Thứ Ba, 9 tháng 5, 2023

6 điều cần biết về Vệ binh Thụy Sĩ và lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ

6 điều cần biết về Vệ binh Thụy Sĩ và lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ

6 điều cần biết về Vệ binh Thụy Sĩ và lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ

Một tân binh Thụy Sĩ tuyên thệ sẽ bảo vệ giáo hoàng, ngay cả hy sinh tính mạng nếu cần, trong buổi lễ tuyên thệ ngày 6 tháng 5 năm 2023.


Hannah Brockhaus

Vatican City, 6 tháng 5, 2023 / 13:00 pm

Một nhóm tân Vệ binh Thụy Sĩ đã chính thức gia nhập hàng ngũ sau khi tuyên thệ “trung thành và vinh dự phục vụ Đức Giáo hoàng đương kim” tại Vatican hôm thứ Bảy.

Mặc bộ đồng phục đại tiệc màu đỏ, cam và xanh lam với áo giáp, 23 tân vệ binh tuyên thệ trung thành trước bạn bè và gia đình trong một buổi lễ ở sân San Damaso vào ngày 6 tháng Năm đầy nắng và gió nhè nhẹ.

Buổi lễ bắt đầu với những tân vệ binh, tay cầm kích, tiến vào sân trong.

6 điều cần biết về Vệ binh Thụy Sĩ và lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ

23 tân binh đã tuyên thệ nhận nhiệm vụ trong Lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican vào ngày 6 tháng 5 năm 2023. Daniel Ibanez/CNA

Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ Christoph Graf nhắc nhở các tân binh bằng câu tục ngữ, “quần áo không làm nên con người”, nhắc nhở rằng quần áo đẹp không nói lên điều gì về tính cách của một người, cũng như việc mặc đồng phục cũng không làm cho họ trở thành một người vệ binh tốt.

Ông nói, đồng phục “không phải là trang phục biểu diễn mà là cách thể hiện sự phục vụ của anh em.”

Vị tuyên úy quân đội cũng có một bài suy tư ngắn, nhắc nhở các vệ binh phải được Chúa hướng dẫn, trước khi ngài đọc những lời tuyên thệ mà liền sau đó họ tuyên hứa.

Buổi lễ kéo dài hơn một giờ được nhấn mạnh với âm nhạc và tiếng trống của Ban nhạc Vệ binh Thụy Sĩ, cùng với phần trình tấu quốc ca của Thành Vatican và Thụy Sĩ.

Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, ủy viên Quốc vụ khanh, đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô tại sự kiện này.

Vào sáng thứ Bảy, Đội Vệ binh Thụy Sĩ tham dự Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, sau đó là gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô tại Điện Tông tòa.

Đức Thánh Cha nói với họ: “Cha nói với các con tân binh cách đặc biệt: đừng đánh mất sự can đảm và niềm đam mê khám phá những điều mới mẻ.”

6 điều cần biết về Vệ binh Thụy Sĩ và lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các thành viên của Lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ và gia đình của họ tại Điện Tông tòa trước lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ của các tân binh vào ngày 6 tháng 5 năm 2023. Vatican Media

Ngài nói: “Cha nghĩ rằng quyết định dành một số năm trong đời của các con phục vụ cho đức giáo hoàng và Tòa thánh không phải là không liên quan đến hành trình đức tin cá nhân của các con. Sứ mạng của các con ở đây tại Vatican là một con đường Chúa đã mở ra cho các con để sống Bí tích Rửa tội của mình và hân hoan làm chứng cho niềm tin của các con vào Chúa Kitô.”

Đức Phanxicô nói với họ rằng khuôn mặt của những người họ gặp hàng ngày, dù là khách hành hương hay là hồng y, đều là một lời mời gọi để “nhận ra và chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người.”

Ngài nói: “Ước gì mọi tình huống, mọi cuộc gặp gỡ đều là cơ hội để thực hành Tin Mừng của Chúa Kitô, để học từ Chúa và sống tình yêu thương huynh đệ nhân danh Người và nhờ Thần Khí của Người.”

