Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Toàn văn Tiếp Kiến chung Lễ Truyền tin: ‘Cùng với Thánh Gioan Phaolo II, cha xác quyết với niềm xác tín đổi mới, lời kêu gọi tôn trọng & bảo vệ tất cả mọi sự sống’

Toàn văn Tiếp Kiến chung Lễ Truyền tin: ‘Cùng với Thánh Gioan Phaolo II, cha xác quyết với niềm xác tín đổi mới, lời kêu gọi tôn trọng & bảo vệ tất cả mọi sự sống’
General Audience Blessing A Baby Before Coronavirus Pandemic - Vatican Media

Toàn văn Tiếp Kiến chung Lễ Truyền tin: ‘Cùng với Thánh Gioan Phaolo II, cha xác quyết với niềm xác tín đổi mới, lời kêu gọi tôn trọng & bảo vệ tất cả mọi sự sống’

‘Sự sống mà chúng ta được yêu cầu thăng tiến và bảo vệ không phải là ý tưởng trừu tượng, nhưng trở thành thịt và máu thật trong đứa trẻ chưa chào đời, trong người bệnh giai đoạn cuối, người tị nạn và người bị ruồng bỏ’

25 tháng Ba, 2020 14:53

Sự sống mà chúng ta được kêu gọi phải thăng tiến và bảo vệ không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng luôn được biểu lộ trong một con người bằng xương bằng thịt: một em bé vừa được thụ thai, người bệnh giai đoạn cuối, và trong bất kỳ con người nào …

Mỗi sự sống con người, là duy nhất và không thể lặp lại, bản thân nó giá trị và cấu thành nên một giá trị vô cùng, và phải được bảo vệ … 

Thật đáng buồn, những tấn công vào sự sống và phẩm giá con người đang tiếp diễn, và luật pháp thường không bảo vệ cho những người dễ bị tổn thương nhất … 

Thông điệp Evangelium Vitae của Đức Gioan Phaolo II trở nên hợp thời hơn bao giờ hết … 

Bốn điểm trên là trung tâm của bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi Tiếp Kiến chung Thứ Tư tuần này, ngày 25 tháng Ba năm 2020, Lễ trọng Truyền tin và kỷ niệm 25 năm Thông điệp Evangelium vitae (Tin mừng sự sống) của Đức Gioan Phaolo II, về giá trị và tính bất khả xâm phạm của sự sống con người.

Giữa đại dịch conronavirus đang lây lan trên toàn thế giới, cũng như các Thánh Lễ sáng và Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha, Tiếp Kiến chung cũng được chuyển đến tất cả tín hữu qua truyền hình trực tiếp từ thư viện tông tòa của ngài.

Hôm nay, trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha tập trung vào tầm quan trọng của thông điệp vĩ đại của vị tiền nhiệm của ngài, và mọi sự sống, từ lúc thụ thai đến lúc chết tự nhiên, có tầm quan trọng vô giá.

Bảo vệ thai nhi trong lòng mẹ … Bảo vệ Sự sống không phải là “khái niệm trừu tượng’

Đức Thánh Cha Phanxico nhấn mạnh, “Sự sống mà chúng ta được kêu gọi phải thăng tiến và bảo vệ không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng luôn được biểu lộ trong một con người bằng xương bằng thịt: một em bé vừa được thụ thai, một người nghèo bị gạt ra bên lề, một bệnh nhân cô đơn và chán nản hoặc một người bệnh giai đoạn cuối, một người đã bị mất việc và không thể tìm được việc mới, một di dân bị từ chối hoặc bị cô lập.”

Sự sống, ngài nhắc nhở, được biểu lộ cụ thể nơi những con người.

Đức Thánh Cha Phanxico nhấn mạnh, “Tất cả mọi người được Thiên Chúa kêu gọi để chung hưởng sự viên mãn của sự sống; và được trao phó cho sự chăm sóc mẫu tử của Giáo hội, mọi đe dọa đối với nhân phẩm và sự sống chắc chắn gây ra những tác động trong tâm hồn của Giáo hội, trong “sâu thẳm tâm hồn” mẹ hiền của Giáo hội.”

Với Giáo hội, ngài nói, việc bảo vệ sự sống “không phải là một hệ tư tưởng,” nhưng là “một thực tại, một thực tại của con người.”

