Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

Toàn văn huấn từ Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxico

Toàn văn huấn từ Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxico

© Vatican Media

Toàn văn huấn từ Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxico

Phương pháp phục hồi

06 tháng Chín, 2020 13:14

ZENIT STAFF

 

Dưới đây là huấn từ Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha ngày 6 tháng Chín năm 2020, bản dịch (ND: tiếng Anh) của Vatican:


Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trích đoạn Tin mừng Chúa nhật này (x. Mt 18:15-20) được lấy từ bài giảng thứ tư của Chúa Giêsu trong trình thuật của Thánh Mátthêu, được gọi là bài giảng về ‘cộng đoàn’ hay là bài giảng về ‘hội thánh’. Trích đoạn hôm nay nói về việc sửa lỗi cho anh em và mời gọi chúng ta suy tư về hai chiều kích của đời sống Kitô giáo: cộng đoàn, đòi hỏi phải bảo đảm tính tương thông – tức là sự hiệp nhất của Giáo hội – và nhân vị, đòi hỏi sự chú ý và tôn trọng lương tâm của mỗi người.

Để sửa lỗi cho một người anh em phạm sai lỗi, Chúa Giêsu đề nghị phương pháp phục hồi. Và phương pháp của Chúa Giêsu luôn luôn là phương pháp phục hồi, phương pháp cứu chuộc. Và phương pháp phục hồi này được thực hiện theo ba giai đoạn. Trước hết, Ngài nói: “anh hãy đi sửa lỗi nó khi chỉ có một mình anh với nó mà thôi” (c. 15), tức là đừng thổi cái tội của người đó ra nơi công cộng. Nó là vấn đề đến với người anh em bằng sự tự do ý chí, không kết án người đó nhưng giúp anh ta nhận biết được những gì anh ta đã làm. Rất nhiều lần chúng ta đã có kinh nghiệm này: có người đến và nói với chúng ta: ‘Nhưng nay, anh đã phạm lỗi về vấn đề này. Anh nên thay đổi một chút về vấn đề đó’. Có thể lúc đầu chúng ta tức giận, nhưng rồi chúng ta nói ‘cảm ơn anh,’ vì đó là một cử chỉ của tình anh em, của tính tương thông, của sự giúp đỡ, của sự phục hồi.

Và không dễ để đem lời dạy này của Chúa Giêsu vào thực hành, vì nhiều lý do khác nhau. Có lo sợ cho rằng người anh em hay chị em có thể có phản ứng không tốt; có lúc bạn có thể không đủ tự tin với anh ta hoặc chị ta. Và những lý do khác. Nhưng mỗi lần chúng ta làm điều này, chúng ta cảm thấy đó chính là con đường của Chúa.

Tuy nhiên, chuyện có thể xảy ra là, bất kể những ý định tốt lành của tôi, sự can thiệp lúc đầu có thể thất bại. Trong trường hợp này, thật là tốt nếu chúng ta không đầu hàng và nói: ‘Thôi đành chịu, mình rửa tay khỏi vụ này.’ Không, đây không phải là người Kitô giáo. Đừng đầu hàng, nhưng hãy tìm cách hỗ trợ người anh chị em kia. Chúa Giêsu nói: “Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân” (c. 16). Đây là lời dạy của luật Môisê (x. Đnl 19:15). Mặc dù đó có thể là một điều kiện bất lợi cho người có lỗi, nhưng thực tế đó sẽ là sự bảo vệ người đó chống lại những kẻ cáo gian. Nhưng Chúa Giêsu đi xa hơn: hai chứng nhân được kêu gọi không đưa ra sự kết án hoặc xét xử, mà là giúp đỡ. ‘Nhưng chúng ta cùng thống nhất với nhau, anh và tôi, chúng ta đến nói chuyện với người đàn ông hay người phụ nữ đó là người đã phạm lỗi, là người đang gây ra ấn tượng xấu. Chúng ta hãy đi như những người anh em và nói chuyện với người đó.’ Đây là thái độ phục hồi mà Chúa Giêsu muốn nơi chúng ta. Thật vậy, Chúa Giêsu giải thích rằng ngay cả bước tiếp cận này – bước tiếp cận thứ hai, với các chứng nhân – vẫn có thể thất bại, không giống như luật Môisê trong đó chứng của hai hoặc ba người là đủ để kết án.

