Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Linh mục trên tàu du lịch giữ vững tinh thần của du khách trong cơn lo sợ virus corona

Linh mục trên tàu du lịch giữ vững tinh thần của du khách trong cơn lo sợ virus corona

Linh mục trên tàu du lịch giữ vững tinh thần của du khách trong cơn lo sợ virus corona

13 tháng Hai, 2020

Tàu ‘Westerdam’ không thể cập cảng trong gần hai tuần, nhưng linh mục tuyên úy tiếp tục dâng Lễ, tuần cửu nhật cầu nguyện trong dịch virus.

Một tàu du lịch đã bị từ chối cập một số cảng vì lo ngại dịch coronavirus dự đoán sẽ cho du khách lên bờ tại Sihanoukville, Cambodia. Tàu Westerdam của Holland America line đã ở ngoài khơi gần hai tuần sau khi ghé thăm Hồng Kông là nơi có 50 ca nhiễm bệnh, hiện nay được gọi là COVID-19.

Nhưng một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ gửi linh mục Công giáo lên các tàu du lịch để bảo đảm rằng hành khách Công giáo được lãnh các Bí tích trong thời gian nghỉ dưỡng nói rằng linh mục trên tàu Westerdam đã giúp tạo không khí bình tĩnh trong một hoàn cảnh dễ dẫn đến sự hoảng loạn.

Chị Doreen M. Badeaux, Tổng Thư ký của Hội Tông đồ Biển của Hoa Kỳ, nói trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Tư rằng Westerdam sắp chấm dứt thời gian 2 tuần ủ bệnh của COVID-19, căn bệnh khởi đầu từ Trung Quốc. Cho đến nay chưa có ca nhiễm bệnh nào trên tàu được báo cáo.

Và người đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, hôm thứ Tư nói tại một cuộc họp báo rằng, “Căn cứ trên những gì chúng tôi được biết, không có trường hợp nghi ngờ hoặc khẳng định bị nhiễm COVID-19 trên tàu Westerdam.”

Theo CruiseMapper.com, Westerdam bắt đầu chuyến du hành từ Singapore ngày 16 tháng Một và qua các điểm dừng tại Thái Lan, Cambodia và Việt Nam. Điểm dừng cuối cùng của nó trước khi bị từ chối cập cảng là Hồng Kông, và nó dừng lại 34 giờ ở đó. Con tàu với 1.455 hành khách và 802 thủy thủ, bị từ chối vào các cảng ở Nhật, Philippines, Guam và Thái Lan.

Holland America Line là một trong bốn công ty chuyên chở tham gia vào chương trình Linh mục trên Tàu du ngoạn của Hội Tông đồ Biển Hoa Kỳ. Chị Badeaux nói rằng cho đến nay chưa có một tàu du lịch nào gần đây tham gia chương trình Linh mục trên Tàu du ngoạn của AOS-USA (Hội Tông đồ biển) báo cáo có trường hợp nhiễm COVID-19.

Chị nói rằng vị linh mục trên tàu Westerdam, là người chị tiếp xúc hàng ngày, “nói rằng thật lạ là chẳng có ai bị bị bệnh — bạn biết đấy, chẳng hạn bị cúm hoặc một ai đó bị gãy chân, hoặc sự cố gì đó tương tự như vậy.” Cha nói với chị rằng cha từ chối phỏng vấn vì “cha thích được ở đó vì các hành khách và thủy thủ và tập trung vào họ hơn,” chị cho biết.

Chị tường thuật, “Cha nói rằng trên tàu này hoàn toàn không có người nào bị bệnh. Họ tiếp xúc tốt với nhau; họ tận hưởng thức ăn ngon, và điều làm họ hơi buồn cười là gia đình của họ quá lo lắng về họ đến mức họ phải trấn an ‘Chúng tôi đều khỏe’.”

Cha Sinclair Oubre, tuyên úy ở Port of Beaumont, Texas, là nơi đặt trụ sở của AOS-USA, báo cáo rằng linh mục của tàu Westerdam dâng Thánh Lễ chung mỗi ngày và ngồi tòa giải tội hàng ngày, và cũng chăm sóc mục vụ cho thủy thủ đoàn.

