Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Đức Thánh Cha Phanxico khen ngợi các linh mục, tu sĩ, người sống đời tận hiến, chủng sinh, giáo lý viên ở Bangkok

Đức Thánh Cha Phanxico khen ngợi các linh mục, tu sĩ, người sống đời tận hiến, chủng sinh, giáo lý viên ở BangkokPope Francis Applauds Priests, Religious, Consecrated, Seminarians, Catechists in Bangkok
© Vatican Media

Đức Thánh Cha Phanxico khen ngợi các linh mục, tu sĩ, người tận hiến, chủng sinh, giáo lý viên ở Bangkok

‘Cha tin rằng lịch sử từng ơn gọi của chúng ta được đánh dấu bởi những người đã giúp chúng ta khám phá và phân định được ngọn lửa của Thần Khí.’

22 tháng Mười Một, 2019 16:18

“Cha tin rằng lịch sử từng ơn gọi của chúng ta được đánh dấu bởi những người đã giúp chúng ta khám phá và phân định được ngọn lửa của Thần Khí. Thật tốt đẹp và đồng thời điều quan trọng là phải có tấm lòng biết ơn.”

Đúng vậy, lửa và lòng biết ơn là những điểm chính trong thông điệp Đức Thánh Cha Phanxico đưa ra ngày 22 tháng Mười Một năm 2019, cho các linh mục, tu sĩ, những người nam nữ sống đời tận hiến, các chủng sinh và giáo lý viên tại Giáo xứ Thánh Phê-rô ở Bangkok. Đó là một cuộc gặp gỡ quan trọng trong chuyến tông du từ ngày 21 đến 23 của Đức Giáo hoàng đến Thái Lan và là một một cuộc gặp gỡ tạo ra sự phản ứng đầy nhiệt huyết từ những người tham dự.

Deborah Castellano Lubov, phóng viên Vatican của ZENIT, tường thuật chuyến đi từ Chuyên cơ Giáo hoàng.

Đức Thánh Cha đề cập đến chứng ngôn của Benedetta Donoran, là một tín hữu Công giáo trở lại, chia sẻ chứng ngôn đầy xúc động của chị trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha nói: “Khi cha lắng nghe chị ấy, cha cảm thấy tri ân cuộc sống của tất cả những nhà truyền giáo, nam và nữ, những người với cuộc đời phục vụ đã để lại dấu ấn của họ. Benedetta, con kể cho chúng ta về những nữ tu Nữ tử Bác ái. Và cha muốn trước hết bày tỏ lòng tri ân đối với tất cả những anh chị em tận hiến, với sự tử đạo thầm lặng của lòng trung thành và cam kết mỗi ngày, đã làm trổ sinh hoa trái dồi dào. Cha không biết liệu họ có thể đánh giá hoặc nếm trải được hoa trái của sự cam kết đó hay không, nhưng rõ ràng, đời sống của họ đã mang lại quá nhiều điều thiện hảo.”

Đức Thánh Cha động viên những người đang lắng nghe tiếp tục tìm kiếm những con đường mới để chia sẻ Tin mừng. Ngài nói việc này có thể bao gồm cả âm nhạc cũng như lời nói. Và ngài khuyến khích họ giữ thái độ tích cực, thân mật.

Đức Thánh Cha nói, “Rất nhiều người trong số anh chị em tìm cách để nhìn thấy vẻ đẹp ở những nơi người khác chỉ nhìn thấy sự khinh miệt, hoặc ruồng bỏ hay như một đối tượng để thỏa mãn tình dục. Bằng cách này, anh chị em trở thành một dấu chỉ cụ thể cho Lòng thương xót của Chúa, sống động và hoạt động: một dấu chỉ của sự xức dầu của Đấng Thánh trong những vùng đất này.”


