Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

KINH TRUYỀN TIN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NGÀY 6 THÁNG MỘT NĂM 2021

KINH TRUYỀN TIN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NGÀY 6 THÁNG MỘT NĂM 2021

KINH TRUYỀN TIN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NGÀY 6 THÁNG MỘT NĂM 2021

Thư viện Điện Tông tòa




Anh chị em thân mến, buongiorno!

Hôm nay, chúng ta cử hành Đại Lễ Hiển linh, tức là Chúa tỏ mình ra cho tất cả các dân tộc: thật vậy, ơn cứu độ của Đức Kitô không biết đến biên giới. Ơn đó dành cho tất cả mọi người. Hiển linh không phải là một mầu nhiệm phụ thêm, nó luôn luôn là một mầu nhiệm như Giáng sinh, tuy nhiên được nhìn từ góc độ ánh sáng, ánh sáng soi rọi mọi người nam và nữ, ánh sáng được chào đón trong đức tin và ánh sáng mang đến cho người khác trong việc bác ái, qua chứng tá, trong việc loan báo Tin mừng.

Thị kiến của tiên tri Isaia, được tường thuật trong Phụng vụ hôm nay (xem 60:1-6), lại vang lên trong thời đại chúng ta và hợp lúc hơn bao giờ hết: “Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân” (câu 2), văn bản của Tiên tri Isaia nói. Với bối cảnh đó, tiên tri công bố về ánh sáng: ánh sáng được Thiên Chúa ban xuống Giêsusalem và soi sáng cho con đường của mọi dân tộc. Ánh sáng này có sức mạnh cuốn hút mọi người, ở gần và xa, mọi người lên đường tiến về ánh sáng (câu 3). Đó là một thị kiến mở rộng tâm hồn, làm hơi thở dễ chịu hơn, mời gọi niềm hy vọng. Chắc chắn rằng bóng tối hiện hữu và là mối đe dọa trong đời sống của mọi người và trong câu chuyện của nhân loại; nhưng ánh sáng của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn. Nó phải được chào đón để nó có thể chiếu soi trên mọi người. Nhưng, chúng ta có thể xa cách với ánh sáng này. Chúng ta hãy tự hỏi bản thân: “Ánh sáng này ở đâu?” Tiên tri thoáng thấy ánh sáng từ xa, nhưng như vậy cũng đủ để lấp đầy trái tim của Giêrusalem với niềm vui dâng trào. Ánh sáng đó ở đâu?

Về phần mình Tác giả Tin mừng Mátthêu, tường thuật chương về các Nhà Chiêm tinh (xem 2:1-12), cho thấy rằng ánh sáng này là Hài nhi của Bêlem, đó là Chúa Giêsu, cho dù vương quyền của Ngài không được mọi người chấp nhận. Đúng hơn là một số người chối bỏ vương quyền đó, như Vua Hêrôđê. Ngài là vì sao xuất hiện trên bầu trời, là Đấng Mêxia được đợi trông, qua Ngài Thiên Chúa bắt đầu vương quốc tình yêu của Người, vương quốc của công bằng và hòa bình. Ngài sinh ra không phải cho một số người, nhưng cho tất cả mọi con người, cho tất cả các dân tộc. Ánh sáng cho tất cả các dân tộc, ơn cứu độ cho tất cả mọi dân tộc.

