Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Sáu vị Chân phước sẽ được tôn phong Hiển Thánh ngày 14 tháng Mười, 2018

Sáu vị Chân phước sẽ được tôn phong Hiển Thánh ngày 14 tháng Mười, 2018

Sáu vị Chân phước sẽ được tôn phong Hiển Thánh ngày 14 tháng Mười, 2018

Trong nhóm có Đức Giáo hoàng Phaolo VI và Đức Tổng Giám mục Oscar Romero

19 tháng Năm, 2018 19:15
Sáu Chân phước sẽ được tôn phong hiển thánh ngày 14 tháng Mười, 2018, trong một mật nghị hồng y chung thông thường về việc phong thánh cho các chân phước:

– Phaolo VI (Giovanni Battista Montini), Giáo hoàng;

– Oscar Arnulfo Romero Galdámez, tổng giám mục San Salvador, tử đạo;

– Francesco Spinelli, linh mục giáo phận, nhà sáng lập Viện Sisters Adorers of the Most Holy Sacrament;

– Vincenzo Romano, linh mục giáo phận;

– Maria Katharina Kasper, đồng trinh, nhà sáng lập Viện Poor Handmaids of Jesus Christ;

– Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús (née: Nazaria Ignacia March Mesa), nhà sáng lập Dòng Thừa sai Đạo binh Thánh giá của Giáo hội.

Tiến trình phong thánh đã được thông qua trong tháng Ba năm nay khi Đức Thánh Cha phê chuẩn một loạt các sắc lệnh liên quan đến các án phong thánh:

PHÉP LẠ:

– qua sự chuyển cầu của Chân phước Phaolo VI (Giovanni Battista Montini), Giáo hoàng; sinh tại Concesio, Ý, ngày 26 tháng Chín, 1897 và qua đời trong điện Castel Gandolfo, Ý, ngày 6 tháng Tám, 1978

– qua sự chuyển cầu của Chân phước Oscar Arnolfo Romero Galdámez, tổng giám mục San Salvador; sinh tại Ciudad Barrios, El Salvador, ngày 15 tháng Tám, 1917, và bị giết tại San Salvador, El Salvador, ngày 24 tháng Ba, 1980

– qua sự chuyển cầu của Chân phước Francesco Spinelli, linh mục giáo phận; nhà sáng lập Viện Sisters Adorers of the Blessed Sacrament, sinh tại Milan, Ý, ngày 14 tháng Tư, 1853 và qua đời tại Rivolta d’Adda, Ý, ngày 6 tháng Hai, 1913

– qua sự chuyển cầu của Chân phước Vincenzo Romano, linh mục giáo phận; sinh tại Torre del Greco, Ý, ngày 3 tháng Sáu, 1751 và qua đời ngày 20 tháng Mười hai, 1831

– qua sự chuyển cầu của Chân phước Maria Katharina Kasper, nhà sáng lập Viện Poor Handmaids of Jesus Christ; sinh ngày 26 tháng Năm, 1820 tại Dernbach, Đức, và qua đời tại đó ngày 2 tháng Hai, 1898

– qua sự chuyển cầu của Tôi tớ Chúa là María Felicia of Jesus in the Blessed Sacrament (née María Felicia Guggiari Echeverría), nữ tu khấn trọng thuộc Dòng Carmelites đi chân đất; sinh tại Villarica, Paraguay ngày 12 tháng Một, 1925, và qua đời tại Asunción, Paraguay, ngày 28 tháng Tư, 1959

TỬ ĐẠO:

– Tôi tớ Chúa là Anna Kolesárová, giáo dân; sinh tại Vysoká nad Uhom, Slovakia, ngày 14 tháng Bảy, 1928, và bị giết tại đó vì sự thù ghét đức tin ngày 22 tháng Mười Một, 1944

NHÂN ĐỨC ANH DŨNG:

– của Tôi tớ Chúa là Bernardo Łubieński, linh mục khấn trọng của Dòng Chúa Cứu Thế; sinh tại Guzów, Ba lan, ngày 9 tháng Mười Hai, 1846 và qua đời tại Warszawa, Ba lan, ngày 10 tháng Chín, 1933

