Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

Đức Giáo hoàng Phanxico trao tặng món quà bất ngờ cho những người chăn nuôi gia cầm đang gặp khó khăn

Đức Giáo hoàng Phanxico trao tặng món quà bất ngờ cho những người chăn nuôi gia cầm đang gặp khó khăn

Đức Giáo hoàng Phanxico trao tặng món quà bất ngờ cho những người lao động chăn nuôi gia cầm đang gặp khó khăn

Đức Giáo hoàng Phanxico trong Quảng trường Thánh Phêrô ngày 2 tháng Chín năm 2015. Credit: Daniel Ibañez/CNA.

CNA Staff, 19 tháng Chín, 2020 / 04:00 sáng MT (CNA). - Đức Giáo hoàng Phanxico đã trao tặng món quà bất ngờ cho những công nhân chăn nuôi gia cầm đang gặp khó khăn ở Ý.

Tờ báo khu vực Il Quotidiano del Molise đưa tin ngày 18 tháng Chín rằng Đức Giáo hoàng đã tặng món quà 10.000 euro (gần 12.000 USD) sau khi ngài nghe biết về hoàn cảnh của những người lao động ở Bojano, một thị trấn thuộc tỉnh Campobasso, miền trung nam nước Ý.

Cha Alberto Conti, giám đốc Caritas của Giáo phận Trivento, giải thích rằng Đức Thánh Cha rất xúc động khi nghe tin 273 công nhân phải đối mặt với một tương lai bấp bênh vì khoản trợ cấp của chính phủ mà họ đang nhận sẽ kết thúc vào tháng Mười Một.

Cha Conti đã gặp Đức Giáo hoàng Phanxico ngày 15 tháng Chín, theo một bản tin trên trang web L’Eco dell’Alto Molise.

Viết trên Il Quotidiano del Molise, Cha Conti kể lại rằng trước khi cầu xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho mình, cha xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người lao động, họ đang lo sợ sẽ bị thất nghiệp sau tháng Mười Một. Cha nói với ngài rằng họ đã xin các chi nhánh của Caritas giáo phận và Caritas quốc gia giúp đỡ.

Cha Conti kể, “Đức Thánh Cha hỏi tôi: ‘Cha có cách nào để giúp họ không?’ Tôi trả lời: ‘Thưa Đức Thánh Cha, có 273 gia đình và trước hết họ yêu cầu quyền được làm việc. Nhưng chúng con sẽ làm những gì có thể để gần gũi với họ”.

“Đức Thánh Cha đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng nhỏ nơi chúng tôi đang ngồi. Sau vài phút ngài trở lại và theo sau ngài là vị thư ký trẻ của ngài, vị thư ký đưa cho ngài một phong bì và ngài đặt nó trong tay tôi. Tôi ngay lập tức hiểu rằng đó là một món quà tặng, và do vậy tôi thật sự khá bối rối, bởi vì, rất chân tình, ngài động viên tôi, nói với tôi: “Cha cầm lấy đi, cầm lấy đi.’”

“Khi tôi ra xe, tôi mở phong bì và tôi mới phát hiện ra rằng Đức Thánh Cha muốn tặng 10.000 euro cho những người lao động đang gặp khó khăn mà tôi vừa nói với ngài.”

Cha Conti nói rằng sau khi tham khảo ý kiến với Đức Giám mục Claudio Palumbo của Trivento, cha đã quyết định sử dụng món quà để mua tài liệu học tập cho con cái của những người lao động đó.

Cha nói rằng trong thời kỳ khó khăn, văn hóa, giáo dục, và việc đào tạo người trẻ luôn là thứ đầu tiên bị mất đi.

Cha Conti viết: “Thay vào đó, chúng phải được bảo đảm vì chúng đại diện cho loại vũ khí hòa bình duy nhất mà những người thiếu thốn nhất cần sở hữu để cải thiện điều kiện của họ, để phát triển đúng nghĩa con người, giúp ích cho sự phát triển của khu vực và từ đó đem lại lợi ích cho tất cả mọi người”.