Dưới đây là toàn văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha, của Vatican cung cấp:

******

Cha xin cảm ơn Đức cha Giu-se [Pradhan Sridarunil] vì những lời chào mừng của ngài. Cha rất vui được gặp gỡ tất cả anh chị em, để lắng nghe anh chị em, để chia sẻ niềm vui của anh chị em và cảm nhận được cách thức Thần Khí đang hoạt động giữa chúng ta. Cha cảm ơn tất cả anh chị em: các giáo lý viên, linh mục, nam nữ tận hiến, và các chủng sinh, vì món quà thời gian ở bên nhau này.

Đức Thánh Cha Phanxico khen ngợi các linh mục, tu sĩ, người sống đời tận hiến, chủng sinh, giáo lý viên ở BangkokPope Francis Applauds Priests, Religious, Consecrated, Seminarians, Catechists in Bangkok

Cảm ơn Benedetta vì đã chia sẻ về cuộc sống và chứng tá của chị. Khi cha lắng nghe chị ấy, cha cảm thấy tri ân cuộc sống của tất cả những nhà truyền giáo, nam và nữ, những người với cuộc đời phục vụ đã để lại dấu ấn của họ. Benedetta, con kể cho chúng ta về những nữ tu Nữ tử Bác ái. Và cha muốn trước hết bày tỏ lòng tri ân đối với tất cả những anh chị em tận hiến, với sự tử đạo thầm lặng của lòng trung thành và sự cam kết mỗi ngày, đã trổ sinh hoa trái dồi dào. Cha không biết liệu họ có thể đánh giá hoặc nếm trải được hoa trái của sự cam kết đó hay không, nhưng rõ ràng, đời sống của họ đã mang lại quá nhiều điều thiện hảo. Họ là một lời hứa của hy vọng. Vì lý do này, ngay khi bắt đầu cuộc họp của chúng ta, cha đặc biệt yêu cầu anh chị em hãy ghi nhớ tất cả những giáo lý viên và những người nam nữ tận hiến cao tuổi đã dẫn đưa chúng ta vào tình yêu và tình bạn của Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng ta hãy cảm ơn họ và các thành viên cao tuổi trong cộng đồng của chúng ta, những người không thể có mặt ở đây hôm nay. Hãy nói với những vị cao niên không thể hiện diện ở đây hôm nay rằng Giáo hoàng gửi đến họ một lời chúc phúc tri ân, và ngược lại xin họ lời chúc phúc.

Cha tin rằng lịch sử từng ơn gọi của chúng ta được đánh dấu bởi những người đã giúp chúng ta khám phá và phân định được ngọn lửa của Thần Khí. Thật tốt đẹp, đồng thời điều quan trọng là phải có tấm lòng biết ơn. “Lòng biết ơn luôn luôn là một vũ khí mạnh mẽ. Chỉ khi chúng ta biết chiêm niệm và cảm nhận lòng biết ơn chân thành đối với tất cả những điều mà chúng ta đã trải nghiệm được tình yêu, sự rộng lượng, sự gắn bó và tin tưởng của Chúa, cũng như sự tha thứ, sự kiên nhẫn, độ lượng và từ bi của Người, thì chúng ta mới cho phép Thần Khí ban cho chúng ta sự tươi mới để canh tân (và không đơn giản là chắp vá) cuộc sống và sứ mạng của chúng ta” (Thư gửi các Linh mục, 4 tháng Tám 2019). Vì vậy, chúng ta hãy nghĩ về họ với lòng tri ân, và thừa hưởng từ nền tảng của họ, chúng ta cũng có thể cảm thấy được kêu gọi để trở thành những người giúp mang đến sự sống mới mà Chúa ban tặng cho chúng ta. Cũng như những người được kêu gọi để làm trổ sinh hoa trái tông đồ, được kêu gọi dũng cảm đấu tranh cho những điều làm đẹp lòng Chúa và cho những điều mà vì nó Ngài đã hiến mạng sống, chúng ta hãy xin ơn để trái tim chúng ta cùng chung nhịp đập với trái tim của Người. Cha thậm chí xin anh chị em hãy để mình bị thương tích bởi cùng một tình yêu; chịu cùng cuộc khổ nạn vì Chúa Giê-su và Vương quốc của Ngài.