– của Tôi tớ Chúa là Cecilio Maria Cortinovis (né Antonio Pietro), tu sĩ khấn trọng của Dòng các Thầy Tiểu đệ Capuchin; sinh tại Nespello, Ý, ngày 7 tháng Mười Một, 1885 và qua đời tại Bergamo, Ý, ngày 10 tháng Tư, 1984

– của Tôi tớ Chúa là Giustina Schiapparoli, nhà sáng lập Dòng Nữ tu Benedictô Chúa Quan phòng Voghera; sinh tại Castel San Giovanni, Ý, ngày 19 tháng Bảy, 1819 và qua đời tại Voghera, Ý, ngày 20 tháng Mười Một, 1877

– của Tôi tớ Chúa là Maria Schiapparoli, nhà sáng lập Dòng Nữ tu Benedictô Chúa Quan phòng Voghera; sinh tại Castel San Giovanni, Ý, ngày 19 tháng Tư, 1815 và qua đời tại Vespolate, Ý, ngày 2 tháng Năm, 1882

– của Tôi tớ Chúa là Maria Antonella Bordoni, giáo dân, Dòng Ba Đaminh, nhà sáng lập Hội Huynh đệ Giáo dân các Nữ tử của Mẹ Thiên Chúa, bây giờ là Dòng Nữ tử của Mẹ Thiên Chúa; sinh ngày 13 tháng Mười 1916 tại Arezzo, Ý, và qua đời tại Castel Gandolfo, Ý, ngày 16 tháng Một, 1978

– của Tôi tớ Chúa là Alessandra Sabattini, giáo dân; sinh ngày 19 tháng Tám, 1961 tại Riccione, Ý, và qua đời tại Bologna, Ý, ngày 2 tháng Năm, 1984


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 21/5/2018]


Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2018 của Đức Thánh Cha


Đức Thánh Cha với giới trẻ 09/16/2017 © L'Osservatore Romano

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2018 của Đức Thánh Cha

“Cùng với giới trẻ, chúng ta hãy đem Tin mừng đến cho mọi người”

19 tháng Năm, 2018 21:38
Ngày 19 tháng Năm, 2018, Đức Thánh Cha Phanxico công bố sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2018, sẽ được mừng vào ngày 21 tháng Mười, 2018. Chủ đề: “Cùng với giới trẻ, chúng ta hãy đem Tin mừng đến cho mọi người.”

Đức Thánh Cha nói trong sứ điệp ngài gửi cho giới trẻ, “Điều gì khiến cha phải nói với mọi người qua cuộc đối thoại này với chúng con chính là sự vững chắc mà đức tin người Ki-tô hữu luôn duy trì sự trẻ trung khi nó mở rộng ra cho sứ mạng Đức Ki-tô đã trao phó cho chúng ta. Thượng Hội đồng sẽ được tổ chức tại Roma trong tháng Mười tới đây, tháng của những sứ vụ, trao cho chúng ta một cơ hội để hiểu trọn vẹn hơn những điều Chúa Giê-su muốn nói với chúng con là những người trẻ, dưới ánh sáng đức tin, và qua chúng con là nói với tất cả các cộng đoàn Ki-tô hữu.”

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi người có một sứ mạng trong cuộc sống và Giáo hội công bố thông điệp của Đức Ki-tô và chia sẻ với giới trẻ “con đường và sự thật trao tặng ý nghĩa cho sự sống của chúng ta trên mặt đất này.”

Đức Thánh Cha tiếp tục, “Sự thông truyền đức tin này sẽ xảy ra qua sự lan truyền tình yêu thương, trong đó niềm vui và lòng nhiệt thành trở thành cách diễn đạt ý nghĩa mới mẻ và tính trọn vẹn trong cuộc sống. Các Dòng Truyền giáo Tòa Thánh được khai sinh từ những tâm hồn trẻ trung như là một phương cách hỗ trợ cho việc rao giảng Tin mừng đến với mọi dân tộc và từ đó góp phần vào sự phát triển con người và văn hóa cho tất cả những người khát khao tìm đến chân lý.”

Ngày Thế giới Truyền giáo gây quỹ cho hơn 1.000 dự án thừa sai trên khắp thế giới. Ngày Truyền giáo được thành lập bởi Đức Giáo hoàng Piô XI năm 1926 như là một ngày cầu nguyện cho các sứ vụ.