Dưới đây là sáu điều cần biết về Vệ binh Thụy Sĩ và lễ tuyên thệ hàng năm của họ:

Một ngày lễ kỷ niệm quan trọng

Lễ tuyên thệ nhiệm vụ diễn ra hàng năm vào dịp kỷ niệm trận chiến ngày 6 tháng 5 năm 1527 được gọi là cuộc Cướp phá thành Rôma, khi 147 lính bảo vệ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ Đức Giáo hoàng Clêmentê VII thoát khỏi quân đội của Đế quốc La Mã Thần thánh nổi loạn.

Trong chiến trận, đức giáo hoàng đã thoát khỏi Vatican đến lâu đài Castel Sant'Angelo qua một lối đi bí mật. Đây là sự kiện quan trọng và nguy hiểm nhất trong lịch sử của Lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ.

Một lễ kỷ niệm kéo dài nhiều ngày

Buổi lễ này chỉ là một phần trong một số ngày với các sự kiện chung và riêng tư, một số sự kiện có sự tham dự của đại diện quân đội Thụy Sĩ, chính phủ Thụy Sĩ và hội đồng giám mục Thụy Sĩ. Gia đình và bạn bè của các vệ binh, và các cựu vệ binh trở lại thăm, cũng tham dự.

6 điều cần biết về Vệ binh Thụy Sĩ và lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ

Vệ binh Thụy Sĩ đặt vòng hoa tại Quảng trường Protomartyrs của La Mã để vinh danh những người lính đã hy sinh trong Cuộc cướp phá thành Rome năm 1527. Vatican Media

Ngoài Thánh lễ và buổi yết kiến riêng với Đức Thánh Cha Phanxicô, Vệ binh Thụy Sĩ tham dự giờ kinh chiều vào buổi chiều trước lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ.

Sau giờ kinh chiều, “lễ đặt vương miện” diễn ra tại Quảng trường Protomartyrs La Mã bên trong Vatican. Buổi lễ bao gồm việc đặt vòng hoa để tưởng nhớ những người vệ binh đã chết trong Cuộc cướp phá thành Rôma.

Tuyên úy

Vệ binh Thụy Sĩ có tuyên úy Công giáo riêng. Vào năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Cha Kolumban Reichlin, 50 tuổi, người Thụy Sĩ làm tuyên úy, người đã hoàn thành một phần chương trình học tại Chủng viện Saint Meinrad ở Indiana.

Đội Vệ binh Thụy Sĩ cũng có nhà nguyện riêng bên trong Thành Vatican, nơi các thành viên thường xuyên tham dự Thánh lễ, và đôi khi diễn ra các lễ như đám cưới và rửa tội.

Nhà thờ Thánh Martin và Sebastian của Vệ binh Thụy Sĩ được xây dựng năm 1568 bởi Đức Giáo hoàng Piô V để làm nhà nguyện riêng của đội Vệ binh Thụy Sĩ. Nhà nguyện nằm ngay phía sau dãy cột của Quảng trường Thánh Phêrô ở phía bắc, bên cạnh doanh trại của đội Vệ binh Thụy Sĩ và Điện Tông tòa.

Tuyên thệ

Trong buổi lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ vào ngày 6 tháng 5, cha tuyên úy Reichlin đã đọc toàn văn lời tuyên thệ bằng tiếng Anh: “Tôi tuyên thệ trung thành và vinh dự phục vụ Đức Giáo hoàng đương kim và những đấng kế vị hợp pháp của ngài, cống hiến hết mình cho các ngài với tất cả sức lực của tôi, nếu cần thiết, thậm chí hy sinh cả mạng sống của tôi để bảo vệ các ngài. Tôi đảm nhận nhiệm vụ tương tự đối với Hồng y đoàn trong thời gian Tòa Thánh trống tòa. Tôi cũng hứa tôn trọng, trung thành và vâng lời Chỉ huy và các Bề trên. Tôi xin tuyên thệ, xin Chúa và các Thánh bổn mạng trợ giúp tôi.”

