Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên tại sự kiện “Vax Live: Buổi hòa nhạc để tái hiệp nhất thế giới”, 08.05.2021

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên tại sự kiện “Vax Live: Buổi hòa nhạc để tái hiệp nhất thế giới”, 08.05.2021

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên tại sự kiện “Vax Live: Buổi hòa nhạc để tái hiệp nhất thế giới”, 08.05.2021


Sau đây là thông điệp video của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến những người tham dự sự kiện “Vax Live: Buổi hòa nhạc để tái hiệp nhất thế giới”, một sự kiện từ thiện được tổ chức bởi Global Citizen để ủng hộ việc phân phối vaccine toàn cầu một cách công bằng:

*****

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha



Các bạn trẻ thân mến, trẻ về tuổi tác và tinh thần,

Các con hãy đón nhận những lời chào nồng ấm từ cụ ông này, cha không nhảy múa hoặc ca hát được như các con, nhưng cha cùng niềm tin như các con rằng bất công và sự dữ không phải là bất bại. Coronavirus đã gây ra cái chết và đau khổ, ảnh hưởng đến đời sống của tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Xin đừng quên những người dễ bị tổn thương nhất. Đừng quên những người bị những hạn chế. Hơn nữa, đại dịch đã góp phần làm xấu thêm những khủng hoảng về xã hội và môi trường đang hiện hữu, như các con là những người trẻ tuổi liên tục nhắc nhở cho chúng ta. Và các con thật đúng khi nhắc nhớ điều này.

Đứng trước quá nhiều bóng tối và bấp bênh, chúng ta cần ánh sáng và hy vọng. Chúng ta cần những con đường chữa lành và cứu rỗi. Và cha có ý nói việc chữa lành tận gốc rễ, chữa lành căn nguyên của sự dữ chứ không chỉ là những hiện tượng. Trong những gốc rễ bệnh tật này chúng ta tìm thấy loại virus của chủ nghĩa cá nhân, một chủ nghĩa không làm cho chúng ta được tự do hoặc bình đẳng hơn, hoặc thắm tình anh chị em nhiều hơn, nhưng nó làm cho chúng ta thờ ơ trước sự đau khổ của người khác. Và một biến thể khác của loại virus này là chủ nghĩa quốc gia khép kín, nó ngăn chặn việc phổ biến rộng rãi vaccine là một ví dụ. Một biến thể khác là khi chúng ta đặt luật thị trường hoặc luật sở hữu trí tuệ lên trên luật yêu thương và sức khỏe con người. Một biến thể khác nữa là khi chúng ta tạo ra và thúc đẩy một nền kinh tế bệnh tật, nó cho phép một số ít người thật giàu, một số ít người rất giàu, sở hữu nhiều hơn tất cả phần dân số còn lại của nhân loại, và các mô hình sản xuất và tiêu dùng tàn phá hành tinh, “Ngôi nhà chung” của chúng ta.

Những điều này đều được liên kết. Mọi sự bất công xã hội, mọi sự gạt bỏ ra bên lề của những người rơi vào cảnh nghèo khó hoặc khốn khổ cũng ảnh hưởng đến môi trường. Thiên nhiên và con người được liên kết. Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng đã cấy trong lòng chúng ta một tinh thần canh tân và quảng đại để từ bỏ chủ nghĩa cá nhân của mình và thúc đẩy ích chung: một tinh thần công bằng huy động chúng ta phải bảo đảm sự tiếp cận phổ quát đối với vaccine và tạm thời bỏ quyền sở hữu trí tuệ; một tinh thần hiệp nhất cho phép chúng ta xây dựng một mô hình kinh tế khác biệt, bao gồm hơn, công bằng và bền vững hơn.

Rõ ràng chúng ta đang trải qua một cơn khủng hoảng. Đại dịch đã đưa tất cả chúng ta vào cơn khủng hoảng, nhưng đừng quên rằng chúng ta không thoát ra khỏi khủng hoảng và trở về như trước: chúng ta hoặc là thoát ra và trở nên tốt hơn hoặc là trở nên xấu hơn. Vấn đề nằm ở chỗ phải có óc sáng tạo để tìm kiếm những con đường tốt hơn.

Xin Chúa là vị lương y và Đấng cứu độ cho tất cả mọi người, an ủi người đau khổ, và đón nhận những người đã qua đời vào vương quốc của Người. Và cha cũng xin Chúa ban cho chúng ta là những người lữ khách trên trần gian, ân sủng của một tình huynh đệ mới, một tình liên đới phổ quát, để chúng ta có thể nhận ra sự tốt lành và nét đẹp mà Người đã gieo trồng trong mỗi người chúng ta, để củng cố những mối ràng buộc của sự hiệp nhất, của những dự án chung, của hy vọng chung.

