Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Đức Thánh Cha dâng Lễ thường ngày: Triều đại Thiên Chúa ở giữa chúng ta

Đức Thánh Cha dâng Lễ thường ngày: Triều đại Thiên Chúa ở giữa chúng ta

Pope Francis delivers his homily during the morning Mass at the Casa Santa Marta.
Đức Thánh Cha Phanxico giảng trong Thánh lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta.
16/11/2017 15:12
(Vatican Radio) Triều đại Thiên Chúa không phải là một buổi biểu diễn, cũng chẳng phải một lễ hội; Nước Chúa không đi tìm sự quảng cáo. Sự phát triển của Nước Chúa là bởi Thánh Thần, không phải bởi “những chương trình mục vụ.” Đó là thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxico trong Thánh Lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta hôm thứ Năm.
Ý khởi đầu bài giảng của Đức Thánh Cha là câu hỏi của người Pha-ri-sêu trong bài Tin mừng về thời gian Triều đại  Thiên Chúa sẽ đến. Đức Thánh Cha nói, đó là một câu hỏi đơn giản và cũng có thể là câu hỏi cho đức tin vững vàng, như đã xuất hiện nhiều lần trong các trình thuật Tin mừng. Ví dụ, Gio-an Tẩy Giả, khi ở trong tù đã sai các môn đệ đến với Chúa Giê-su và hỏi Người có phải là Đấng Mê-xi-a không, hay họ còn phải chờ đợi một Đấng khác. Sau đó, trong một trình thuật khác, câu hỏi tương tự cũng nổi lên: trong Cuộc Thương khó của Người, những người đi ngang qua nói với Chúa Giê-su, “Nếu ông là người đó, hãy xuống khỏi thập giá đi.” Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng luôn luôn có những nghi vấn, luôn luôn có sự tò mò về thời gian Triều đại Thiên Chúa đến.
“Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”: Đó là câu trả lời của Chúa Giê-su. Đó là “tin vui” trong hội đường của làng Na-da-rét, sau khi đọc trích đoạn của I-sai-a Chúa Giê-su, nói rằng “hôm nay” Sách Thánh đã được ứng nghiệm ở giữa họ.
Như một hạt giống, khi được gieo xuống, tự trổ sinh từ trong nó, vì vậy Triều đại Thiên Chúa cũng lớn lên “trong âm thầm,” ở giữa “chúng ta,” Đức Thánh Cha lặp lại. Hoặc nó giống như “viên ngọc quý, hay kho tàng,” nhưng luôn luôn khiêm nhường:
“Nhưng ai làm cho hạt giống đó mọc lên? Ai làm cho nó nảy mầm? Chính Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần, Đấng ở trong chúng ta. Và Thánh Thần là thần khí của sự hiền lành, thần khí của sự khiêm nhường. Người là thần khí của sự vâng phục, thần khí của sự đơn sơ. Chính Người là Đấng làm cho Triều đại Thiên Chúa lớn mạnh, không phải là những chương trình mục vụ, không phải là những chuyện vĩ đại … Không, đó chính là Thánh thần, âm thầm. Người làm cho Nước Chúa phát triển, và rồi thời gian tới, và hoa trái trổ sinh.”
Trong trường hợp của người trộm lành, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi là khi nào thì hạt giống của Nước Chúa được gieo trong tâm hồn anh ta. Đức Thánh Cha Phanxico gợi ý, có lẽ đó là mẹ của anh ta, hay có thể là một rabbi khi ngài đang giải thích luật. Và rồi, có lẽ nó bị lãng quên – nhưng rồi đến một thời điểm “âm thầm,” Thần Khí làm cho nó phát triển lên. Đức Thánh Cha Phanxico nói, ý nghĩa của việc này là Triều đại Thiên Chúa luôn luôn là “một sự ngạc nhiên,” vì đó là “một món quà của Thiên Chúa tặng ban.”
Chúa Giê-su giải thích rằng “Nước Chúa không đến theo cách ồn ào tạo sự chú ý, và chẳng có ai la lên, ‘Kìa, nhìn kìa, nó ở đây,’ hay ‘Này, nó ở kia.’” Ngài nói, “Triều đại Thiên Chúa không phải là một buổi biểu diễn, hay tệ hơn nữa không phải là một lễ hội, mà nhiều khi chúng ta hay nghĩ về Nước Chúa như vậy.”
“Không thể nhìn Triều đại Thiên Chúa với sự kiêu căng ngạo mạn; Triều đại Thiên Chúa không yêu thích sự phô trương. Triều đại Thiên Chúa là khiêm nhường, âm thầm, và rồi lớn lên. Tôi nghĩ rằng khi những người nhìn Thấy Đức Mẹ, những người đi theo Chúa Giê-su nói: ‘Đó là Mẹ Ngài, …’ Một người phụ nữ thánh thiện nhất, nhưng trong âm thầm. Không ai biết được Mầu nhiệm của Triều đại Thiên Chúa, sự thánh thiêng của Triều đại Thiên Chúa. Và khi Mẹ ở bên Thập giá của Con của Mẹ, người ta nói, ‘Thật là người đàn bà tội nghiệp, với đứa con là phạm nhân này, người phụ nữ tội nghiệp …’ Không điều gì, không ai hiểu được.”
Đức Thánh Cha Phanxico nói, Triều đại Thiên Chúa luôn luôn lớn lên trong sự âm thầm, vì Nước Chúa đã ở đó, ở giữa chúng ta, mà Thánh Thần “làm cho nảy mầm, cho đến khi trổ sinh hoa trái.”
“Chúng ta được kêu gọi để đi theo con đường này của Triều đại Thiên Chúa. Đó là một ơn gọi, đó là một ân sủng, đó là một món quà được tặng ban nhưng không, và không thể mua bán. Đó là một ân sủng mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Và tất cả chúng ta những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều có Thánh Thần ở trong chúng ta. Mối quan hệ của tôi với Thánh Thần như thế nào,  Đấng làm cho Triều đại Thiên Chúa lớn lên trong tôi? Đây là một câu hỏi rất hay cho tất cả chúng ta đặt ra cho bản thân hôm nay. Tôi có tin điều này không? Tôi có thực sự tin rằng Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, và âm thầm không? Hay tôi thích một cảnh tượng ồn ào nhiều hơn thế?”
Đức Thánh Cha Phanxico kết bài giảng bằng lời khẩn xin Chúa Thánh Thần ân sủng “làm cho hạt giống của Triều đại Thiên Chúa” phát triển trong chúng ta và trong Giáo hội, với sức mạnh, “để Nước Chúa trở nên rộng lớn hơn, tặng ban nơi ngụ cư cho nhiều người, và ban cho nhiều hoa trái của thánh thiện.”