6 điều cần biết về Vệ binh Thụy Sĩ và lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ

Một Tân binh Thụy Sĩ tuyên thệ “trung thành và vinh dự phục vụ Đức Giáo hoàng đương kim” trong một buổi lễ vào ngày 6 tháng 5 năm 2023. Daniel Ibanez/CNA

Mỗi tân binh lần lượt tiến đến bên cờ của Vệ binh Thụy Sĩ khi tên được xướng lên. Tân binh nắm chặt biểu ngữ bằng tay trái, trong khi giơ tay phải lên và mở ba ngón tay như một dấu hiệu của niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi.

Sau đó, tân binh lớn tiếng tuyên bố: “Tôi, Halberdier [tên] thề hứa sẽ tuân thủ một cách trung thành, trung thực và danh dự với tất cả những điều đã được đọc cho tôi tại thời điểm này. Xin Chúa và các Thánh bổn mạng phù trợ tôi!”

Các tân binh tuyên thệ bằng một trong bốn ngôn ngữ chính thức của Thụy Sĩ: tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý hoặc tiếng Romansh, một ngôn ngữ chủ yếu được nói ở bang Grisons của Thụy Sĩ có nguồn gốc từ tiếng Latinh thông tục.

Hôm thứ Bảy, hai tân binh đã tuyên thệ bằng tiếng Romansh.

Thánh bổn mạng

6 điều cần biết về Vệ binh Thụy Sĩ và lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ

Ban nhạc Vệ binh Thụy Sĩ chơi xuyên suốt buổi lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ tại Vatican ngày 6 tháng 5 năm 2023. 

Thánh bổn mạng của Đội Vệ binh Thụy Sĩ là Thánh Nicholas xứ Flüe, cũng là thánh bổn mạng của Thụy Sĩ.

Ngài là một ẩn sĩ và nhà khổ hạnh người Thụy Sĩ sống vào thế kỷ 15.

Khi còn trẻ, ngài là một người lính xuất sắc và đã chiến đấu trong Cuộc Chiến tranh Old Zürich và Thurgau. Truyền thống nói rằng ngài chiến đấu với một thanh kiếm trong một tay và một chuỗi tràng hạt ở tay kia.

Ngài phục vụ trong quân đội từ năm 21 đến 37 tuổi, thậm chí trở thành sĩ quan.

Sau khi rời quân ngũ, Thánh Nicholas phục vụ với tư cách là ủy viên hội đồng và thẩm phán cho bang của mình.

Cuối cùng, ngài quyết định bỏ lại sau lưng đời sống chính trị và dâng hiến cho đời sống chiêm niệm sau khi nhận được một thị kiến thần bí. Năm 1467, ngài để lại vợ và mười người con để gia nhập huynh đệ đoàn với sự đồng ý của vợ ngài.

Thánh Nicholas đã lãnh ngộ thiêng liêng thông qua các thị kiến, và qua đời vào năm 1487 với gia đình của ngài bên cạnh.

Những yêu cầu tuyển dụng

Để gia nhập Lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ, ứng cử viên phải là nam giới Công giáo độc thân có quốc tịch Thụy Sĩ trong độ tuổi từ 19 đến 30, cao ít nhất 1,72 m.

6 điều cần biết về Vệ binh Thụy Sĩ và lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các thành viên của đội Vệ binh Thụy Sĩ và gia đình của họ tại Điện Tông tòa trước lễ tuyên thệ nhận nhiệm vụ của các tân binh vào ngày 6 tháng 5 năm 2023. 

Các Vệ binh được phép kết hôn khi đang tại ngũ, và một số vệ binh sống trong khu nhà ở cho gia đình với vợ con của họ.

Khi nhu cầu về an ninh của Vatican tăng lên trong những năm qua, thì số lượng vệ binh cũng tăng theo. Trong khi năm 2006, chỉ có 100 người trong đội quân thường trực nhỏ bé nhất nhưng lâu đời nhất thế giới, con số này nay đã tăng lên 135 người.

Đội Vệ binh Giáo hoàng Thụy Sĩ, được thành lập bởi Đức Giáo hoàng Julius II vào năm 1506, chịu trách nhiệm về an ninh của Vatican cùng với các hiến binh của Vatican.




