Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Loạt ảnh: Những cảnh lạ thường của Roma khi đóng cửa vì Coronavirus



10 tháng Ba, 2020

Loạt ảnh: Những cảnh là thường của Roma khi đóng cửa vì Coronavirus


Những biện pháp khẩn cấp có hiệu lực từ sáng Thứ Ba và tiếp theo là lệnh phong tỏa ngày 7 tháng Ba vùng phía bắc đất nước đã bị virus tấn công nặng nề.




THÀNH VATICAN — Thành phố Roma và Vatican có một khung cảnh yên tĩnh đến lạnh người khi nước Ý trải qua ngày đầu tiên thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc của chính phủ vì coronavirus.

Cảnh sát Ý, đội tuần tra Quảng trường Thánh Phê-rô thay cho Vatican, đã đóng cửa đối với du khách từ sáng sớm, để lại Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô trống vắng ngoại trừ các nhân viên Vatican bao gồm tu sĩ, nhân viên an ninh, những người làm công tác vệ sinh và nhạc công.

Ở Roma và xung quanh Vatican, chỉ còn vài du khách gan lỳ ở lại, thường đeo khẩu trang nhưng nhìn phần nào đó vô vọng và tiếc nuối khi các bảo tàng, các phòng triển lãm và địa điểm du lịch tất cả đều bị đóng cửa. Ít nhất họ có được một chút đền đáp là khí hậu nắng ấm đầu mùa xuân.

Thủ tướng Ý, Giuseppe Conte, công bố hôm cuối ngày Thứ Hai rằng toàn quốc Ý sẽ thực hiện lệnh đóng cửa trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đợt bùng phát virus.

Ông Conte nhấn mạnh một “con số tăng quá nhanh những người cần được chăm sóc đặc biệt và con số đáng buồn của những ca tử vong,” và nói thêm: “Thói quen của chúng ta bây giờ phải thay đổi: chúng ta phải từ bỏ một điều gì đó vì ích lợi của nước Ý.”

Những biện pháp khẩn cấp, trong đó bao gồm hạn chế tất cả sự đi lại giữa các thành phố (ngoại trừ những lý do về công việc cụ thể, những trường hợp khẩn cấp về sức khỏe và gia đình, hoặc để trở về nhà) có hiệu lực sáng nay và tiếp theo là một lệnh cách ly ngày 7 tháng Ba đối với vùng miền bắc của đất nước đã bị tấn công nặng nề bởi virus.

Người Roma chủ yếu tuân theo lệnh giới hạn trong đó bao gồm hướng dẫn ở nhà và tránh mọi việc đi lại không cần thiết. Một số người đến các công viên, hoặc đến các siêu thị để mua sắm dự phòng trong trường hợp thành phố bị cách ly và không có nguồn cung cấp. Khoảng một phần ba số người quanh Roma hiện nay có đeo khẩu trang.

Người mua sắm nói chung là bình tĩnh và không hoang mang hoặc mua hàng theo cách hoảng loạn (mặc dù có báo cáo một số trường hợp), nhưng vẫn đứng xếp hàng trật tự và từ từ thông qua. Mỗi người được cung cấp một đôi găng tay giấy bóng kính để đeo khi đi quanh cửa hàng và không được phép đứng cách người mua sắm ở phía trước dưới 1 mét.

Roma còn trống trải hơn vào lúc hoàng hôn khi tất cả các cửa hàng và nhà hàng đều phải đóng cửa, và thường những nhà hàng piazza nhộn nhịp, chẳng hạn như Campo de Fiori và Piazza Navona, đều tối tăm và không sức sống, ngoại trừ một vài người đi bộ, người đi xe đạp và xe cảnh sát.

Kể từ Chúa nhật, như đã được thông báo rộng rãi, một lệnh de facto (dựa theo thực tế) từ các giám mục Ý quyết định tạm ngưng các Thánh lễ chung cho tín hữu ít nhất đến ngày 3 tháng Tư, vì vậy hiện nay công chúng gần như không thể tìm được một Thánh lễ trong thành phố — ở khắp nơi của Roma! Một linh mục người Mỹ sững sờ nói.

Nhiều người thấy lạ là cho dù virus này, còn được gọi là COVID-19, đã gây ra nhiều cái chết và rất dễ lây lan, nhưng đó không phải là bệnh Dịch Hạch Đen hay Ebola và các Thánh lễ, đám cưới và đám tang đều bị hủy (mặc dù một số báo cáo báo cáo cho biết nó nặng nề hơn cúm).