Thật vậy, ngay cả sự yêu thương của hai hoặc nhiều anh chị em hơn nữa vẫn có thể không đủ, vì người đó là một người ngoan cố. Trong trường hợp này – Chúa Giêsu nói thêm – “hãy đi thưa Hội thánh” (c. 17), tức là cộng đoàn. Trong một số tình huống, toàn cộng đoàn có thể cùng tham gia. Có những điều có thể có tác động đối với những anh chị em khác: cần phải có sự yêu thương lớn hơn nữa để phục hồi lại người anh em. Nhưng có những lúc thậm chí điều này có thể cũng chẳng đủ. Và Chúa Giêsu nói: “Và nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế” (nt.). Cách nói này dường như quá khinh miệt, nhưng trong thực tế là mời gọi chúng ta hãy đặt người anh em vào bàn tay của Chúa: chỉ có Chúa Cha mới có thể cho thấy tình yêu thương lớn lao hơn sự yêu thương của tất cả anh chị em cộng lại.

Lời dạy này của Chúa Giêsu giúp chúng ta rất nhiều, vì – chúng ta hãy xét đến một ví dụ – khi chúng ta nhìn thấy một sai lỗi, một lỗi lầm, một sự vấp ngã, ở nơi người anh chị em đó, điều đầu tiên chúng ta thường làm là đi kể cho người khác nghe, tức là đi đồn thổi tin tức. Và sự đồn thổi sẽ khóa cửa tâm hồn của cộng đoàn, khép lại sự hiệp nhất của Hội thánh. Người đồn thổi giỏi là ma quỷ, người luôn luôn ngồi chỗ này chỗ kia để kể những điều xấu về người khác vì người đó là một kẻ dối trá luôn tìm cách chia rẽ Giáo hội để đẩy những người anh chị em ra xa mà không xây dựng cộng đoàn. Xin anh chị em, chúng ta hãy cố gắng đừng ngồi lê đôi mách. Buôn chuyện là một bệnh dịch còn kinh khủng hơn cả Covid! Chúng ta hãy cố gắng: không buôn chuyện. Chính tình yêu của Chúa Giêsu, là Đấng đã ôm lấy những người thu thuế và người ngoại giáo, làm chướng mắt những người tuân giữ cứng nhắc thời đó. Tuy nhiên, đó không phải là một bản án không có sự kháng cáo, mà là thừa nhận rằng đôi khi những nỗ lực của con người chúng ta có thể thất bại, và chỉ khi ở trước mặt Thiên Chúa thì mới có thể đưa người anh em đối diện với lương tâm và trách nhiệm về hành động của mình. Nếu điều này cũng không thành công, thì hãy im lặng và cầu nguyện cho người anh chị em đã mắc lỗi, nhưng đừng bao giờ buôn chuyện.

Xin Mẹ Maria Đồng trinh giúp chúng ta biết thực hành việc sửa lỗi trong tình huynh đệ tốt đẹp, để trong cộng đoàn của chúng ta có thể khơi dẫn những mối quan hệ huynh đệ luôn mới, đặt nền tảng trên sự tha thứ cho nhau và trên hết là trong quyền năng vô cùng của lòng thương xót của Chúa.

_____________________________________________


Sau Kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha tiếp tục:

Anh chị em thân mến!

Cha xin chào tất cả anh chị em, người dân Roma và anh chị em hành hương đến từ nhiều quốc gia, các gia đình, các nhóm giáo xứ, các hội đoàn.

Cha đặc biệt chào các chủng sinh của Đại học Roma Bắc Mỹ; và các chủng sinh từ Đại chủng viện Lubiana, Slovenia. Cha chào các bạn trẻ từ Cernusco sul Naviglio và từ Chiuso và Maggianico – với những khăn màu vàng – đang chuẩn bị tuyên xưng đức tin. Cha động viên tất cả anh chị em hãy bám víu ngày càng chặt hơn vào Chúa Giêsu, là tảng đá góc và là vị Mục tử Nhân lành.

Cha xin chào các nữ vận động viên điền kinh bị bệnh đa xơ cứng, họ đã từ Siena đến Roma qua via Francigena; và các bạn trẻ đến từ Santo Stefano Lodigiano, họ đến bằng xe đạp theo một sáng kiến bác ái. Cả hai nhóm này đã rất can đảm; hãy tiến bước với sự vui mừng và vững tin!

Cha cũng gửi lời chào các tín hữu từ các quốc gia khác; cha nhìn thấy có người Ba Lan, người Li Băng, Pháp, Mexico. Cha xin chào tất cả anh chị em. Cả anh chị em cũng là những người can đảm, của Đức Nữ trinh Vô nhiễm: hãy tiến bước!