Đức Thánh Cha Phanxico khen ngợi các linh mục, tu sĩ, người sống đời tận hiến, chủng sinh, giáo lý viên ở BangkokPope Francis Applauds Priests, Religious, Consecrated, Seminarians, Catechists in Bangkok

Ở đây tất cả chúng ta có thể tự hỏi: làm thế nào để chúng ta có thể gieo cấy sức năng phong phú tông đồ? Đây là một câu hỏi rất hay mà mỗi chúng ta có thể tự đặt ra cho mình, và từ trong tâm hồn chúng ta có thể tìm câu trả lời cho chúng.

Sơ đang thông dịch lại những gì không có trong văn bản vì cha không dễ dàng giao tiếp với anh chị em thông qua thiết bị này; nó không dễ. Nhưng anh chị em có thiện chí. Cảm ơn anh chị em.

Benedetta, con đã nói về việc Chúa cuốn hút con đến với Ngài trước hết bằng vẻ đẹp. Đó là vẻ đẹp của bức ảnh Đức Mẹ, với ánh mắt nhìn đặc biệt xuyên thấu tâm hồn con và khiến con muốn hiểu rõ hơn về Mẹ. Người nữ đó là ai? Nó chẳng phải là vấn đề từ ngữ, hoặc những tư tưởng trừu tượng hoặc phép tam đoạn luận lạnh lùng. Tất cả bắt đầu với một cái nhìn, một cái nhìn mỹ miều làm con say đắm. Sự khôn ngoan tuyệt vời được ẩn giấu trong lời nói của con. Chúng ta hãy tỉnh táo trước cái đẹp, tỉnh táo trước ý thức về điều kỳ diệu có khả năng mở ra những chân trời mới và đặt ra những câu hỏi mới. Một đời sống tận hiến không có khả năng mở lòng trước những điều kỳ diệu thì mới chỉ là một nửa cuộc đời. Cha muốn lặp lại điều này một lần nữa. Một đời sống tận hiến không có khả năng mở lòng trước điều kỳ diệu mỗi ngày – mở lòng trước niềm vui và nỗi buồn, nhưng mở ra cho những điều kỳ diệu – thì chỉ là một nửa cuộc đời. Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta và sai chúng ta đi vào thế giới để áp đặt những bổn phận với mọi người, hoặc đặt lên vai họ những gánh nặng nặng nề hơn những gánh nặng họ đã có, mà chúng thì có rất nhiều, nhưng để chia sẻ niềm vui, một chân trời mới, tươi đẹp, đầy ngạc nhiên. Cha rất thích những lời của Đức Benedict XVI, những lời không những cha cho là rất đúng mà còn là lời tiên tri cho thời đại chúng ta: Giáo hội không phát triển bằng cách chiêu dụ tín đồ nhưng bằng sự cuốn hút (Tông huấn Evangelii Gaudium, 14). “Rao giảng Đức Ki-tô có nghĩa là thể hiện cho thấy rằng việc tin tưởng và đi theo Ngài không phải là một điều thuộc sự thật và đúng đắn, nhưng còn là một điều rất đẹp – dễ thương – có thể phủ đầy cuộc sống với niềm vui huy hoàng và sâu thẳm, ngay cả giữa những khó khăn” (nt., 167).

Và điều này có nghĩa là chúng ta không ngại tìm kiếm những biểu tượng và hình ảnh mới, vì thể loại âm nhạc đặc biệt đó có thể giúp đánh thức sự kinh ngạc trong dân tộc Thái mà Chúa muốn ban tặng cho chúng ta. Chúng ta đừng e sợ tiếp tục hội nhập văn hóa Tin Mừng. Chúng ta cần tìm kiếm những con đường mới để rao truyền Lời, những con đường có thể động viên và đánh thức khao khát muốn biết Chúa. Người đó là ai? Những con người đi theo một người đã bị đóng đinh là ai?

