Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 2 tháng 10, 2022

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 2 tháng 10, 2022

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô

Quảng trường Thánh Phêrô

Chúa nhật, 2 tháng Mười, 2022

____________________________


Lúc 12 giờ trưa nay, Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc trong Điện Tông tòa Vatican để đọc Kinh truyền tin cùng với các tín hữu và khách hành hương tập trung trong Quảng trường Thánh Phêrô.

Sau đây là huấn từ của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền tin:

________________________________________________


Anh chị em thân mến, buongiorno!

Diễn biến của cuộc chiến ở Ukraine đã trở nên nghiêm trọng, tàn khốc và đầy đe dọa, gây lo ngại lớn. Vì vậy, hôm nay tôi muốn dành toàn bộ suy tư trước giờ Đọc Kinh Truyền tin cho vấn đề này. Thật vậy, vết thương kinh hoàng và khôn lường đối với nhân loại, thay vì chữa lành, lại tiếp tục đổ máu nhiều hơn, có nguy cơ lan rộng hơn.

Tôi vô cùng đau buồn trước những dòng sông máu và nước mắt đã đổ ra trong những tháng này. Tôi rất đau buồn trước hàng ngàn nạn nhân, đặc biệt là trẻ em, và sự tàn phá đã khiến nhiều người và gia đình mất nhà cửa và đe dọa những vùng lãnh thổ rộng lớn với thời tiết giá rét và đói kém. Một số hành động không bao giờ có thể được biện minh, không bao giờ! Điều đáng lo là thế giới đang biết về địa lý của Ukraine thông qua những cái tên như Bucha, Irpin, Mariupol, Izium, Zaparizhzhia và những khu vực khác, những nơi đã trở thành nơi của đau khổ và sợ hãi không thể diễn tả được. Và việc nhân loại một lần nữa phải đối mặt với đe dọa của bom nguyên tử thì sao? Thật là vô lý.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Phải đổ thêm bao nhiêu máu nữa để chúng ta nhận ra rằng chiến tranh không bao giờ là giải pháp, mà chỉ là hủy diệt? Nhân danh Thiên Chúa và nhân danh tri giác của con người ngự trị trong mỗi tâm hồn, tôi tiếp tục kêu gọi hãy ngừng bắn ngay lập tức. Hãy dừng vũ khí lại, và chúng ta hãy tìm kiếm các điều kiện cho những cuộc đàm phán dẫn đến các giải pháp không áp đặt bằng vũ lực, nhưng nhất trí, công bằng và vững chắc. Và những điều kiện sẽ đạt được như vậy nếu chúng dựa trên sự tôn trọng giá trị bất khả xâm phạm của sự sống con người, cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia, quyền của những dân tộc thiểu số và các mối quan tâm chính đáng.

Tôi vô cùng xót xa về tình hình nghiêm trọng đã gia tăng trong những ngày gần đây, với những hành động tiếp tục đi ngược lại với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Nó làm tăng nguy cơ leo thang vũ khí nguyên tử, làm dấy lên lo ngại về những hậu quả thảm khốc và không thể kiểm soát trên toàn thế giới.

Lời kêu gọi của tôi trước hết gửi tới Tổng thống Liên bang Nga, cầu xin ông ấy chấm dứt vòng xoáy bạo lực và chết chóc này, cũng là vì lợi ích của chính người dân của ông. Mặt khác, rất đau buồn trước những đau khổ quá lớn của người dân Ukraine do hậu quả của cuộc xâm lược mà họ phải gánh chịu, tôi mạnh dạn gửi lời kêu gọi tới Tổng thống Ukraine hãy mở lòng trước những đề xuất nghiêm túc cho hòa bình. Tôi kêu gọi tất cả những người giữ vai trò chính trong đời sống quốc tế và các nhà lãnh đạo chính trị của các quốc gia hãy làm mọi việc có thể để chấm dứt chiến tranh, không để mình bị lôi kéo vào những cuộc leo thang nguy hiểm, đồng thời thúc đẩy và ủng hộ các sáng kiến đối thoại. Xin hãy cho các thế hệ trẻ được hít thở bầu không khí tốt lành của hòa bình, chứ không phải không khí ô nhiễm của chiến tranh, tức là sự điên rồ!