[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/5/2023]


Tượng Chúa Giêsu siêu thực dựa trên Tấm vải liệm Turin

Tượng Chúa Giêsu siêu thực dựa trên Tấm vải liệm Turin

Tượng Chúa Giêsu siêu thực dựa trên Tấm vải liệm Turin

Pablo Cesio

21/04/23

Nghệ sĩ người Peru “Walt Wizard” tiết lộ cho Aleteia chi tiết về kiệt tác mới nhất của anh: một bức tượng Chúa Giêsu siêu thực đang trong tư thế rao giảng.

“Sáu năm trước, tôi đã xem một bộ phim tài liệu trong đó Ray Downing (họa sĩ minh họa và nhà làm phim hoạt hình 3D nổi tiếng, Ed.) đã tạo ra hình ảnh Chúa Giêsu 3D từ Tấm vải liệm thành Turin. Tôi rất kinh ngạc và tự hỏi sẽ như thế nào nếu có thể tạo ra một bức tượng Chúa Giêsu siêu thực để có thể nhìn được Ngài ở mọi chiều kích không gian, như thể Chúa đang ở ngay trước mặt chúng ta.”

Với những lời này, nghệ sĩ người Peru Walter Huamán (“Walt Wizard” là nghệ danh của anh) bắt đầu giải thích cho Aleteia về nguồn gốc của dự án gần đây của anh. Kết quả là một tác phẩm làm bạn sững sờ: một hình ảnh siêu thực về Chúa Giêsu trong tư thế rao giảng.

Tượng Chúa Giêsu siêu thực dựa trên Tấm vải liệm Turin

Anh Walt nói với Aleteia rằng ở thời điểm đó anh chưa sẵn sàng thực hiện một công việc có ý nghĩa như vậy, vì vậy anh xin Chúa giúp anh biết được thời điểm thích hợp để bắt đầu dự án.

Anh Walt nói tiếp: “Tôi không biết sâu về Tấm vải liệm Turin nên tôi muốn tìm đến các chuyên gia. Vì thế tôi đến gặp ông Rafael de la Piedra, một chuyên gia nghiên cứu về Tấm vải liệm thành Turin.”

Nhờ chuyên gia này, nghệ sĩ người Peru đã có thể liên hệ với đại diện của các trung tâm chuyên nghiên cứu về Khăn liệm Thánh (syndolology) từ các quốc gia khác như Tây Ban Nha, Ý và Mexico. Thông tin anh thu thập được giúp anh có thể tiến tới trong dự án của mình.

Tượng Chúa Giêsu siêu thực dựa trên Tấm vải liệm Turin


Vật liệu và tiến trình

Từ đó, Tấm vải liệm Turin trở thành nguồn chính cho tiến trình tái tạo lịch sử siêu thực của Walt. Đó là nguồn mà anh Walt có thể thu thập thông tin như chiều cao, độ dài của tóc, hình dạng râu, v.v.. của Chúa Giêsu.

Anh “luôn chú ý đến yếu tố cơ thể và các đặc điểm khác trông dài hơn bình thường vì tấm vải tiếp xúc với các chỗ hõm và nhô lên của cơ thể,” anh Walt giải thích rõ.

Anh Walt giải thích: “Bước tiếp theo là lập kế hoạch quy mô toàn diện về cơ thể Chúa Giêsu để làm cơ sở cho mô hình. Ở giai đoạn đó, chúng tôi đặt từng lỗ chân lông, ống dẫn nước mắt và các đặc điểm riêng biệt khác.”

Về chất liệu được sử dụng để làm được một tác phẩm siêu thực, anh Walt nhấn mạnh đến việc sử dụng những kỹ thuật và chất liệu tiên tiến nhất. Anh phân tích rằng trong trường hợp này, vật liệu tốt nhất để làm bức tượng là silicone y tế.

Nó là vật liệu gần giống với da người nhất vì nó cũng được sử dụng để chế tạo các bộ phận giả y tế. Màu da sẽ phải phù hợp với nơi sinh của Chúa Giêsu, màu sẫm, rám nắng. Tất cả tóc, lông mi và lông mày đều được gắn vào từng cái một. Các bản sao của trang phục và phụ kiện được tạo tác bằng cách sử dụng trang phục gốc tham khảo từ thời Chúa Giêsu, chẳng hạn như dép quai có từ thế kỷ thứ nhất ở Trung Đông.

