Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

8 bài học từ Thánh Louis và Thánh Zélie Martin về việc nuôi dạy con cái

8 bài học từ Thánh Louis và Thánh Zélie Martin về việc nuôi dạy con cái

8 bài học từ Thánh Louis và Thánh Zélie Martin về việc nuôi dạy con cái

Public Domain

 

Cerith Gardiner

03 tháng Mười, 2020


Hãy nhìn đến những người cha và mẹ tuyệt vời này để tìm thấy lời khuyên cho việc nuôi dạy con cái ngày nay.


Là cha mẹ, chúng ta thấy việc tìm kiếm lời khuyên của người khác là hữu ích. Giữa các thành viên trong gia đình, các bác sĩ y khoa, những chuyên gia về nuôi dạy trẻ em, và vô vàn quyển sách, diễn đàn và blog có sẵn, có rất nhiều điều để tìm hiểu. Nhưng cũng có một nơi khác mà chúng ta có thể tìm đến để có được những lời khuyên vững chắc về việc nuôi dạy một gia đình — là các vị thánh.

Tuần vừa qua, Giáo hội đã mừng kính Thánh Têrêsa Lisieux, và nó cho chúng ta cơ hội tuyệt vời để suy ngẫm về con đường mà thánh nữ đã trở thành một người thánh thiện và tuyệt vời như vậy. Trong giữa những lựa chọn nhỏ và lớn của thánh nữ đã quyết định hướng đi của cuộc đời ngài, thì kỹ năng nuôi dạy con cái của cha mẹ thánh nữ, ông Louis và bà Zélie, cũng đóng góp rất nhiều vào việc để thánh nữ trở thành một người như thế nào. Ông bà không chỉ nuôi dạy Têrêsa, mà còn có tám người con khác — năm người trưởng thành, tất cả đều trở thành nữ tu.

Mặc dù ông Louis và bà Zelie đã sống cách đây một thế kỷ nhưng có rất nhiều điều cần học hỏi từ họ để có thể áp dụng cho việc nuôi dạy con cái hiện đại.


TRÂN QUÝ NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ

Được biết đến với cái tên “Bông hoa nhỏ”, Têrêsa luôn tâm niệm và biết ơn những viên ngọc nhỏ bé của cuộc sống. Hãy khuyến khích các con của bạn biết trân quý những điều nhỏ bé của cuộc sống — cho dù đó là con bọ rùa bò trên tay, đi dạo trong công viên, quả táo mới hái hay lòng tốt của một người hàng xóm. Hãy luôn nhắc nhở con cái của bạn rằng tất cả đều là những món quà từ Thiên Chúa cần được trân quý.


QUÝ TRỌNG ANH CHỊ EM

Têrêsa là một trong chín người con, mặc dù chỉ có năm cô con gái sống qua tuổi thơ và sau đó trở thành nữ tu. Các chị em rất thân thiết, như những lá thư giữa Zélie và những người con yêu quý của bà thể hiện. Thật may mắn khi các cô gái có một mối quan hệ thân thiết như vậy vì khi bà Zélie qua đời (Têrêsa mới lên 4 tuổi), các chị của cô đã đóng vai trò là “mẹ”. Nếu bạn có từ hai đứa con trở lên, hãy giúp chúng phát triển mối quan hệ với anh chị em để chúng sẽ có mối liên kết vững chắc trợ giúp lâu dài sau khi bạn qua đời.


LUÔN CÓ KHÔNG GIAN CHO TÌNH CẢM

Gia đình Martins là một gia đình giàu tình cảm, ông Louis đặt cho các cô con gái của mình những cái tên thú cưng dễ thương. Têrêsa là “Reine bé nhỏ”, hay nữ hoàng nhỏ. Mặc dù Têrêsa không sống với gia đình trong thời thơ ấu do căn bệnh — thánh nữ được gửi đến sống với một vú nuôi — khi thánh nữ trở về nhà lúc 15 tháng tuổi, thánh nữ được chào đón với tình cảm tràn đầy. Đừng ngại ngùng tắm cho các con của bạn bằng tình yêu thương, và giúp chúng biết chân nhận rằng tình yêu thương đó bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Tình cảm được thể hiện và được cảm nhận sẽ là bước tiến dài giúp một đứa trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương.


