Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

Lướt qua bộ sưu tập âm nhạc đồ sộ của Đức Thánh Cha Phanxicô

Lướt qua bộ sưu tập âm nhạc đồ sộ của Đức Thánh Cha Phanxicô

Lướt qua bộ sưu tập âm nhạc đồ sộ của Đức Thánh Cha Phanxicô

Antoine Mekary | ALETEIA

J-P Mauro

16/01/22


Đức Hồng Y Ravasi đã làm việc ba năm để quản lý bộ sưu tập hàng nghìn đĩa CD và đĩa hát của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Một cái nhìn thoáng qua về sở thích âm nhạc của Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiết lộ một bộ sưu tập bao gồm khoảng 2.000 đĩa CD và 19 đĩa than. Bộ sưu tập phong phú tạo nên sự cân bằng tuyệt vời giữa các bài nhạc thánh thuần túy, các bài thánh ca của các nghệ sĩ thế tục, và phù hợp với nguồn gốc của Đức Giáo hoàng thuộc văn hóa Nam Mỹ.

Theo một bản tin từ Catholic News Service, sự tò mò về sở thích âm nhạc của đức giáo hoàng bắt đầu cách đây ba năm khi Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến chủ đề này với Đức Hồng y Gianfranco Ravasi. Đức Thánh Cha gửi cho Đức Hồng y một số đĩa CD, khen ngợi lòng yêu âm nhạc của vị hồng y, và hai ngài bắt đầu trao đổi những giai điệu yêu thích của họ.

Lướt qua bộ sưu tập âm nhạc đồ sộ của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Hồng y Ravasi nói với tờ báo Corriere della Sera của Ý:

“Tôi trả lời rằng tôi rất muốn biết ngài thích thể loại nhạc gì và nó bắt đầu như thế nào”, đức hồng y cho biết về việc đức giáo hoàng thường xuyên gửi nhạc cho ngài. “Tôi nói với ngài rằng tôi đang nghĩ đến việc xây dựng một thư viện âm nhạc, và có lúc ngài gửi cho tôi cả một hộp đĩa (nói rằng), ‘Tôi đã nghe tất cả các đĩa này.’”


Quản lý bộ sưu tập

Ngay sau đó Đức Hồng Y Ravasi bắt đầu nỗ lực ba năm để lập danh mục và quản lý bộ sưu tập của Đức Thánh Cha Phanxicô. Bộ sưu tập tổng hợp hiện có khoảng 1.728 CD và 19 album thu âm. Trong số đó có những đĩa là quà của các tín hữu tặng cho Đức Giáo hoàng, những đĩa khác phản ánh sở thích của ngài.

Đức hồng y đã liệt kê một số lựa chọn trong bộ sưu tập của Đức Giáo hoàng Phanxicô, bao gồm những bản nhạc hay nhất của ca sĩ Édith Piaf, những giai điệu tango Argentina của nhà soạn nhạc Astor Piazzolla và tuyển tập 25 đĩa các bài hát Phúc âm của Elvis Presley. Những tác phẩm của các nghệ sĩ thế tục cũng thu hút sự chú ý, phần lớn các album là một số tác phẩm hay nhất của những nhà soạn nhạc cổ điển như Mozart và Bach.

Sự đa dạng của các thể loại cho thấy lòng yêu nhạc sâu đậm của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Hồng Y Ravasi còn đi xa hơn khi khẳng định sự ưa thích của Đức Giáo hoàng đối với một thể loại âm nhạc nào đó khi ngài đề cập đến những ghi chú. Rõ ràng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đính kèm các ghi chú viết tay trên một số album mà ngài gửi cho Đức Ravasi, cho thấy rằng đức giáo hoàng không những nghe các tác phẩm mà còn phân tích chúng.

Nhạc cổ điển


Trang Classic FM lưu ý rằng trong số các tác phẩm cổ điển yêu thích của Đức Thánh Cha Phanxicô là hai tác phẩm nhạc Thánh vĩ đại nhất từng được viết. Tác phẩm đầu tiên là “Mass in B Minor” của J.S. Bach, được coi là một trong những kiệt tác vĩ đại nhất của nhà soạn nhạc. Bản nhạc này được ca ngợi là một trong những thành tựu xuất sắc nhất của nhạc Cổ điển và truyền cảm hứng cách đặc biệt cho các tác phẩm của Johann Forkel và Joseph Hayden.


