Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

Phụng vụ Giáng sinh của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được cử hành không có cộng đoàn

Phụng vụ Giáng sinh của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được cử hành không có cộng đoàn

Phụng vụ Giáng sinh của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được cử hành không có cộng đoàn

 

Credit: Courtney Grogan/CNA.

Hannah Brockhaus

Vatican City, 26 tháng Mười, 2020 / 11:13 sáng MT (CNA). - Phụng vụ Giáng sinh của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican sẽ được tổ chức không có sự tham dự của cộng đoàn trong năm nay, vì các quốc gia phải tiếp tục phản ứng với đại dịch coronavirus.

Theo một lá thư mà CNA nhìn thấy đã được Phủ Quốc vụ khanh gửi tới các đại sứ quán chính thức tại Tòa Thánh, Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ cử hành phụng vụ của Vatican trong mùa Giáng sinh “dưới hình thức riêng tư không có sự hiện diện của các thành viên ngoại giao đoàn.”

Bức thư, được gửi bởi phòng phụ trách các vấn đề tổng hợp ngày 22 tháng Mười, cho biết các nghi thức phụng vụ sẽ được truyền hình trực tuyến. Các nhà ngoại giao chính thức tại Tòa Thánh thường tham dự các phụng vụ của Đức Giáo hoàng với tư cách là khách mời đặc biệt.

Do các biện pháp phòng đại dịch, trong đó gồm cả việc phong tỏa toàn quốc kéo dài hai tháng ở Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã cử hành những phụng vụ Phục sinh năm 2020 mà không có sự hiện diện của cộng đoàn.

Ý đã chứng kiến sự gia tăng mạnh các trường hợp coronavirus dương tính, cũng như tăng số ca nhập viện và tử vong trong những tuần lễ gần đây, khiến chính phủ phải ban hành các biện pháp ngăn chặn mới, bao gồm việc đóng cửa hoàn toàn các phòng tập thể dục và nhà hát, đồng thời đóng cửa 6 giờ chiều đối với các quán bar và nhà hàng ngoại trừ mua để mang đi. Tiệc tùng và các buổi chiêu đãi cũng bị cấm. Từ đầu tháng này, mọi người bắt buộc phải đeo khẩu trang mọi lúc ở nơi công cộng, kể cả khi ra ngoài.

Trong Mùa Vọng và Lễ Phục sinh, lịch phụng vụ và thánh lễ cộng đoàn của đức giáo hoàng thường dày đặc, với hàng ngàn người tham dự các thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Trong những năm qua, đức giáo hoàng dâng Thánh lễ ngày 12 tháng Mười Hai Lễ Đức Mẹ Guadalupe và một Thánh Lễ và cầu nguyện ngày 8 tháng Mười Hai tại Piazza di Spagna của Roma cho lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Theo lịch năm 2020 về các sự kiện với công chúng của giáo hoàng được công bố trên trang web của Vatican, thay vì một thánh lễ vào ngày 8 tháng Mười Hai, đức giáo hoàng sẽ xướng đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô để đánh dấu ngày này.

Trong mùa Giáng sinh, đức giáo hoàng thường dâng Thánh lễ Nửa đêm Chúa Giáng sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 24 tháng Mười Hai, và vào Ngày Giáng sinh, ngài ban phép lành "Urbi et Orbi" từ ban công chính diện của vương cung thánh đường.

Trong những năm qua, ngài cũng đã cử hành giờ Kinh Chiều Đầu tiên vào ngày 31 tháng Mười Hai, sau đó là Thánh lễ vào ngày 1 tháng Một Lễ Trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, cả hai đều tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Những sự kiện này không được liệt kê trong lịch công chúng của Đức Thánh Cha Phanxicô cho năm 2020, ngoại trừ phép lành “Urbi et Orbi” trong Ngày Giáng sinh. Đức Thánh Cha dự kiến sẽ ban tất cả các bài huấn từ Kinh Truyền Tin và tổ chức buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần, ngoại trừ Giáng sinh.