Sứ điệp của Đức Thánh Cha

Cùng với giới trẻ, chúng ta hãy đem Tin mừng đến cho mọi người

Các bạn trẻ thân mến, cha muốn cùng chúng con suy tư về sứ mạng mà chúng ta đã đón nhận từ Đức Ki-tô. Khi nói với chúng con là cha cũng nói với tất cả mọi người Ki-tô hữu trong Giáo hội đang trải qua cuộc phiêu lưu của cuộc sống làm con cái Thiên Chúa. Điều gì khiến cha phải nói với mọi người qua cuộc đối thoại này với chúng con chính là sự vững chắc mà đức tin người Ki-tô hữu luôn duy trì sự trẻ trung khi nó mở rộng ra cho sứ mạng Đức Ki-tô đã trao phó cho chúng ta. “Sứ mạng đưa đến sức sống mới cho đức tin” (Redemptoris Missio, 2), theo lời của Thánh Gioan Phaolo II, một vị Giáo hoàng đã thể hiện sự yêu thương và quan tâm quá lớn cho giới trẻ.

Thượng Hội đồng sẽ được tổ chức tại Roma trong tháng Mười tới đây, tháng của những sứ vụ, trao cho chúng ta một cơ hội để hiểu trọn vẹn hơn những điều Chúa Giê-su muốn nói với chúng con là những người trẻ, dưới ánh sáng đức tin, và qua chúng con là nói với tất cả các cộng đoàn Ki-tô hữu.

Cuộc sống là một sứ mạng

Mỗi người nam và nữ là một sứ mạng; đó là lý do cho sự sống của chúng ta trên trần gian này. Được lôi cuốn và được sai đi là hai hoạt động mà tâm hồn chúng ta cảm nhận như là sức mạnh nội giới của tình yêu, đặc biệt khi chúng ta còn trẻ, chúng nắm giữ những triển vọng cho tương lai và chúng vạch ra hướng đi cho cuộc sống của chúng ta. Hơn ai hết, giới trẻ cảm nhận được sức mạnh của cuộc sống bừng lên trên chúng ta và cuốn hút chúng ta. Sống bổn phận của chúng ta đối với thế giới một cách hân hoan là một thách đố lớn. Cha biết rất rõ những ánh sáng và những bóng tối của tuổi trẻ; khi cha nhớ lại tuổi trẻ của cha và gia đình, cha nhớ đến sức mạnh của niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Trước sự thật rằng chúng ta không có mặt trên trần gian này theo lựa chọn của mình làm chúng ta ý thức được rằng có một sáng kiến đi trước chúng ta và làm cho chúng ta được sống. Mỗi người chúng ta được kêu gọi phải suy tư về sự thật này: “Tôi có một sứ mạng trên mặt đất này; đó là lý do tại sao tôi ở đây trên thế giới này” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 273).

Chúng ta loan báo Đức Giê-su Ki-tô

Giáo hội có thể chia sẻ với người trẻ chúng con con đường và chân lý trao tặng ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta trên mặt đất bằng cách công bố những gì Giáo hội đã được tự do đón nhận (x. Mt 10:8; Cv 3:6). Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chịu chết và sống lại cho chúng ta, kêu gọi sự tự do và thách đố chúng ta đi tìm, khám phá và loan báo thông điệp của chân lý và sự kiện toàn này. Các bạn trẻ thân mến, đừng e ngại Đức Ki-tô và Giáo hội của Người! Vì ở đó chúng ta tìm được gia tài đổ đầy niềm vui vào cuộc sống của chúng ta. Cha kể cho chúng con nghe câu chuyện này từ kinh nghiệm riêng của cha: nhờ đức tin, cha đã tìm thấy nền tảng vững chắc cho những ước mơ của cha và sức mạnh để thực hiện chúng. Cha đã nhìn thấy những sự đau khổ quá lớn và sự nghèo đói hằn lên trên những khuôn mặt của quá nhiều anh chị em của chúng ta. Tuy nhiên, với những ai đi theo Chúa Giê-su thì khó khăn lại là một nguồn động lực cho tình yêu lớn hơn. Rất nhiều người đàn ông và phụ nữ và nhiều người trẻ tuổi đã quảng đại hy sinh bản thân, có những lúc thậm chí chịu tử đạo, vì tình yêu cho Tin mừng và sự phục vụ cho anh chị em. Từ thập giá của Chúa Giê-su, chúng ta học được lập luận của nước trời về sự tự hiến (x. 1 Cr 1:17-25) như là một cách để loan báo Tin mừng cho sự sống của trần gian (x. Ga 3:16). Để được bừng cháy lên tình yêu của Đức Ki-tô là để cho bản thân được đốt cháy trong ngọn lửa đó, trưởng thành trong sự hiểu biết bởi ánh sáng của nó và được sưởi ấm bằng tình yêu của nó (x. 2 Cr 5:14). Noi gương các thánh, những người đã mở ra cho chúng ta những chân trời bao la của Thiên Chúa, cha mời gọi chúng con đừng bao giờ ngừng tự vấn bản thân: “Đức Ki-tô sẽ làm gì nếu Ngài ở vị trí của tôi?”

