Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Lễ dâng Chúa Giê-su trong Đền thánh (Toàn văn)

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Lễ dâng Chúa Giê-su trong Đền thánh (Toàn văn)
Vatican Media Screenshot

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Lễ dâng Chúa Giê-su trong Đền thánh (Toàn văn)

‘Thánh sử Lu-ca miêu tả Mẹ Maria và Thánh Giu-se, và ông Si-mê-on và bà An-na “với thái độ mang hai cảm xúc là lên đường và kinh ngạc” để chúng ta noi gương’

02 tháng Hai, 2020 14:45

Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay, trước và sau giờ đọc Kinh Truyền Tin với những người tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô.

* * *


Trước Kinh Truyền Tin:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay chúng ta mừng Lễ Dâng Chúa Giê-su trong Đền thánh, khi trẻ thơ Giê-su mới sinh được Đức Maria Đồng trinh và Thánh Giu-se dâng trong Đền thờ. Hôm nay cũng là ngày Đời sống Thánh hiến, để nhớ lại gia tài trong Giáo hội là những người theo Chúa một cách mật thiết, tuyên xưng những lời khuyên Phúc âm.

Tin mừng (x. Lc 2:22-40) kể rằng bốn mươi ngày sau khi chào đời, cha mẹ Chúa Giê-su đem Người lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, theo luật Do thái. Và trong khi mô tả nghi thức theo truyền thống, chương này mời gọi chúng ta chú ý đến mẫu gương của một số người. Họ được thúc đẩy tại thời điểm họ trải nghiệm được sự gặp gỡ với Chúa, tại địa điểm Ngài tỏ lộ mình và gần gũi với con người. Đó là Mẹ Maria và Thánh Giu-se, ông Si-mê-on và bà An-na, những người là mẫu gương cho lòng hiếu khách và dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Bốn người này không giống nhau; tất cả đều khác nhau, nhưng tất cả đều tìm kiếm Thiên Chúa và cho phép bản thân được hướng dẫn bởi Thiên Chúa. Thánh sử Lu-ca miêu tả Mẹ Maria và Thánh Giu-se, và ông Si-mê-on và bà An-na với thái độ mang hai chiều kích: một thái độ lên đường và một thái độ là kinh ngạc.

Thái độ thứ nhất là lên đường. Mẹ Maria và Thánh Giu-se lên đường đi Giê-ru-sa-lem. Về phần mình, ông Si-mê-on, được Thần Khí thúc đẩy, đi lên Đền thánh, trong khi bà An-na phục vụ Chúa ngày đêm không ngừng. Như vậy bốn vai chính của trích đoạn Phúc âm cho chúng ta thấy rằng đời sống người Ki-tô hữu kêu gọi nhiệt huyết và sẵn sàng lên đường, cho phép bản thân được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Sự bất động không phù hợp cho chứng nhân Ki-tô và sứ mạng của Giáo hội. Thế giới đang cần những người Ki-tô hữu để cho bản thân dịch chuyển; người không mệt mỏi bước đi trên những con đường của cuộc sống, để mang đến lời an ủi của Chúa Giê-su cho mọi người. Tất cả mọi người được rửa tội đều lãnh nhận ơn gọi để tuyên xưng, tuyên xưng một điều, tuyên xưng Chúa Giê-su — ơn gọi với sứ mạng rao giảng phúc âm: tuyên xưng Chúa Giê-su! Các giáo xứ và những cộng đoàn hội thánh được kêu gọi thúc đẩy cam kết với người trẻ, với các gia đình và người già, để tất cả có kinh nghiệm Ki-tô giáo, sống như những vai chính trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội.

Thái độ thứ hai mà Thánh Lu-ca trình bày về bốn nhân vật trong câu chuyện, là kinh ngạc. Mẹ Maria và Thánh Giu-se “ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người [Chúa Giê-su] (c. 33). Ngạc nhiên cũng là phản ứng rõ ràng của ông già Si-mê-on, là người được nhìn thấy bằng đôi mắt của mình ơn cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện cho dân Người nơi Hài nhi Giê-su: ơn cứu độ mà ông đã chờ đợi nhiều năm. Và điều tương tự cũng xảy ra cho bà An-na là người “cảm tạ Thiên Chúa” (c. 38) và đi và nói về Chúa Giê-su cho mọi người. Bà là một người đồn chuyện thánh thiện; bà đồn đại chuyện tốt lành, bà nói về những điều tốt lành, không phải những điều xấu. Bà nói, bà tuyên xưng, bà là một vị thánh đi đó đi đây, để làm cho mọi người nhìn thấy Chúa Giê-su. Những con người đầy lòng tin này được bao phủ bởi sự kinh ngạc vì họ cho phép bản thân được nắm lấy và cuốn hút bởi những sự kiện diễn ra trước mắt họ. Khả năng kinh ngạc trước những điều xảy ra chung quanh chúng ta thăng tiến kinh nghiệm tôn giáo và làm cho sự gặp gỡ với Chúa đầy hiệu quả. Ngược lại, không có khả năng kinh ngạc làm cho người ta thờ ơ và mở rộng khoảng cách giữa con đường đức tin và đời sống hàng ngày. Thưa anh chị em, hãy luôn sẵn sàng lên đường, hãy cho phép bản thân mở ra sự kinh ngạc!