Lịch các sự kiện công chúng không kéo dài qua tháng Mười Hai năm 2020, vì vậy không rõ liệu Đức Thánh Cha Phanxicô có cử hành bất kỳ phụng vụ nào của tháng Một năm 2021 với cộng đoàn hay không, bao gồm cả Thánh lễ Hiển linh vào ngày 6 tháng Một.

Cũng không rõ liệu năm tới Đức Thánh Cha Phanxicô có rửa tội cho con của các nhân viên Vatican hay không, và dâng một Thánh Lễ riêng cho họ và gia đình nhân ngày lễ Chúa chịu Phép Rửa, theo truyền thống của ngài.



[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 28/10/2020]


Đức Thánh Cha tiếp đội cảnh binh ‘Carabinieri’ trong Vatican

Đức Thánh Cha tiếp đội cảnh binh ‘Carabinieri’ trong Vatican

© Vatican Media

Đức Thánh Cha tiếp đội cảnh binh ‘Carabinieri’ trong Vatican

Ngài khen ngợi ‘luôn kiên nhẫn sẵn sàng’

17 tháng Mười, 2020 15:38

ZENIT STAFF


Ngày 17 tháng Mười, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp đội cảnh binh Carabinieri của Compagnia Roma San Pietro tại Điện Tông Tòa Vatican.

Đức Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn và sự ủng hộ đối với lực lượng hiến binh quốc gia, những người chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ trị an trong nước.

Đức Phanxico nói, “Cha xin bày tỏ lòng biết ơn với các con vì sự phục vụ mà các con đã cống hiến cho Tòa Thánh bằng cách cộng tác với các lực lượng khác của Ý và Vatican vì an ninh và trật tự công cộng. Công việc rất đáng trân trọng của các con trong những khu vực xung quanh Thành phố Vatican giúp cho các sự kiện diễn ra bình yên trong suốt cả năm, thu hút người hành hương và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Một mặt, đây là một hoạt động đòi phải thực thi các điều lệnh đã được truyền đạt và mặt khác, kiên nhẫn sẵn sàng trước nhu cầu của mọi người. Sự kiên nhẫn mà các con dành cho tất cả những người đặt câu hỏi với các con, ngay cả với các linh mục. Xin cảm ơn các con vì điều đó.”

Dưới đây là diễn từ của Đức Thánh Cha với những người có mặt:


Diễn từ của Đức Thánh Cha

Chào anh em đội cảnh binh Carabinieri thân mến!

Cha rất vui được chào đón các con và gửi lời chào thân ái đến từng người trong các con. Tôi xin chào vị Tổng Tư lệnh của Carabinieri, và tôi xin cảm ơn vì những lời của ông, vị Chỉ huy của Trung đội “Thánh Phêrô”, các vị chỉ huy và các nhà chức trách khác, cùng tất cả các con có mặt tại đây.

Cha xin bày tỏ lòng biết ơn với các con vì sự phục vụ mà các con đã cống hiến cho Tòa Thánh bằng cách cộng tác với các lực lượng khác của Ý và Vatican vì an ninh và trật tự công cộng. Công việc rất đáng trân trọng của các con trong những khu vực xung quanh Thành phố Vatican giúp cho các sự kiện diễn ra bình yên trong suốt cả năm, thu hút người hành hương và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Một mặt, đây là một hoạt động đòi phải thực thi các điều lệnh đã được truyền đạt và mặt khác, kiên nhẫn sẵn sàng trước nhu cầu của mọi người. Sự kiên nhẫn mà các con dành cho tất cả những người đặt câu hỏi với các con, ngay cả với các linh mục. Xin cảm ơn các con vì điều đó.

Tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm mà các con thể hiện trên địa hạt củng cố ý thức về tình liên đới trong cộng đồng xã hội. Trong công việc của mình, xung quanh Vatican cũng như các khu vực khác của thành phố, các con được kêu gọi quan tâm đặc biệt đến những người cô thế và thiệt thòi, đặc biệt là người già, họ là cội rễ văn hóa của chúng ta, là ký ức sống động cho nền văn hóa của chúng ta. Điều này được tạo thuận lợi bởi mối quan hệ tin tưởng và tận tụy vì ích chung thường được xây dựng giữa cảnh binh và người dân. Quả thật, điều này thật tuyệt vời. Khi mọi người gặp một cảnh binh, họ nhận thức được rằng có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của người cảnh binh đó. Và điều này càng đáng khen hơn khi nó được thể hiện một cách thầm lặng, thông qua những cử chỉ nhỏ bé nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc phục vụ hàng ngày của các con. Nếu ngay cả cấp trên của các con không nhìn thấy những hành động thầm lặng đó, thì các con hãy biết rằng Thiên Chúa nhìn thấy chúng và không quên chúng!

Sứ mạng của các con được thể hiện qua việc cống hiến cho những người lân cận, và các con thực hiện mỗi ngày để xứng đáng với sự tin tưởng và quý trọng mọi người dành cho các con. Điều này đòi hỏi sự sẵn sàng không ngừng, sự thận trọng, tinh thần hy sinh và ý thức trách nhiệm. Cha động viên các con hãy là những người thúc đẩy tinh thần công dân có trách nhiệm ở khắp nơi, giúp mọi người trở thành người công dân tốt, trở thành những người bảo vệ quyền sống, thông qua cam kết đối với sự an toàn và an ninh. Khi thực hiện công việc của mình, hãy luôn ý thức rằng mỗi người đều được Thiên Chúa yêu thương, là thụ tạo của Ngài, và đáng được tôn trọng như vậy. Nguyện xin ân sủng của Chúa nuôi dưỡng tinh thần mà các con cống hiến cho công việc mỗi ngày, động viên các con sống tinh thần đó với sự chú tâm và cống hiến nhiều hơn.

Một lần nữa cha xin cảm ơn tất cả các con về sự hiện diện đầy cảnh giác và thận trọng của các con xung quanh Vatican. Xin Chúa ban thưởng cho các con! Mỗi buổi sáng khi cha đến đây trong phòng làm việc trong Thư viện, cha cầu nguyện với Đức Mẹ và sau đó cha đến bên cửa sổ để nhìn xuống quảng trường, nhìn ra thành phố và ở đó, cuối quảng trường, cha nhìn thấy các con. Mỗi buổi sáng, cha chào các con bằng trái tim của cha và cảm ơn các con. Cha hy vọng rằng niềm tin của các con, truyền thống về lòng trung thành, và sự quảng đại mà các con là người thừa kế, những lý tưởng của Arma dei Carabinieri sẽ giúp các con tìm được những lý do mới để thực hiện sự phục vụ của mình. Chúc mỗi người trong các con có những trải nghiệm tích cực trong đời sống nghề nghiệp, cá nhân và gia đình.

Cha khẩn xin các ơn của Chúa Thánh Thần đổ xuống trên các con và trong công việc hàng ngày của các con. Cha dâng các con cho sự bảo trợ mẫu tử của Đức Mẹ, Đấng mà các con tôn kính với tước hiệu Virgo fidelis. Các con hãy hướng về Mẹ với lòng tin tưởng, nhất là trong những lúc mệt mỏi và khó khăn, chắc chắn rằng Mẹ sẽ biết cách trình bày những thiếu thốn và mong mỏi của các con lên Chúa Giêsu Con của Mẹ, vì Mẹ là Mẹ dịu hiền. Mẹ là một người mẹ, và cũng như tất cả những người mẹ khác, Mẹ biết cách giữ gìn, cách bảo vệ, cách giúp đỡ. Cha ban phép lành cho các con cùng với gia đình. Và cha xin các con hãy cầu nguyện cho cha. Xin cảm ơn các con!

© Libreria Editrice Vatican


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 23/10/2020]