Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

Vị tử đạo này chết để bảo vệ hôn nhân truyền thống

Vị tử đạo này chết để bảo vệ hôn nhân truyền thống


Vị tử đạo này chết để bảo vệ hôn nhân truyền thống

Happy Max | Shutterstock

Philip Kosloski

07/07/21


Chân phước Peter To Rot bị giết vì bảo vệ giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân giữa một người nam và một người nữ.

Vào những năm 1940, các lực lượng Nhật chiếm đóng Papua Tân Guinea và đưa ra luật hợp pháp hóa chế độ đa thê.

Peter To Rot là một giáo lý viên giáo dân không tuân theo luật pháp của Nhật và tiếp tục cổ vũ hôn nhân truyền thống, xác tín rằng hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ.

Các hoạt động tôn giáo cũng bị cấm, nhưng Peter vẫn tiếp tục bí mật giảng dạy đức tin, làm những gì có thể để gắn kết cộng đoàn Công giáo địa phương lại với nhau.

Các gián điệp đã được gửi đến để giăng bẫy Peter, và cuối cùng “bằng chứng” được đưa ra chống lại anh với các hoạt động tôn giáo của anh. Anh bị đưa đến trại tập trung Vunaiara, nơi anh bị giết bằng cách tiêm thuốc độc vào ngày 7 tháng Bảy năm 1945, ở tuổi 33.

Thánh Gioan Phaolô II đã tuyên phong chân phước cho Peter To Rot ngày 17 tháng Một năm 1995 và nhấn mạnh đến việc bảo vệ hôn nhân của Peter.

Khi các nhà cầm quyền hợp pháp hóa và khuyến khích chế độ đa thê, Chân phước Peter biết điều đó đi ngược lại các nguyên tắc Kitô giáo và mạnh mẽ lên án việc này. Vì có Thần Khí Chúa ngự trong anh, anh không sợ hãi công bố chân lý về sự thánh khiết của hôn nhân. Anh từ chối “con đường dễ dàng” (x. Sđd 7: 13) của sự thỏa hiệp luân lý. Anh giải thích: “Tôi phải làm tròn bổn phận của mình là một chứng nhân của Giáo hội cho Chúa Giêsu Kitô. Sự sợ hãi về đau khổ và cái chết không làm anh thoái chí. Trong thời gian bị bắt giam lần cuối, Peter To Rot rất thanh thản, thậm chí còn hân hoan. Anh nói với mọi người rằng anh sẵn sàng chết vì đức tin và vì dân tộc của mình.

Anh không chỉ bảo vệ hôn nhân bằng lời nói, mà còn bằng hành động.

Anh đối xử với vợ mình là chị Paula với sự tôn trọng sâu sắc và cầu nguyện cùng với chị vào buổi sáng và buổi tối. Với các con của mình, anh dành tình cảm lớn nhất cho chúng và dành thật nhiều thời gian cho chúng theo khả năng. Nếu các gia đình sống tốt, làng mạc của bạn sẽ yên bình và tốt đẹp. Hãy giữ vững những truyền thống bảo vệ và củng cố đời sống gia đình!

Peter To Rot vẫn là gương mẫu cho tất cả những người đã lập gia đình và giáo lý viên giáo dân, và anh được chọn là một trong những vị thánh bổn mạng cho Ngày Giới trẻ Thế giới 2008 tại Sydney, Úc.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 13/7/2021]


Thông điệp Video của Đức Thánh Cha gửi cuộc họp quốc tế “Khoa học vì Hòa bình”, 02.07.2021

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha gửi cuộc họp quốc tế “Khoa học vì Hòa bình”, 02.07.2021

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha gửi cuộc họp quốc tế “Khoa học vì Hòa bình”, 02.07.2021


Dưới đây là văn bản thông điệp video của Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên cuộc họp quốc tế “Khoa học vì Hòa bình”, được xúc tiến bởi giáo phận Teramo-Atri và Đại học Teramo, trong buổi khai mạc sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 2 và 3 tháng Bảy tại Đại học Teramo và Đền Thánh Gabriele Đức Mẹ Sầu bi, là một phần của Năm Thánh Gabriel:

*****


Thông điệp Video của Đức Thánh Cha

Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn đến những người tổ chức buổi họp “Khoa học vì Hòa bình” nhân dịp Năm Thánh Gabriel [Đức Mẹ Sầu Bi], nơi có đền thờ nằm trên sườn núi Gran Sasso, quê hương của Phòng thí nghiệm Vật lý hạt nhân Quốc gia.