Đứng bên cạnh Bach trên kệ của Đức Giáo hoàng là một bản tổng phổ giá trị không kém của Mozart. “Mass in C Minor” của Wolfgang chỉ bị lu mờ trước tác phẩm “Requiem” của ông được hoàn thành sau khi qua đời. Tác phẩm đặc biệt thể hiện tính cách riêng tư của nhà soạn nhạc và phản ánh mối tương quan của ông với Thiên Chúa. Bản nhạc Thánh này được sáng tác theo sáng kiến riêng của Mozart, vì ông không được ủy nhiệm tác phẩm này.

Ca sĩ yêu thích


Một bản tin năm 2016 của Aleteia lưu ý rằng một trong những ca sĩ yêu thích của Đức Thánh Cha Phanxicô là Haudée Dabusti, giọng nữ cao người Argentina, có khi được gọi là “Maria Callas của Buenos Aires”. Trong video giới thiệu ở trên, bạn có thể thấy nữ nghệ sĩ đang hát bài “Ave Maria” ít được biết đến của nhà soạn nhạc người Ý thế kỷ 19 Pietro Mascagni.

Tango


Bạn có thể đưa đức giáo hoàng ra khỏi Argentina, nhưng bạn không thể đưa Argentina ra khỏi giáo hoàng. Một trong những thể loại nhạc yêu thích của Đức Thánh Cha Phanxicô là tango. Thể loại âm nhạc này được phát triển ở Argentina và Uruguay. Trong bộ sưu tập của đức giáo hoàng có một số album của các nhạc sĩ Carlos Gardel, Julio Rosa và Ada Falcon.

Bộ sưu tập ngày càng nhiều

Giống như bất kỳ người đam mê âm nhạc nào, Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn chú ý đến một số bản nhạc mới để bổ sung vào bộ sưu tập. Vào tháng Một năm 2022, ngài được phát hiện đã đến thăm một cửa hàng băng đĩa cách Thành phố Vatican không xa, một cửa hàng ngài thường lui tới trước khi lên ngôi giáo hoàng. Theo Kathleen Hattrup của Aleteia, Đức Giáo hoàng đã làm phép cho cửa hàng mới được nâng cấp và ra về với một đĩa than được giữ chặt dưới cánh tay của ngài.

Về đĩa mới, Đức Hồng y Ravasi nói:

“Tôi nóng lòng muốn biết nó là gì. Tôi hy vọng ngài sẽ sớm gửi cho tôi.”


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/1/2022]


Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 23 tháng 1, 2022

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 23 tháng 1, 2022

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô


Quảng trường Thánh Phêrô

Chúa nhật, 23 tháng Một, 2022

_________________________


Anh chị em thân mến, buongiorno!

Trong bài Tin Mừng của phụng vụ hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu bắt đầu việc rao giảng (x. Lc 4:14-21): đó là bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu. Ngài đến Nadarét, nơi Ngài lớn lên, và tham gia cầu nguyện trong hội đường. Ngài đứng dậy để đọc, và trong sách của Tiên tri Isaia, Ngài tìm thấy trích đoạn liên quan đến Đấng Mêsia công bố sứ điệp an ủi và giải thoát cho người nghèo và người bị áp bức (x. Is 61:1-2). Khi đến cuối bài đọc, “ai nấy đều chăm chú nhìn Người” (câu 20). Và Chúa Giêsu bắt đầu nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (câu 21). Hôm nay chúng ta dừng lại ở vấn đề này. Đó là lời đầu tiên Chúa Giêsu rao giảng được ghi lại trong Phúc âm của Thánh Luca. Được Thiên Chúa công bố, Lời ngụ ý “ngày hôm nay” trải dài qua mọi thời đại và luôn có giá trị. Lời Chúa luôn là “hôm nay”. Lời bắt đầu bằng từ “hôm nay”: khi anh chị em đọc Lời Chúa, từ “hôm nay” bắt đầu trong linh hồn anh chị em, nếu anh chị em hiểu rõ. Hôm nay. Lời tiên tri của ngôn sứ Isaia đã có từ nhiều thế kỷ trước, nhưng Chúa Giêsu, “được quyền năng Thần Khí thúc đẩy” (câu 14), làm cho lời tiên báo này trở nên phù hợp, và trên hết làm cho Lời được ứng nghiệm, và chỉ ra cách để đón nhận Lời của Thiên Chúa: hôm nay. Lời không giống như lịch sử cổ xưa, không: là hôm nay. Hôm nay, Lời nói với tâm hồn của anh chị em.