Cha chúc tất cả anh chị em Chúa nhật hạnh phúc. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng! Arrivederci!

© Libreria Editrice Vatican


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/9/2020]


PHỎNG VẤN: Đức Thánh Cha đưa ra lời khẩn cầu tha thiết; Linh mục người Li Băng: ‘Thưa Đức Thánh Cha, chúng con đang chờ đợi người ở Li Băng, xin hãy đến chúc lành cho đất nước chúng con’

PHỎNG VẤN: Đức Thánh Cha đưa ra lời khẩn cầu tha thiết; Linh mục người Li Băng: ‘Thưa Đức Thánh Cha, chúng con đang chờ đợi người ở Li Băng, xin hãy đến chúc lành cho đất nước chúng con’

Copyright: Vatican Media

PHỎNG VẤN: Đức Thánh Cha đưa ra lời khẩn cầu tha thiết; Linh mục người Li Băng: ‘Thưa Đức Thánh Cha, chúng con đang chờ đợi người ở Li Băng, xin hãy đến chúc lành cho đất nước chúng con’

‘Hôm nay Đức Thánh Cha Phanxico là tiếng nói của người dân Li Băng,’ Cha Georges Breidi nói, ngài thuộc Cộng đoàn Thừa sai Maronites Li Băng và đã dâng lá vờ lên Đức Giáo hoàng trong buổi Tiếp kiến chung hôm nay

02 tháng Chín, 2020 13:13

DEBORAH CASTELLANO LUBOV

 

“Thưa Đức Thánh Cha, chúng con đang chờ đợi người đến Li Băng và chúc phúc cho đất nước chúng con …”

Cha Georges Breidi thuộc Cộng đoàn Thừa sai Maronite Li Băng cho ZENIT English biết điều này hôm nay sau khi trở thành vị linh mục nổi tiếng mang lá cờ Li Băng dâng lên cho Đức Thánh Cha Phanxico và cùng cầu nguyện với ngài khi Đức Giáo hoàng đưa ra một lời khẩn cầu tha thiết cho Li Băng.

Trong phỏng vấn với ZENIT, đài TG1 và TV2000 của Ý, Cha Breidi, 35 tuổi, nói về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha dành một ngày cầu nguyện và ăn chay cho quốc gia vùng Trung đông được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 4 tháng Chín.

Cuối buổi Tiếp kiến, Đức Thánh Cha Phanxico đưa ra lời kêu gọi dưới đây:

Anh chị em thân mến,

Một tháng sau thảm kịch đánh vào thành phố Beirut, suy nghĩ của cha vẫn hướng về Li Băng thân yêu và dân tộc bị thử thách rất lớn đó. Và vị linh mục ở đây đã mang lá cờ của Li Băng đến buổi Tiếp kiến này.

Như Thánh Gioan Phaolo II đã nói cách đây 30 năm trong thời khắc quan trọng của lịch sử đất nước, hôm nay cha cũng lặp lại: “Đối mặt với những thảm kịch liên tục mà mỗi người dân của miền đất này đều biết rõ, chúng ta ý thức được mối nguy hiểm cực độ đang đe dọa sự tồn tại của đất nước. Không thể bỏ rơi Li Băng trong sự cô độc” (Tông thư gửi tất cả các Giám mục Giáo hội Công giáo về tình hình Li Băng, ngày 7 tháng Chín năm 1989).

Trong hơn một trăm năm, Li Băng là một đất nước của hy vọng, ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất của lịch sử đất nước, người Li Băng giữ vững niềm tin của họ vào Thiên Chúa và cho thấy khả năng biến đất nước của họ trở thành một nơi của sự bao dung, tôn trọng và cùng chung sống độc nhất trong vùng. Sự khẳng định rằng Li Băng đại diện cho một điều còn lớn hơn cả một đất nước là hoàn toàn đúng: Li Băng “là một thông điệp của tự do, nó là một mẫu gương của tính đa nguyên cho cả phương Đông và phương Tây” (nt.). Vì ích lợi của chính đất nước, và cho toàn thế giới, chúng ta không thể cho phép di sản này bị đánh mất.