Tôi xin chào các nhà hữu trách trong ngành khoa học và học thuật, quý vị khách quý của các viện quốc gia và Châu Âu, cùng tất cả quý vị hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Trong đó, tôi muốn nhắc đến Giáo sư Antonino Zichichi, Chủ tịch Liên đoàn các nhà khoa học thế giới - nhân dịp này được trao tặng vinh dự cao quý nhất của Đại học Teramo - người tiếp tục cống hiến cuộc đời cho sự phát triển của khoa học và giáo dục các thế hệ mới.

Thưa các nhà khoa học cao quý, cuộc gặp gỡ của quý vị là một món quà hy vọng tuyệt vời cho nhân loại. Chưa bao giờ nhu cầu chấn hưng nghiên cứu khoa học lại được cảm nhận một cách mạnh mẽ để vượt qua những thách thức của xã hội đương đại. Và tôi rất vui vì chính cộng đoàn giáo phận Teramo đang xúc tiến cuộc gặp gỡ này, điều đó chứng tỏ rằng không thể có và không được phép có bất kỳ sự đối lập nào giữa đức tin và khoa học.

Như tôi đã nhắc lại trong Tông huấn Fratelli tutti, hiểu biết thực tại để cùng nhau xây dựng là điều cấp bách (xem 204). Để nuôi dưỡng và phát triển khát vọng tri thức tiềm ẩn trong con tim của mỗi người, nghiên cứu khoa học phải lấy kết quả của nó để phục vụ tất cả mọi người, luôn tìm kiếm các hình thức hợp tác mới, chia sẻ kết quả và xây dựng các mạng lưới.

Hơn nữa, như tôi tiếp tục trình bày trong Tông huấn, chúng ta không được bỏ qua “tiến bộ khoa học nào đó sẽ được xem như lăng kính duy nhất khả dĩ để nhìn một khía cạnh nào đó của đời sống, của xã hội và thế giới” (sđd.).

Kinh nghiệm về tình trạng khẩn cấp sức khỏe thậm chí còn hơn thế, và theo một cách nào đó thậm chí còn cấp bách hơn, đã thúc đẩy thế giới khoa học phải suy nghĩ lại về những viễn cảnh phòng ngừa, điều trị và tổ chức y tế, suy xét đến những tác động nhân học liên quan đến xã hội tính và chất lượng của mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình, và hơn hết là giữa các thế hệ.

Không có kiến thức khoa học nào đứng độc lập và tin rằng tự nó là đủ. Hiện thực lịch sử đang ngày càng trở thành một thực tại duy nhất (xem sđd) và cần được phục vụ với sự đa dạng của tri thức, mà tính riêng biệt của nó góp phần vào sự phát triển của một nền văn hóa mới có khả năng xây dựng xã hội bằng cách thúc đẩy phẩm giá và sự phát triển của mọi người.

Thưa các bạn trong giới khoa học, trước những thách thức mới, các bạn được trao trọng trách làm chứng cho khả năng xây dựng một mối liên kết xã hội mới, cam kết thực hiện các nghiên cứu khoa học gần gũi với toàn cộng đồng, từ địa phương đến quốc tế, và cho thấy rằng cùng với nhau chúng ta có thể vượt qua mọi xung khắc.

Khoa học là một nguồn lực tuyệt vời để xây dựng hòa bình!

Tôi đề nghị các bạn đồng hành với công cuộc đào tạo các thế hệ mới, dạy cho họ không ngại nỗ lực nghiên cứu. Chính Đấng là Thầy cũng để cho Ngài được tìm kiếm: Ngài truyền dẫn cho mọi người sự chắc chắn rằng khi con người chân thành tìm kiếm, người ta sẽ gặp được sự thật. Thời đại thay đổi cần những người môn đệ của tri thức mới, và thưa các nhà khoa học, các bạn chính là những người thầy của một thế hệ kiến tạo hòa bình mới.

Tôi bảo đảm với các bạn, và tôi gần gũi với các bạn và toàn thể Giáo hội gần gũi với các bạn trong lời cầu nguyện và sự khích lệ.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 4/7/2021]