Khi cha chuẩn bị cho buổi gặp gỡ này, cha đã đọc được, với sự đau đớn, rằng đối với nhiều người thì Ki-tô giáo là một tôn giáo nước ngoài, một tôn giáo cho người nước ngoài. Điều này phải thúc bách chúng ta tìm ra những cách để tuyên xưng đức tin “bằng tiếng địa phương,” giống như một người mẹ hát những bài hát ru cho con mình. Với tình cảm thân thương tương tự, chúng ta hãy cho đức tin một khuôn mặt và thân thể của Thái Lan, điều này bao hàm nhiều điều hơn là chỉ thực hiện những bản dịch. Đó là vấn đề để cho Tin Mừng được cởi bỏ bộ trang phục đẹp nhưng là của nước ngoài; để cho nó “hát” với thể loại âm nhạc bản địa của vùng đất này và truyền cảm hứng cho tâm hồn của anh chị em chúng ta với cùng một vẻ đẹp khiến trái tim chúng ta rực cháy. Cha khuyến khích anh chị em hãy cầu nguyện với Đức Mẹ, với Đấng mà vẻ tuyệt mỹ của ánh mắt nhìn đã làm Benedetta say đắm ngay lần đầu tiên, và thưa lên với sự vững tin như trẻ thơ: “Xin cầu bầu cho chúng con ngay lúc này một nhiệt tâm mới được tuôn đổ từ sự phục sinh, để chúng con có thể mang đến cho mọi người Tin Mừng của sự sống chiến thắng sự chết. Xin ban cho chúng con một lòng can đảm thánh thiện để tìm kiếm những con đường mới, để món quà của vẻ tuyệt mỹ không phai nhạt có thể đến được với mọi người nam và nữ” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 288). Ánh mắt Mẹ Maria thúc bách chúng ta cùng nhìn đến nơi Mẹ nhìn, hướng mắt của chúng ta theo ánh mắt nhìn kia và làm bất cứ điều gì Người nói với chúng ta (x. Ga 2:1-12). Ánh mắt của Người là một ánh mắt quyến rũ vì nó có thể nhìn thấu qua những gì thuộc hình thức bên ngoài để tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp đích thực hiện diện trong mỗi con người. Như Tin Mừng dạy chúng ta, đó là một cái nhìn phá vỡ mọi thuyết tiền định, thuyết định mệnh và những tiêu chuẩn. Ở nơi mà nhiều người chỉ nhìn thấy một kẻ có tội, một kẻ phạm thượng, một kẻ thu thuế, một kẻ bất lương hay thậm chí là một kẻ phản bội, nhưng Chúa Giê-su lại có thể nhìn thấy các tông đồ. Đó là vẻ đẹp tuyệt vời mà ánh mắt của Người mời gọi chúng ta đi loan báo, một ánh mắt đi vào, làm biến đổi và phát huy những điều tốt đẹp nhất nơi người khác.

Đức Thánh Cha Phanxico khen ngợi các linh mục, tu sĩ, người sống đời tận hiến, chủng sinh, giáo lý viên ở BangkokPope Francis Applauds Priests, Religious, Consecrated, Seminarians, Catechists in Bangkok

