Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

TIẾP KIẾN CHUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA: Giáng sinh

TIẾP KIẾN CHUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA: Giáng sinh
© L'Osservatore Romano

TIẾP KIẾN CHUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA: Giáng sinh

‘Nếu chúng ta muốn sống tinh thần Giáng sinh thật sự, chúng ta phải mở tâm hồn và mở lòng trước những điều bất ngờ, đó chính là sự thay đổi cuộc sống’

19 tháng Mười Hai, 2018 15:33

Buổi Tiếp Kiến Chung sáng nay được tổ chức lúc 9:30 sáng trong Sảnh đường Phaolô VI, tại đây Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ các nhóm khách hành hương và tín hữu từ nước Ý và khắp nơi trên thế giới.

Trong huấn từ bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha tập trung suy niệm về chủ đề Giáng sinh: những điều bất ngờ làm vui lòng Thiên Chúa (trích đoạn Kinh thánh: trích Phúc Âm theo Thánh Gioan 1:9-12).

Sau phần tóm lược bài giáo lý bằng một số ngôn ngữ, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các nhóm tín hữu hiện diện.

Buổi Tiếp Kiến Chung kết thúc với Kinh Lạy Cha và Phép Lành Tòa Thánh.


* * *


Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Chỉ còn 6 ngày nữa là đến Giáng sinh. Những cây thông, những đồ trang trí và ánh hoa đăng khắp nơi cho thấy rằng năm nay cũng sẽ có lễ hội lớn. Những quảng cáo mời gọi mọi người trao cho nhau những món quà mới hơn và mới hơn nữa để tạo bất ngờ. Tuy nhiên, đây có phải là cách mừng lễ làm vui lòng Thiên Chúa không? Ngài muốn ngày Giáng sinh như thế nào, món quà gì và những điều bất ngờ như thế nào?

Chúng ta hãy nhìn đến Giáng sinh đầu tiên của lịch sử để khám phá ra sở thích của Chúa nhé. Ngày Giáng sinh đó đầy những bất ngờ. Nó bắt đầu với Mẹ Maria, người đã đính hôn với Thánh Giu-se: Thiên Thần đến và thay đổi cuộc đời của Mẹ. Từ việc vẫn là đồng trinh, Mẹ sẽ trở thành một người mẹ. Rồi tiếp đến là Thánh Giu-se được gọi để trở thành người cha của một người con mà không phải của mình tạo nên. Một người con — trong một bước ngoặt đáng nhớ — đến vào thời điểm ít được mong chờ nhất, đó là thời điểm khi Mẹ Maria và Thánh Giu-se đã đính hôn, mà theo Luật thì chưa sống chung với nhau. Đứng trước vụ tai tiếng này, cảm thức về thời gian mời gọi Thánh Giu-se phải công khai từ bỏ Mẹ Maria để giữ lấy danh dự của ngài, mặc dù ngài có quyền làm như vậy nhưng ngài vẫn làm chúng ta bất ngờ: để không làm tổn thương Maria ngài nghĩ đến việc âm thầm rời bỏ Mẹ, với cái giá là sẽ bị mất tiếng tăm của mình. Rồi, một điều bất ngờ khác lại đến: trong một giấc mơ Thiên Chúa làm thay đổi kế hoạch của ngài và yêu cầu ngài đón Maria về làm vợ. Chúa Giê-su chào đời, và Thánh Giu-se có những kế hoạch cho gia đình, thì cũng trong một giấc mơ khác ngài lại được báo phải dậy và đi đến Ai-cập. Tóm lại, sự Giáng sinh mang đến những thay đổi cuộc sống rất bất ngờ. Nếu chúng ta muốn sống tinh thần Giáng sinh thật sự, chúng ta phải mở tâm hồn và mở lòng trước những điều bất ngờ, đó chính là sự thay đổi cuộc sống

Tuy nhiên, chính trong Đêm Giáng sinh thì điều bất ngờ lớn nhất xảy đến: Đấng Chí Tôn trở thành một trẻ thơ bé nhỏ. Ngôi Lời Thiên Chúa trở thành một hài nhi, theo đúng ngữ nghĩa là “câm lặng.” Và Ngôi Lời Thiên Chúa trở thành trẻ thơ “câm lặng.” Những người quyền thế lúc đó và những đại diện dân không đến để chào đón Đấng Cứu Tinh. Hoàn toàn không, mà chỉ là những người mục đồng đơn sơ, họ được các Thiên Thần đem đến sự bất ngờ khi đang chăn chiên vào ban đêm, họ liền vội chạy đến không chần chừ. Chắc đâu có ai mong chờ điều đó? Giáng sinh là mừng Thiên Chúa chưa từng thấy, hoặc hơn thế nữa đó là dịp mừng Thiên Chúa chưa bao giờ được gặp gỡ, Đấng đảo lộn tất cả những luận lý và những mong chờ của chúng ta.

