Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh

Associazione Nennolina Antonietta Meo - Parrocchia Santa Croce in Gerusalemme; 12 - 00185 Roma.

Marinella Bandini

02/04/21


Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 44: Đấng Đáng kính Nennolina qua đời khi mới 6 tuổi.



Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.


Ngày 44

Tại Vương cung Thánh đường Santa Croce, nơi lưu giữ các thánh tích của cuộc Khổ nạn, chúng ta gặp Antonietta Meo, một cô bé đã sống cuộc Khổ nạn của riêng mình theo những dấu chân của Chúa Giêsu, dâng hiến đau khổ của mình vì ơn cứu độ của thế giới.

Mọi người đều biết đến tên gọi của cô bé sinh năm 1930 là “Nennolina”. Cô bé nhí nhảnh, vui tươi, và trên hết là đầy lòng tin, điều mà cô bé học được ở gia đình và trong hội Công giáo Tiến hành. Khi lên 5 tuổi, cô bé được chẩn đoán mắc bệnh u xương ác tính. Từ đó cô bé bắt đầu “Via Crucis” (Đàng Thánh giá): từ việc bị cắt cụt chân đến cái chết khi lên sáu tuổi rưỡi.

Căn bệnh này tấn công dữ dội và rất đau đớn, nhưng cô bé đã dâng hiến mọi thứ vì ơn cứu độ cho các tội nhân, không một lời than van. Thậm chí vào dịp kỷ niệm ngày cô bé bị đoạn chi, cô bé muốn ăn mừng vì “Con không bị mất chân, con đã dâng nó cho Chúa Giêsu.” Vào đêm Giáng sinh năm 1936, cô bé được Rước lễ lần đầu.

Nennolina tâm sự với mẹ rằng cô đã nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh: “Con nhìn thấy Chúa đang sống, bằng xương bằng thịt, cũng như con nhìn thấy mẹ! … Có lúc Chúa nhìn con, có lúc Chúa nhìn xuống hoặc nhắm lại”. Cô bé qua đời vào ngày 3 tháng Bảy năm 1937, và thân xác bé được an nghỉ tại Vương cung thánh đường Santa Croce ở Gerusalemme.

Năm 2007, Benedict XVI công bố Nennolina là bậc đáng kính. Vài ngày sau, ngài nói những lời này với các thanh thiếu niên trong nhóm Công giáo Tiến hành: “Các con có thể xem Nennolina như một người bạn của mình, một mẫu gương để truyền cảm hứng cho các con. Cuộc sống của Nennolina cho thấy rằng sự nên thánh là dành cho mọi lứa tuổi”.

Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người, (Dt 5:8-9)

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh

Antonietta Meo (Nennolina), ôm lấy cây thánh giá trong kỳ nghỉ hè ở Montopoli. Nennolina đã sống cuộc Khổ nạn của riêng mình theo những bước chân của Chúa Giêsu, dâng hiến những đau khổ của mình vì ơn cứu độ của thế giới.

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh

Antonietta Meo (Nennolina) vào ngày Rước lễ lần đầu, cô bé được lãnh nhận lúc 6 tuổi vào đêm Giáng sinh năm 1936.

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh

Nhà của Antonietta Meo (Nennolina), trên Via Statilia ở Rôma, thuộc địa phận của giáo xứ “Thánh giá ở Giêrusalem."

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh

Antonietta Meo (Nennolina), bức ảnh chụp năm cô bé lên 3 tuổi.

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh

Antonietta Meo (Nennolina), được khoanh đỏ, trong một bức ảnh chụp chung với lớp Một tại trường tiểu học mà cô bé theo học tại trường các Tông đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh

Một phần của bộ đồng phục mà Antonietta Meo (Nennolina) mặc đến trường, được các nữ tu của Cộng đoàn Tông đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu lưu giữ.

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh

Chiếc nạng Antonietta Meo (Nennolina) sử dụng. Vì căn bệnh u xương quái ác, chân trái của cô bé đã bị cắt cụt.

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh

Antonietta Meo (Nennolina) đã phải nhập viện nhiều lần tại bệnh viện Calvary, ngày nay được gọi là Ospedale Britannico.

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh

Vương cung thánh đường “Thánh giá ở Giêrusalem”: lối vào nhà nguyện nơi chôn cất Antonietta Meo (Nennolina). Vương cung thánh đường “Thánh giá ở Giêrusalem” thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh

Vương cung Thánh đường “Thánh giá ở Giêrusalem”: mộ của Antonietta Meo (Nennolina). Vương cung thánh đường “Thánh giá ở Giêrusalem” thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh

Vương cung thánh đường “Thánh giá ở Giêrusalem”. Một số quần áo của Antonietta Meo (Nennolina) được trưng bày trong một buổi giới thiệu. Vương cung thánh đường “Thánh giá ở Giêrusalem” thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”

Viếng Vương cung Thánh đường Santa Croce, và cô bé nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh

Vương cung thánh đường “Thánh giá ở Giêrusalem”: Một số đồ chơi và các bản viết tay của Antonietta Meo (Nennolina) được trưng bày trong một buổi trưng bày. Vương cung thánh đường “Thánh giá ở Giêrusalem” thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.”