Loan truyền niềm tin cho đến tận cùng trái đất

Các bạn trẻ thân yêu, cả chúng con nữa, qua bí tích rửa tội chúng con đã trở thành những thành viên sống động của Giáo hội; chúng ta cùng nhau đón nhận sứ mạng mang Tin mừng đến cho mọi người. Chúng con đang bước vào cánh cửa cuộc sống. Lớn lên trong ơn sủng của đức tin được ban tặng cho chúng ta qua các bí tích của Giáo hội, nhấn chúng ta chìm vào trong dòng suối vĩ đại đó của các chứng nhân là những người từ thế hệ này sang thế hệ khác đã làm cho sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người lớn tuổi trở thành chứng tá và sự động viên cho những người đang hướng về tương lai. Và sự tươi trẻ và nhiệt huyết của tuổi trẻ làm cho họ trở thành một nguồn hỗ trợ và niềm hy vọng cho những người đang đến gần cuối hành trình. Trong sự hòa trộn nhiều chặng đường khác nhau của sự sống, sứ mạng của Giáo hội là bắc cầu nối cho các thế hệ; niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa và tình yêu của chúng ta dành cho tha nhân là một nguồn hiệp nhất sâu thẳm.

Sự thông truyền đức tin này sẽ xảy ra bởi sự lan truyền tình yêu thương, trong đó niềm vui và lòng nhiệt thành trở thành cách diễn đạt ý nghĩa mới mẻ và tính trọn vẹn trong cuộc sống. Sự loan truyền đức tin “bằng sự cuốn hút” kêu gọi những tâm hồn cởi mở và trải rộng bằng tình yêu thương. Không thể đặt ra những giới hạn cho tình yêu, vì tình yêu mãnh liệt như tử thần (x. Dc 8:6). Và sự trải rộng đó tạo sinh ra sự gặp gỡ, chứng tá, loan báo; nó sinh ra sự chia sẻ trong đức ái với tất cả những người xa cách đức tin, thờ ơ với đức tin và thậm chí có thể là thù địch và chống đối. Những nền tảng con người, văn hóa và tôn giáo còn xa lạ với Tin mừng của Chúa Giê-su và với các bí tích của Giáo hội thể hiện nơi những vùng ngoại vi rất xa xôi, “những nơi tận cùng của trái đất,” là những nơi ngay từ sau Phục sinh đầu tiên, các môn đệ thừa sai của Chúa Giê-su đã được sai đến, với sự vững tin rằng Chúa luôn ở cùng họ (x. Mt 28:20; Cv 1:8). Chúng ta gọi đó là missio ad gentes (đến với muôn dân). Vùng ngoại vi bị lẻ loi nhất đó là nơi mà con người, đang thiếu thốn Đức Ki-tô, nhưng lại giữ thái độ thờ ơ với đức tin hoặc thể hiện lòng thù ghét đối với tính trọn vẹn sự sống trong Thiên Chúa. Tất cả mọi người nghèo túng về vật chất và tinh thần, mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại những người anh chị em của chúng ta, luôn là hậu quả của sự chối bỏ Thiên Chúa và tình yêu của Người.