Sau bảy tháng chiến tranh, chúng ta hãy sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao, ngay cả những biện pháp có thể chưa từng được sử dụng trước đây, để chấm dứt thảm kịch khủng khiếp này. Chiến tranh là một sai lầm và là một sự kinh hoàng!

Chúng ta hãy tín thác cho lòng thương xót của Chúa, Đấng có thể thay đổi các tâm hồn, và sự chuyển cầu đầy tình hiền mẫu của Đức Nữ Vương Hòa Bình, khi chúng ta dâng Lời khẩn xin lên Đức Mẹ Mân Côi Pompei, hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu tập trung tại Đền thờ của Mẹ và ở nhiều nơi trên thế giới.

_____________________________________

Sau Kinh truyền tin, Đức Thánh Cha tiếp tục:

Anh chị em thân mến!

Tôi gần gũi với người dân Cuba và Florida, nơi bị ảnh hưởng bởi trận bão dữ dội. Xin Chúa đón nhận những nạn nhân, an ủi và ban niềm hy vọng cho những người đau khổ, và nâng đỡ những cố gắng của tình liên đới.

Và tôi cũng cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và những người bị thương trong các cuộc đụng độ nổ ra sau một trận bóng đá ở Malang, Indonesia.

Tối nay, một tác phẩm nghe nhìn về hình ảnh Thánh Tông đồ Phêrô sẽ được chiếu trên mặt tiền của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Dự kiến sẽ được chiếu liên tục đến ngày 16 tháng Mười, mỗi tối từ lúc 9 giờ đến 11 giờ khuya. Tôi xin cảm ơn những người đã thực hiện sáng kiến này, sáng kiến sẽ mở đầu một hành trình mục vụ riêng về Thánh Phêrô và sứ vụ của ngài.

Cha chào tất cả anh chị em, người Roma và anh chị em hành hương đến từ các quốc gia khác nhau: các gia đình, các nhóm giáo xứ, và các hội đoàn. Đặc biệt, cha gửi lời chào nhóm đến từ giáo phận Nanterre thuộc Pháp, và nhóm Công giáo Tiến hành Karlsruhe của Ý, thuộc nước Đức. Cha gửi lời chào các tín hữu Cordenons, Corbetta, Arcade Povegliano, Formia, Grumo Appula và Cagliari.

Cha chúc tất cả anh chị em Chúa nhật tốt lành. Và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng, và arrivederci!


[Nguồn: vatican]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/10/2022]


Tại sao Giáo hội yêu thể thao: Từ Thánh Phaolô đến Đức Thánh Cha Phanxicô

Tại sao Giáo hội yêu thể thao: Từ Thánh Phaolô đến Đức Thánh Cha Phanxicô

Tại sao Giáo hội yêu thể thao: Từ Thánh Phaolô đến Đức Thánh Cha Phanxicô

EAST NEWS

John Paul II on the ski slopes

I.Media for Aleteia 

01/10/22

Tại hội nghị thượng đỉnh Vatican, Thế vận hội Paris năm 2024 được coi là nơi loan báo Tin mừng.

Nhà báo Jacques Vendroux đang tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế “Thể thao cho tất cả mọi người, được tổ chức tại Vatican ngày 29 và 30 tháng Chín năm 2022 theo sáng kiến của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cho biết: “Nhìn thấy Giáo hội và Vatican đầu tư vào Thế vận hội Olympic và thể thao là một sáng kiến tuyệt vời.” Khoảng 250 người đến từ 40 quốc gia đã tham dự. Các giá trị được thúc đẩy bởi thể thao là trọng tâm của các bài thuyết trình, trong đó có bài thuyết trình của ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế. I.MEDIA đã gặp gỡ một số người tham dự nói về kỳ vọng và sự ngạc nhiên của họ trước sự chú ý của Giáo hội đối với thế giới thể thao.

