Thứ Tư, 13 tháng 7, 2022

Bí quyết đơn giản để thành công trong công việc của Thánh Bênêđictô

Bí quyết đơn giản để thành công trong công việc của Thánh Bênêđictô

Public Domain

Philip Kosloski 

11/07/22


Trước khi bạn bắt đầu bất kỳ công việc gì, hãy khẩn xin sự trợ giúp của Chúa.

Thánh Bênêđictô đề cao phẩm giá của việc làm, tin rằng công việc đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và con đường lên Thiên đàng của chúng ta.

Ngài đã truyền lại ý tưởng này cho các tu sĩ của mình, cụ thể là trong Luật của ngài.

Ví dụ, ngài đưa ra bí quyết đơn giản sau đây để đạt thành công trong công việc:

“Bất cứ khi nào anh em bắt đầu một công việc tốt lành, trước hết anh em hãy tha thiết kêu cầu với Đức Kitô, Chúa chúng ta để Ngài đưa nó đến sự hoàn thiện.” (THÁNH BÊNÊĐICTÔ)

Đó là một bí quyết đơn giản, nhưng lại có kết quả tuyệt vời. Khi chúng ta dâng mọi sự cho Chúa, chúng ta không còn đơn độc trong công việc của mình và chúng ta nhìn thấy Chúa ở cùng chúng ta như thế nào trong công việc.

Khi bạn đi làm, hãy cầu xin Chúa giúp bạn “đưa nó đến sự hoàn thiện”.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 13/7/2022]


Đức Giáo hoàng Phanxicô trên Spotify. Phỏng vấn đầu tiên trên Podcast: Người trốn ra ngoài Vatican là Thánh Gioan Phaolô II

Đức Giáo hoàng Phanxicô trên Spotify. Phỏng vấn đầu tiên trên Podcast: Người trốn ra ngoài Vatican là Thánh Gioan Phaolô II

Đức Giáo hoàng Phanxicô trên Spotify. Phỏng vấn đầu tiên trên Podcast: Người trốn ra ngoài Vatican là Thánh Gioan Phaolô II

Liên quan đến giai thoại rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô trốn ra ngoài Vatican và dạo quanh các đường phố, ngài trả lời: “Điều đó không đúng”, và nói thêm rằng “người làm việc này là Thánh Gioan Phaolô II. Ngài đã tìm được lối đi”.

JULY 07, 2022 17:50

JORGE ENRIQUE MÚJICA

 

Tuần đầu tiên của tháng Bảy là một tuần đầy ắp các cuộc phỏng vấn với Đức Giáo hoàng. Đầu tiên là Cơ quan thông tấn TELAM của Argentina, và sau đó, ít nhất là do tác động truyền thông, là đến REUTERS. Tuy nhiên, đó không phải là những cuộc phỏng vấn duy nhất, và nếu có thể nói thì chúng không phải là hai cuộc phỏng vấn mới nhất.

Mặc dù tin tức có tuổi thọ ngắn, nhưng trong dịp này, một cuộc phỏng vấn với Đức Giáo hoàng rất độc đáo, được phát sóng lần đầu tiên trên podcast và nền tảng âm nhạc. Thực thể được đề cập là Spotify, công ty dịch vụ đa phương tiện của Thụy Điển được thành lập năm 2006 và lĩnh vực hoạt động chỉ dành cho podcast.

Chính một trong những chương trình đó, chương trình của Cha Guillermo Marcó (podcast có tên “Marcó tu semana [Đánh dấu tuần lễ của bạn]. Từ TV đến các mạng”) đã phỏng vấn Đức Giáo hoàng. Cha Marcó là phát ngôn viên của Đức Cha Jorge Mario Bergoglio là Tổng Giám mục Buenos Aires ngày xưa gần đây đến thăm Đức Thánh Cha tại Vatican. Cha Marcó nói: “Tôi bắt đầu nói với ngài podcast là gì và chúng tôi đang làm gì.” Và khi đó Cha Marcó xin phép ngài ghi âm lại một ít phút cuối của buổi tiếp kiến đó, buổi tiếp kiến ban đầu mang tính riêng tư và cá nhân giữa Đức Giáo hoàng và người phát ngôn cũ của ngài. “Tôi đeo micrô cho ngài và tôi tự đeo micrô ở đó, trong phòng của ngài ở Santa Marta, và chúng tôi tiếp tục nói chuyện.”