DẠY BẢO BẰNG MẪU GƯƠNG

Gia đình Martins gặp nhiều thất vọng trong cuộc sống nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc. Zélie đã khát khao gia nhập đời sống tu trì, nhưng một nữ tu viện trưởng thuyết phục rằng bà không phù hợp. Mặc dù thất vọng, nhưng bà đã dành mọi cố gắng để trở thành một nhà sản xuất ren xuất sắc, và thành lập xưởng sản xuất ở tuổi 22. Louis, từng muốn trở thành một tu sĩ nhưng không thể tham gia cộng đoàn do thiếu kiến thức tiếng Latinh. Ông tiếp tục thành công trong công việc kinh doanh đồng hồ và đồ trang sức, cuối cùng ông đã ký để sáp nhập công việc kinh doanh cùng với vợ. Hãy chỉ cho con bạn cách bạn vượt qua những thất vọng trong cuộc sống, và sẵn sàng đi theo một con đường khác do Chúa dẫn dắt.


LUÔN RÈN LUYỆN CHÚNG TRONG ĐỨC TIN

Gia đình Martins đã đặt đời sống con cái của họ với Chúa vào trung tâm. Mặc dù ông Louis mất vợ vì bệnh ung thư khi còn trẻ, cũng như mất 4 người con, nhưng ông vẫn tiếp tục nuôi dạy các con mình tín thác vào Chúa Cha trên Trời. Ngay trước khi Têrêsa gia nhập đời tu, ông Louis đã đưa thánh nữ và em gái đến Céline trong một chuyến hành hương đến Roma. Việc này giúp cho người tu sĩ Dòng Cát Minh tương lai yêu mến Giáo hội với tất cả vinh quang của Giáo hội, cho dù Giáo hội có một số thất bại: Chính tại Roma, Têrêsa nói rằng rằng các linh mục cần lời cầu nguyện, vì vậy thánh nữ bắt đầu dâng lời cầu nguyện và những hy sinh cho họ. Mặc dù có thể bạn không thực hiện cuộc hành hương đến Roma, nhưng có rất nhiều đền thờ và địa điểm tôn giáo ở Mỹ đáng để ghé thăm, và việc đó có thể giúp con bạn học hiểu thêm về đức tin của chúng.


BÁC ÁI

Trong khi gia đình Martins luôn muốn chia sẻ những hiểu biết thiêng liêng của họ thì họ cũng muốn hành động theo nó. Họ cho con cái tham gia vào các hoạt động bác ái và những công việc tốt lành, đồng thời cho chúng hiểu rằng cần phải quan tâm đến những người kém may mắn. Ngay cả khi bạn rất bận rộn và không thể trở thành thiện nguyện viên, có rất nhiều hành động nhân ái bạn có thể thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, đó là một tấm gương tuyệt vời cho con cái của bạn.


THỂ HIỆN NIỀM TIN

Gia đình Martins không những có một đức tin phi thường vào Chúa, họ còn có sự tin tưởng con cái của họ. Têrêsa là một đứa trẻ bướng bỉnh, là đứa trẻ biết mình muốn gì từ khi còn rất nhỏ. Mặc dù thánh nữ được cho biết rõ ràng rằng thánh nhân không thể gia nhập Dòng Cát Minh, nhưng sự tận tụy của thân phụ cho trường hợp của thánh nhân đã cho phép ngài gia nhập dòng tu khi mới 15 tuổi. Nhờ hiểu được mong muốn của con gái mình, ông Louis tin rằng con gái ông có khả năng thực hiện những bước đi phi thường như vậy từ khi còn nhỏ. Hãy cố gắng thấu hiểu con của bạn và mong muốn của chúng và giúp chúng đạt được mục tiêu của mình.


