Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội

Massimo Valicchia/NurPhoto/ AFP

Marinella Bandini

21/03/21


Nhà thờ Chặng đàng Ngày 32: Hai vị thánh của Via Crucis (Chặng đàng Thánh giá) đứng trong bốn cột trụ chống đỡ mái vòm Đền thờ Thánh Phêrô.



Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.


Ngày 32

Đây là các cột trụ của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô (và của Giáo hội). Trong các cột trụ chống đỡ mái vòm của Đền Thánh Phêrô là bốn bức tượng: Thánh Veronica, Thánh Anrê, Thánh Helen và Thánh Longinus. Bản thân các cột trụ là những hòm thánh tích vĩ đại: cột của Thánh Veronica lưu giữ thánh tích được cho là tấm khăn thánh nữ lau mặt của Chúa Giêsu trên đường lên đồi Canvê; cột của Thánh Longinus, cây giáo mà viên đại đội trưởng đã đâm thâu cạnh sườn của Chúa Kitô; cột của Thánh Helena, một thánh tích của “Thập giá thật”; và cột của Thánh Anrê lưu giữ hộp sọ của thánh tông đồ (ngày nay đặt ở Patras, nơi tử đạo của ngài).

Trong số các rường cột quan trọng khác là những vòm trướng. Trên các chân cột, có tám bức phù điêu bằng đá cẩm thạch với huy hiệu giáo hoàng của Đức Urban VIII. Mỗi bức đều khác nhau, và chúng cùng miêu tả chu kỳ sinh nở: từ khi thụ thai đến khi sinh con. Có lẽ đây là một cách biểu trưng cho “Giáo hội Mẹ?” Một chi tiết gây tò mò: Chuỗi tràng hạt của Bernini được đúc vào một trong những cột xoắn.

Những “cột trụ” khác của Giáo hội hiện diện trong vương cung thánh đường: nữ hoàng Klementyna Sobieska, nữ công tước Matilda xứ Canossa, và Nữ hoàng Christina của Thụy Điển. Họ là ba người phụ nữ duy nhất được chôn trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, mặc dù họ ở đó vì “những lý do chính trị” nhiều hơn vì những công lao tôn giáo.

Ngược lại, có 25 vị giáo hoàng được chôn cất trong Đền Thánh Phêrô, bốn vị trong vương cung thánh đường chính: Đức Innocent XI, Đức Piô X, Đức Gioan Phaolô II (đấng tiền nhiệm đã “nhường lại” nhà nguyện Thánh Sebastian cho ngài), và Đức Gioan XXIII.

Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. (Ga 12:24)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Vòm trướng của điêu khắc gia Bernini.

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Chi tiết của chân các cột vòm trướng. Tám bức phù điêu bằng đá cẩm thạch cùng đại diện cho chu kỳ sinh nở.

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Tượng Thánh Veronica. Trên mái phía trên hốc tường lưu giữ thánh tích được cho là tấm khăn thánh nữ đã lau mặt Chúa Giêsu.

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Tượng Thánh Longinus. Bên trong cột lưu giữ thánh tích được cho là cây giáo mà ngài đã dùng để đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu.

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Tượng Thánh Helena. Bên trong cột lưu giữ thánh tích được cho là của “Thập giá thật.”

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Tượng Thánh Anrê. Bên trong cột lưu giữ thánh tích là hộp sọ của ngài, nhưng ngày nay được lưu giữ ở Patras, thuộc Hy Lạp, nơi chịu tử đạo của ngài.

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Mộ của nữ hoàng Klementyna Sobieska.

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Mộ của nữ công tước Matilda xứ Canossa.

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Mộ Nữ hoàng Christina của Thụy Điển.

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Thân xác của Đức Innocent XI.

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Mộ của Đức Gioan Phaolô II, trong nhà nguyện Thánh Sebastian.

Viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: những cột trụ (và rường cột) của Giáo hội

Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Thân xác Đức Gioan XXIII, được chôn trong vương cung thánh đường chính.