Các giám mục Ý nói trong một thông cáo hôm Chúa nhật rằng họ muốn thực hiện công việc về phía họ để giúp những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này. Nhưng phản ứng của một số giáo dân và linh mục ở Roma là một sự thất vọng, đặc biệt khi các giám mục dường như sẵn sàng tuân theo chỉ thị của chính phủ mà không tiếp tục dâng Thánh lễ cộng đoàn, ngay cả khi các Thánh lễ được điều chỉnh theo một cách nào đó, đặc biệt là vào thời điểm như lúc này.

Đức Giáo hoàng Phanxico hiện không có bất kỳ hoạt động nào với công chúng, và các Thánh lễ của ngài cử hành được truyền hình trực tiếp trên Vatican Media. Một linh mục Roma là Cha Maurizio Mirilli đang dâng Thánh lễ hàng ngày cho các tín hữu trực tiếp trên Facebook lúc 9 giờ sáng.

Người Ý nói chung có cảm xúc khác nhau đối với việc phong tỏa toàn quốc, nhưng ít nhất cho đến nay, phần lớn ủng hộ nó. Người Ý rất coi trọng sức khỏe của mình, và thường quan tâm đến người cao tuổi là tầng lớp chiếm tỷ lệ lớn trong dân số và có nguy cơ cao nhất.

Họ cũng hỗ trợ việc phòng chống lây lan dịch bệnh vì các cơ sở chăm sóc y tế và cơ sở vật chất đã quá tải và tốn kém cho một chính phủ đang bị thiếu hụt lớn.

Một số người không chú ý đến các hướng dẫn chung và cứ tiếp tục như bình thường. Vẫn còn những người không coi đó là một điều nguy hiểm nhưng chỉ là một câu chuyện do truyền thông tạo ra để áp đặt sự độc tài đối với họ, trong khi một nhóm khác tin rằng virus này thật sự nguy hiểm nhưng việc phong tỏa toàn quốc là vô lý vì nó sẽ không giải quyết được vấn đề.

Trong số những người ủng hộ lệnh phong tỏa, một số người cho rằng nó đã quá muộn và chính phủ đáng lẽ phải hành động mạnh mẽ hơn vào tháng trước, nhưng họ hy vọng những biện pháp này vẫn có thể ngăn chặn virus.

Thật không may, cho đến nay điều đó dường như không xảy ra. Trong 24 giờ qua, Ý đã ghi nhận gần một nghìn ca nhiễm mới với một cú tăng vọt 168 người chết, đưa tổng số người chết ở nước này lên tới 631, chỉ đứng sau Trung Quốc với 3.136 người.

Tại khu vực Roma thuộc Lazio, các ca nhiễm đã tăng trong cùng khoảng thời gian từ 97 lên 110, với 15 ca ở ICU. Hàng trăm người Roma vẫn bị giám sát tại nhà để đảm bảo họ không mắc bệnh.

Loạt ảnh: Những cảnh lạ thường của Roma khi đóng cửa vì Coronavirus

Loạt ảnh: Những cảnh lạ thường của Roma khi đóng cửa vì Coronavirus

Loạt ảnh: Những cảnh lạ thường của Roma khi đóng cửa vì Coronavirus

Loạt ảnh: Những cảnh lạ thường của Roma khi đóng cửa vì Coronavirus

Loạt ảnh: Những cảnh lạ thường của Roma khi đóng cửa vì Coronavirus

Loạt ảnh: Những cảnh lạ thường của Roma khi đóng cửa vì Coronavirus

Loạt ảnh: Những cảnh lạ thường của Roma khi đóng cửa vì Coronavirus

Loạt ảnh: Những cảnh lạ thường của Roma khi đóng cửa vì Coronavirus



[Nguồn: ncregister]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 13/3/2020]


Kỷ niệm năm thứ 7 Đức Thánh Cha đồng hành với chúng ta

Kỷ niệm năm thứ 7 Đức Thánh Cha đồng hành với chúng ta
Pope At Mass In Casa Santa Marta - © Vatican Media

Kỷ niệm năm thứ 7 Đức Thánh Cha đồng hành với chúng ta

Kỷ niệm năm thứ 7 triều đại của Đức Giáo hoàng Phanxico đến giữa cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 coronavirus

13 tháng Ba, 2020 17:25

Dưới đây là bài bình luận của ông Andrea Tornielli, Trưởng phòng Biên tập của Bộ Truyền thông Vatican, đăng ngày 13 tháng Ba năm 2020, trên Vatican News.