Trong cuộc phỏng vấn, hai người nói về điều mà Đức Giáo hoàng luôn mang trong lòng, ngài nói “Trái tim tôi là một kho lưu giữ. Cứ mỗi 2 phút tôi phải nới rộng các kệ chứa. Tôi là một nhà sưu tập. Tôi không muốn đánh mất bất cứ thứ gì mà mọi người tặng cho tôi qua những mẫu gương, các lời nói, một hoặc hai sự kiện”.

Cha Marcó nhắc ngài nhớ lại rằng ngài từng là một vị Giám mục đường phố, và hỏi tiếp rằng ngài có nhớ nhung điều gì đó không, và Đức Giáo hoàng trả lời: “Tôi nhớ đến việc đi bộ trên đường phố. Ở Buenos Aires, tôi đi bộ hoặc đi xe buýt, v.v. Ở đây có hai lần tôi phải ra ngoài, họ đã bắt quả tang tôi đang thực hiện hành vi [. . .] hai lần, vào mùa đông. Lúc bảy giờ tối, mọi thứ yên ả, trời tối. . . Khi tôi đến gặp bác sĩ nhãn khoa, một quý bà từ ban công la toáng lên “Đức Giáo Hoàng”, và thế là xong chuyện. Và khi tôi đến cửa hàng băng đĩa, lúc đó không có ai (tôi đến để làm phép cửa hàng vì nó là của một vài người bạn đã xây dựng lại, và mọi người nói với tôi: ‘Mời Đức Thánh Cha đến, cha đã giúp chúng con rất nhiều.” Và tôi đi. Trời tối, thật xui xẻo, có một chiếc taxi dừng gần đó, và có một nhà báo đang đợi một người bạn đi taxi.”

Khi được hỏi về cách một vị Giáo hoàng cầu nguyện, cách cầu nguyện của ngài có thay đổi kể từ khi ngài còn là một linh mục và bây giờ trở thành Giáo hoàng, và ngoài ra ngài có giữ thói quen dậy sớm cầu nguyện không, thì Đức Thánh Cha trả lời “có,” nó đã thay đổi “kể từ khi ngài là một linh mục. Nhưng ít nhiều nó vẫn như vậy kể từ khi tôi là Giám mục. Lời cầu nguyện của Giám mục là chăm sóc cho đoàn chiên. Và Đức Giáo hoàng là một Giám mục, vì vậy Ngài vẫn tiếp tục với phong cách tương tự. Quan sát, cầu xin, cầu thay nguyện giúp, cảm tạ.” Và trên hết là dậy sớm để cầu nguyện, ngài nói. “Đúng, đúng vậy, bởi vì nếu anh không cầu nguyện vào buổi sáng, thì anh sẽ không cầu nguyện, phải không? Bởi vì cuối cùng anh sẽ ở trong cối xay thịt.”

Liên quan đến giai thoại rằng Đức Giáo hoàng đã trốn ra và đi rảo quanh các đường phố, ngài nói: “Điều đó không đúng,” nói thêm rằng “người làm việc này là Thánh Gioan Phaolô II; ngài đã tìm được lối đi. Ngài thích trượt tuyết và cách đây 100km là có thể trượt tuyết, và ngài từng thường làm như vậy. Ngài đi với chiếc mũ trượt tuyết và che mặt và không ai nhận ra ngài; ngài trượt tuyết một lúc rồi quay về. Và vào mùa hè thì không có gì ở đây cả”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích một lần nữa lý do tại sao ngài đổi đến nơi ở hiện tại ở khu Santa Marta, và nói thêm rằng vào các ngày Chúa nhật, ngài dùng bữa với các nhân viên của Vatican. Ngài cũng nói rằng ngài đang đọc một quyển sách phỏng vấn của cố Tổng Giám mục Dòng Tên của Milan là Đức Hồng y Carlo Maria Martini.


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 10/7/2022]