KIÊN NHẪN

Thật khó tin rằng một vị đại thánh quan trọng như vậy lại có những thói hư khi còn nhỏ, nhưng Têrêsa là người đầu tiên thừa nhận rằng mình không phải là đứa trẻ dễ bảo nhất trong số các con. Đầy cảm xúc, thánh nữ thấy rất khó kiềm chế cảm xúc của mình và phải mất nhiều năm thánh nhân mới học được cách tự chủ. Vậy mà, dù có những khó khăn nhưng bố mẹ vẫn là bàn tay dẫn đường, kiên nhẫn chỉ dẫn cho con. Vì vậy, nếu bạn thấy mình vô phương với những đứa con rất nhạy cảm, thất thường hoặc dễ xúc động, hãy biết rằng bạn đang có sự đồng hành tốt.

Nếu bạn muốn biết thêm về cha mẹ của Thánh Têrêsa và muốn tìm hiểu về những phong tục khác thường trong đám cưới của họ, hãy nhấp vào trình chiếu bên dưới:

8 bài học từ Thánh Louis và Thánh Zélie Martin về việc nuôi dạy con cái

Đám cưới

Với bà Zélie, chẳng có gì phải vội vã chuẩn bị! Hai ông bà tổ chức đám cưới dân sự lúc 10 giờ tối ngày 12 tháng Bảy năm 1858, và lễ cưới tôn giáo được cử hành lúc nửa đêm. Điều đó có nghĩa là nghi lễ được yên tĩnh hơn và dễ cầu nguyện hơn, và đôi hôn phối có thể lãnh nhận Thánh Thể ngay sau giờ chay tịnh nửa đêm phổ biến khi đó.

8 bài học từ Thánh Louis và Thánh Zélie Martin về việc nuôi dạy con cái

Khách mời

Đôi hôn phối chỉ bận rộn với ít vị khách mời, gồm gia đình thân thích và một số ít bạn thân. Trọng tâm chú ý hoàn toàn vào bí tích hôn phối với những người thân yêu bên cạnh. Vì vậy, nếu đại dịch coronavirus ngăn cản một đám cưới linh đình, hãy cân nhắc đến nhóm thân thích, và tìm nét đẹp của sự họp mặt thân thiết.

8 bài học từ Thánh Louis và Thánh Zélie Martin về việc nuôi dạy con cái

Áo cưới

Bà Zélie không chọn đầm trắng truyền thống như ngày nay (thật ra đầm trắng chỉ bắt đầu phổ biến từ thời đám cưới của Martin). Dù áo cưới của bà không còn được bảo tồn, nhưng nó tương tự như chiếc áo trong ảnh trên. Cô dâu Kitô hữu hiện đại có thể vẫn muốn chọn một áo cưới đẹp của những ngày khi đầm trắng chưa phải là lựa chọn duy nhất.

8 bài học từ Thánh Louis và Thánh Zélie Martin về việc nuôi dạy con cái

Quà cưới

Thời đó phổ biến việc những người chồng tặng cho tân nương của mình một thẻ huy hiệu (medal) cưới được linh mục làm phép. Ông Louis dùng kỹ năng thợ thủ công của mình để sáng tạo một mẫu thiết kế rất đẹp về chủ đề câu chuyện của Sara và Tôbia trong Kinh Thánh. Sau khi ông Louis xỏ nhẫn vào một tay của bà Zélie, ông đặt thẻ huy hiệu vào tay kia của bà. Các chú rể hiện đại bây giờ có thể không có kỹ năng như vậy, nhưng internet cho nhiều lựa chọn các mẫu thẻ huy hiệu tôn giáo rất đẹp.

