Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

Đức Thánh Cha tiếp Lữ đoàn Sardinia Grenadiers tham gia Chiến dịch “Strade Sicure” (“Đường phố an toàn”), 11.06.2022

Đức Thánh Cha tiếp Lữ đoàn Sardinia Grenadiers tham gia Chiến dịch “Strade Sicure” (“Đường phố an toàn”), 11.06.2022

Đức Thánh Cha tiếp Lữ đoàn Sardinia Grenadiers tham gia Chiến dịch “Strade Sicure” (“Đường phố an toàn”), 11.06.2022

*******

Sáng nay trong Khán phòng Phaolô VI, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp các binh sĩ của Lữ đoàn Sardinia Grenadiers tham gia Chiến dịch “Strade Sicure” (“Đường phố an toàn”).

Sau đây là những lời chia sẻ của Đức Giáo hoàng với những người có mặt tại buổi tiếp kiến:

__________________________________________

Lời chào của Đức Thánh Cha

Các bạn thân mến,

Tôi rất vui được đón tiếp các bạn và gửi lời chào nồng hậu tới từng người trong các bạn. Tôi xin chào Tướng Liberato Amodio, và tôi xin cảm ơn vì những lời của ông; Tôi chào các sĩ quan và tất cả các bạn, những người thuộc Quân đội đang hoạt động trên các đường phố của Roma để giữ cho chúng được an toàn hơn, được bảo vệ tốt hơn và đáng sống hơn.

Là một phần của Chiến dịch “Đường phố an toàn”, các bạn bảo vệ những khu vực và mục tiêu nhạy cảm: những địa điểm tổ chức sự kiện và ngoại giao, sân bay, ga xe lửa và ga tàu điện ngầm, và các địa điểm nghệ thuật, thờ phượng và tôn giáo. Bằng cách này, các bạn đảm bảo sự hiện diện hàng ngày trên địa hạt của Kinh đô, tạo cảm giác yên bình trong người dân. Về phần tôi, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự phục vụ thầm lặng và quan trọng mà các bạn dành cho Tòa Thánh, phối hợp và cùng với Lực lượng Cảnh sát, trong việc bảo vệ trật tự công cộng.

Công việc của các bạn xung quanh Thành Vatican góp phần đảm bảo cho các sự kiện diễn ra suôn sẻ trong suốt cả năm, thu hút khách du lịch và hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Đó là một hoạt động đòi hỏi sự sẵn sàng, tính kiên nhẫn, tinh thần hy sinh và ý thức trách nhiệm. Tôi biết rằng công việc này có thể phần nào đó rất mệt mỏi – tôi đang nghĩ đến mùa hè, tôi đang nghĩ đến cái lạnh của mùa đông – nhưng nó rất hữu ích cho cộng đồng và họ vô cùng biết ơn và trân trọng các bạn. Điều này giúp các bạn cam kết mỗi ngày sống đúng với niềm tin và sự quý trọng mà mọi người dành cho các bạn. Vì vậy, tôi khuyến khích các bạn hãy là những người thúc đẩy tinh thần đoàn kết cả trong công việc cũng như trong đời sống cá nhân và xã hội, giúp mọi người trở thành những công dân tốt. Tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm mà các bạn làm chứng trong công việc thể hiện và củng cố ý thức thuộc về xã hội, cũng như ý thức về Nhà nước và ích chung. Khi thực thi sứ mệnh của mình, ước mong các bạn luôn hiểu rằng mỗi con người đều được yêu thương bởi Thiên Chúa, là thụ tạo của Người, và như vậy đáng được tôn trọng. Xin ân sủng của Thiên Chúa nuôi dưỡng tinh thần mà các bạn đang cống hiến cho công việc của mình từng ngày, thúc đẩy các bạn sống tinh thần đó cách chu đáo và tận tụy hơn.

Trong những năm gần đây, việc triển khai nhân sự của quân đội Ý trong đô thị đã trở thành thực tại sống động và đáng tin cậy. Nó mang nét đặc thù là sự gần gũi với người dân – điều này rất quan trọng, mọi người nhận xét rằng “Tôi hỏi và họ giải thích tất cả mọi điều” – hợp tác trong việc phòng chống tội phạm, và hỗ trợ các hoạt động liên quan đến những tình huống khẩn cấp. Các đơn vị khác nhau lần lượt mang lại một sự phục vụ quan trọng cho đất nước, góp phần tạo ra một môi trường an toàn hơn. Lữ đoàn Sardinia Grenadiers của các bạn sắp kết thúc nhiệm vụ và nhường vị trí cho một đội quân khác. Một lần nữa tôi tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các bạn; và tôi nghĩ rằng việc các bạn ở lại Roma có thể là một trải nghiệm tích cực cho sự phát triển con người và nghề nghiệp, cũng như một khoảng thời gian hiệu quả trên cái nhìn về tinh thần.