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/4/2021]

Andrea Bocelli nói về đức tin Công giáo của ông: không tin một cái đồng hồ mà không có người tạo ra nó

Andrea Bocelli nói về đức tin Công giáo của ông: không tin một cái đồng hồ mà không có người tạo ra nó

Andrea Bocelli và vợ của ông trao đổi về âm nhạc của Andrea và thông điệp cho thế giới, quỹ của họ, đức tin, và đời sống chung khi họ phục vụ người thiếu thốn.

Andrea Bocelli nói về đức tin Công giáo của ông: không tin một cái đồng hồ mà không có người tạo ra nó


Danh ca Andrea Bocelli nói chuyện với Colm Flynn cho chương trình EWTN News In Depth do Montse Alvarado dẫn. (photo: EWTN)

Colm Flynn

18 tháng Tư, 2021


Trong một phỏng vấn với Colm Flynn cho chương trình EWTN News In Depth, Andrea Bocelli, một danh ca opera giọng tenor người Ý và là người chơi được nhiều loại nhạc cụ & vợ của ông, Veronica Bocelli, chia sẻ những chi tiết thân tình về lòng tin của người nhạc sĩ, sự nghiệp của ông, quỹ của họ, và một thông điệp đặc biệt cho những người đau khổ trong đại dịch.


Thưa anh Andrea, và chị Veronica Bocelli, cảm ơn anh chị rất nhiều vì thời gian và lời mời chúng tôi đến Florence này.

Thưa không có chi.


Chúng ta đang ngồi ở đây trong trụ sở mới cho quỹ của anh chị và nó là một cơ sở đẹp. Thưa anh Andrea, xin cho chúng tôi biết tại sao anh bắt đầu quỹ này từ năm 2011?

“À, khi đó là một thời điểm rất khó khăn. Tình hình kinh tế trở nên rất rất phức tạp và tôi nghĩ bây giờ là lúc phải làm điều gì đó vì chúng tôi là người may mắn. Trong cuộc đời tôi, tôi đã rất, rất may mắn và tôi phải làm điều gì đó cho thế giới.


“Thưa anh Andrea, điều gì, điều gì đã làm tâm hồn anh trĩu nặng và thôi thúc anh muốn giúp đỡ, khi anh nhìn vào hoàn cảnh chung quanh?”

Nếu tôi phải chọn một thời điểm khi mà nhu cầu phải làm một điều gì đó cho thế giới bừng lên trong tôi, thì đó là thời điểm khi Veronica đánh thức tôi dậy với đôi mắt đẫm lệ vì những gì xảy ra ở Haiti do trận động đất và thảm kịch xảy ra trong đất nước này (đất nước vốn đã) phải gánh chịu một số phận bất công. Rồi các hình ảnh truyền đi. Veronica đã rất tích cực, trao đổi với Đệ Nhất Phu Nhân để tổ chức đợt cứu trợ đầu tiên v.v.. Lúc đó, tôi hiểu rằng đã đến thời điểm phải hăng hái và làm điều gì đó.


Và thưa chi Veronica, trong tất cả các việc chị thực hiện, chị gắn bó rất chặt chẽ với quỹ. Xin cho tôi ví dụ về một số dự án mà chị thực hiện.