Như vậy, mừng Giáng sinh có nghĩa là đón nhận những điều bất ngờ của Thiên quốc ngay trên trần gian. Con người không thể sống “hạ mình,” khi Thiên quốc chưa mang tính mới mẻ vào trần gian. Giáng sinh khởi đầu một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên nơi sự sống không được lập kế hoạch nhưng được trao tặng; nơi không ai còn sống cho riêng mình, chỉ lo cho ý thích cá nhân, nhưng là sống cho Chúa; và với Chúa vì kể từ ngày Giáng sinh đầu tiên, Thiên Chúa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Đấng luôn ở với chúng ta, cùng đồng hành với chúng ta. Sống Giáng sinh có nghĩa là hãy để cho bản thân được rung động bởi tính mới mẻ bất ngờ của nó. Sự Hạ sinh của Chúa Giê-su không bảo đảm hơi ấm của lò sưởi, nhưng là sự thách đố của nước trời làm rung chuyển lịch sử. Giáng sinh là một trận báo phục của lòng khiêm nhường đối với sự kiêu ngạo, của tính đơn sơ đối với sự dư thừa, của sự tĩnh lặng đối với những ồn ào, của lời cầu nguyện đối với “thời đại của tôi,” của Thiên Chúa đối với “cái tôi” của tôi.

Mừng Giáng sinh là làm những điều như Chúa Giê-su đã làm, Đấng đến cho chúng ta là những kẻ thiếu thốn, và đến với những ai thiếu thốn đang cần đến chúng ta. Đó chính là hãy làm những điều như Mẹ Maria đã làm: phó thác bản thân, vâng phục Thiên Chúa, thậm chí chẳng hiểu được Người sẽ làm gì. Mừng Giáng sinh là hãy làm như Thánh Giu-se: trỗi dậy và làm những gì Chúa muốn, cho dù nó không phù hợp với những kế hoạch của chúng ta. Có nhiều điều ngạc nhiên về Thánh Giu-se: ngài chẳng bao giờ nói một câu nào trong Tin mừng: không có một lời nào là của Thánh Giu-se trong Tin mừng; và Chúa nói với ngài trong âm thầm, quả thật là Người nói với ngài trong giấc ngủ. Sống tinh thần Giáng sinh là ưu tiên cho tiếng nói âm thầm của Thiên Chúa hơn là những sự ồn ào náo nhiệt của chủ nghĩa hưởng thụ. Nếu chúng ta giữ được sự tĩnh lặng trước Máng Cỏ, thì Giáng sinh sẽ là một điều bất ngờ cho chúng ta, chứ không phải là một điều gì đó đã biết rồi, đã xem thấy rồi. Hãy thinh lặng trước Máng Cỏ: đây là lời mời gọi của Giáng sinh. Hãy dành một chút thời gian, đến trước Máng Cỏ và giữ thinh lặng. Và rồi anh chị em sẽ cảm nhận thấy, anh chị em sẽ thấy sự bất ngờ.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc là sự đón mừng bị hiểu sai đi và chúng ta thích những thứ tầm thường của trần gian hơn là những điều mới mẻ của Nước Trời. Nếu Giáng sinh vẫn chỉ là một lễ hội truyền thống đẹp, trong đó chúng ta là trung tâm chứ không phải là Người, thì nó sẽ trở thành một cơ hội bị đánh mất. Xin anh chị em, chúng ta đừng biến Giáng sinh theo tính thế gian! Xin chúng ta đừng gạt Đấng được mong chờ ra ngoài, như đã xảy ra, khi “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1:11). Ngay từ bài Tin mừng đầu tiên của Mùa Vọng, Chúa đã cảnh báo chúng ta, kêu gọi chúng ta đừng để mình trở nên nặng nề vì “chè chén say sưa” và “lo lắng sự đời” (Lc 21:34). Trong những ngày này người ta hối hả, có lẽ tất bật hơn bất cứ thời điểm nào trong năm. Và đó là những gì ngược lại với điều Chúa Giê-su muốn. Chúng ta đổ lỗi cho nhiều điều làm cho ngày của chúng ta trở nên quá bận rộn, đổ lỗi cho thế giới trôi đi quá nhanh. Tuy nhiên Chúa Giê-su không đổ lỗi cho thế gian. Người nói chúng ta đừng để mình bị trở nên nặng nề, mà phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện (x. c. 36).