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 17/11/2017]



Lịch trình đến Chile và Peru của Đức Thánh Cha

Lịch trình đến Chile và Peru của Đức Thánh Cha

15-22 tháng Một, 2018
15 tháng 11, 2017
Lịch trình đến Chile và Peru của Đức Thánh Cha
CHILE
Thứ Hai, 15 tháng Một 2018
ROME – SANTIAGO
8.00 Khởi hành tại Sân bay Fiumicino của Roma đến Santiago
20.10 Đáp Sân bay Quốc tế Santiago
Nghi thức Chào đón
21.00 Đức Thánh Cha đến Tòa Khâm sứ
Thứ Ba, 16 tháng Một 2018
SANTIAGO
8.20 Gặp gỡ các Giới chức, Xã hội Dân sự và Ngoại giao đoàn trong Cung điện La Moneda
9.00 Thăm ngoại giao Tổng thống trong “Blue room” (phòng xanh) của Cung điện La Moneda
10.30 Thánh Lễ trong Công viên OʼHiggins
16.00 Chuyến thăm ngắn đến Trung tâm Phục hồi Phẩm giá Nữ của Santiago
17.15 Gặp gỡ các Linh mục, Tu sĩ Nam Nữ, người sống đời Thánh hiến và các Chủng sinh trong Nhà thờ Chính tòa Santiago
18.15 Gặp gỡ các Giám mục trong Phòng áo của Nhà thờ Chính tòa
19.15 Thăm Đền thờ cung hiến Thánh Alberto Hurtado, S.J.
Gặp gỡ riêng với các linh mục Dòng Tên

Thứ Tư, 17 tháng Một 2018
SANTIAGO-TEMUCO-SANTIAGO
8.00 Khởi hành từ Sân bay Santiago đến Temuco
10.30 Thánh Lễ tại Sân bay Maquehue
12.45 Dùng bữa trưa với các cư dân Vùng Araucanìa trong nhà “Madre de la Santa Cruz”
15.30 Khởi hành từ Sân bay Temuco đến Santiago
17.00 Đến Sân bay Santiago
17.30 Gặp gỡ giới trẻ trong Đền thờ Maipù
18.30 Di chuyển bằng xe đến Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile
19.00 Thăm Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile

Thứ Năm, 18 tháng Một 2018
SANTIAGO-IQUIQUE-LIMA
8.05 Khởi hành từ Sân bay Santiago đến Iquique
10.35 Đến Sân bay Quốc tế Iquique
11.30 Thánh lễ trong Lobito Campus
14.00 Dùng bữa trưa với đoàn Tháp tùng Giáo hoàng tại “Casa de retiros del Santuario Nuestra Señora de Lourdes” của Dòng Hiến sĩ Mẹ Maria  Đồng Trinh
16.45 Đến Sân bay Quốc tế Iquique
Nghi thức Chào đón
17.05 Khởi hành từ Sân bay Quốc tế Iquique đến Lima
PERU
17.20 Đáp Sân bay Lima
Nghi thức chào đón
Thứ Sáu, 19 tháng Một 2018
LIMA-PUERTO MALDONADO-LIMA
8.30 Gặp gỡ các Giới chức, Xã hội Dân sự và Ngoại giao đoàn trong Sân Nghi thức của Cung điện của Chính phủ
9.00 Thăm ngoại giao Tổng thống trong Phòng khách Đại sứ của Cung điện Chính phủ
9.55 Khở hành từ Sân bay Lima đến Puerto Maldonado
11.45 Đáp sân bay Puerto Maldonado
12.00 Gặp gỡ người dân bản địa vùng Amazon trong “Coliseo Regional Madre de Dios”
13.00 Gặp gỡ tín hữu tại Jorge-Basadre-Institute
13.15 Dùng bữa trưa với đại diện của các dân tộc vùng Amazonia trong Trung tâm Mục vụ “Apaktone”
15.45 Thăm Nhà Thiếu nhi “Hogar Principito”
16.50 Khởi hành bằng máy bay đến Lima
18.40 Đến Sân bay Lima
19.00 Gặp gỡ riêng với các thành viên Dòng Tên trong Nhà thờ “San Pedro”

Thứ Bảy, 20 tháng Một 2018
LIMA-TRUJILLO-LIMA
7.40 Khởi hành bằng máy bay đến Trujillo
9.10 Đến Sân bay Trujillo
10.00 Thánh Lễ tại khu cảng Huanchaco
12.15 Di chuyển bằng xe mui trần giáo hoàng trong quận “Buenos Aires” của Lima
15.00 Chuyến thăm ngắn đến Nhà thờ Chính tòa
15.30 Gặp gỡ các linh mục, nam nữ tu sĩ và các chủng sinh của các Giáo tỉnh miền Bắc Peru trong “Colegio Seminario SS. Carlos y Marcelo”
16.45 Lễ Kính Đức Mẹ – quảng trường Virgen de la Puerta in “Plaza de Armas”
18.15 Khởi hành bằng máy bay về Lima
19.40 Đến Sân bay Lima

Chúa nhật, 21 tháng Một 2018
LIMA- ROME
9.15 Cầu nguyện với các Nữ tu Chiêm niệm tại Đền thờ Lord of the Miracles của Lima
10.30 Cầu nguyện trước thánh tích của các Thánh người Peru trong Nhà thờ Chính tòa Lima
10.50 Gặp gỡ các Giám mục trong Tòa Tổng Giám mục
12.00 Đọc Kinh Truyền tin trong quảng trường “Plaza de Armas”
12.30 Dùng bữa trưa với đoàn tháp tùng Giáo hoàng trong Tòa Khâm sứ
16.15 Thánh Lễ tại Căn cứ Không quân Las Palmas
18.30 Đến sân bay
Nghi thức tạm biệt
18.45 Khởi hành chuyến bay Rome/Ciampino

Thứ Hai, 22 tháng Một 2018
ROME
14.15 Đến Sân bay Ciampino của Roma
__________________

Múi giờ
Rome: + 1h UTC
Santiago (CHILE): -3h UTC
Temuco (CHILE): -3h UTC
Iquique (CHILE): -3h UTC
Lima (PERU): -5h UTC
Puerto Maldonado (PERU): -5h UTC
Trujillo (PERU): -5h UTC

© Libreria Editrice Vatican
[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/11/2017]