Tượng Chúa Giêsu siêu thực dựa trên Tấm vải liệm Turin

“Người luôn hiện diện”

Anh Walt năm nay 45 tuổi và tuyên xưng mình là người Công giáo. Anh lớn lên học tại một trường Dòng Tên và là kỹ sư công nghiệp của Đại học Lima. Anh cũng đã tham gia các khóa học ở Philadelphia. Anh coi mình là một nghệ sĩ tự học theo chủ nghĩa siêu thực.

Tháng Tám năm 2020, anh Walt trở nên nổi tiếng nhờ công trình tái hiện lịch sử tuyệt vời (cũng mang tính siêu thực) về vị thánh bổn mạng của Peru, Mỹ và Philippines, Thánh Rose Lima. Khi được hỏi liệu có một số động cơ tôn giáo để thực hiện các dự án tương tự hay không, sau đây là những gì anh trả lời:

“Tôi muốn đóng góp bằng nghệ thuật mà tôi tạo ra và dùng nó để phục vụ đức tin để nhiều người có thể quan tâm đến con đường của Chúa Giêsu hơn, để các thế hệ trẻ biết đến Chúa nhiều hơn và những người lạc đường có thể gặp lại Ngài.

“Chúa Giêsu là ánh sáng hướng dẫn bạn trong bóng tối. Ngày nay với quá nhiều hình ảnh chất lượng cao, rất khó tạo được ấn tượng cho trẻ em. Nghệ thuật siêu thực tạo tác động và cho phép chúng ta có một kết nối cảm xúc. Đó là lý do tại sao tôi muốn cập nhật hình ảnh của Chúa theo cách chính xác về mặt lịch sử và bằng cách nào đó có thể đặt chúng ta vào vị trí của Ngài và xem với tư cách là con người thì Ngài đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ đau vì tình yêu Ngài dành cho chúng ta.”

Nghệ sĩ người Peru nói: “Tư thế của Chúa Giêsu dang rộng vòng tay như mời gọi bạn đi theo Ngài. Ngài luôn hiện diện”.

Một tác phẩm đáng kinh ngạc sẽ đi đến một số thành phố

Những phản ứng đối với tác phẩm của anh Walt với hình ảnh siêu thực của Chúa Giêsu sẽ không còn lâu nữa.

Chẳng hạn, anh Walt nói với Aleteia rằng ông Jorge Manuel Rodriguez, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu khăn liệm Thành Turin Tây Ban Nha, nói rằng “đó là một kết quả vô cùng đặc biệt sẽ được công nhận như một kiệt tác.”

Anh cũng nhận xét rằng Cha Rafael Pascual thuộc Thư viện của Học viện Giáo hoàng Regina Apostolorum ở Rôma cho biết, “Đây là lần đầu tiên một hình ảnh được tạo ra từ Tấm vải liệm Thánh của Chúa Kitô vinh quang, trong sự sung mãn của Ngài.”

Cuối cùng, anh đề cập đến những lời của ông Rafael de la Piedra thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khăn liệm Thánh Mexico: “Đó là một tác phẩm siêu thực phi thường. Đó là một kiệt tác độc đáo trong thể loại của nó.”

Anh Walt thừa nhận: “Công chúng được tận mắt xem tác phẩm đã vô cùng ấn tượng bởi cách thể hiện và những gì nó truyền tải.”

Anh Walt cho biết rằng tượng Chúa Giêsu và các nhân vật khác là một phần của Dự án Chúa Giêsu, Đời sống và Cuộc Thương khó, sẽ được triển lãm tại các thành phố lớn trên khắp thế giới. Anh Walt nói: “Đó là một cuộc triển lãm siêu thực và diễn tả đời thực sẽ đưa bạn về thời kỳ mà Chúa Giêsu sống, có thể nói như vậy.


[Nguồn: aleteia]


[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/4/2023]