Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021

Lời hứa được thực hiện: viếng những tranh khảm của vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore

Lời hứa được thực hiện: viếng những tranh khảm của vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore

Lời hứa được thực hiện: viếng những tranh khảm của vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore

Stefano_Valeri | Shutterstock

Marinella Bandini

31/03/21

Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 42: câu chuyện riêng của chúng ta về sự trung tín của Thiên Chúa là ở đây.



Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.

Ngày 42

Vào Thứ Tư Tuần Thánh, nhà thờ chặng đàng Mùa Chay trở lại với Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Các bức tranh khảm từ thế kỷ thứ 5 dọc theo gian giữa nhà thờ tường thuật về lời hứa của Thiên Chúa với dân Do Thái và sự trung tín của Ngài trong việc thực hiện nó. Đó là câu chuyện của tổ phụ Ápraham, Giacóp, Môsê và Giôsuê.

Chúng ta cũng đi vào hành trình này. Trước chúng ta là Đức Maria. Các bức tranh khảm của cổng khải hoàn và gian cung thánh cho chúng ta thấy những thời điểm chính trong cuộc đời trần thế của Mẹ và vinh quang của Mẹ bên Con của Mẹ, trong đó chúng ta cũng được mời gọi thông phần.

Một bức tranh khảm khác, ngày nay bị che khuất bởi Loggia of Blessings, kể lại việc thành lập vương cung thánh đường. Theo truyền thống, vào đêm ngày 4 và 5 tháng Tám năm 352, Đức Mẹ hiện ra trong giấc mơ với Đức Giáo hoàng Liberius và một nhà quý tộc tên là John, yêu cầu họ xây dựng một nhà thờ để tôn vinh Mẹ tại một địa điểm mà Mẹ sẽ ra dấu bằng một phép lạ. Sáng hôm sau, một trận tuyết rơi bao phủ đồi Esquiline. Tại đây, giáo hoàng vẽ chu vi cho nhà thờ mới, và ngài John cung cấp tài chính. Trên vị trí của nhà thờ ban đầu — không còn gì sót lại — Đức Giáo hoàng Xitô III đã xây dựng vương cung thánh đường hiện tại (thế kỷ thứ 5).

Hàng năm, để tưởng nhớ phép lạ, Lễ Đức Mẹ Tuyết được cử hành vào ngày 5 tháng Tám, với trận mưa cánh hoa hồng trắng rơi xuống từ phía trong mái vòm của vương cung thánh đường.

Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. Vì CHÚA nhận lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. (Tv 69:33-34)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Lời hứa được thực hiện: viếng những tranh khảm của vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore

Vương cung thánh đường Đức Bà Cả (bên ngoài). Vào thứ Tư Tuần Thánh, chặng đàng Mùa Chay được cử hành tại đây.

Lời hứa được thực hiện: viếng những tranh khảm của vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore

Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Những bức tranh khảm dọc theo gian giữa tường thuật về lời hứa của Thiên Chúa với dân tộc Do Thái và sự trợ giúp của Người để thực hiện nó. Các bức tranh thể hiện những câu chuyện của tổ phụ Ápraham, Giacóp, Môsê và Giôsuê.

Lời hứa được thực hiện: viếng những tranh khảm của vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore

Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Các bức tranh khảm của cổng khải hoàn và gian cung thánh cho chúng ta thấy những thời điểm chính trong cuộc đời trần thế của Đức Maria và vinh quang của Mẹ bên Con của Mẹ.

Lời hứa được thực hiện: viếng những tranh khảm của vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore

Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Chính giữa bức tranh khảm trên cung thánh là Chúa Giêsu và Mẹ Maria trên ngai tòa, Chúa Giêsu đang đội triều thiên cho Đức Trinh Nữ.

Lời hứa được thực hiện: viếng những tranh khảm của vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore

Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Bên dưới mái vòm bán nguyệt của cung thánh là một loạt tranh khảm kể câu chuyện về Đức Trinh Nữ. Ở trung tâm của bức tranh khảm chính là Đức Mẹ An Giấc.

Lời hứa được thực hiện: viếng những tranh khảm của vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore

Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Phía sau Loggia of Blessings thuộc thế kỷ 18 là một bức tranh khảm có từ thế kỷ 13 kể lại phép lạ tuyết và sự ra đời của vương cung thánh đường.

Lời hứa được thực hiện: viếng những tranh khảm của vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore

Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Trong Loggia of Blessings, bên cạnh cửa sổ hoa hồng lớn ở trung tâm, bốn bức tranh khảm mô tả các giai đoạn liên quan đến việc thành lập Vương cung thánh đường của Đức Giáo hoàng Liberius.

Lời hứa được thực hiện: viếng những tranh khảm của vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore

Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Lễ kỷ niệm hàng năm về phép màu tuyết (ngày 5 tháng Tám năm 2016).

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/5/2021]



Tiếp kiến các thành viên Hội Huynh đệ Chính trị “Chemin Neuf” và Cộng đồng, 30.04.2021

Tiếp kiến các thành viên Hội Huynh đệ Chính trị “Chemin Neuf” và Cộng đồng, 30.04.2021

Tiếp kiến các thành viên Hội Huynh đệ Chính trị “Chemin Neuf” và Cộng đồng, 30.04.2021

Sáng nay, tại Điện Tông tòa Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các thành viên của Hội Huynh đệ chính trị Chemin Neuf và cộng đồng.

Dưới đây là diễn từ của Đức Thánh Cha trước những người có mặt:

*****

Diễn từ của Đức Thánh Cha

Các bạn thân mến,

Cha xin chào mừng các bạn là thành viên của Hội huynh đệ chính trị Chemin Neuf, và thông qua các bạn, cha gửi lời chào nồng ấm đến các bạn trẻ từ những quốc gia khác nhau, họ cũng như các bạn là người được hưởng lợi từ tính chuyên môn và sự đồng hành của cộng đồng Chemin Neuf. Cha cảm ơn các bạn đã thực hiện hành trình đến Roma, cho dù có những hạn chế vì đại dịch.