Và “sự bức xạ” này đến như thế nào? Ánh sáng của Đức Kitô chiếu soi ở mọi nơi và mọi lúc như thế nào? Ánh sáng đó có cách lan tỏa riêng của mình. Nó không làm điều đó qua những thế lực mạnh mẽ của các đế chế thuộc thế gian luôn tìm cách thâu tóm quyền lực. Không, ánh sáng của Đức Kitô lan tỏa qua việc loan báo Tin mừng. Qua việc loan báo … bằng lời nói và bằng chứng tá. Và với cùng “phương pháp” này, Chúa đã chọn ngự đến giữa chúng ta: Nhập thể, nghĩa là bằng cách đến gần người khác, gặp gỡ người khác, mang lấy thực tại của người khác và làm chứng cho đức tin của chúng ta, mọi người. Đây là con đường duy nhất của ánh sáng Đức Kitô, Đấng là Tình Yêu, có thể chiếu tỏa trong những người chào đón ánh sáng và lôi cuốn người khác. Ánh sáng của Đức Kitô không chỉ chiếu tỏa qua lời nói, qua những phương pháp giả tạo, những phương pháp thương mại … Không, không, qua đức tin, lời nói và chứng tá. Từ đó ánh sáng của Đức Kitô lan tỏa. Vì sao sáng đó là Đức Kitô, nhưng chính chúng ta cũng có thể và phải là vì sao cho những anh chị em của chúng ta, là những chứng nhân cho kho báu của sự tốt lành và lòng thương xót vô biên mà Đấng Cứu tinh trao tặng nhưng không cho mọi người. Ánh sáng của Đức Kitô không lan tỏa qua chủ nghĩa cải đạo. Nó lan tỏa qua chứng tá, qua sự tuyên xưng niềm tin, thậm chí qua phúc tử đạo.

Vì thế, điều kiện là chào đón ánh sáng này trong lòng, luôn chào đón ánh sáng này thêm nữa. Khốn cho chúng ta nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta sở hữu ánh sáng đó, không; khốn cho chúng ta nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ cần “quản lý” ánh sáng đó! Không. Cũng như các nhà Chiêm tinh, chúng ta cũng được kêu gọi hãy cho phép bản thân được cuốn hút, được lôi cuốn, được dẫn dắt, được soi sáng, được chiếu tỏa và hoán cải bởi Đức Kitô: Ngài là hành trình của đức tin, qua cầu nguyện và chiêm ngưỡng công trình của Thiên Chúa, Đấng liên tục lấp đầy chúng ta bằng niềm vui và sự kính phục, một sự kính phục luôn mới. Sự kính phục luôn luôn là bước đi đầu tiên đến với ánh sáng này.

Chúng ta hãy khẩn xin sự phù trợ của Mẹ Maria cho Giáo hội hoàn vũ, để Giáo hội có thể loan truyền Tin mừng của Đức Kitô, ánh sáng cho mọi dân tộc, ánh sáng cho muôn dân, trên toàn thế giới.

___________________________________________________

Sau giờ đọc Kinh Truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục:

Anh chị em thân mến,

Tôi đang theo dõi thật sát và lo lắng trước các biến cố ở nước Cộng hòa Trung Phi nơi các cuộc bầu cử đã diễn ra gần đây, trong đó người dân thể hiện mong muốn theo đuổi con đường hòa bình. Tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy đối thoại trong tình huynh đệ và tôn trọng, gạt bỏ bất kỳ hình thức thù hận nào và tránh mọi hình thức bạo lực.

Tôi xin gửi tình cảm quý mến đến anh chị em thuộc các Giáo hội Đông phương, Giáo hội Công giáo và Chính thống, theo truyền thống sẽ cử hành mừng Giáng sinh của Chúa vào ngày mai. Tôi xin gửi những lời chúc Giáng sinh tốt đẹp nhất đến anh chị em trong ánh sáng của Đức Kitô là sự bình an và hy vọng của chúng ta.

Trong ngày Lễ Hiển linh hôm nay, Ngày Thiếu nhi Truyền giáo Thế giới được cử hành gồm nhiều thiếu nhi và thiếu niên nam nữ trên khắp thế giới. Cha cảm ơn các con và cha động viên các con hãy trở thành những chứng nhân vui mừng của Chúa Giêsu, luôn mang đến tình huynh đệ giữa các bạn bè cùng tuổi.