Đức Giáo hoàng phê phán, “Thật đáng buồn, những tấn công vào sự sống và phẩm giá con người cũng đang tiếp diễn trong thời đại chúng ta, là thời đại của Nhân quyền Phổ quát.”

Thương xót trước những đe dọa đối với sự sống, Đức Phanxico nhận xét: “luật pháp thường không bảo vệ cho những sự sống yếu đuối nhất và dễ bị tổn thương nhất.”

Thông điệp ‘Evangelium Vitae’ hợp thời hơn bao giờ hết

Ngài nhận xét, “Vì vậy, thông điệp Evangelium Vitae (Tin mừng sự sống) trở nên hợp thời hơn bao giờ hết.”

Ngoài những tình trạng khẩn cấp, như tình trạng hiện chúng ta đang sống, Đức Giáo hoàng Dòng Tên nói, “Nó là việc hoạt động trên bình diện văn hóa và giáo dục để truyền đạt cho các thế hệ tương lai thái độ đoàn kết, quan tâm, hiếu khách, hiểu biết thật rõ rằng văn hóa sự sống không phải là tải sản độc quyền của người Ki-tô hữu, nhưng thuộc về tất cả những người đang cố gắng hết mình để xây dựng những mối quan hệ huynh đệ, chân nhận đúng giá trị của mỗi con người, kể cả khi con người trở nên mong manh và đau khổ.”

Ngài nhắc nhở, “Mỗi sự sống con người, là duy nhất và không thể lặp lại, bản thân nó giá trị và cấu thành nên một giá trị vô cùng. Điều này luôn phải được công bố trở lại, với sự can đảm của lời nói và với sự can đảm của hành động.”

Đức Phanxico nhấn mạnh đến sự cần thiết của tình đoàn kết và sự yêu thương huynh đệ đối với đại gia đình nhân loại và mỗi thành viên trong nó.

Cùng với Đức Gioan Phaolo II, & sự xác tín đổi mới, Đức Phanxico bênh vực sự sống

“Vì vậy, cùng với Thánh Gioan Phaolo II, đấng đã viết Thông điệp này, “Đức Thánh Cha Phanxico nhấn mạnh, “cha xác quyết với niềm xác tín đổi mới lời kêu gọi ngài đã đưa ra cách đây 25 năm: “Hãy tôn trọng, bảo vệ, yêu thương và phục vụ sự sống, tất cả mọi sự sống, mọi sự sống con người! Chỉ theo con đường này thì anh chị em mới tìm được công bình, phát triển, tự do, hòa bình và hạnh phúc!” (Thông điệp Evangelium Vitae, 5).

Kết thúc buổi Tiếp Kiến chung, Đức Phanxico kêu gọi người Ki-tô hữu trên toàn thế giới hôm nay cùng thông công với ngài đọc Kinh Lạy Cha bằng tiếng Latinh, và cùng tham dự giờ cầu nguyện riêng sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 27 tháng Ba, lúc 6 giờ chiều, trong Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô. Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện trước một quảng trường trống không và tín hữu có thể theo dõi qua truyền hình trực tiếp.

Buổi Tiếp Kiến chung kết thúc với việc Đức Thánh Cha ban Phép Lành Tòa Thánh.

Dưới đây là bản dịch tóm tắt (tiếng Anh) của Vatican buổi Tiếp Kiến chung hôm nay, tiếp theo là bản dịch toàn văn (tiếng Anh) của Zenit huấn từ của Đức Thánh Cha:

***

Dẫn:

Anh chị em thân mến: Ngày này 25 năm về trước, nhân ngày Đại Lễ Truyền tin, Thánh Gioan Phaolo II đã công bố Thông điệp Evangelium Vitae (Tin mừng sự sống) về giá trị và tính bất khả xâm phạm của sự sống con người. Tin mừng sự sống là trung tâm thông điệp của Đức Ki-tô, và vang lên một cách đặc biệt trong bối cảnh hiện tại của đại dịch đang đe dọa gia đình nhân loại. Với lòng tri ân cha nhớ đến chứng tá thầm lặng của nhiều người hôm nay đang làm hết sức lực có thể để giúp đỡ các bệnh nhân, người già, người nghèo và người cô đơn. Họ đang thực hành Tin mừng sự sống, như Mẹ Maria đón nhận thông điệp của Sứ thần và sau đó đi thăm người chị họ lớn tuổi là bà Ê-li-sa-bét. Sự sống mà chúng ta được kêu gọi phải thăng tiến và bảo vệ không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng luôn được biểu lộ trong một con người bằng xương bằng thịt: một em bé vừa được thụ thai, một người nghèo bị gạt ra bên lề, một bệnh nhân cô đơn và chán nản hoặc một người bệnh giai đoạn cuối, một người bị mất việc và không thể tìm được việc làm mới, một di dân bị từ chối hoặc bị cô lập. Giáo hội cảm nhận từ sâu thẳm tâm hồn mình mọi sự đe dọa đối với sự sống con người, vì mỗi con người là duy nhất và không thể lặp lại, đang cần tình đoàn kết và sự yêu thương huynh đệ. Hôm nay, cha lặp lại lời kêu gọi được Thánh Gioan Phaolo đã thực hiện, là “Hãy tôn trọng, bảo vệ, yêu thương và phục vụ sự sống, tất cả mọi sự sống, mọi sự sống con người! Chỉ theo con đường này thì anh chị em mới tìm được công bình, phát triển, tự do, hòa bình và hạnh phúc!” (Thông điệp Evangelium Vitae, 5).

Dẫn:

Cha xin chào các tín hữu nói tiếng Anh đang cùng tham dự qua phương tiện truyền thông, khi chúng ta đang tiếp tục hành trình Mùa Chay hướng đến Phục sinh. Cha khẩn xin sức mạnh và sự bình an từ Chúa Giê-su Ki-tô đổ xuống trên anh chị em và gia đình. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em!

[Bản dịch (tiếng Anh) của Vatican]


***

TOÀN VĂN HUẤN TỪ TIẾP KIẾN CHUNG

[Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia Forrester của ZENIT]


Buổi Tiếp Kiến chung sáng nay được tổ chức lúc 9:30 sáng trong Thư viện của Điện Tông tòa Vatican.

Trong huấn từ bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha tập trung phân tích về Lễ Trọng Truyền tin, được kính hôm nay ngày 25 tháng Ba.

Sau phần tóm lược bài giáo lý bằng một số ngôn ngữ, Đức Thánh Cha gửi lời chào các tín hữu. Sau đó ngài đưa ra lời kêu gọi cùng thông công đọc Kinh Lạy Cha hôm nay và tham dự giờ cầu nguyện sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 27 tháng Ba, trong tiền đình Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô.

Buổi Tiếp Kiến Chung kết thúc với Phép Lành Tòa Thánh.



* * *

Bài Giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hai mươi lăm năm trước, trong cùng ngày 25 tháng Ba, khi Giáo hội mừng Trọng thể Lễ Truyền tin, Thánh Gioan Phaolo II đã công bố Thông điệp Evangelium Vitae (Tin mừng sự sống), về giá trị và tính bất khả xâm phạm của sự sống con người. Mối liên kết giữa sự Truyền tin và “Tin mừng Sự sống” là rất gần gũi và sâu sắc, như Thánh Gioan Phaolo nhấn mạnh trong Thông điệp của ngài. Hôm nay chúng ta gặp nhau để tái công bố lời dạy này trong bối cảnh của trận đại dịch đang đe dọa sự sống con người và nền kinh tế toàn cầu — một hoàn cảnh làm cho chúng ta cảm thấy những lời ngài bắt đầu trong Thông điệp trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Những lời đó như sau: “Tin mừng Sự sống là trung tâm thông điệp của Chúa Giê-su. Được Giáo hội đón nhận từng ngày với tình yêu thương, nó được công bố với lòng trung tín can đảm như là tin vui cho con người thuộc mọi thời đại và mọi văn hóa” (s. 1).

Như tất mọi việc loan báo tin mừng, điều này trước hết cũng được làm chứng. Với lòng tri ân, cha nghĩ đến chứng tá thầm lặng của quá nhiều người, đang hy sinh bản thân theo nhiều cách khác nhau để phục vụ người bệnh, người già, những người cô đơn và nghèo khổ. Họ đang thực hành Tin mừng sự sống, như Mẹ Maria, khi đón nhận thông báo của sứ thần, đã đến để giúp người chị họ là Ê-li-sa-bét là người đang rất cần được giúp đỡ.