Cùng với các bạn, cha dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì công việc của Thần Khí của Người, được thể hiện trong hành trình con người và hành trình thiêng liêng để phục vụ ích chung và cho người nghèo nói riêng, một hành trình các bạn thực hiện qua việc xóa nghèo và làm việc vì một thế giới công bình và huynh đệ hơn. Quả thực, trong việc theo đuổi vô độ về tài sản, sự nghiệp, danh vọng hoặc quyền lực, những người yếu đuối và bé mọn nhất thường bị bỏ qua và bị từ chối, hoặc bị coi là vô dụng - và điều này không chỉ dừng ở đó [trong văn bản] - họ bị coi như là phế liệu. Đây là lý do tại sao cha hy vọng rằng sự cam kết và lòng nhiệt thành của các bạn trong việc phục vụ người khác, được định hình bởi sức mạnh Tin Mừng của Đức Kitô, sẽ khôi phục lại hương vị cuộc sống và niềm hy vọng trong tương lai cho nhiều người, đặc biệt là nhiều người trẻ.

“Ơn gọi giáo dân trên hết hướng đến bác ái trong gia đình và bác ái xã hội và chính trị. Đó là một cam kết cụ thể và dựa trên nền tảng đức tin để xây dựng một xã hội mới. Nó liên quan đến việc sống giữa lòng xã hội và giữa lòng thế giới để đem Tin Mừng đi khắp mọi nơi, để hoạt động vì sự phát triển của hòa bình, hòa hợp, công bình, nhân quyền và lòng thương xót, và từ đó mở rộng Nước Thiên Chúa trên thế giới này” (Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Christus Vivit, 168). Chính từ động lực này mà các bạn thực hiện hành trình để thay đổi bộ mặt của xã hội chúng ta, với sự rộng mở đại kết và một trái tim sẵn sàng chào đón các văn hóa và truyền thống khác nhau.

Các bạn thân mến, cha khuyến khích các bạn đừng ngại bước đi trên những con đường của tình huynh đệ và xây dựng các nhịp cầu nối giữa mọi người, giữa các dân tộc, trong một thế giới đang xây dựng rất nhiều bức tường vì sợ hãi người khác. Qua những sáng kiến, những dự án và những hoạt động của các bạn, các bạn thể hiện để cho thấy một Giáo hội nghèo cùng với người nghèo và vì người nghèo, một Giáo hội bước ra ngoài để gần gũi với những người đang trong hoàn cảnh đau khổ, dễ bị tổn thương, bị gạt ra bên lề và bị loại trừ. Thật vậy, “niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô, Đấng đã trở nên nghèo khó, và luôn gần gũi với người nghèo và những người bị ruồng bỏ, là cơ sở của mối quan tâm của chúng ta đối với sự phát triển toàn diện của những thành viên bị lãng quên nhất trong xã hội” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 186).

Với các bạn trẻ trong xã hội, ngày nay hơn bao giờ hết, các bạn phải đối mặt với những thách thức trong đó sức khỏe của ngôi nhà chung của chúng ta đang bị đe dọa. Chỉ có sự hoán cải môi sinh chân nhận phẩm giá tối thượng của mỗi người, giá trị của chính họ, sự sáng tạo và khả năng của họ trong việc tìm kiếm và thúc đẩy ích chung. Những gì chúng ta hiện tại đang trải qua với đại dịch cho chúng ta bài học hữu hình rằng tất cả chúng ta đều đang ở trên cùng một con thuyền và chúng ta chỉ có thể vượt qua những khó khăn nếu chúng ta đồng lòng cùng nhau làm việc. Và các bạn đang dành thời gian một vài ngày ở Roma này chính là để phản ánh về một khía cạnh cụ thể của đời sống trong ngôi nhà chung của chúng ta: đó là sự hiện diện của những người di cư và sự tiếp nhận họ ở Châu Âu ngày nay. Như các bạn đã biết, “Khi chúng ta nói về người di cư và người di tản, chúng ta rất thường chỉ dừng lại ở số liệu thống kê. Nhưng đó không phải là những con số thống kê, mà là về những con người thực sự! Nếu chúng ta gặp gỡ họ, chúng ta sẽ hiểu thêm về họ. Và khi biết những câu chuyện của họ, chúng ta mới có thể hiểu được họ” (Sứ điệp Ngày Người di cư và Tị nạn Thế giới lần thứ 106, 15 tháng 5 năm 2020).

Các bạn thân mến, cha kêu gọi các bạn hãy giữ vững niềm tin và đức tin của mình. Đừng bao giờ quên rằng Đức Kitô đang sống và Ngài kêu gọi bạn hãy can đảm bước đi theo Ngài. Cùng với Ngài, hãy là ngọn lửa làm sống lại niềm hy vọng trong lòng biết bao bạn trẻ đang ngã lòng, buồn phiền và không có triển vọng. Ước mong các bạn sẽ tạo ra những mối liên kết của tình bạn, tình huynh đệ sẻ chia, vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chúa tin vào sự dũng cảm, lòng can đảm và lòng nhiệt thành của các bạn.

Cha xin phó thác từng người trong các bạn và gia đình của các bạn, cũng như các thành viên trong hội huynh đệ của các bạn, và tất cả các bạn trẻ mà các bạn gặp gỡ, cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và sự bảo vệ của Thánh Inhaxiô. Cha ban phép lành cho các bạn. Và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Và xin Chúa ban phúc lành cho từng người trong các bạn. Amen.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: 1/5/2021]