Khi chúng tôi bắt đầu gần 10 năm trước, ý tôi là năm nay sẽ là kỷ niệm 10 năm, đó là một con số lớn theo một cách nhìn nhất định nào đó và là một con số rất nhỏ theo cách nhìn khác, vì vậy tôi tin rằng những gì chúng tôi đã có thể gặt hái được trong những năm qua chỉ là một sự khởi đầu cho những điều chúng tôi sẽ làm trong tương lai. Vì thế trong mười năm qua, chúng tôi đã thay đổi và di chuyển và anh biết đấy, tái định hình lại dự án của chúng tôi để phù hợp với những gì chúng tôi đang thực hiện, với những gì thật sự tạo ra sự khác biệt trong đời sống một người nào đó. Vì vậy lúc đầu, chúng tôi bắt đầu ở Haiti xa xôi trong một hòn đảo nhỏ dường như bị Chúa lãng quên, nhưng tôi lại tìm thấy Thiên Chúa ở đó nhiều hơn ở bất cứ đâu, vì thế rất thú vị. Rất nhiều người hỏi, “Tại sao anh chị lại đến đó?” Và chúng tôi luôn luôn trả lời rằng đây không phải là việc đi tìm hòn đảo nhỏ bé xa xôi kia nhưng con người kêu gọi chúng tôi tha thiết. Vì thế chúng tôi bắt đầu với giáo dục, với trường học ở đó, và dĩ nhiên chúng tôi phát triển suy nghĩ rằng nếu bạn thật sự muốn chăm sóc cho ai đó thì bạn phải quan tâm đến vấn đề giáo dục và sức khỏe cho họ, vì vậy mỗi đứa trẻ đã được theo dõi với từng nhu cầu mà nó có. Và từ lúc đó, tôi cho rằng đã có một thời gian trong cuộc đời của chúng tôi, chúng tôi cảm thấy cần phải trở lại quê hương và cũng là để giúp duy trì dự án bằng việc giúp đỡ trong quê hương của mình thật sự đang cần sau trận động đất.


Chị đề cập rằng chị đã khám phá thấy Chúa rất nhiều ở đó. Chị ngụ ý điều gì qua cách nói đó?

Ở Ý, chúng tôi nói rằng, thỉnh thoảng người ta quen cách nói rằng nó là một nơi bị Chúa quên. Nhưng nếu anh đến đó và anh thật sự nhìn thấy sức mạnh kỳ diệu của sự sống và anh chứng kiến rằng anh có thể thay đổi đời sống của người khác đến mức độ nào đó, không phải là anh, nhưng là với quỹ, những gì mà con người nói chung có thể trở nên hữu ích cho đời sống của người khác, đó chính là Thiên Chúa, nó có nghĩa là bất cứ khi nào có từ hai người trở lên cầu nguyện cùng nhau, cầu nguyện trong trường hợp này nghĩa là hợp sức với nhau để làm điều ích lợi cho ai đó, thì Chúa ở đó.


Thưa anh Andrea, nói về Thiên Chúa với chị Veronica, tôi biết rằng anh là một người có đức tin mạnh mẽ. Anh có đức tin Công giáo rất mạnh. Tôn giáo của anh quan trọng như thế nào đối với anh?

Với tôi, tôi nói nó là một lẽ sống, bởi vì đời sống, cho dù nó có kéo dài cả 100 năm, thì nó cũng chỉ là một phần vô nghĩa trong mối tương quan (khi so sánh) với sự sống đời đời. Nếu đời sống không tồn tại … một sự sống đời đời, cuộc sống đời sau, thì mọi thứ sẽ mất tất cả ý nghĩa của nó. Nhưng niềm tin của tôi đến từ một lý lẽ vô cùng đơn giản: tôi không tin cái đồng hồ mà không có người làm ra đồng hồ đó. Tôi không tin rằng người ta có thể làm ra thứ gì mà lại không có người đã thiết kế để nó được tạo ra. Vì thế tôi có lòng tin, tôi có lòng tin rất vững chắc vào Đấng đã tạo dựng thế giới.


Và thưa anh Andrea, trong suốt cuộc đời, lòng tin đã thật sự trợ giúp anh vượt qua những biến cố và sự nghiệp như thế nào?