Các bạn trẻ thân mến, tận cùng trái đất bây giờ mang tính khá tương đối và luôn “có thể đến được” một cách dễ dàng. Thế giới số – những mạng xã hội lan tỏa khắp nơi và luôn sẵn sàng – phá vỡ mọi biên giới, khỏa lấp mọi khoảng cách và giảm bớt những khác biệt. Mọi việc đều nằm trong tầm với, rất gần gũi và ngay lập tức. Nhưng do thiếu món quà chân thành trong cuộc sống chúng ta, chúng ta có thể có vô vàn mối liên hệ nhưng không bao giờ chia sẻ tình thân thực sự của cuộc sống. Chia sẻ sứ mạng cho đến tận cùng trái đất đòi hỏi món quà cho đi bản thân trong ơn gọi mà Thiên Chúa, Đấng đặt chúng ta trên mặt đất này, đã chọn và trao cho chúng ta (x. Lc 9:23-25). Cha dám nói rằng, đối với một người thanh niên nam nữ muốn bước theo Đức Ki-tô, điều quan trọng nhất là tìm kiếm, khám phá và kiên trì trong ơn gọi của mình.

Mang chứng tá tình yêu

Cha rất tri ân tất cả những hội đoàn trong hội thánh giúp chúng con có thể có được sự gặp gỡ riêng tư với Đức Ki-tô hiện hữu trong Giáo hội của Người: các giáo xứ, các hiệp hội, các phong trào, các cộng đoàn dòng tu, và nhiều hoạt động phục vụ thừa sai khác nhau. Không biết bao nhiêu người trẻ tuổi tìm thấy trong công việc thiện nguyện thừa sai một con đường phục vụ cho những anh chị em “bé mọn nhất” của chúng ta (x. Mt 25:40), thăng tiến nhân phẩm và làm chứng tá cho niềm vui của tình yêu và của người Ki-tô hữu! Những kinh nghiệm cộng đoàn này giáo dục và huấn luyện giới trẻ không những thành công về chuyên môn nhưng cũng giúp phát triển và thăng tiến những món quà được Chúa trao ban cho họ để phục vụ tha nhân tốt hơn. Những hình thức phục vụ thừa sai đáng khen này là một sự khởi đầu đầy hoa trái và, qua sự phân định ơn gọi, họ có thể giúp chúng con quyết định dâng hiến bản thân làm những nhà thừa sai như là một món quà trọn vẹn.

Các Dòng Truyền giáo Tòa Thánh được khai sinh từ những tâm hồn trẻ trung như là một phương cách hỗ trợ cho việc rao giảng Tin mừng đến với mọi dân tộc và từ đó góp phần vào sự phát triển con người và văn hóa cho tất cả những người khát khao tìm đến chân lý. Những lời cầu nguyện và sự trợ giúp vật chất được trao tặng và phân phát một cách quảng đại qua các Dòng Truyền giáo Tòa Thánh giúp Tòa Thánh có thể bảo đảm rằng những người được giúp đỡ theo nhu cầu riêng của họ lại có thể mang lấy chứng tá Tin mừng trong những hoàn cảnh cuộc sống thường ngày của họ. Không ai quá nghèo đến mức không thể cho đi những gì họ đang có, nhưng tiên vàn phải chính là con người của họ. Cha xin nhắc lại những lời động viện mà cha đã gửi đến giới trẻ ở Chile: “Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng con không có gì để cho đi, hoặc chẳng ai cần đến chúng con. Rất nhiều người đang cần chúng con. Hãy suy nghĩ về điều đó! Mỗi người chúng con, hãy suy nghĩ trong lòng rằng: nhiều người đang cần tôi” (Gặp gỡ giới trẻ, Đền thờ Maipu, 17 tháng Một 2018).

Các bạn trẻ thân mến, tháng Mười sắp tới đây là tháng của các sứ mạng, chúng ta sẽ tổ chức Thượng Hội đồng dành riêng cho chúng con. Nó sẽ chứng minh thêm một cơ hội để giúp chúng ta trở thành những môn đệ thừa sai, hơn bao giờ hết nhiệt thành dâng hiến cho Chúa Giê-su và sứ vụ của Người, cho đến tận cùng trái đất. Cha cầu xin Mẹ Maria, Nữ vương các Thánh Tông đồ, thánh Phanxico Xaviê, Thánh Têrêsa Hài đồng Giê-su và Chân phước Paolo Manna chuyển cầu cho tất cả chúng ta và luôn luôn đồng hành với chúng ta.

© Libreria Editrice Vatican


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 21/5/2018]