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 10/5/2021]


Tiếp kiến các tân binh của Đội Vệ binh Thụy Sĩ, 06 tháng 05, 2021

Tiếp kiến các tân binh của Đội Vệ binh Thụy Sĩ, 06 tháng 05,2021

Tiếp kiến các tân binh của Đội Vệ binh Thụy Sĩ, 06 tháng 05, 2021


Sáng nay trong Điện Tông tòa của Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các tân binh của Đội Vệ binh Thụy Sĩ, những người sẽ tuyên thệ vào chiều nay tại Sân San Damaso, cùng với cha mẹ của họ.

Dưới đây là những lời tâm tình của Đức Thánh Cha với các tân binh trong buổi tiếp kiến:

*****

Diễn từ của Đức Thánh Cha

Thưa các sĩ quan và thành viên của Đội Vệ binh!

Thưa các thành viên gia đình!

Nhân dịp tuyên thệ nhậm chức của các tân binh, cha vui mừng chào đón anh chị em đến nhà của Đấng Kế vị Thánh Phêrô. Tôi xin chào Đại tá Christoph Graf là người lãnh đạo Quân đoàn Vệ binh Thụy Sĩ với lòng tận tụy lớn lao, cha tuyên úy, các sĩ quan, NCO và tất cả các thành viên của Quân đoàn. Tôi xin chào mừng các cha mẹ tham dự buổi lễ này: sự hiện diện của anh chị em minh chứng cho sự gắn bó của nhiều người Công giáo Thụy Sĩ với Giáo hội, và đặc biệt là với Ngai tòa Phêrô.

Những nơi mà các tân binh được gọi để phục vụ đã được ghi đậm trong lịch sử; kể từ khi thành lập Đội Vệ binh Giáo hoàng, nhiều thanh niên đã hoàn thành cam kết và trung thành với sứ mệnh cụ thể mà Quân đoàn tiếp tục thực hiện đến ngày nay. Một số thậm chí đã đi xa đến mức hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Giáo hoàng.

Như các con đều biết, các chức năng của Đội Vệ binh Thụy Sĩ, mặc dù về bản chất là quân sự, đã góp phần tạo nên một sự phục vụ đặc biệt đối với Giáo hoàng và Tòa thánh vì lợi ích của toàn Giáo hội. Vì vậy, nó là lý do để trân trọng việc những người trẻ chọn sự cống hiến một vài năm trong cuộc đời của họ để quảng đại phục vụ Đấng Kế nhiệm Thánh Phêrô và cộng đoàn Giáo hội. Đôi khi Chúa gọi một vài người trong các con để bước theo Người trên con đường của chức tư tế hoặc đời sống thánh hiến, tìm thấy nền tảng sẵn có được vun đắp chính trong thời gian các con phục vụ trong Đội Vệ binh. Những người khác đi theo ơn gọi hôn nhân và lập gia đình riêng của họ. Cùng với các con, cha xin cảm tạ Thiên Chúa là nguồn cội của mọi sự tốt lành về những ân tứ và ơn gọi khác nhau mà Người đã giao phó cho các con, và cha cầu nguyện rằng những ai đang bắt đầu phục vụ cũng có thể đáp lại trọn vẹn tiếng gọi của Đức Kitô, bước theo Ngài với lòng quảng đại tín trung.

Nhân dịp này cha có cơ hội để ngỏ lời cảm ơn đến tất cả các thành viên của Đội Vệ binh Thụy Sĩ vì sự phục vụ cần mẫn của họ. Cha đánh giá rất cao khả năng của các con trong việc kết hợp những khía cạnh chuyên môn và tinh thần, từ đó thể hiện sự tận tâm và lòng trung thành đối với Tòa Thánh. Về phía những khách hành hương và du khách đến Rôma, họ có cơ hội trải nghiệm tác phong nhã nhặn và sự giúp đỡ của những người lính gác tại các lối vào khác nhau của Thành Vatican. Đừng bao giờ quên những giá trị này, đó là một chứng tá rất đẹp và là dấu hiệu cho sự chào đón của Giáo hội.

Cha gửi lời chúc tốt đẹp và chân thành đến các tân binh trẻ và cha hy vọng rằng họ sẽ có những trải nghiệm bổ ích cho tinh thần và con người ở Vatican và trong thành phố Rôma. Ước mong rằng những năm tháng mà các con sẽ trải qua ở đây là một cơ hội để đào sâu đức tin của mình và có được một tình yêu mạnh mẽ hơn nữa với Giáo hội. Cha đồng hành cùng các con bằng những lời cầu nguyện và cha cảm ơn các con đã chọn cách dành ra một số năm trong cuộc đời để phục vụ Đấng Kế vị Thánh Phêrô. Các con cũng hãy cầu nguyện cho cha nhé.

Với những tâm tình này, cha chúc các con có một ngày lễ vui, và cha ban Phép lành Tòa Thánh cho tất cả mọi người hiện diện tại đây, và cho toàn thể Quân đoàn Vệ binh của Giáo hoàng.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/5/2021]