Hãy lưu ý, Giáng sinh sẽ mang đúng ý nghĩa nếu chúng ta dành ra không gian tĩnh lặng như Thánh Giu-se; nếu chúng ta thưa với Chúa rằng “Này con đây” như Mẹ Maria; nếu chúng ta đến với những người cô đơn như Chúa Giê-su; nếu chúng ta thoát ra khỏi con người mình mà đến với Chúa Giê-su như các mục đồng. Đó sẽ là một Giáng sinh đúng nghĩa nếu chúng ta tìm thấy ánh sáng trong hang đá nghèo khó của Bê-lem. Nó sẽ không phải là Giáng sinh nếu chúng ta tìm kiếm những ánh đèn lung linh của trần gian, nếu chúng ta no nê thỏa mãn với những món quà, những bữa tiệc trưa, tiệc tối, mà chúng ta lại chẳng giúp được chí ít là một người nghèo, người giống như Chúa Giê-su, vì Thiên Chúa Hạ sinh là một người nghèo khó.

Anh chị em thân mến, cha chúc anh chị em một Giáng sinh hạnh phúc, một Giáng sinh đầy những điều bất ngờ của Chúa Giê-su! Đó có thể là những bất ngờ không dễ chịu, nhưng đó là điều Chúa muốn. Nếu chúng ta ôm lấy những điều đó, chúng ta sẽ đón nhận một sự bất ngờ vô cùng thú vị cho bản thân. Trong tâm hồn mỗi chúng ta đều ẩn chứa khả năng đón nhận điều bất ngờ. Chúng ta hãy để cho mình được Chúa Giê-su tạo bất ngờ trong Giáng sinh này.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 20/12/2018]


Hoa kỳ: Cuộc điện thoại bất ngờ của Đức Thánh Cha Phanxico

Hoa kỳ: Cuộc điện thoại bất ngờ của Đức Thánh Cha Phanxico
Pope Francis Praying, Vatican Media

Hoa kỳ: Cuộc điện thoại bất ngờ của Đức Thánh Cha Phanxico

‘Tia sáng hy vọng đẹp nhất trong đời tôi’

14 tháng Mười Hai, 2018 17:49

Để bày tỏ sự an ủi của ngài, Đức Thánh Cha Phanxico đã trực tiếp gọi điện thoại cho người con trai của một người bạn thời trẻ của ngài, Mario Verna, ông đã qua đời vì chứng bệnh Parkinson ngày 3 tháng Mười Hai, năm 2018, ở New Jersey.

“Bố con và cha đã đến tuổi bắt đầu được Chúa gọi về,” Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Tây Ban nha trong cuộc điện thoại kéo dài một phút, và ngài nói thêm rằng ngài sẽ cầu nguyện cho người qua đời trong Thánh Lễ sau đó.

Đây là câu chuyện được Matthias, 49 tuổi, con trai của Tiến sĩ Verna là một chuyên gia tâm thần trẻ em tại Scarsdale, New York, thuật lại với tờ “Today” ngày 11 tháng Mười Hai, 2018.

Ba người con trai của Tiến sĩ Verna trước đây vẫn luôn nghe cha của họ kể rằng ông có mối quan hệ bạn bè rất thân với Jorge Bergoglio, là Đức Giáo hoàng Phanxico tương lai, từ thời thanh niên. Mario Verna và Jorge Bergoglio quen nhau tại Buenos Aires, Argentina, trong một nhóm Công giáo Tiến hành.

Vì thế, ngày 4 tháng Mười Hai, Matthias Verna fax một lá thư bằng tiếng Tây Ban nha đến Vatican, điền chi tiết thông tin liên lạc của anh và thông báo cho Đức Thánh Cha về cái chết của cha anh.

Không đầy 24 giờ sau, khi Matthias đang một mình lái xe, anh nhận được một cuộc điện thoại từ “unknown caller” (số lạ). Đó là Đức Thánh Cha Phanxico.

“Tôi nhận ngay ra giọng của ngài và tôi kêu lên: ‘Ôi, trời ơi!” Matthias kể lại. “Khi tôi nói chuyện với ngài, ngài rất tự nhiên, như một người bình thường và rất điềm tĩnh.”

Đức Thánh Cha Phanxico nói với Matthias rằng ngài nhớ rất rõ El Flaco (anh chàng “Cà khêu”), đó là bí danh của Tiến sĩ Verna thời thanh niên.

“Khi tôi gác điện thoại lên, chân tôi như chùng xuống. Rồi tôi bắt đầu khóc. Thật quá cảm động,” Matthias tiếp tục.

“Cha tôi được mọi người biết đến vì lòng hiếu khách và khả năng giúp đỡ tất cả mọi người đi ngang cửa nhà. Ông cũng được mọi người nhớ đến vì những điều gây ngạc nhiên thú vị cho người khác. Với chúng tôi, bằng chứng này là sự ngạc nhiên nho nhỏ cuối cùng của ông,” Matthias nói thêm.



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 15/12/2018]