Cha động viên tất cả người dân Li Băng hãy tiếp tục hy vọng và tìm được sức mạnh và năng lượng cần thiết để bắt đầu trở lại. Tôi xin các nhà chính trị và các nhà lãnh đạo tôn giáo hãy cam kết với lòng chân thành và minh bạch trong công cuộc tái xây dựng, gạt bỏ ích lợi đảng phái và tìm đến ích chung và tương lai của dân tộc. Tôi cũng nhắc lại lời mời gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ đất nước để giúp nó đứng dậy từ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, mà không dính líu vào những căng thẳng khu vực.

Đặc biệt, cha xin gửi lời đến người dân Beirut, đã bị thử thách nặng nề bởi vụ nổ: anh chị em hãy can đảm! Nguyện xin niềm tin và lời cầu nguyện trở thành sức mạnh của anh chị em. Đừng bỏ hoang nhà cửa và di sản của anh chị em, đừng để cho ước mơ của những người đã tin vào tương lai của một đất xinh đẹp và thịnh vượng lụi tàn.

Thưa các mục tử, các giám mục, linh mục, nam nữ thánh hiến, và giáo dân thân yêu, hãy tiếp tục đồng hành với người tín hữu của anh chị em. Và với huynh đệ giám mục và linh mục, tôi kêu gọi lòng nhiệt thành tông đồ; tôi xin anh em sự nghèo khó, không xa hoa, nghèo khó với người dân nghèo của anh em đang chịu đau khổ. Anh em hãy đưa ra tấm gương nghèo khó và khiêm nhường. Hãy giúp đỡ các tín hữu và người dân của anh em đứng dậy và trở thành những vai chính của một cuộc tái sinh mới. Tất cả anh em có thể là những người vận hành sự hòa hợp và đổi mới nhân danh ích chung, của một nền văn hóa gặp gỡ thực sự, chung sống với nhau trong hòa bình, của tình anh em. Một từ ngữ rất thân thương đối với Thánh Phanxicô: tình anh em. Mong rằng sự hòa hợp này là một sự đổi mới trong ích chung. Trên nền tảng này sẽ có thể đảm bảo sự liên tục cho sự hiện diện của Kitô giáo và sự đóng góp vô giá của anh em cho đất nước, cho thế giới Ả Rập và toàn khu vực.

Chính vì lý do này mà tôi muốn mời tất cả anh chị em trải nghiệm một ngày cầu nguyện và ăn chay cho Li Băng, vào thứ Sáu tới, ngày 4 tháng Chín. Tôi có ý định cử một vị đại diện của tôi đến Li Băng ngày hôm đó để cùng đồng hành với người dân: ngài Quốc vụ khanh sẽ đi nhân danh tôi, để bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới của tôi. Chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho tất cả Li Băng và cho Beirut. Chúng tôi cam kết với đức ái cụ thể, như trong những dịp tương tự khác. Tôi cũng xin mời gọi anh chị em thuộc các nền tảng tuyên xưng khác và các truyền thống tôn giáo cùng tham gia sáng kiến này theo những cách mà họ cho là thích hợp nhất, nhưng tất cả cùng nhau.

Và giờ đây tôi xin anh chị em hãy phó thác những lo lắng và hy vọng của chúng ta cho Mẹ Maria, Đức Mẹ của Harissa. Xin Mẹ hỗ trợ những người đang than khóc người thân của họ và đổ thêm sự can đảm cho tất cả những người đã mất nhà cửa và một phần cuộc đời của họ cùng với chúng. Xin Mẹ cầu bầu với Chúa Giêsu, để Vùng đất của những cây Tuyết tùng có thể hưng thịnh trở lại và lan tỏa hương thơm của sự chung sống trên khắp Trung Đông.

Và giờ đây cha mời tất cả mọi người, trong khả năng có thể, đứng lên trong thinh lặng và thầm thĩ cầu nguyện cho Li Băng … 

Ngoài những suy tư trên, vị linh mục người Li Băng chia sẻ về tình hình ở Li Băng, những mong ước của linh mục về chuyến thăm viếng của giáo hoàng trở thành hiện thực và sự gần gũi của Đức Giáo hoàng có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Li Băng.

ZENIT là một phần của nhóm báo chí Vatican có mặt tại buổi Tiếp kiến chung đầu tiên của Đức Thánh Cha hôm nay tổ chức có các tín hữu trong Sân San Damaso của Điện Tông tòa Vatican, nơi họ có thể trao đổi với Cha Breidi.

Dưới đây là cuộc đối thoại:

***

Đức Thánh Cha nói theo cách mạnh mẽ và thiêng liêng về Li Băng. Khi cha về Li Băng, cha sẽ kể cho anh em của cha điều gì?