Cha thân ái chào tất cả anh chị em được kết nối qua các phương tiện truyền thông. Xin gửi lời chào đặc biệt đến Tổ chức Diễu hành Ba Vua tổ chức các sự kiện loan báo tin mừng và tình liên đới trong nhiều thành phố và làng mạc ở Ba Lan và các quốc gia khác.

Cha chúc tất cả anh chị em ngày Lễ Hạnh phúc! Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa ăn ngon miệng và arrivederci.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/1/2020]


Thư ký của Đức Giáo hoàng Benedict phản ánh về năm 2020 kinh hoàng với Tạp chí tiếng Đức

Thư ký của Đức Giáo hoàng Benedict phản ánh về năm 2020 kinh hoàng với Tạp chí tiếng Đức

Thư ký của Đức Giáo hoàng Benedict phản ánh về năm 2020 kinh hoàng với Tạp chí tiếng Đức

Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein | Photo: Daniel Ibañez - EWTN



CNA Staff, 1 tháng Một, 2021 / 01:29 pm MT (CNA). - Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein nói về đời sống của Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI và một năm thách đố đối với cá nhân. “Tôi cảm tạ Chúa vì năm 2020 cuối cùng cũng qua đi,” vị giám mục 64 tuổi nói với tạp chí cỡ nhỏ của Đức “Bunte”, nói rằng Roma có những lúc trở nên “vắng lặng một cách kỳ quái” trong thời gian đại dịch coronavirus.

Đức Gänswein, người đến từ vùng Black Forest của Đức, là tổng trưởng đặc trách các vấn đề nội chính, nhưng đã rời khỏi trách nhiệm tổng trưởng từ tháng Hai để có thể dành thời gian riêng làm thư ký riêng cho đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI.

Kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô năm 2013 lên ngai tòa, Đức Gänswein đã thực hiện cả hai vai trò, di chuyển qua lại giữa hai văn phòng – cho đến khi sự căng thẳng đòi cái giá của nó. Đức Tổng giám mục bị giảm thính giác vào năm 2017 và hiện sống trong tình trạng bị ù tai nặng. Cuối tháng Một năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô thông báo với Đức Gänswein rằng ngài nên dành trọn thời gian và sức lực cho vai trò là thư ký cho Đức Benedict. Đức Gänswein nói, “Vì lý do này, ngài đã giải phóng cho tôi khỏi trách nhiệm ở phòng đặc trách. Những nhiệm vụ của tôi ở đó đã được chuyển giao trong một khoảng thời gian không xác định.”

Đức Gänswein nói, sau lần điều trị thận vào tháng Chín, ngài đã có một “cuộc gặp gỡ với Đức Giáo hoàng Phanxicô để làm rõ, củng cố và động viên” về quyết định bãi nhiệm khỏi vị trí hiện tại là Tổng trưởng, việc mà ngài nhấn mạnh rằng ngài biết ngay từ đầu không phải là một hình thức “phạt.”

Đức Gänswein cử hành Lễ Giáng sinh và Năm Mới với Đức nguyên Giáo hoàng Benedict trong tòa nhà tu viện Mater Ecclesiae trong Vườn Vatican, nơi ở của các ngài và bốn nữ tu người Ý.

“Tôi thực hiện Phụng vụ Giờ kinh hàng ngày với đức Nguyên Giáo hoàng Benedict và Kinh Mân Côi. Phần lớn thời gian của tôi dành cho việc cầu nguyện. Tất cả các linh mục, giám mục, thậm chí cả Giáo hoàng, không chỉ cầu nguyện cho riêng mình nhưng cho những người được trao phó cho họ. Và đặc biệt là cho những người không muốn hoặc không thể cầu nguyện,” Đức Gänswein nói với tạp chí.

Ngài cũng cho biết rằng tinh thần Đức Benedict XVI rất sáng suốt. Ngài nói, “Tuy nhiên, về mặt thể lý ngài đã khá yếu. Ở tuổi 93, ngài là một tuổi được chúc phúc.”



[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 5/1/2021]