Cảm ơn vì những cố gắng của các con, cảm ơn vì tất cả những gì chúng con đang làm. Và cha xin các con cũng đừng quên cầu nguyện cho cha. Cảm ơn các con.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/5/2021]


Viếng nhà rửa tội Thánh Gioan Lateran với những người vừa chịu phép rửa

Viếng nhà rửa tội Thánh Gioan Lateran với những người vừa chịu phép rửa

Viếng nhà rửa tội Thánh Gioan Lateran với người vừa được rửa tội

Phant | Shutterstock

Marinella Bandini

10/04/21


Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 52: Chính Hoàng đế Constantine được cho là đã chịu phép rửa tại đây.



Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.


Ngày 52

Hôm nay chúng ta trở lại với Đền thờ Thánh Gioan Lateran, chính xác hơn là đến Nhà Rửa tội. Trong ngày này sau giờ Kinh chiều, những người được rửa tội trong Lễ Vọng Phục sinh xếp cất áo choàng trắng. Do đó, tên gọi xa xưa của ngày Chúa nhật thứ hai Phục sinh là “in albis (vestibus)” (“áo trắng”). Có một thời gian người mới được rửa tội nhận được một “agnus Dei”, một huy chương nhỏ bằng sáp có hình Chiên Thiên Chúa.

Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran là một tòa nhà hình bát giác từ thời Hoàng đế Constantinus, đứng cạnh vương cung thánh đường. Chính Hoàng đế Constantine được cho là đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội tại đây. Vào thế kỷ thứ 5, cấu trúc đã có hình dạng hoàn chỉnh và nó được sử dụng kể từ đó. Nhà Rửa tội đã được tu sửa nhiều lần để phù hợp với ý thích của những thời đại khác nhau, nhưng không bao giờ thay đổi về căn bản.

Vào thế kỷ thứ 5, Nhà Rửa tội được làm phong phú thêm với ba nhà nguyện ở phía đông, tây và bắc (sau này được gỡ bỏ năm 1586). Vào thế kỷ thứ 7, Đức Giáo hoàng Gioan IV, người gốc Dalmatia, đã xây một nhà nguyện mới để lưu giữ thánh tích của các thánh nhân cùng quê hương với ngài, đặc biệt là Thánh Venantius và Thánh Domnion, tạo thành tên gọi của Nhà nguyện.

Vào thế kỷ 12, gian trung tâm của Nhà Rửa tội nhận được thánh tích của một số vị tử đạo. Các gian cung thánh phụ được chuyển đổi thành nhà nguyện Thánh Cyprian và Justina và Thánh Rufina và Secunda. Tượng Đức Mẹ và Chúa Con, được gọi là “Madonna del Fonte” (“Đức Mẹ Suối ơn thiêng”), trong Nhà nguyện Thánh Venantius có từ cuối thế kỷ 13.

Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. (Cv 4:20)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Rôma.

Viếng nhà rửa tội Thánh Gioan Lateran với người vừa được rửa tội

Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran. Nhà Rửa tội là một tòa nhà hình bát giác có từ thời Hoàng đế Constantinus, đứng cạnh nhà thờ.

Viếng nhà rửa tội Thánh Gioan Lateran với người vừa được rửa tội

Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran. Vào thế kỷ thứ 5, cấu trúc này đã có hình thức hoàn chỉnh, và nó được sử dụng kể từ đó.

Viếng nhà rửa tội Thánh Gioan Lateran với người vừa được rửa tội

Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran. Chính Hoàng đế Constantine được cho là đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội tại đây.

Viếng nhà rửa tội Thánh Gioan Lateran với người vừa được rửa tội

Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran (giếng rửa tội). Sau giờ Kinh chiều vào ngày này, những người được rửa tội trong Lễ Vọng Phục sinh cởi bỏ áo choàng trắng. Do đó, tên xa xưa của Chúa nhật thứ 2 Phục sinh là “in albis (vestibus)” (“áo trắng”).

Viếng nhà rửa tội Thánh Gioan Lateran với người vừa được rửa tội

Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran. Nhà nguyện Thánh Venantius được xây dựng vào thế kỷ thứ 7 bởi Đức Giáo hoàng Gioan IV, người gốc Dalmatia, để rước thánh tích của các vị thánh cùng quê hương của ngài, đặc biệt là Thánh Venantius và Thánh Domnion.

Viếng nhà rửa tội Thánh Gioan Lateran với người vừa được rửa tội

Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran. Trong nhà nguyện Thánh Venantius, “Đức Mẹ Suối ơn thiêng” được tôn kính. Ảnh có từ thế kỷ 13.

Viếng nhà rửa tội Thánh Gioan Lateran với người vừa được rửa tội

Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran. Chi tiết bức tranh khảm gian cung thánh của nhà nguyện Thánh Venantius.

Viếng nhà rửa tội Thánh Gioan Lateran với người vừa được rửa tội

Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran. Vào thế kỷ 12, các phòng áo phụ đã được chuyển thành nhà nguyện các Thánh Cyprian và Justina (ảnh) và các Thánh Rufina và Secunda.

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 22/5/2021]