Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 18 tháng 9, 2022

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô

Quảng trường Thánh Phêrô

Chúa nhật, 18 tháng Chín, 2022

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 18 tháng 9, 2022

© Vatican Media



*******

Lúc 12 giờ trưa nay, Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc trong Điện Tông tòa Vatican để đọc Kinh Truyền tin cùng với các tín hữu và người hành hương tập trung trong Quảng trường Thánh Phêrô.

Sau đây là huấn từ của Đức Thánh Cha trước giờ đọc Kinh Truyền tin:

_______________________________________


Trước Kinh Truyền tin

Anh chị em thân mến, buongiorno!

Dụ ngôn trong Tin Mừng của phụng vụ hôm nay (x. Lc 16:1-13) có vẻ hơi khó hiểu đối với chúng ta. Chúa Giêsu kể một câu chuyện về sự biển thủ: một người quản lý bất lương biển thủ, và sau khi bị chủ phát hiện đã hành động cách lanh lợi để thoát khỏi tình thế. Chúng ta tự hỏi: sự lanh lợi của người quản lý bất lương này là gì và Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta điều gì?

Trong câu chuyện này, chúng ta nhìn thấy người quản lý biển thủ gặp kết cục rắc rối như thế nào vì anh ta lợi dụng tài sản của chủ. Bây giờ anh ta phải giải trình, và anh ta sẽ mất việc. Nhưng anh ta không bỏ cuộc, anh ta không cam chịu số phận và không giữ vai nạn nhân. Ngược lại, với sự lanh lợi anh ta hành động ngay lập tức, anh ta tìm kiếm giải pháp và sáng tạo. Chúa Giêsu sử dụng câu chuyện này như một cách để đưa ra trước mắt chúng ta một sự khiêu khích khi Ngài nói: “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (câu 8) Điều xảy ra là những người đi trong bóng tối, theo những tiêu chuẩn của thế gian, biết cách xoay xở vượt qua khi gặp khó khăn, họ biết cách linh lợi hơn những người khác. Thay vì vậy, các môn đệ của Chúa Giêsu, cụ thể là chúng ta, đôi khi ngủ quên hoặc ngây thơ, không biết chủ động tìm cách thoát khỏi những khó khăn (xem tông huấn Evangelii gaudium, 24). Chẳng hạn, tôi đang nghĩ đến thời kỳ khủng hoảng cá nhân hoặc xã hội, và kể cả khủng hoảng của Giáo hội: đôi khi chúng ta để cho sự chán nản đánh bại mình hoặc chúng ta bắt đầu kêu ca phàn nàn và đóng vai nạn nhân. Thay vì vậy, Chúa Giêsu nói rằng chúng ta cũng cần phải khôn ngoan đi theo Tin Mừng, tỉnh thức và chú ý đến việc phân định thực tại và sáng tạo để tìm ra những giải pháp tốt cho bản thân và cho người khác.

Nhưng Chúa Giêsu cũng dạy cho chúng ta một bài học khác. Thật vậy, chúng ta đã hỏi rằng sự linh lợi của người quản lý là gì? Anh ta quyết định giảm bớt số nợ cho những người mắc nợ, và do vậy họ trở thành bạn bè của anh ta và anh ta hy vọng họ có thể giúp đỡ khi ông chủ sa thải anh ta. Trước đây anh ta tích lũy của cải cho bản thân, nhưng bây giờ anh ta sử dụng nó theo cách tương tự bằng cách biển thủ để kết bạn là những người có thể giúp anh ta trong tương lai. Và Chúa Giêsu dạy chúng ta về cách chúng ta sử dụng của cải vật chất: “Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (câu 9). Vì vậy, để thừa hưởng sự sống đời đời, không cần phải tích lũy của cải trong thế gian này, nhưng điều quan trọng là tình yêu thương mà chúng ta phải thể hiện trong các mối tương quan huynh đệ của chúng ta. Đây là điều Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta: đừng dùng của cải thế gian này cách ích kỷ cho riêng bản thân, nhưng hãy dùng chúng để tạo tình bằng hữu, xây dựng những mối quan hệ tốt, hành động với lòng bác ái, thúc đẩy tình huynh đệ và quan tâm đến những người yếu đuối nhất.

Thưa anh chị em, ngay trong thế giới của chúng ta hôm nay cũng có những câu chuyện về sự hủ hóa như trong Tin Mừng: hành vi thiếu trung thực, những chính sách bất công, tính ích kỷ chi phối sự lựa chọn của các cá nhân và thể chế, và nhiều tình huống tối tăm khác. Nhưng người Kitô chúng ta không được phép nản lòng, hay tệ hơn nữa là buông xuôi mọi thứ, giữ thái độ thờ ơ. Trái lại, chúng ta được kêu gọi có tính sáng tạo để làm việc thiện với sự cẩn trọng và khôn ngoan của Tin Mừng, sử dụng của cải thế gian này, không chỉ là vật chất mà là tất cả những ơn mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa, không để làm giàu cho bản thân, nhưng để xây dựng tình yêu thương huynh đệ và tình bằng hữu xã hội. Điều này rất quan trọng: chúng ta có thể tạo ra tình bạn xã hội thông qua hành vi của mình.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc để Mẹ có thể giúp chúng ta trở nên giống như Mẹ là nghèo khó trong tâm hồn và giàu có trong công cuộc bác ái với nhau.

