Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021

Viếng nhà thờ San Vitale ở Fovea, một vương cung thánh đường “gia đình”

Viếng nhà thờ San Vitale ở Fovea, một vương cung thánh đường “gia đình”

Viếng nhà thờ San Vitale ở Fovea, một vương cung thánh đường “gia đình”

Antoine Mekary | ALETEIA

Marinella Bandini

05/03/21


Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 17: Các bà góa xuất phát từ điểm này để tham gia đoàn rước kiệu bảy nhóm cầu xin chấm dứt bệnh dịch.



Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.


Ngày 17

Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea — chặng đàng của thứ Sáu trong tuần thứ hai Mùa Chay — là một nhà thờ “gia đình”. Truyền thống kể rằng nó được xây dựng nhờ sự dâng cúng của một bà góa giàu có người La Mã tên là Vestina, để tôn vinh các thánh tử đạo Gervasius và Protasius (thế kỷ thứ 3), những vị thánh được Thánh Ambrôsiô tìm thấy hài cốt trước đó ở Milan, và lòng sùng kính các vị đã lan rộng.

Vương cung thánh đường cũng được cung hiến cho những người mà truyền thống cho biết là cha mẹ của các vị tử đạo: Vitale — có thánh tích được lưu giữ trong vương cung thánh đường này — và Valeria, cũng là người tử đạo. Vitale, một sĩ quan quân đội, đã bị giết ở Ravenna, nơi ngày nay vẫn còn tôn kính ngài.

Để ghi nhớ sự dâng cúng của bà Vestina, Thánh Grêgôriô Cả muốn vương cung thánh đường này là nơi các bà góa sẽ tham gia “cuộc rước kiệu bảy nhóm” mà ngài thiết lập để khẩn xin Chúa chấm dứt bệnh dịch đang hoành hành ở Roma. Đoàn rước bắt đầu từ bảy điểm trong thành phố và tập trung về Đền thánh Phêrô.

Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea nằm thấp hơn mặt đường, gần như không thể nhìn thấy với hầu hết mọi người. Nó đã được sửa chữa nhiều lần cho đến năm 1475, Đức Xitô IV đã thu nhà thờ lại thành một gian giữa. Năm 1859, Đức Piô IX cho xây cầu thang đặc trưng ở lối vào, đi xuống dưới do mặt đường đã nâng lên.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3:16)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Viếng nhà thờ San Vitale ở Fovea, một vương cung thánh đường “gia đình”

Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea (bên ngoài). Cơ sở nhà thờ có niên đại từ thế kỷ thứ 4. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng nhà thờ San Vitale ở Fovea, một vương cung thánh đường “gia đình”

Bên trong Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea, nhìn từ góc cao. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng nhà thờ San Vitale ở Fovea, một vương cung thánh đường “gia đình”

Bên trong Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng nhà thờ San Vitale ở Fovea, một vương cung thánh đường “gia đình”

Cung thánh của Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng nhà thờ San Vitale ở Fovea, một vương cung thánh đường “gia đình”

Bàn thờ của Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea. Vương cung thánh đường được xây dựng để tôn vinh các thánh tử đạo Gervasius và Protasius, và sau đó cũng được cung hiến cho các thánh Vitale và Valeria, theo truyền thống họ là cha mẹ của các vị tử đạo. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng nhà thờ San Vitale ở Fovea, một vương cung thánh đường “gia đình”

Thánh tích của các Thánh Gervasius và Protasius, được lưu giữ tại Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng nhà thờ San Vitale ở Fovea, một vương cung thánh đường “gia đình”

Thánh tích của Thánh Vitale, được lưu giữ trong Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng nhà thờ San Vitale ở Fovea, một vương cung thánh đường “gia đình”

Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea. Trên bàn thờ là Sách lễ với phụng vụ chặng viếng. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 31/3/2021]


Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 28 tháng Ba, 2021

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 28 tháng Ba, 2021

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô


Đền Thánh Phêrô

Chúa nhật Lễ Lá, 28 tháng Ba, 2021



Anh chị em thân mến,

Chúng ta đã bắt đầu Tuần Thánh. Lần thứ hai chúng ta sẽ sống Tuần Thánh trong bối cảnh của đại dịch. Năm ngoái, chúng ta bị chấn động nhiều hơn; năm nay nó đang thử thách chúng ta nhiều hơn. Và sự khủng hoảng kinh tế trở nên nặng nề.

Trong hoàn cảnh lịch sử và xã hội này, Chúa làm gì? Ngài vác thập giá trên vai. Chúa Giêsu vác thập giá, tức là Ngài gánh lấy sự dữ mà hoàn cảnh này kéo theo, sự dữ về thể xác và tâm lý – và trên hết là sự dữ về tinh thần – bởi vì Ác Thần đang lợi dụng cuộc khủng hoảng để gieo rắc sự ngờ vực, tuyệt vọng và bất hòa.

Và chúng ta? Chúng ta nên làm gì? Người cho chúng ta thấy mẫu gương là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, cũng là người môn đệ đầu tiên của Ngài. Mẹ theo Con của mình. Mẹ tự nhận lấy phần đau khổ của mình, phần của bóng tối, của sự hoang mang, và Mẹ đi trên con đường của cuộc khổ nạn và giữ ngọn đèn đức tin luôn thắp sáng trong tâm hồn Mẹ. Với ân sủng của Chúa, chúng ta cũng có thể thực hiện hành trình đó. Và, trên con đường của thập giá hàng ngày, chúng ta gặp gỡ gương mặt của biết bao anh chị em đang gặp khó khăn: chúng ta đừng đi ngang qua, chúng ta hãy để cho tâm hồn được rung động bởi lòng trắc ẩn, và chúng ta hãy đến gần. Khi việc đó xảy ra, giống như Cyrenian, chúng ta có thể nghĩ: “Tại sao lại là tôi?” Nhưng rồi chúng ta sẽ khám phá ra ân sủng đã chạm đến chúng ta mà không cần đến công lao của chúng ta.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của bạo lực, đặc biệt là các nạn nhân của vụ tấn công sáng nay ở Indonesia, trước Nhà thờ Chính tòa Makassar.

Xin Đức Mẹ, người luôn đi trước chúng ta trên con đường đức tin, phù hộ chúng ta.



[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 29/3/2021]