Xin Mẹ Maria Đồng trinh giúp chúng ta biết chiêm ngắm Chúa Giê-su mỗi ngày, món quà của Chúa Cha cho chúng ta, và cho phép bản thân được cuốn hút bởi Người vào món quà lên đường, với sự hân hoan kinh ngạc, để toàn bộ đời sống chúng ta trở thành một bài ca khen ngợi Thiên Chúa trong sự phục vụ anh em.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]

© Libreria Editrice Vatican


Sau Kinh Truyền tin:

Anh chị em thân mến!

Ngày Đời sống Thánh hiến được tổ chức hôm nay ở Ý, với chủ đề là “Mở những cánh cửa cho sự sống.” Tôi liên đới bản thân với Thông điệp của các Giám mục và tôi hy vọng rằng ngày này là một cơ hội để đổi mới cam kết bảo vệ và nâng niu sự sống con người từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc tự nhiên. Ngoài ra, cần phải chống lại mọi hình thức vi phạm phẩm giá, và khi công nghệ và kinh tế đang có nguy cơ, mở rộng cửa cho những hình thức mới của tình huynh đệ đoàn kết.

Hôm nay, nhân Ngày Đời sống Thánh hiến, cha mời gọi tất cả chúng ta trong Quảng trường cùng nhau cầu nguyện cho những người nam và nữ tận hiến thực hiện được rất nhiều công việc, thường là âm thầm.

Chúng ta cùng cầu nguyện. [Kính mừng Maria…]

Và một tràng pháo tay hoan hô những người nam nữ tận hiến!

Cha chào tất cả anh chị em, người Roma và khách hành hương, đặc biệt là những sinh viên Badajoz (Tây Ban nha); các tín hữu Cremona, Spoleto, Fano, Palau và Roseto thuộc Abruzzi. Cha nhìn thấy có rất nhiều tín hữu Ba lan ở đây! Và những khách hành hương người Nhật, chúng ta cùng chào họ!

Cha chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật hạnh phúc. Và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và tạm biệt!

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]

© Libreria Editrice Vatican



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/2/2020]


Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 11-15/1/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 11-15/1/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 11-15/1/2020


11 tháng Một: Tôn thờ không có nghĩa là đến với Chúa Giê-su với một danh mục những điều xin này điều kia, nhưng với một yêu cầu duy nhất: ở lại với Người. Trong sự tôn thờ, chúng ta cho phép Chúa Giê-su chữa lành và biến đổi chúng ta.

11 tháng Một: Trong sự tôn thờ, chúng ta để cho Chúa biến đổi chúng ta bằng tình yêu của Người, để thắp lên ánh sáng giữa bóng tối của chúng ta, để ban cho chúng ta sức mạnh trong sự yếu đuối và lòng can đảm giữa những thử thách.

12 tháng Một: Trong ngày Lễ #Chúa chịu Phép Rửa, chúng ta tái khám phá Phép Rửa của mình. Cũng như Chúa Giê-su là người Con chí ái của Chúa Cha, chúng ta cũng vậy, được tái sinh bởi nước và Chúa Thánh Thần, biết rằng chúng ta là những đứa con được yêu thương của Chúa, là anh chị em giữa những anh chị em khác.

13 tháng Một: Trong đời sống Ki-tô hữu, biết thôi là chưa đủ: nếu chúng ta không bước ra khỏi con người của mình, nếu chúng ta không tôn thờ, chúng ta không thể biết được Thiên Chúa. Đời sống Ki-tô hữu là một câu chuyện tình với Thiên Chúa.

14 tháng Một: Chúa Giê-su có uy quyền vì luôn có sự kiên định trong những điều Người dạy và việc Người làm, trong cách Người sống. Uy quyền được nhìn thấy trong điều này: sự kiên định và chứng tá. #HomilySantaMarta

15 tháng Một: Xin Chúa Thánh Thần làm hồi sinh trong mỗi chúng ta tiếng gọi trở thành những người rao giảng phúc âm can đảm và hân hoan. #GeneralAudience




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 16/1/2020]