[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 22/9/2020]


‘Mỗi người đều rất xinh đẹp trước mặt Chúa’ – Đức Thánh Cha Phanxico gặp các trẻ tự kỷ

‘Mỗi người đều rất xinh đẹp trước mặt Chúa’ – Đức Thánh Cha Phanxico gặp các trẻ tự kỷ

Copyright: Vatican Media

‘Mỗi người đều rất xinh đẹp trước mặt Chúa’ – Đức Thánh Cha Phanxico gặp các trẻ tự kỷ

Nói rằng Thiên Chúa yêu thương các trẻ biết bao, Đức Phanxico nói với các trẻ: ‘Cha thật hạnh phúc được nhìn thấy các con và cha có thể đọc được trong mắt các con cũng rất hạnh phúc được ở đây với cha’

21 tháng Chín, 2020 12:37

DEBORAH CASTELLANO LUBOV



Mỗi người đều rất xinh đẹp trước mặt Chúa là Đấng yêu thương chúng ta … 

Đức Thánh Cha Phanxico nói điều này với các trẻ tự kỷ trong Vatican hôm nay ngày 21 tháng Chín năm 2020.

Theo Vatican News, Đức Thánh Cha đã chào đón 42 thành viên đến từ Trung tâm Tự kỷ Sonnenschein của Áo, gồm cả những trẻ em mắc chứng ASD (rối loạn tự kỷ), cha mẹ của các em và các nhân viên. Theo Vatican News, các trẻ được điều trị tại Trung tâm Sonnenschein hoặc Phòng khám ngoại trú Sunshine được thành lập vào năm 1995.

Mỗi người đều xinh đẹp trước mặt Chúa, Đấng yêu thương các con

Đức Phanxico chào mừng, “Cha chào đón các con đến Vatican này. Cha rất hạnh phúc được nhìn thấy các con, và cha đọc trong thấy trong mắt các con cũng hạnh phúc được ở đây với cha.”

Nhà của các con được gọi là Sonnenschein, nghĩa là “Ánh Dương.”

Ngài nhận xét, “Cha có thể hình dung tại sao những vị hữu trách lại chọn cái tên này, vì Nhà của các con dường như là một cánh đồng hoa tuyệt sắc trong ánh nắng mặt trời, và thật vậy, các con là những bông hoa của ngôi Nhà này! Thiên Chúa đã tạo dựng nên thế giới này với muôn loài hoa với đủ màu sắc. Mỗi bông hoa có vẻ đẹp của nó, và vẻ đẹp đó là duy nhất.”

“Mỗi người chúng ta đều xinh đẹp trước mặt Chúa, và Người yêu thương chúng ta.”


Chúng ta hãy dâng lời “Cảm tạ” Chúa

Ngài nhấn mạnh, điều đó làm cho chúng ta cảm thấy “cần phải dâng lời tạ ơn Thiên Chúa! Tạ ơn vì món quà sự sống, vì tất cả các thụ tạo! Tạ ơn vì có cha, tạ ơn vì có mẹ! Tạ ơn vì có gia đình! Và cũng tạ ơn vì những người bạn trong Trung tâm Sonnenschein!”

Đức Thánh Cha nói, tạ ơn Thiên Chúa là một lời cầu nguyện đẹp.

“Thiên Chúa thích cách cầu nguyện này. Rồi chúng con cũng có thể thêm vào một ý xin nho nhỏ. Chẳng hạn: Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin Chúa giúp đỡ cho mẹ con và cha con trong công việc của họ. Xin Chúa an ủi bà của con đang bị bệnh. Xin Chúa cung cấp cho tất cả các trẻ em không có thức gì để ăn trên thế giới. Hoặc: Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa giúp cho Đức Giáo hoàng để dẫn dắt Giáo hội được tốt. Nếu chúng con xin với lòng tin tưởng, Chúa chắc chắn lắng nghe chúng con.”