“Tại Vatican này, chúng ta đang ở trong ngôi nhà của Chúa, và điều đó thật tuyệt vời. Các tôn giáo có những đóng góp cho thế giới thể thao. Chúng ta cần mang hòa bình đến cho thế giới”. Ở tuổi 74, với 56 năm trong sự nghiệp phóng viên thể thao tại ORTF, sau đó là Đài phát thanh Pháp và bây giờ là Europe 1, ông Jacques Vendroux nói rằng ông “tự hào là một người Công giáo”, vui mừng khi thấy Giáo hội đầu tư để đồng hành trong thế giới thể thao, vốn đã bị suy yếu bởi những vụ bê bối liên tục.

Ông nói: “Tôi là người đã từng trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời với các nhà vô địch thế giới người Pháp vào năm 1998 và 2018, cảm thấy rất buồn vì những gì đang xảy ra. Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng một nữ cầu thủ bóng đá lại có thể bị đồng đội đánh trọng thương để chiếm lấy vị trí của cô ấy trong đội bóng, hoặc một nhà vô địch thế giới dính líu vào nhiều vụ cưỡng hiếp. Với những vụ tham nhũng, tống tiền… tôi thật thất vọng,” ông thừa nhận.

Trong bối cảnh khủng hoảng đạo đức này, ông Vendroux khẳng định rằng Giáo hội có “một vai trò quan trọng,” được ghi đậm dấu ấn trong thời thơ ấu của ông bởi niềm tin và niềm đam mê thể thao của ông chú của ông, Tướng de Gaulle.

Vận động viên marathon người Kenya, Tegla Loroupe, người chiến thắng cuộc thi Marathon ở New York năm 1994, giải thích rằng “trong thể thao, chúng ta cần rất nhiều quy tắc, và chúng ta cần tôn giáo để giữ cho tinh thần huynh đệ tồn tại, để tha thứ cho nhau,” ngay cả trong những bối cảnh bị sức ép cá nhân căng thẳng.

“Khi bạn thực hiện bước xuất phát sai trong một cuộc đua, bạn sẽ bị loại ngay lập tức; những nỗ lực của bạn trở về con số không. Bạn không còn là một con người. Nhưng tôn giáo mời gọi chúng ta sống với nhau, và sống vì nhau,” vận động viên marathon từng là người tổ chức đội thi đấu cho người tị nạn tại Thế vận hội Rio 2016 và Tokyo 2021 cho biết. Chị giải thích: “Thế giới ngày nay đầy những người di tản và tị nạn. Qua việc khuyến khích họ, chúng tôi giúp họ lấy lại lòng tự trọng của họ”.


Đức Hồng y Bertone kêu gọi các giá trị thể thao

Đức Hồng y Tarcisio Bertone, người từng là Ngoại trưởng Tòa Thánh từ năm 2006 đến năm 2013, đến hội nghị thượng đỉnh chỉ với tư cách là một người hâm mộ thể thao. Ngài nói với I.MEDIA: “Thể thao có nguồn gốc rất lâu đời trong Giáo hội. Bản thân Thánh Phaolô là một nhà thể thao chuyên; ngài rất quen thuộc với các Thế vận hội Olympics, với những kỹ thuật thể thao… Chẳng hạn, thật thú vị khi nghe cách ngài mô tả đấu vật, một môn thể thao quan trọng của Thế vận hội,” Đức Hồng y nhấn mạnh.

Là một thành viên của Dòng Salêdiêng, là dòng điều hành nhiều trường học, Đức Hồng y Bertone nói rằng “Giáo hội luôn nhìn thấy tầm quan trọng của thể thao, đặc biệt trong việc giáo dục giới trẻ. Thể thao chứa đựng những giá trị rèn luyện con người ở khía cạnh thể chất, trong việc chăm sóc cơ thể, nhưng cũng là việc chăm sóc tinh thần, tâm lý của họ, với những nhân đức xã hội trong thi đấu: tôn trọng người khác và giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là với những người yếu đuối nhất và người khuyết tật.”