Người nào càng được cho nhiều thì càng bị đòi hỏi nhiều là hoàn toàn đúng. Tôi không thể hình dung ra tôi sẽ bị đòi hỏi những gì khi tôi đứng trước mặt Đấng đã tạo dựng thế giới, vì theo khách quan tôi đã được ban cho rất nhiều. Tôi đã được ban cho một gia đình hòa hợp nâng đỡ tôi, yêu thương tôi, v.v.. Tôi được bạn bè yêu thương gần gũi với tôi, từ người bạn đời, từ con cái, và rồi từ những người hâm mộ. Tôi đã có cuộc đời với nhiều cơ hội, nhiều kinh nghiệm, nhận được nhiều nên tôi phải cố gắng cho đi nhiều.


Thưa anh Andrea, khi còn là cậu bé lớn lên ở nước Ý anh có bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó anh sẽ trở thành ngôi sao lớn trên toàn thế giới, được nhiều người hâm mộ, bán được 45 triệu bản và bây giờ có quỹ riêng của mình? Anh có bao giờ tưởng tượng ra điều này trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình không?

Không, không, hoàn toàn không. Chẳng ai có thể tưởng tượng ra bất cứ điều gì sẽ xảy ra - nhưng nó đã xảy ra. Sự thành công, à, là một sự tình cờ xảy ra trên đường. Vì nó là điều xảy ra [...], mọi việc xảy ra chính vì có một bản thiết kế ở thượng giới.

Vì tôi tin rằng khi bạn là một cậu bé, bạn thật sự chẳng thích hát tí nào, trừ khi bạn làm xong tất cả mọi việc của trường. Nhưng nó không phải niềm đam mê lớn khi bạn là một cậu bé.

Không, tôi luôn yêu ca hát và ca hát luôn là niềm đam mê của tôi, nhưng tôi không thích hát khi tôi chơi bóng với bạn bè, tôi không thích bị cản trở hoặc phân tâm khi chơi các trò chơi. Trong mọi trường hợp, tôi được gọi: “Cố lên, hát ở đây, và hát ở đây!” rồi họ gọi tôi hát trong nhà thờ, tại các tiệc sinh nhật, ở trường học, mọi nơi. Do đó nó giống như là …

Có nghĩa vụ.


Có nghĩa vụ. Nhưng thưa anh Andrea, thời điểm nào anh mới có can đảm để nói với gia đình và những người chung quanh anh, vì tôi biết anh học luật, thời điểm nào anh mới can đảm nói rằng tôi muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp?

Cuộc sống của một nghệ sĩ giống như một canh bạc ngay từ đầu; chẳng ai có thể chắc chắn thành công trong sự nghiệp này, vì vậy bạn phải có một số lựa chọn thay thế khác cho bản thân để sau này có thể hữu dụng cho sự nghiệp khi bạn đủ may mắn thành công. Vì thế tôi học nhiều vì đây là điều mọi người muốn nơi tôi, cha mẹ tôi; nó là tấm gương họ cho tôi. Tôi đã học nhiều, và khi tôi bước vào sự nghiệp này, rõ ràng nó rất hữu ích.


Thưa anh Andrea, tôi có nghe anh nói trong một cuộc phỏng vấn rằng khi anh nói với mọi người, ‘Tôi muốn trở thành một ca sĩ,’ có người nói với anh, ‘Được, bạn giỏi, bạn giỏi đấy, nhưng chẳng ai chịu mất một đô-la để nghe bạn hát đâu.’ Anh nhớ chuyện đó chứ?

Có, tôi nhớ. Cha tôi nói với tôi: khi người ta khen con hát hay, điều này chẳng có ý nghĩa gì; đến ngày nào họ sẵn sàng trả tiền vé để đến nghe con hát, thì con mới có thể nói rằng con là một ca sĩ..


Khi anh nhìn lại quãng đời đáng kinh ngạc của mình từ trước đến nay, trong sự nghiệp lừng lẫy của anh, anh tự hào nhất về điều gì?

Cảm giác tôi có thể chiếm được con tim của mọi người. Đây thật sự là điều quan trọng nhất.


Những hy vọng và mục tiêu cho tương lai của quỹ của anh chị là gì?