Với các cha mẹ, tất cả những gì anh chị em làm cho các trẻ nhỏ này là anh chị em làm cho Chúa Giêsu

Đức Thánh Cha Phanxico cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các cha mẹ, những người đồng hành, lời cảm ơn tới Phu nhân Chủ tịch Miền và tất cả những người hiện diện. “Cảm ơn các bạn vì sáng kiến tuyệt vời này, và vì sự cam kết đối với những trẻ nhỏ đã được giao phó cho các bạn,” ngài nói.

Ngài nói, “Tất cả những gì các bạn làm cho những trẻ nhỏ này là các bạn làm cho Chúa Giêsu!”

Đức Thánh Cha Phanxico kết luận: “Cha luôn nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện.”

Ngài dâng lời cầu nguyện, “Xin Chúa Giêsu luôn chúc phúc cho anh chị em và Đức Mẹ bảo vệ anh chị em.”

Dưới đây là bản dịch của ZENIT (ND: tiếng Anh) lời chào của Đức Thánh Cha tới những người hiện diện trong buổi tiếp kiến.


* * *

Huấn từ của Đức Thánh Cha

Các con thiếu nhi và các bậc cha mẹ thân yêu,

Thưa quý vị!

Cha chào đón các con đến Vatican này. Cha rất hạnh phúc được nhìn thấy các con, và cha đọc trong thấy trong mắt các con cũng hạnh phúc được ở đây với cha.

Nhà của các con được gọi là Sonnenschein, nghĩa là “Ánh Dương.” Cha có thể hình dung tại sao những vị hữu trách lại chọn cái tên này, vì Nhà của các con dường như là một cánh đồng hoa tuyệt sắc trong ánh nắng mặt trời, và thật vậy, các con là những bông hoa của ngôi Nhà này! Thiên Chúa đã tạo dựng nên thế giới này với muôn loài hoa với đủ màu sắc. Mỗi bông hoa có vẻ đẹp của nó, và vẻ đẹp đó là duy nhất. Mỗi người chúng ta đều xinh đẹp trước mặt Thiên Chúa, và Người yêu thương chúng ta. Điều đó làm cho chúng ta cảm thấy cần phải dâng lời tạ ơn Thiên Chúa! Tạ ơn vì món quà sự sống, vì tất cả các thụ tạo! Tạ ơn vì có cha, tạ ơn vì có mẹ! Tạ ơn vì có gia đình! Và cũng tạ ơn vì những người bạn trong Trung tâm Sonnenschein!”

Dâng lời tạ ơn Thiên Chúa là một lời cầu nguyện đẹp. Thiên Chúa thích cách cầu nguyện này. Rồi chúng con cũng có thể thêm vào một ý xin nho nhỏ. Chẳng hạn: Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin Chúa giúp đỡ cho mẹ con và cha con trong công việc của họ. Xin Chúa an ủi bà của con đang bị bệnh. Xin Chúa cung cấp cho tất cả các trẻ em không có thức gì để ăn trên thế giới. Hoặc: Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa giúp cho Đức Giáo hoàng để dẫn dắt Giáo hội được tốt. Nếu chúng con xin với lòng tin tưởng, Chúa chắc chắn lắng nghe chúng con.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn các bậc cha mẹ, những người đồng hành, cảm ơn Phu nhân của ngài Chủ tịch Miền và tất cả quý vị hiện diện tại đây. Cảm ơn các bạn vì sáng kiến tuyệt vời này, và vì sự cam kết đối với những trẻ nhỏ đã được giao phó cho các bạn. Tất cả những gì các bạn làm cho những trẻ nhỏ này là các bạn làm cho Chúa Giêsu!

Cha luôn nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện. Nguyện xin Chúa Giêsu luôn chúc phúc cho anh chị em và xin Đức Mẹ bảo vệ anh chị em.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 22/9/2020]