Vị cựu Ngoại trưởng dưới triều đại của Đức Giáo hoàng Benedict XVI, người đã thành lập Cúp Clericus (một giải bóng đá giữa các chủng viện ở Roma) vừa xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Ý với tựa đề Credere nello sport (“Hãy tin vào thể thao”). Ngài đã thu thập chứng ngôn của nhiều nhà vô địch nói về mối liên hệ giữa đức tin và thể thao.

“Chúng ta nhìn thấy rằng trong lịch sử của các vị giáo hoàng, từ những bài diễn từ của Đức Piô XII đến tình yêu của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho đội thể thao Vatican và động lực mà ngài đưa ra để đội thể thao phát triển, có một sự liên kết mạnh mẽ giữa Giáo hội và thể thao. Đó là một sự nhất trí tích cực giúp xã hội tiến bộ,” vị hồng y 87 tuổi, người có điểm khác thường đối với một vị giáo sĩ, từng bình luận về các trận bóng đá trên đài phát thanh khi ngài còn là tổng giám mục Genoa. Ngài cũng chia sẻ với chúng tôi sự phấn khởi của ngài về tấm gương hòa nhập của các cầu thủ trong đội tuyển Pháp trong chiến thắng của họ ở các kỳ World Cup 1998 và 2018.


Thế vận hội Olympic, một công cụ loan báo Tin mừng?

Chị Isabelle de Chatellus, giám đốc dự án “Giáo hội Công giáo Pháp và Thế vận hội Olympic”, đã đến Vatican để làm phong phú thêm cho ý tưởng của mình về phương cách Giáo hội có thể “hiện diện trong thời gian lễ hội” của Thế vận hội Paris vào mùa hè năm 2024. Chị đã xác định bốn “dòng công việc” được truyền cảm hứng từ những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong một thông điệp công bố năm 2018, trong đó ngài bày tỏ mong muốn rằng thể thao là “một công cụ gặp gỡ, đào tạo, truyền giáo và thánh hóa”.

Việc tổ chức một Thánh lễ khai mạc Thế vận hội đang được nghiên cứu. Chị De Chatellus rất vui vì các thành viên của Ban Tổ chức Thế vận hội đã chú ý lắng nghe chị và đề nghị rằng Thánh lễ cần được tổ chức một tuần trước khi chính thức khai mạc các môn thi đấu, để “đánh dấu khởi đầu của thỏa ước ngừng bắn của Olympic. Trong bối cảnh chiến tranh, điều đó sẽ rất có ý nghĩa,” chị nói thêm. Chị xác định rằng Thánh lễ có thể sẽ được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Saint-Denis, gần làng Olympic và Sân vận động của Pháp,” đó sẽ là một tín hiệu quan trọng để thúc đẩy tình huynh đệ.”

Trong số các dự án khác liên quan đến Thế vận hội Olympic là việc thành lập một giáo xứ dành riêng cho các vận động viên ở Paris. Nhà thờ La Madeleine, nơi tập trung của những người hâm mộ huyền thoại nhạc rock and roll người Pháp Johnny Hallyday kể từ đám tang của ca sĩ vào năm 2017, cũng có thể trở thành nhà thờ của các vận động viên sớm nhất là vào tháng Chín năm 2023, khi Giải bóng Bầu dục Thế giới khai mạc.

Giáo hội Công giáo ở Pháp, cho thấy hình ảnh không nổi bật trong kỳ World Cup 1998, hiện nay có ý định dùng các sự kiện quốc tế này như là những cơ hội cho sự sáng tạo mục vụ, để hỗ trợ các vận động viên cũng như khán giả đến từ khắp nơi trên thế giới tìm kiếm những giây phút sốt sắng và hiệp thông.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 2/10/2022]