8 bài học từ Thánh Louis và Thánh Zélie Martin về việc nuôi dạy con cái

Tuần trăng mật

Ngày nay tuần trăng mật trên các hòn đảo vùng nhiệt đới xinh đẹp là rất phổ biến, nhưng trở lại thế kỷ 19 thì mọi thứ đều rất khác. Vào ngày tổ chức lễ cưới tôn giáo, ngày 13 tháng Bảy, đôi hôn phối đón xe lửa đi thăm chị gái của Zélie vừa gia nhập đời sống tu trì. Đối với hai ông bà thì việc bảo đảm sự hiệp nhất của tất cả gia đình quan trọng hơn là thời gian riêng tư của nhau.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 06/10/2020]

CHUYÊN MỤC: 'Tự do tôn giáo bị tấn công trên toàn thế giới' – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa thánh tổ chức sự kiện quan trọng tại Roma

CHUYÊN MỤC: 'Tự do tôn giáo bị tấn công trên toàn thế giới' – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa thánh tổ chức sự kiện quan trọng tại Roma

CHUYÊN MỤC: 'Tự do tôn giáo bị tấn công trên toàn thế giới' – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa thánh tổ chức sự kiện quan trọng tại Roma

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, Đức Hồng y Parolin, Đức Tổng giám mục Gallagher, Đại sứ Gingrich và Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo, nói rằng đây là thời điểm quan trọng nhất để bảo vệ những quyền này

01 tháng Mười, 2020 18:48

DEBORAH CASTELLANO LUBOV



Chưa bao giờ có thời điểm nào quan trọng hơn để thúc đẩy và bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế.

Trong khi đại dịch COVID-19 về cơ bản đã thay đổi nhịp sống của chúng ta, tự do tôn giáo vẫn tiếp tục bị tấn công ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.

Việc duy trì quyền tự do tôn giáo không chỉ cần thiết về mặt đạo đức, mà nó còn là mệnh lệnh an ninh quốc gia.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa thánh, Callista Gingrich, đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ này trong Hội nghị chuyên đề do đại sứ quán của bà tổ chức ngày hôm qua, 30 tháng Chín năm 2020 tại Roma, với chủ đề “Thúc đẩy và Bảo vệ Tự do Tôn giáo thông qua Ngoại giao”. Phóng viên cấp cao của ZENIT tại Vatican đã có mặt.

Được tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa thánh, sự kiện diễn ra trong đại sảnh của khách sạn Westin Excelsior trên đường Via Veneto mang tính biểu tượng của Roma, bên cạnh Đại sứ quán Hoa Kỳ, tuân thủ các quy tắc và quy định phòng chống Covid-19.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Mike Pompeo, Quốc vụ khanh Vatican, Hồng y Pietro Parolin, và Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, đã có bài những bài phát biểu chính, và được giới thiệu qua phản ánh của Bà Đại sứ Callista Gingrich. Độc giả có thể đọc các toàn văn các bài phát biểu ở dưới.


Chào mừng tất cả những người có mặt tại Hội nghị chuyên đề gồm các Đại sứ và những người tham gia trực tuyến, Bà Đại sứ Gingrich bày tỏ đánh giá cao về sự hợp tác quý báu giữa Hoa Kỳ và nhấn mạnh “mệnh lệnh đạo đức” của Hoa Kỳ để bảo vệ tự do tôn giáo trên phạm vi quốc tế.

Bà liệt kê những trường hợp sau đây như là một số ví dụ “vô cùng lo ngại” về việc xâm phạm quyền tự do tôn giáo trên phạm vi quốc tế:

  • “Ở Miến Điện, người Rohingya và các nhóm thiểu số khác tiếp tục phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng về quyền tự do đi lại và tiếp cận với giáo dục và chăm sóc sức khỏe, vì tôn giáo và sắc tộc của họ.
  • “Ở Nicaragua, sự đàn áp Kitô giáo gia tăng khi chính phủ tấn công Nhà thờ Công giáo và tàn phá những không gian tôn giáo.
  • “Ở Nigeria, Boko Haram tiếp tục sát hại người Hồi giáo và Kitô giáo. Hàng nghìn thường dân vô tội đã bị giết hại bởi tổ chức khủng bố này.
  • “Tại Ả Rập Xê Út, nơi không có luật cho phép tự do tôn giáo, người theo đạo Hồi và không theo đạo Hồi bị đàn áp vì thực hành đức tin của họ.
  • “Và ở Trung Quốc, hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ, người sắc tộc Kazaks và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giam giữ trong các trại.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa thánh nói, “Trong khi ĐCSTQ tiến hành cuộc chiến chống đức tin, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác với các quốc gia cùng chí hướng, những quốc gia có chung cam kết thúc đẩy và đảm bảo tự do tôn giáo.”

