giá đầy xúc động với lời suy niệm của các tù nhân

Đức Thánh Cha đi Đàng Thánh giá đầy xúc động với những suy niệm của các tù nhân

Đức Thánh Cha đi Chặng đàng Thánh giá đầy xúc động với lời suy niệm của các tù nhân

10 tháng Tư, 2020

Đức Phanxico nói rằng những dòng miêu tả câu chuyện của họ đã làm cho ngài cảm nhận được chào đón, như ở nhà.


Hôm nay Đức Thánh Cha gửi lời cảm ơn đến cộng đồng nhà tù đã gửi những lời suy niệm Đàng Thánh giá Thứ Sáu Thánh. Khi kết thúc nghi thức đơn sơ trong Quảng trường Thánh Phê-rô trống không, ngài ban phép lành nhưng không nói thêm lời nào.

Qua nhiều cách khác nhau Đức Thánh Cha đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của ngài đối với các tù nhân, đã có nhận xét nói ngài cho rằng bất kỳ ai, kể cả chính ngài, cũng có thể có kết cục vào nhà tù nếu cuộc sống đã đi theo hướng khác. Ngài lên tiếng mạnh mẽ chống lại án tử hình, và thậm chí chống lại án chung thân.

Đây là thông điệp cảm ơn ngài gửi đến những người trong nhà tù Padua đã soạn những lời suy niệm:

Cha đã đọc những lời suy niệm Đàng Thánh giá mà tất cả các bạn đã soạn như một món quà. Cha đã cảm thấy an lòng với những lời của các bạn và cảm nhận được chào đón, như ở nhà. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với cha một phần lịch sử của các bạn.

Thiên Chúa kể về Ngài, và nói với chúng ta trong lịch sử. Ngài mời gọi chúng ta lắng nghe chăm chú và đầy lòng xót thương.

Cha cũng cảm ơn các bạn vì các bạn đã ẩn tên của mình không phải trong đại dương nặc danh, nhưng trong một đại dương của rất nhiều người người liên quan đến thế giới nhà tù. Do vậy, trong Chặng đàng Thánh giá, các bạn đã gửi gắm các câu chuyện của mình tới tất cả những người trên thế giới có cùng hoàn cảnh.

Thật an ủi khi đọc câu chuyện được xây dựng bằng nhiều câu chuyện không chỉ của người đang bị giam giữ, nhưng của tất cả những người quan tâm đến thế giới nhà tù. Hãy cùng nhau, điều này là có thể. Hãy cùng nhau. Cha gửi đến anh chị em một cái ôm thật chặt. Mặc dù cha chắc chắn Don Marco luôn nhắc nhở các bạn, cha xin các bạn: Hãy cầu nguyện cho cha. Cha luôn nhớ đến các bạn trong lòng. Cảm ơn các bạn.


Đức Thánh Cha đi Chặng đàng Thánh giá đầy xúc động với lời suy niệm của các tù nhân

Đức Thánh Cha đi Chặng đàng Thánh giá đầy xúc động với lời suy niệm của các tù nhân

Đức Thánh Cha đi Chặng đàng Thánh giá đầy xúc động với lời suy niệm của các tù nhân

Đức Thánh Cha đi Chặng đàng Thánh giá đầy xúc động với lời suy niệm của các tù nhân

Đức Thánh Cha đi Chặng đàng Thánh giá đầy xúc động với lời suy niệm của các tù nhân

Đức Thánh Cha đi Chặng đàng Thánh giá đầy xúc động với lời suy niệm của các tù nhân

Đức Thánh Cha đi Chặng đàng Thánh giá đầy xúc động với lời suy niệm của các tù nhân

Đức Thánh Cha đi Chặng đàng Thánh giá đầy xúc động với lời suy niệm của các tù nhân

Đức Thánh Cha đi Chặng đàng Thánh giá đầy xúc động với lời suy niệm của các tù nhân

Đức Thánh Cha đi Chặng đàng Thánh giá đầy xúc động với lời suy niệm của các tù nhân

Đức Thánh Cha đi Chặng đàng Thánh giá đầy xúc động với lời suy niệm của các tù nhân

Đức Thánh Cha đi Chặng đàng Thánh giá đầy xúc động với lời suy niệm của các tù nhân

Những lời suy niệm được soạn bởi các cá nhân bao gồm chính các tù nhân, cha mẹ của cô gái bị sát hại, đến người mẹ của một tù nhân, con gái của một tù nhân, và những người hỗ trợ khác nhau, cũng như một linh mục bị tố cáo bất công, cung cấp một cái nhìn riêng biệt vào sự đau khổ của Chúa Giê-su, đã bị kết án như một phạm nhân.



[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/4/2020]