Về những hào hứng ban đầu trong ơn gọi của anh chị em, nhiều người trong những năm đầu tham gia vào các hoạt động của những người trẻ muốn đưa Tin mừng vào thực hành và đi vào các thành phố để thăm những người túng thiếu, người bị bỏ rơi và thậm chí những người bị khinh miệt, trẻ mồ côi và người già. Chắc chắn nhiều người trong anh chị em đã được Chúa đến thăm, Người đã làm cho anh chị em thấy rằng Người đang kêu gọi anh chị em cho đi tất cả, để bản thân mình lùi lại phía sau, và chính ngay giây phút đó là để tìm lại chính mình. Trên khuôn mặt của những người chúng ta gặp gỡ trên đường phố, chúng ta có thể khám phá được vẻ đẹp của việc đối xử với nhau như anh chị em. Chúng ta không còn thấy họ là những trẻ mồ côi, người bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ hay bị khinh miệt. Bây giờ mỗi người trong số họ có khuôn mặt của “một người anh em, một người chị em được Đức Giê-su Ki-tô cứu chuộc. Làm một Ki-tô hữu là như thế! Có thể hiểu sự nên thánh bằng cách nào khác ngoài việc nhìn nhận cách sống động về phẩm giá của mỗi con người này không?” (Tông huấn Gaudete et Exsultate, 98). Cha muốn động viên tất cả mọi người trong anh chị em, là những người đã dành cả cuộc đời phục vụ Chúa Giê-su trong những người anh chị em mỗi ngày, như Đức cha Giu-se nói lên một cách tự hào khi giới thiệu về anh chị em. Rất nhiều người trong số anh chị em tìm cách để nhìn thấy vẻ đẹp ở những nơi người khác chỉ nhìn thấy sự khinh miệt, hoặc ruồng bỏ hay như một đối tượng để thỏa mãn tình dục. Bằng cách này, anh chị em trở thành một dấu chỉ cụ thể cho Lòng thương xót của Chúa, sống động và hoạt động: một dấu chỉ của sự xức dầu của Đấng Thánh trong những vùng đất này.

Việc xức dầu như vậy kêu gọi sự cầu nguyện. Sức năng phong phú tông đồ đòi hỏi và được duy trì bởi sự trung thành với việc cầu nguyện liên lỷ. Cầu nguyện liên lỷ như những người cao tuổi không ngừng đọc Kinh Mân côi. Có bao nhiêu người trong chúng ta đón nhận đức tin từ ông bà của chúng ta, từ việc nhìn thấy họ làm những công việc nhà, với chuỗi tràng hạt trong tay, thánh hóa cả ngày của họ. Đây là sự nguyện ngắm trong hành động, làm cho Thiên Chúa trở thành một phần trong những công việc nhỏ nhặt mỗi ngày. Điều vô cùng quan trọng là Giáo hội ngày nay có thể loan báo Tin mừng cho tất cả mọi người, ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, không do dự và không sợ hãi (x. Tông huấn Evangelii Gaudium, 23); như một dân tộc mà mỗi buổi sáng, trong cuộc trò chuyện mặt đối mặt với Thiên Chúa, lại được sai đi. Không có cầu nguyện, đời sống và sứ mạng của chúng ta sẽ mất hết ý nghĩa, mất đi sức mạnh và sự nhiệt thành. Nếu bạn đang bỏ lỡ việc cầu nguyện thì bất kỳ công việc nào bạn làm đều trở nên vô nghĩa, sẽ không có sức mạnh, không có giá trị. Cầu nguyện là trung tâm của mọi việc.

Thánh Phaolo VI nói rằng một trong những trở ngại tệ hại nhất cho việc rao giảng phúc âm là thiếu sự nhiệt thành (x. Tông huấn Evangelii Nuntiandi, 80). Hãy đọc số 80 của Tông huấn Evangelii Nuntiandi

Đối với các tu sĩ, các linh mục và các giáo lý viên, sự nhiệt thành đó được nuôi dưỡng bằng một cuộc gặp gỡ kép, gặp gỡ với dung nhan của Thiên Chúa và với khuôn mặt của anh chị em của mình. Chúng ta cũng cần phải tìm được không gian để có thể trở về cội nguồn và uống những mạch nước trao ban sự sống. Đắm mình trong vô số trách nhiệm, ước mong rằng chúng ta có thể luôn tìm kiếm được nơi yên tĩnh để chúng ta có thể nhớ, qua việc cầu nguyện, rằng Chúa đã cứu thoát thế giới và chúng ta có trách nhiệm làm cho mọi người cảm nhận được ơn cứu độ này, trong sự kết hợp với Người,.