Thật vậy, sự sống mà chúng ta được kêu gọi phải thăng tiến và bảo vệ không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng luôn được biểu lộ trong một con người bằng xương bằng thịt: một em bé vừa được thụ thai, một người nghèo bị gạt ra bên lề, một bệnh nhân cô đơn và chán nản hoặc một người bệnh giai đoạn cuối, một người đã bị mất việc và không thể tìm được việc mới, một di dân bị từ chối hoặc bị cô lập … Sự sống được biểu lộ cụ thể nơi những con người.

Tất cả mọi con người được Thiên Chúa kêu gọi để chung hưởng sự viên mãn của sự sống; và được trao phó cho sự chăm sóc mẫu tử của Giáo hội, mọi đe dọa đối với nhân phẩm và sự sống chắc chắn gây ra những tác động trong tâm hồn của Giáo hội, trong “sâu thẳm tâm hồn” mẹ hiền của Giáo hội. Với Giáo hội, việc bảo vệ sự sống không phải là một hệ tư tưởng, nó là một thực tại, một thực tại của con người bao gồm tất cả mọi người Ki-tô hữu, chính vì họ là người Ki-tô hữu và là con người.

Thật đáng buồn, những tấn công vào sự sống và phẩm giá con người cũng đang tiếp diễn trong thời đại chúng ta, là thời đại của Nhân quyền Phổ quát; nhưng ngược lại, chúng ta thấy mình đang đối mặt với những mối đe dọa mới và những hình thức nô lệ mới, và luật pháp thường không bảo vệ cho những sự sống yếu đuối nhất và dễ bị tổn thương nhất.

Vì vậy, thông điệp Evangelium Vitae (Tin mừng sự sống) trở nên hợp thời hơn bao giờ hết. Ngoài những tình trạng khẩn cấp, như tình trạng hiện chúng ta đang sống, nó là việc hoạt động trên bình diện văn hóa và giáo dục để truyền đạt cho các thế hệ tương lai thái độ đoàn kết, quan tâm, hiếu khách, hiểu biết thật rõ rằng văn hóa sự sống không phải là tài sản độc quyền của người Ki-tô hữu, nhưng thuộc về tất cả những người đang cố gắng hết mình để xây dựng những mối quan hệ huynh đệ, chân nhận đúng giá trị của mỗi con người, kể cả khi con người trở nên mong manh và đau khổ.

Anh chị em thân mến, mỗi sự sống con người, là duy nhất và không thể lặp lại, bản thân nó giá trị và cấu thành nên một giá trị vô cùng. Điều này phải luôn được công bố trở lại, với tính can đảm của lời nói và với tính can đảm của hành động. Việc này kêu gọi tình đoàn kết và yêu thương huynh đệ cho đại gia đình nhân loại và cho mỗi thành viên của nó. Vì vậy, cùng với Thánh Gioan Phaolo II, đấng đã viết Thông điệp này, cha xác quyết với niềm xác tín đổi mới lời kêu gọi ngài đã đưa ra cách đây 25 năm: “Hãy tôn trọng, bảo vệ, yêu thương và phục vụ sự sống, tất cả mọi sự sống, mọi sự sống con người! Chỉ theo con đường này thì anh chị em mới tìm được công bình, phát triển, tự do, hòa bình và hạnh phúc!” (Thông điệp Evangelium Vitae, 5). 

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]


Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha

Ngay sau đây, sau giờ ngọ, các Mục tử của nhiều Cộng đoàn Ki-tô hữu khác nhau, cùng với tín hữu của các nền tảng Tuyên xưng khác, sẽ hiệp thông tinh thần để khẩn cầu Thiên Chúa bằng lời Kinh Lạy Cha. Chúng ta cùng hiệp nhất lời cầu nguyện tha thiết lên Thiên Chúa trong những ngày đau khổ này, khi thế giới đang chịu thử thách bởi cơn đại dịch. Nguyện xin Chúa Cha nhân từ và giàu lòng thương xót nghe thấy lời cầu xin của toàn thể con cái của Người, với lòng cậy trông vững vàng, trông về Đấng Toàn năng.

Cha cũng nhắc lại lời mời gọi tất cả anh chị em cùng hiệp thông trong tinh thần, qua các phương tiện truyền thông, trong giờ cầu nguyện cha sẽ chủ sự vào lúc 6 giờ tối thứ Sáu, trong tiền đình của Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô. Lắng nghe Lời Chúa và Tôn thờ Bí tích Cực Thánh và tiếp theo sau là Phép Lành Urbi et Orbi, cùng với Ơn Toàn xá.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 26/3/2020]