Những gì xảy ra hôm nay là một ngạc nhiên lớn cho tôi, và tôi vô cùng cảm tạ Chúa về điều đó. Chúng tôi đã nghe Đức Thánh Cha nói về Li Băng trong những tuần gần đây. Vì vậy tối hôm qua tôi nghĩ về việc đến đây và mang theo lá cờ của Li Băng, tôi chắc rằng ít nhất ngài cũng sẽ làm phép cho lá cờ. Nhưng tôi không biết rằng Đức Thánh Cha đã chuẩn bị bài nói hôm nay và yêu cầu Giáo hội cử hành ngày cầu nguyện và ăn chay vào Thứ Sáu này.

Đức Thánh Cha Phanxico nói theo cách thiêng liêng, nhưng trong lời nói của ngài, tôi cũng nhìn thấy lời mời gọi gửi đến các nhà lãnh đạo, và cả người Kitô hữu Li Băng, vì như tôi đã nói trước Đức Thánh Cha khi ngài yêu cầu tôi nói lời cảm ơn, cho đến hôm nay có hơn 350.000 gia đình Kitô hữu đã nộp hồ sơ xuất cảnh khỏi Li Băng, vì không thể sống trong một đất nước cứ năm hay mười năm lại có chiến tranh.

Xin kể cho chúng tôi biết thêm … 

Những gì đã xảy ra thật sự là một thảm kịch và chúng tôi rất muốn tất cả các quốc gia trên thế giới và trên hết là Giáo hội, rằng họ là tiếng nói của chúng tôi, tiếng nói của người dân Li Băng là những người đối mặt với nạn tham nhũng.

Li Băng được xem như là Thụy Sĩ của phương Đông, từ lâu nó là cửa ngõ đến Trung Đông, ngày nay chẳng biết nó đã trở thành cái gì nữa vì tham nhũng. Vậy chúng tôi cần một tiếng nói từ toàn thế giới. Và hôm nay Đức Thánh Cha Phanxico đã thật sự là tiếng nói của người dân Li Băng.

Và sau khi Đức Thánh Cha đọc lên những lời của ngài, chuyện gì xảy ra?

Khi tôi tiến đến ngài, sau khi Đức Thánh Cha đọc bài nói mà ngài đã chuẩn bị, ngài bảo tôi đứng dậy và thầm thĩ cầu nguyện cho Li Băng, rồi ngài yêu cầu tôi nói vài lời với toàn thể Giáo hội – dù tôi chẳng có gì chuẩn bị. Tôi xin sự sống, tôi xin rằng chúng tôi có thể sống trong hòa bình trong đất nước này, vì ngày nay chúng tôi không thể sống được nữa.

PHỎNG VẤN: Đức Thánh Cha đưa ra lời khẩn cầu tha thiết; Linh mục người Li Băng: ‘Thưa Đức Thánh Cha, chúng con đang chờ đợi người ở Li Băng, xin hãy đến chúc lành cho đất nước chúng con’

Làm sao cha đến gần Đức Thánh Cha được?

Tôi chẳng làm gì cả. Tôi nhìn thấy ngài hỏi một đức ông về tôi [Đức Thánh Cha khi đi chào những người hành hương đã nhìn thấy lá cờ Li Băng của Cha Breidi và hôn lá cờ], rồi các vị liên lạc với tôi, cho tôi biết rằng cuối buổi Tiếp kiến, Đức Thánh Cha sẽ nói đôi điều về Li Băng. Ngài nói với tôi hãy tiến lên khi Đức Thánh Cha bắt đầu nói.

Một số nguồn đáng tin cậy đã nói về chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Li Băng vào tháng Chín này, và dĩ nhiên điều đó là không thể xảy ra. Nhưng có điều gì cần cho Đức Thánh Cha thực hiện chuyến đi đến Li Băng?

Một chuyến đi của Đức Thánh Cha là thật sự cần thiết. Đó là điều tôi đã thưa với ngài lúc cuối giờ, Thưa Đức Thánh Cha, chúng con đang chờ đợi người ở Li Băng, để chúc lành cho đất nước chúng con. Đức Thánh Cha Phanxico rất được người dân Li Băng kính yêu.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm đặc biệt 100 năm … 

Đúng vậy. Hôm qua là đúng một trăm năm từ ngày tuyên bố Nhà nước Đại Li Băng.


[Nguồn:zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/9/2020]