Những người đồng hương của Chúa Giêsu rất ấn tượng với lời của Chúa. Mặc dù, bị đám mây thành kiến bao phủ, họ không tin Ngài, nhưng họ nhận ra rằng lời giảng dạy của Ngài khác với lời giảng dạy của những người khác (xem câu 22): họ cảm nhận có điều gì đó nhiều hơn nơi Chúa Giêsu. Vậy đó là gì? Đó là sự xức dầu của Chúa Thánh Thần. Đôi khi các bài giáo huấn và bài giảng của chúng ta vẫn mang tính khái quát, trừu tượng; chúng không chạm đến linh hồn và đời sống của con người. Và tại sao? Bởi vì chúng thiếu sức mạnh của chữ hôm nay; điều mà Chúa Giêsu “làm trọn vẹn ý nghĩa” bởi quyền năng của Thần Khí là hôm nay. Hôm nay đang nói với anh chị em. Đúng, đôi khi chúng ta nghe thấy có những hội nghị hoàn hảo, những bài phát biểu với ý tưởng bố cục chặt chẽ, nhưng chúng không lay động được tâm hồn và vì vậy mọi thứ vẫn như trước.

Ngay cả những bài giảng trong Thánh Lễ – tôi nói với sự tôn trọng nhưng với nỗi đau – là trừu tượng, và thay vì đánh thức linh hồn, chúng lại ru ngủ linh hồn. Khi các tín hữu bắt đầu nhìn vào đồng hồ của họ – “khi nào thì điều này chấm dứt?” – những bài giảng ru ngủ linh hồn. Việc rao giảng đi vào nguy cơ này: không có sự xức dầu của Thần Khí thì nó làm cho Lời Chúa trở nên nghèo nàn, và trở thành chủ nghĩa đạo lý và những khái niệm trừu tượng; lời rao giảng trở nên xa rời, như thể nó ở ngoài thời đại, xa rời thực tế. Và đây không phải là cách thức. Lời mà sức mạnh của hôm nay không làm rung động thì không xứng đáng với Chúa Giêsu và không giúp ích gì cho đời sống của con người. Đó là lý do tại sao người rao giảng phải là người đầu tiên cảm nhận được chữ hôm nay của Chúa Giêsu, để có thể truyền đạt Lời trong ngày hôm nay của những người khác. Và nếu họ muốn đưa ra những bài thuyết trình, hội thảo, hãy để họ làm như vậy, nhưng ở nơi khác, không phải trong bài giảng Lễ, là nơi họ phải giảng Lời Chúa theo cách làm rung động lòng người.

Anh chị em thân mến, trong ngày Chúa nhật Lời Chúa này, tôi muốn cảm ơn những người rao giảng và loan báo Tin Mừng vẫn luôn trung thành với Lời Chúa làm rung động tâm hồn, những người vẫn trung thành với “hôm nay”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, để họ có thể sống ngày hôm nay của Chúa Giêsu, quyền năng ngọt ngào của Thần Khí làm cho Kinh Thánh trở nên sống động. Lời Chúa thực sự sống động và hữu hiệu (xem Dt 4:12); Lời thay đổi chúng ta, Lời đi vào công việc của chúng ta, Lời soi sáng cuộc sống hàng ngày của chúng ta, Lời an ủi và mang lại trật tự.