Tôi tin rằng quỹ sẽ lớn mạnh, về quy mô trong các dự án, về số lượng và chất lượng dự án.


Thưa chị Veronica, những hy vọng và ước mơ của chị cho tương lai của quỹ là gì?

Tôi nói cùng một điều như vậy. Anh ấy đã đánh cắp tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu, và anh biết đấy tôi muốn nói rất nhiều điều tôi thích, nhưng tôi không thể so sánh với anh ấy, vì vậy tôi chỉ có thể nói rằng cùng hợp sức với nhau, chúng tôi sẽ đạt được những điều như nhau. Do đó tôi chỉ muốn nói thêm rằng có thể tôi sẽ tiếp tục học được nhiều điều như tôi học được từ cuộc sống trong phòng thí nghiệm đẹp đẽ này.


Và anh chị có một gia đình hạnh phúc. Anh chị luôn bận rộn mọi lúc, đang chuẩn bị đi Mỹ. Cuộc sống ngày nay trong thời gian Covid như thế nào?

Chúng tôi vẫn giữ cho mình bận rộn. Dĩ nhiên trong gia đình thì khó khăn như mọi người khác nhưng chúng tôi được may mắn hơn người khác. Chúng tôi bị COVID nhưng đồng thời nó không quá, không quá tệ. Bạn không thể nào ổn thỏa nếu cả thế giới không ổn. Vì vậy cho dù trong nhà có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cố gắng giữ tinh thần, cố gắng giúp nhiều người, bất kỳ ai xin giúp đỡ cách nào, của quỹ hay của cá nhân. Đồng thời anh biết đấy, bạn không thể vui nếu cả thế giới không vui.


Và thưa anh Andrea, rất nhiều người trên khắp thế giới sẽ theo dõi chương trình này, họ nhìn đến anh để tìm hy vọng và họ sẽ theo dõi chương trình ngay lúc này. Anh có điều gì nói với họ, những người lúc này đang trong hoàn cảnh khó khăn khi họ cần niềm hy vọng?

Luôn rất khó để có lời an ủi cho những người thật sự chịu đau khổ. Nhưng chắc chắn, nhân loại đã từng biết đến những thời gian thậm chí còn khó khăn hơn lúc này. Ngay cả đại dịch thì [nhân loại] cũng đã biết, chẳng hạn năm 1348 khi có trận đại dịch, nó khơi nguồn cảm hứng cho tác phẩm Decameron của Boccaccio, và không có kháng sinh, không có phương pháp điều trị như ngày nay, không có những phòng chăm sóc đặc biệt, chẳng có gì cả - nhưng rồi chúng ta cũng thoát khỏi nó. Và chúng ta vượt qua nó năm 1600 với trận dịch ở Milan được Manzoni thuật lại trong Promessi Sposi (Vị hôn thê), không có các phòng chăm sóc đặc biệt ở Milan hay ở bất cứ đâu, không có kháng sinh, không có phương pháp điều trị như ngày nay - và rồi đại dịch cũng qua. Vì thế, chúng ta phải nhìn với lòng lạc quan lớn hướng tới vì thời gian này rồi cũng sẽ qua.


Có lần tôi đọc được một câu nói của anh. Anh nói, “Mỗi người có một vận mệnh, nhưng vận mệnh là Thiên Chúa.” Anh có ý nói gì trong câu này?

Tôi không biết tôi có nói đúng điều này [hay] tôi nói đúng điều khác hay không. Nhưng, tôi nghĩ là có sự thật trong câu này. Theo ý nghĩa rằng … bất cứ ai đặt cuộc sống của họ trong bàn tay của Đấng đã tạo dựng nó, Đấng muốn có nó, Đấng thật sự mong muốn nó và yêu thương nó, là họ đặt nó vào đôi tay tốt lành.


Cảm ơn chị Veronica, và anh Andrea. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.

Cảm ơn anh.


[Nguồn: ncregister]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 19/4/2021]