Cha Oubre nói hôm thứ Tư, “Chắc chắn là có sự lo lắng ở đây. Nó trong hoàn cảnh rất nghiêm trọng. Nó trở thành nỗi lo lắng quốc tế, và rõ ràng là vậy, nhưng đồng thời, cũng vì báo chí đăng tin liên tục 24 giờ làm cho sự lo lắng càng tăng cao.”

Cha nói rằng vì không có ai lên bờ, vì thế “có một nhịp độ sinh ra trên con tàu có lẽ giúp [cha] thậm chí còn làm mục vụ và tương tác với các thành viên thủy thủ đoàn nhiều hơn bình thường. Bạn không có tinh thần háo hức của việc sẵn sàng vào cảng và rời cảng và những việc đại khái như vậy.”

Theo yêu cầu của cha tuyên úy tàu Westerdam về một tuần cửu nhật cầu cho dịch bệnh và virus mau qua để cha có thể áp dụng trong hoàn cảnh đặc biệt này, Cha Oubre nói cha “tra thông tin Google ‘tuần cửu nhật cầu nguyện qua các cơn dịch bệnh,’ và tôi tìm thấy mục gọi là Tuần Cửu nhật xin 14 Thánh trợ giúp và kể cả Thánh Roch, là thánh bổn mạng cho những người bị dịch bệnh tấn công. Vị linh mục tiến hành tuần cửu nhật.”

Chị Badeaux nói rằng sự có mặt của linh mục là một yếu tố quan trọng trong thời điểm khi sự căng thẳng và lo lắng của hành khách và thủy thủ có thể làm cho vấn đề trở nên xấu hơn.

Chị nói: “Bản thân thủy thủ và nhân viên đã rất lo lắng và căng thẳng, lo lắng về bản thân họ có thể nhiễm bệnh và lo lắng về việc chăm sóc cho mọi người. Thuyền trưởng xin mọi người trên tàu không trút sự căng thẳng hoặc lo lắng vào nhân viên và thủy thủ và nhớ rằng chính họ cũng không lên bờ được và đang chịu căng thẳng rất lớn về vấn đề này.”

Chị Badeaux nói vị linh mục là một “mẫu gương thật sự cho các linh mục đi tàu, chia sẻ với mọi người và bảo đảm rằng cha thực hiện tuần cửu nhật cùng với thuyền trưởng.” Mặc dù tình hình là nghiêm trọng, nhưng cũng không xấu như tình hình của tàu Diamond Princess của Carnival, là con tàu có ít nhất 174 hành khách đã được phát hiện nhiễm COVID-19. Con tàu đó đang neo tại Yokohama, Nhật Bản, nhưng các hành khách bị cách ly trong phòng của họ.

Princess không phải là tàu có hợp tác với AOS-USA.

Nếu một con tàu với những trường hợp nhiễm COVID-19 có một linh mục trên đó, không chắc linh mục có thể dâng Lễ ở nơi công cộng hay không. “Điều đó tùy thuộc vào tàu có cho phép [linh mục] thực hiện giờ cầu nguyện ngắn qua hệ thống điện thoại nội bộ hay không, và vì không phải tất cả mọi người trên tàu đều là người Ki-tô hữu, có thể họ yêu cầu linh mục ít nhất cho họ một lời an ủi,” chị Badeaux nói. “Nhưng nếu bạn đang bị cách ly, thì đa phần bạn sẽ muốn linh mục ở nguyên trong phòng và mọi người cũng ở trong phòng riêng của họ. Và chỉ là để giảm thiểu sự lây lan của bệnh ở mức tối đa.”

Cha Oubre nói thêm rằng trường hợp của tàu Westerdam “thật sự cho thấy tầm quan trọng của thừa tác vụ này, vì chúng tôi rõ ràng xem đó là một thừa tác vụ vô cùng quan trọng … Điều này thể hiện rất rõ ràng trong vụ đắm tàu Costa Concordia, khi linh mục có mặt và trở thành một sự an ủi cho các thành viên thủy thủ đoàn để dâng lời cầu nguyện và trở thành một sức mạnh trong thời khắc sinh tử đó. Và đây là một thời điểm khác khi một linh mục có mặt trên Westerdam, có thể trở thành nguồn sức mạnh đó, và đó là điều rất may mắn.”