Mỗi khi tôi rời đi và trở lại Vatican trong những chuyến tông du, hoặc đến thăm một giáo xứ hay một cộng đoàn, tôi đều nhìn thấy các bạn và cảm tạ Chúa vì sự tận tụy và sự hiện diện của các bạn. Tôi đồng hành cùng các bạn trên hành trình bằng tình cảm và sự gần gũi của tôi. Tôi phó dâng các bạn dưới sự che chở từ mẫu của Đức Mẹ: các bạn hãy luôn vững tin hướng về Mẹ, nhất là trong những lúc mệt mỏi và khó khăn, tin chắc rằng, Mẹ là một người mẹ dịu dàng nhất, Mẹ sẽ biết cách trình bày với Con Mẹ là Chúa Giêsu những nhu cầu và mong chờ của từng người trong các bạn. Mẹ Maria là một người mẹ, và cũng giống như tất cả những người mẹ khác, Mẹ biết cách gìn giữ, bảo vệ, nâng đỡ, và gần gũi. Tôi chúc lành cho các bạn cùng với gia đình của các bạn. Và tôi xin các bạn hãy cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn các bạn!


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/6/2022]


Đức Thánh Cha sẽ không cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Đức Thánh Cha sẽ không cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Đức Thánh Cha sẽ không cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Antoine Mekary | Aleteia | i.Media

I.Media for Aleteia 

13/06/22


Tổn thương đầu gối dẫn đến hủy bỏ một lịch cử hành khác

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ không cử hành Lễ trọng Mình Máu Thánh Chúa Kitô vào Chúa nhật, ngày 19 tháng Sáu năm 2022, tại Ý vì vấn đề với đầu gối của ngài, Vatican thông báo ngày 13 tháng Sáu, chỉ ba ngày sau khi chuyến đi đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan chính thức bị hủy bỏ vì những lý do tương tự.

Theo truyền thống, Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô được cử hành bởi Đức Giám mục Roma tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran, nhà thờ Chánh tòa của Giáo phận Roma.

Năm 2018 và 2019, vị Giáo hoàng 85 tuổi bỏ thói quen này bằng cách chọn đến viếng thăm hai giáo xứ khác của Roma: Giáo xứ Santa Monica ở Ostia vào năm 2018, một thị trấn ven biển ở ngoại ô Roma, và năm 2019 tại Santa Maria Consolatrice, trong khu phố Casal Bertone.

Sau đó đại dịch Covid-19 buộc Đức Giáo hoàng phải chủ tế các Lễ từ Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào năm 2020 và 2021.

Lễ trọng Mình Máu Thánh Chúa thường được tiếp nối bằng một cuộc rước qua các đường phố của Roma với kiệu Mình Thánh Chúa.

Năm ngoái, khi cuộc rước kiệu qua các đường phố không thể diễn ra, Đức Giáo hoàng đã nhắc lại ý nghĩa trong bài giảng của ngài: “Chúng ta được kêu gọi bước ra ngoài và mang theo Chúa Giêsu. Ra đi với lòng nhiệt thành để mang Chúa Kitô đến với những người chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày.”

Vì tình hình sức khỏe, Đức Giáo hoàng người Argentina sẽ không thể chủ tế những cử hành này. Ngày 10 tháng Sáu, Văn phòng Báo chí Tòa thánh thông báo Đức Giáo hoàng phải hoãn chuyến tông du tới DRC và Nam Sudan, dự kiến từ ngày 2 đến 7 tháng Bảy. Thông báo cho biết đức giáo hoàng 85 tuổi đã đồng ý với yêu cầu của các bác sĩ và không muốn gây nguy hiểm cho kết quả của các liệu pháp điều trị đầu gối đang được áp dụng.

Hôm Chúa nhật, sau giờ Kinh Truyền tin, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã xin người dân Congo và Nam Sudan “tha thứ” cho việc hoãn chuyến đi này.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/6/2022]