Đức Hồng y Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Gallagher đã nhắc lại tầm quan trọng của Giáo hội Công giáo trong việc bảo vệ tự do tôn giáo.

Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh, “Việc bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do tôn giáo là một nét đặc trưng cho hoạt động ngoại giao của Tòa thánh. Quyền cơ bản này của con người, cùng với quyền bất khả xâm phạm của sự sống, tạo thành nền tảng vững chắc và không thể thiếu cho nhiều quyền con người khác”.

Vị Ngoại trưởng của Vatican chỉ trích, “Vi phạm quyền tự do này gây nguy hiểm cho việc được hưởng mọi quyền và đe dọa phẩm giá của nhân vị.”

Đức Tổng Giám mục Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, nhấn mạnh rằng “không có gì ngạc nhiên” khi thấy việc bảo vệ và thúc đẩy tự do tôn giáo là một trong những “ưu tiên chính trị” chính yếu của Tòa thánh. Ngài nhắc lại: “Trong những mối quan hệ song phương, vấn đề bảo vệ tự do tôn giáo để cho phép Giáo hội Công giáo địa phương thực thi sứ mạng của mình,” vẫn là một phần không thể thiếu trong phạm vi và hoạt động của Tòa thánh.”

Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh cam kết của Tòa thánh trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do tôn giáo, được hướng dẫn giáo huấn và sự quan tâm của Đức Thánh Cha Phanxico, “người liên tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đối thoại và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc và xã hội, giữa những những niềm tin tôn giáo khác nhau, hoặc giữa những người không theo tôn giáo, để hướng tới sự chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau.” Ngài nói, đây là trọng tâm thông điệp của Tài liệu về Tình huynh đệ Nhân loại ngày 4 tháng Hai năm 2019, và “chắc chắn sẽ là một chủ đề nổi bật trong Tông thư “All Brothers” (Tất cả anh em) mà Đức Thánh Cha sẽ công bố trong vài ngày tới.”

Sau đó, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã trích dẫn một dòng trong Tài liệu về Tình huynh đệ Nhân loại “Sự khôn ngoan thượng giới này là nguồn cội mà từ đó khởi nguồn quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do được khác biệt. Do đó, phải loại bỏ việc mọi người bị buộc phải đi theo một tôn giáo hay một nền văn hóa nào đó, cũng như việc áp đặt một lối sống theo văn hóa nào đó mà người khác không chấp nhận”.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Mike Pompeo, nhấn mạnh: “Những người sáng lập của chúng tôi coi tự do tôn giáo là một quyền căn bản tuyệt đối của con người và là trung tâm nền tảng của chúng tôi.”

Mặt khác, ông chỉ trích việc hạn chế quyền tự do tôn giáo tại nhiều quốc gia, tại những nơi như Iran, Nigeria, và Cuba, v.v., ông lưu ý: “Bộ Ngoại giao dành nhiều nguồn lực để ghi lại những tình hình kinh khủng này trong báo cáo hàng năm kéo dài hàng nghìn trang.”

Ông chỉ rõ, “Tuy nhiên, không ở nơi nào – không ở nơi nào, tự do tôn giáo bị tấn công nhiều hơn ở Trung Quốc ngày nay. Điều đó là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc tự coi mình là có quyền lực đạo đức tối cao, cũng như với tất cả các chế độ cộng sản.”

Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn tích cực đàn áp tự do tôn giáo nhiều hơn nữa, lưu ý rằng điều này thể hiện rõ ràng với những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Ông nói, “Nhưng họ không phải là nạn nhân duy nhất. Đảng Cộng sản Trung Quốc ngược đãi mọi cộng đồng tôn giáo ở Trung Quốc: các nhà thờ Tin lành, Phật tử Tây Tạng, tín đồ Pháp Luân Công, và nhiều hơn nữa.”

Ông nói, “Tất nhiên, người Công giáo cũng không được loại ra khỏi làn sóng đàn áp này”:
  • “Các nhà thờ và đền thánh Công giáo đã bị báng bổ và phá hủy.”
  • “Các giám mục Công giáo như Augustine Cui Tai đã bị bỏ tù, cũng như các linh mục ở Ý.”[1]
  • “Và những người lãnh đạo giáo hữu Công giáo trong phong trào nhân quyền, không riêng ở Hồng Kông, đã bị bắt.
  • “Các nhà chức trách ra lệnh cho người dân phải thay thế ảnh của Chúa Giêsu bằng ảnh của Chủ tịch Mao và của Tổng bí thư Tập Cận Bình.
  • “Tất cả những tín hữu này đều là người kế thừa của những người mà Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đã tôn vinh trong bài diễn từ của ngài trước LHQ, những người đã “mạo hiểm sự tự do, yêu cầu được có một vị trí trong đời sống xã hội, chính trị và kinh tế tương xứng với phẩm giá là những con người tự do.”
Ông nói, “Chúng ta phải ủng hộ những người đòi quyền tự do trong thời đại của chúng ta.”

Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có thể và thực sư đóng vai trò trong việc lên tiếng nói cho những người bị áp bức, chúng tôi cũng có thể làm nhiều hơn thế. Nhưng chúng tôi làm hết sức để đưa những sự ngược đãi ra ánh sáng, trừng phạt những người chịu trách nhiệm, và khuyến khích người khác cùng tham gia với chúng tôi trong việc bảo vệ này.

Nhưng ông nói thêm rằng, “Nhưng với tất cả những gì mà các quốc gia có thể làm, thì cuối cùng những cố gắng của chúng tôi cũng bị hạn chế bởi thực tế của chính trị thế giới. Các quốc gia đôi khi phải đưa ra các thỏa hiệp để đạt được những kết cục tốt đẹp, các nhà lãnh đạo đến rồi đi, và quả thật các ưu tiên bị thay đổi.”

Ông nói, “Giáo hội ở một vị thế khác. Những cân nhắc thuộc thế gian không làm nản lòng những lập trường được xây dựng theo nguyên tắc dựa trên những chân lý muôn đời. Và như lịch sử cho thấy, người Công giáo thường áp dụng những nguyên tắc của họ trong việc phục vụ tôn vinh nhân vị”. Ông hoan nghênh sự can đảm của các Giáo hoàng gần đây, với lưu ý:
  • Đức Gioan Phaolô II cũng không sợ hãi. Ngài đã thách đố chủ nghĩa độc đoán của Mỹ Latinh và giúp truyền cảm hứng cho sự chuyển đổi dân chủ.
  • Đức Giáo hoàng Hưu trí Benedict đã mô tả tự do tôn giáo là “một yếu tố thiết yếu cho một nhà nước hợp hiến,” và thật vậy, nó là “phép thử quan trọng đối với sự tôn trọng của tất cả các quyền con người.”
  • Và cũng giống như Đức Benedict, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói một cách hùng hồn về “sinh thái nhân văn” cần thiết cho các xã hội tốt đẹp.
Ông tiếp tục chỉ trích những người đang cố gắng định hướng niềm tin từ quảng trường công cộng. Nhưng quan trọng hơn nữa, ngày nay họ phải truyền cảm hứng cho chúng ta để dẫn đầu trong thời đại của chúng ta, và đặc biệt là những người trong quý vị nắm giữ quyền bính tinh thần thuộc bất kỳ niềm tin nào.