Hãy nhớ rằng: Lời Chúa biến một ngày bình thường thành ngày hôm nay mà Chúa nói với chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy cầm quyển Tin Mừng lên và mỗi ngày chọn một trích đoạn ngắn để đọc đi đọc lại. Hãy giữ quyển Tin mừng trong túi hoặc cặp của bạn, để đọc khi đi du lịch, bất cứ lúc nào, và đọc Tin mừng cách yên lặng. Với thời gian, chúng ta sẽ khám phá ra rằng những lời này được nói cách đặc biệt cho chúng ta, cho cuộc sống của chúng ta. Lời sẽ giúp chúng ta chào đón mỗi ngày với một cái nhìn tốt đẹp hơn, bình an hơn, bởi vì khi Tin Mừng đi vào thế giới của hôm nay thì Tin Mừng sẽ phủ đầy thế giới với Thiên Chúa. Tôi muốn đưa ra một đề nghị. Vào các Chúa Nhật của năm phụng vụ theo Tin Mừng Thánh Luca, Tin Mừng của lòng thương xót, được công bố. Tại sao mỗi cá nhân không đọc Tin mừng, mỗi ngày một trích đoạn ngắn, toàn bộ Tin mừng? Một trích đoạn ngắn. Chúng ta hãy làm quen với Tin Mừng, Tin mừng sẽ mang lại cho chúng ta sự mới mẻ và niềm vui của Chúa!

Lời Chúa cũng là ngọn hải đăng dẫn đường cho cuộc hành trình Thượng hội đồng đã bắt đầu trong toàn thể Giáo Hội. Khi chúng ta cố gắng lắng nghe nhau, với sự chú ý và phân định – vì đó không phải là vấn đề quan điểm, không, mà là để phân định Lời Chúa, ở đó – chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và Chúa Thánh Thần. Và xin Đức Mẹ ban cho chúng ta sự kiên trì để nuôi dưỡng chúng ta bằng Tin Mừng mỗi ngày.

________________________________________________

Sau Kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha tiếp tục:

Anh chị em thân mến,

Hôm qua, linh mục Rutilio Grande García Dòng Tên và hai giáo dân, và linh mục Cosme Spessotto dòng Phanxicô, những vị tử đạo, đã được phong chân phước tại San Salvador. Họ đứng về phía người nghèo, làm chứng cho Tin Mừng, sự thật và công lý thậm chí đến mức đổ máu. Xin cho tấm gương anh dũng của họ khơi dậy trong mọi người ước muốn trở thành những người can đảm làm việc cho tình huynh đệ và hòa bình. Chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng các vị tân chân phước!

Tôi đang lo lắng theo dõi về sự gia tăng căng thẳng đe dọa giáng một đòn mới vào nền hòa bình ở Ukraine, và đặt vấn đề về an ninh của lục địa Châu Âu, với những tác động rộng lớn hơn. Tôi có lời kêu gọi chân thành gửi đến tất cả những người có thiện chí, kêu gọi họ dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Toàn năng, xin cho mọi hành động và sáng kiến chính trị có thể phục vụ tình anh em của con người, thay vì lợi ích đảng phái. Những người theo đuổi lợi ích của riêng họ, làm phương hại đến người khác, coi thường ơn gọi làm người của họ, vì tất cả chúng ta được tạo dựng là anh chị em. Vì lý do này, và với sự lo lắng trước những căng thẳng hiện tại, tôi đề nghị Thứ Tư tới, ngày 26 tháng Giêng là một ngày cầu nguyện cho hòa bình.

Trong bối cảnh Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất những người Kitô hữu, tôi đã chấp nhận đề nghị từ nhiều nơi, và công bố Thánh Irenaeus Lyon là Tiến sĩ Giáo hội Hoàn vũ. Lời giảng dạy của vị mục tử và người thầy thánh thiện này giống như một cầu nối giữa Đông và Tây: đây là lý do tại sao chúng ta gọi ngài là Tiến sĩ của Sự hiệp nhất, Tiến sĩ Unitatis. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta, qua sự chuyển cầu của ngài, để cùng nhau làm việc cho sự hiệp nhất trọn vẹn của người Kitô hữu.

Và bây giờ cha gửi lời chào đến tất cả anh chị em, các tín hữu thân yêu của Roma và anh chị em hành hương đến từ nước Ý và các nước khác. Cha đặc biệt chào gia đình thiêng liêng Những Người Tôi Tớ Đau Khổ và các Hướng Đạo Sinh Agesci của Lazio. Và cha cũng nhìn thấy có một nhóm anh chị em đồng hương: Cha xin chào anh chị em người Argentina có mặt ở đây! Và các bạn trẻ của hội Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Cha chúc tất cả anh chị em Chúa nhật hạnh phúc. Và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng, và arrivederci.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/1/2022]