******

Khi Đức Thánh Cha Phanxico bắt đầu năm thứ tám triều đại của ngài, nhân loại đối mặt với thách thức thảm họa của đại dịch COVID-19 coronavirus. Lời mời gọi mạnh mẽ và toàn cầu hãy tập trung vào điều trọng yếu, có nghĩa là lần kỷ niệm này được tổ chức hoàn toàn khác với những năm trước. Khi tất cả chúng ta đứng trước sự mong manh của sự sống trong thời khắc khó khăn này, Đức Thánh Cha Phanxico đã chọn cách đồng hành với chúng ta trong lời cầu nguyện, phó thác tất cả cho Mẹ Maria, và dâng Lễ thường nhật trong Nhà nguyện Casa Santa Marta. Hoàn tất với bản dịch tiếng Anh, Thánh Lễ này được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới mỗi sáng.

Những Thánh Lễ thường ngày này của Đức Thánh Cha Phanxico dâng tại Nhà nguyện Casa Santa Marta cho thấy một trong những điểm khác biệt của triều đại ngài. Mỗi ngày, Đức Thánh Cha trở thành như một “linh mục xứ,” giảng cho các nhóm nhỏ tín hữu, chia sẻ với họ những điều ngài suy niệm về Lời Chúa trong ngày đã gợi lên trong ngài. Một sự gặp gỡ mỗi ngày, nó đã trở thành một nguồn an ủi cho nhiều người trong suốt bảy năm qua, tìm kiếm và đọc tổng hợp bài giảng tại Casa Santa Marta của Đức Thánh Cha, do Vatican Media cung cấp. Bây giờ, sự đồng hành đơn sơ và đầy ý nghĩa này của Đức Thánh Cha đã trở nên nguồn an ủi nhiều hơn và quan trọng hơn, khi ngài dâng Lễ trong Nhà nguyện tại nơi ngài ở và dâng Hy lễ Tạ ơn cho những người đau khổ và bệnh nhân, cho thân nhân của họ, cho các bác sĩ, y tá, người thiện nguyện, cho người cô đơn và người già, cho các tù nhân và các nhà chức trách.

Hôm thứ Tư Lễ Tro, trước khi tình trạng khẩn cấp coronavirus bùng nổ, Đức Thánh Cha Phanxico nói: “Chúng ta bắt đầu Mùa Chay bằng việc đón nhận tro: ‘Hãy nhớ ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất’. Tro rắc trên đầu chúng ta đưa chúng ta trở lại với đất; nó nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta là bụi đất và chúng ta sẽ trở về với bụi đất. Chúng ta yếu đuối, mỏng giòn và phải chết. Những thế kỷ và thiên niên kỷ trôi qua và chúng ta đến và đi; trước sự bao la của các dải ngân hà và vũ trụ, chúng ta chẳng là gì. Chúng ta chỉ là bụi đất trong vũ trụ. Nhưng chúng ta là bụi đất được Thiên Chúa yêu thương. Điều làm Thiên Chúa vui lòng là gom bụi đất trong bàn tay của người và thổi hơi sự sống trường sinh trong nó. Vì vậy chúng ta là bụi đất quý giá, được hưởng sự sống trường tồn. Chúng ta là bụi đất trên đó Thiên Chúa đã rót đổ nước Trời của Ngài, bụi đất chứa đựng những ước mơ của Ngài. Chúng ta là niềm hy vọng của Thiên Chúa, là gia tài của Ngài, và là vinh quang của Ngài.”

Đức Thánh Cha kết luận bài giảng rằng: “Ước mong rằng chúng ta cho phép bản thân được hòa giải, để sống như những người con được yêu, như những tội nhân được tha thứ và được chữa lành, như là những lữ khách có Ngài luôn ở bên. Chúng ta hãy cho phép bản thân được yêu thương, để về phần chúng ta có thể trao tặng yêu thương. Chúng ta hãy cho phép bản thân đứng lên và tiến bước về với Phục sinh. Rồi chúng ta sẽ trải nghiệm niềm vui của việc khám phá thấy Thiên Chúa đã nâng chúng ta dậy từ những tro bụi của mình.”
Đức Thánh Cha Phanxico dẫn dắt chúng ta bằng việc đồng hành với chúng ta. Lúc bắt đầu Thánh Lễ tại Nhà nguyện Santa Marta hôm thứ Ba ngày 10 tháng Ba, ngài cầu nguyện cho các linh mục, đặc biệt: trong suốt thời gian này họ có được sức mạnh để đồng hành, an ủi và gần gũi với những người đau khổ. Trong khi thực hiện tất cả những sự phòng ngừa theo khả năng, Đức Thánh Cha nói các linh mục cần phải có “lòng can đảm để đi ra và thăm viếng người bệnh, mang đến sức mạnh của Lời Chúa và Thánh Thể,” khi họ đồng hành với những nhân viên y tế, các người thiện nguyện, và tất cả những người hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi coronavirus.



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 15/3/2020]