Một lần nữa, cha cảm ơn anh chị em vì đời sống của anh chị em, cha cảm ơn anh chị em vì chứng tá và cam kết quảng đại của anh chị em. Cha xin anh chị em đừng đầu hàng trước cám dỗ cho rằng anh chị em là con số ít ỏi. Thay vì vậy, hãy nghĩ đến bản thân anh chị em là những công cụ nhỏ bé, nhỏ bé trong bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa. Và ngài sẽ viết lên những trang đẹp nhất của lịch sử cứu độ ở cácvùng đất này bằng cuộc đời của anh chị em.

Xin hãy nhớ cầu nguyện cho cha, và kêu gọi những anh chị em khác cũng làm như vậy.

Cảm ơn anh chị em.

© Libreria Editrice Vatican



[Nguồn:zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/11/2019]


Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-10/11/2019

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-10/11/2019


Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-10/11/2019


1 tháng Mười Một: Sự kính nhớ các Thánh khiến chúng ta hướng ánh mắt nhìn về Thiên đàng: không phải để quên đi những thực tại của trần gian, nhưng để đối mặt với chúng bằng sự can đảm và niềm hy vọng. #AllSaintsDay

2 tháng Mười Một: Hôm nay chúng ta tưởng nhớ những người đã đi trước chúng ta, trong niềm hy vọng được gặp gỡ họ, được đi đến nơi chúng ta sẽ tìm được tình yêu đã tạo dựng nên chúng ta và chờ đợi chúng ta: tình yêu của Chúa Cha. #AllSoulsDay

3 tháng Mười Một: #Tin mừng hôm nay (Lc 19:1-10) cho chúng ta biết rằng cái nhìn đầy thương xót của Chúa chạm đến chúng ta thậm chí trước khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta cần ánh mắt đó để được cứu độ.

4 tháng Mười Một: Nên thánh là hoa trái của ơn sủng của Thiên Chúa và của câu trả lời tự do của chúng ta. Nên thánh là một ân ban và là một tiếng gọi.

5 tháng Mười Một: Chúng ta đối diện với sự lựa chọn này nhiều lần trong cuộc sống: tôi có đón nhận lời mời gọi của Chúa hay tôi khóa mình trong những lạc thú, trong những sự nhỏ nhen của tôi? Chúng ta hãy xin Chúa ban cho ơn biết luôn luôn đón nhận lời mời vào dự bữa tiệc của Ngài, là bữa tiệc nhưng không. #SantaMarta

6 tháng Mười Một: Các bạn thân mến, trong tháng Mười Một này, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho người đã chết. Chúng ta hãy phó thác những thành viên trong gia đình, bạn bè và người quen thuộc của chúng ta cho Chúa, đặc biệt trong Thánh Lễ, cảm nhận họ gần gũi với chúng ta trong cộng đoàn thiêng liêng của Giáo hội. #GeneralAudience

7 tháng Mười Một: Niềm hy vọng của người Ki-tô hữu, được nuôi dưỡng bằng ánh sáng của Đức Ki-tô, làm cho sự phục sinh và sự sống chiếu tỏa ngay cả trong những bóng đêm đen tối nhất của thế gian.

8 tháng Mười Một: Đức tin kêu gọi một hành trình, một sự “bước ra ngoài”. Sự thanh tẩy diễn ra trên hành trình cuộc sống, một hành trình thường đi ngược lên đồi dốc, vì nó dẫn lên trên cao.

9 tháng Mười Một: Cầu nguyện luôn luôn khơi gợi những tình cảm huynh đệ, nó phá vỡ những rào chắc, vượt qua những biên giới, tạo ra những cầu nối vô hình nhưng là có thật và đầy hiệu quả, và mở ra những chân trời hy vọng.

10 tháng Mười Một: Lắng nghe những lời đơn giản và rất rõ ràng của Chúa Giê-su về sự sống sau khi chết trong #Tin mừng hôm nay (Lc 20:27-38) cho chúng ta sự an ủi và hy vọng lớn lao. Chúng ta rất cần điều này trong thời đại chúng ta, rất giàu có kiến thức về vũ trụ nhưng quá nghèo nàn trong sự khôn ngoan về sự sống đời đời.




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 11/11/2019]