_________________________________________


Sau Kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha tiếp tục:

Anh chị em thân mến!

Cha cảm tạ Chúa vì hành trình cha đã có thể thực hiện trong những ngày gần đây đến Kazakhstan để tham dự Đại hội VII các Nhà Lãnh đạo của Các Tôn giáo Truyền thống và Thế giới. Cha sẽ nói về chuyến đi vào thứ Tư này tại Buổi tiếp kiến chung.

Tôi rất đau buồn vì cuộc giao tranh gần đây giữa Azerbaijan và Armenia. Tôi bày tỏ sự gần gũi về tinh thần với gia đình các nạn nhân, và tôi kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn liên trên đến thỏa thuận hòa bình. Chúng ta đừng quên rằng hòa bình có thể diễn ra khi vũ khí im tiếng và đối thoại bắt đầu! Và chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho người dân Ukraine đang chịu đau khổ và cầu nguyện cho hòa bình trên mọi vùng đất đổ máu bởi chiến tranh.

Cha dâng lời cầu nguyện cho người dân vùng Marches (thuộc nước Ý) bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Cha cầu nguyện cho những người đã chết và gia đình của họ, cho những người bị thương và những người bị thiệt hại nặng nề. Xin Chúa ban sức mạnh cho những cộng đồng đó!

Cha chào tất cả anh chị em người Roma và người hành hương đến từ các quốc gia khác. Đặc biệt, cha xin chào các Tu sĩ Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội từ các cộng đoàn khác nhau ở Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Âu; cũng như các tín hữu của Seville và “Gruppo Secolare Nostra Signora del Cenacolo.”

Cha gửi lời chào nhóm anh chị em đến từ Caturano, thuộc Giáo phận Capua; các bạn trẻ của “Cresima of Gazzaniga” (Bergamo) và các bạn đến từ Soliera (Modena); thành viên của cộng đoàn “Figli in Cielo”; nhóm Pro Loco của Lazio và nhóm bác sĩ thú y đến từ tỉnh Verona cùng với gia đình. Cha cũng gửi lời chào đến các bạn trẻ của “Nền kinh tế của Thánh Phanxicô” có mặt tại quảng trường ngày hôm nay: hãy luôn tiến về phía trước! Cha sẽ sớm gặp lại các con ở Assisi.

Tôi xin gửi một ý nghĩ đặc biệt đến những người nghèo và những tình nguyện viên của “Casa di Zaccheo” ở Mesagne: xin Chúa chúc phúc cho anh chị em và xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em.

Cha chúc mọi người Chúa nhật tốt lành. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và arrivederci!


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 19/9/2022]


Vatican tổ chức cuộc thi viết thánh ca cho Năm Thánh 2025

Vatican tổ chức cuộc thi viết thánh ca cho Năm Thánh 2025

Vatican tổ chức cuộc thi viết thánh ca cho Năm Thánh 2025

Tiziana FABI | AFP

Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella đứng chụp cạnh Logo Năm Thánh 2025 trong buổi giới thiệu ngày 28 tháng Sáu năm 2022 tại Vatican.

Aleteia

17/09/22


Những người muốn tham gia phải gửi bài dự thi của họ trước ngày 25 tháng Ba.

Bộ Truyền giảng Phúc âm đang sắp xếp các bước chuẩn bị cho Năm Thánh 2025, tổ chức một cuộc thi viết thánh ca cho Năm Thánh.

Người tham gia được yêu cầu soạn nhạc cho một bản văn tiếng Ý, nói về việc truyền giảng Phúc âm trên thế giới.

Bài thánh ca có mục đích dùng trong phụng vụ và phải có mức độ thích hợp cho cộng đoàn hoặc ca đoàn hát. Tác phẩm dự thi phải được gửi cùng với bản tổng phổ cho giọng hát và và organ.

Các bài dự thi phải được gửi trước ngày 25 tháng Ba năm 2023. Mọi thông tin chi tiết có tại đây.

Vatican tổ chức cuộc thi viết thánh ca cho Năm Thánh 2025

Đơn đăng ký tham gia cuộc thi sẽ có thể truy cập tại www.iubilaeum2025.va/en/inno.html, bắt đầu từ ngày 16 tháng Một năm 2023.

Năm Thánh

Giáo hội cử hành Năm Thánh 25 năm một lần.

Mỗi Năm Thánh có một chủ đề. Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn “Những người hành hương của hy vọng” là chủ đề của Năm Thánh 2025.

Năm Thánh là “bình thường” nếu nó rơi vào khoảng thời gian sau 25 năm theo thông lệ, và là “ngoại thường” khi được công bố vì một biến cố nổi bật nào đó. Năm Thánh 2025 sẽ diễn ra phù hợp với khoảng thời gian 25 năm.



[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/9/2022]