[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/2/2020]


Đức Thánh Cha biến lâu đài Vatican thành nơi tạm trú cho người vô gia cư

Đức Thánh Cha biến lâu đài Vatican thành nơi tạm trú cho người vô gia cư

Đức Thánh Cha biến lâu đài Vatican thành nơi tạm trú cho người vô gia cư

07 tháng Hai, 2020

Tòa nhà lộng lẫy chỉ phù hợp cho những người sẽ “được thừa hưởng nước Thiên Chúa.”

Quay trở lại Tháng Mười Một, Đức Thánh Cha Phanxico làm phép cho một dự án mà ngài đặt cho cái tên là “Cung điện của người nghèo,” một nữ tu viện Calasanziane tân trang được xây dựng từ đầu những năm 1800. Lâu đài vẫn còn mang tên của gia đình người Roma đã xây dựng nó nhiều thế kỷ trước: Palazzo Migliori – “Cung điện đẹp nhất.”

Khi các nữ tu và những người mẹ trẻ tuổi mà họ chăm sóc chuyển sang cơ sở khác, Đức Thánh Cha đích thân chỉ thị Hồng y Konrad Krajewski, Hồng y phụ trách Từ thiện Tông tòa, biến nó thành nơi tạm trú cho người vô gia cư và người nghèo ở Roma có thể đến ngủ, ăn uống, và học tập.

Nó là bất động sản hạng sang, gần quảng trường Thánh Phê-rô — nhưng với những người ở trong tòa nhà 4 tầng, 16 giường (có phòng dành cho 50 người, có thể mở rộng thêm trong những tháng mùa đông), vị trí đắc địa mà các du khách mơ ước không phải là điều quan trọng.

Mario Brezzam, một người trú ngụ ở đó nói với NBC News rằng nơi đó “có cảm giác giống như ở nhà.”

Ông nói, “Tôi có giường riêng, phòng riêng và phòng tắm riêng.”

Cung điện của người nghèo được giao cho Cộng đoàn giáo dân Công giáo Sant’Egidio.

Với ông Andrea Riccardi, người sáng lập Sant’Egidio, vị trí này rất quan trọng — nhưng với ý nghĩa tinh thần.

“Điều quan trọng là tại đây chúng tôi ở ngay phía trước Vatican, ở trong trái tim của giáo hoàng, người nghèo có một chỗ ở ngay trước mặt giáo hoàng,” ông nói. Sant’Egidio tường thuật phản ánh của Đức Phanxico khi ngài đến thăm cơ sở này là: “Vẻ đẹp chữa lành.”

Các người thiện nguyện sử dụng nhà bếp để chuẩn bị các bữa ăn nóng, phát vào các buổi tối cho người vô gia cư tìm nơi trú tại một trong những ga xe lửa của Roma.

Vào ban ngày, hai tầng dưới cung cấp không gian cho những người thiện nguyện dạy các lớp học vi tính. Cũng có nơi để đọc sách, giải trí, và tư vấn tâm lý.

Cung điện vẫn còn giữ dáng vẻ một tòa lâu đài, với những trần gỗ cao vút và các tác phẩm nghệ thuật trên tường. Điều đó thật hoàn hảo, xét về những người mà tòa nhà dành cho, vị đại diện từ thiện của giáo hoàng nói.

Ngài nhấn mạnh đến cách mà người cha trong dụ ngôn Người Con Hoang đàng không tiếc chi phí để cho người con thứ của ông thấy rằng nó được chào đón và tha thứ như thế nào.

Trong nhà nguyện, có một linh ảnh Đức Bà Confidence được đóng khung rất đặc biệt, một món quà của các nhân viên Vatican. Holiday Inn tặng giường cho tòa nhà.

Đức Hồng y Krajewski báo cáo rằng việc sửa chữa nâng cấp gần như phép lạ, và các khoản dâng cúng rất quảng đại — chẳng hạn, có người tặng trọn một bộ thang máy.

Các phương tiện truyền thông sử dụng mái thượng, với cảnh nhìn ngoạn mục của Quảng trường Thánh Phê-rô (một vị trí hoàn hảo để quay phim), sẽ phần nào đó cung cấp tài chính cho tòa nhà, dù hầu hết thời gian thì không khí trong lành và phong cảnh nên thơ của tầng thượng sẽ được dành cho cư dân của lâu đài.



[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 10/2/2020]