“Đức Thánh Cha Phanxico thúc giục Giáo hội “luôn luôn sẵn sàng cho sứ vụ”. Ngoại trưởng nói, để trở thành một Giáo hội “luôn luôn sẵn sàng cho sứ vụ” mang nhiều ý nghĩa. “Chắc chắn, một trong những ý nghĩa đó là trở thành một Giáo hội luôn luôn bảo vệ những quyền căn bản của con người. Một Giáo hội luôn luôn chống lại các chế độ chuyên chế. Một Giáo hội luôn luôn cam kết hỗ trợ những người chấp nhận “phiêu lưu sự tự do” mà Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói đến, đặc biệt, nhất là ở những nơi mà tự do tôn giáo bị từ chối, hoặc bị hạn chế, hoặc thậm chí bị bóp nghẹt.”

Ông nói, là người Kitô giáo, tất cả chúng ta đều biết mình đang sống trong một thế giới sa đọa.

“Điều đó có nghĩa là những người có trách nhiệm với ích chung đôi khi phải đương đầu với những kẻ xấu xa, và thực sự với cả những chế độ xấu xa. Nhưng khi làm như vậy – khi làm điều đó, các chính khách đại diện cho các nền dân chủ không bao giờ được đánh mất tầm nhìn về chân lý đạo đức và phẩm giá con người là những điều làm cho nền dân chủ trở nên khả thi””

Ông tiếp tục, “Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng cần phải như vậy. Các nhà lãnh đạo tôn giáo nên hiểu rằng là muối và ánh sáng có nghĩa là phải làm chứng tá đạo đức một cách táo bạo.”

Ông Mike Pompeo nhấn mạnh rằng lời kêu gọi làm chứng này mở rộng đến với tất cả các tín ngưỡng, không chỉ riêng đối với người Kitô hữu và Công giáo. “Nó dành cho các nhà lãnh đạo thuộc của mọi tín ngưỡng – thật sự là ở mọi cấp độ.”

Ông nhấn mạnh, “Tôi tha thiết hy vọng” rằng:
  • “Các nhà lãnh đạo Hồi giáo sẽ lên tiếng bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác bị áp bức ở Trung Quốc, bao gồm cả người Kazakhstan và người Krygyz.”
  • “Các nhà lãnh đạo Do Thái cũng phải đứng lên đấu tranh cho cộng đồng Do Thái đang bị suy yếu ở Yemen.”
  • “Các nhà lãnh đạo Kitô giáo có nghĩa vụ lên tiếng nói cho anh chị em của họ ở Iraq, ở Bắc Triều Tiên và Cuba.”
  • “Tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo đức tin hãy can đảm để đối đầu với sự đàn áp tôn giáo chống lại cộng đồng của họ, cũng như Cha Lichtenberg đã làm với các thành viên của các tôn giáo khác”.
Ông nói rằng mọi người nam và người nữ có đức tin đều được kêu gọi để làm chứng nhân đạo đức chống lại sự đàn áp các tín đồ.

Ông lưu ý, “Thật vậy – hôm nay chúng ta ở đây để nói về tự do tôn giáo – tương lai của tự do tôn giáo phụ thuộc vào những hành động làm chứng tá đạo đức này. Những người nam và nữ cảm đảm trên toàn thế giới, chấp nhận“ rủi ro đối với tự do,” tiếp tục đấu tranh để đòi sự tôn trọng quyền được thờ phượng của họ, vì lương tâm của họ đòi hỏi điều đó.” Ông nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã làm chứng tá cho sự đau khổ của đoàn chiên của mình, và ngài đã thách thức chế độ chuyên chế. Bằng cách đó, ngài đã chứng minh cách Tòa Thánh có thể làm thay đổi thế giới của chúng ta theo hướng nhân đạo hơn.

Ông nói, “Ước mong Giáo hội, và tất cả những ai biết rằng cuối cùng chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, hãy can đảm trong thời đại của chúng ta. Cầu mong cho tất cả chúng ta can đảm trong thời đại của mình.”

[...]



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 03/10/2020]