Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

Huấn từ của Đức Thánh Cha ngày 10.09.2023: “Sửa lỗi huynh đệ, một trong những cách thể hiện cao nhất của sự yêu thương”

“Sửa lỗi huynh đệ, một trong những cách thể hiện cao nhất của sự yêu thương”

Huấn từ của Đức Thánh Cha trước giờ đọc kinh kính Đức Mẹ

Huấn từ của Đức Thánh Cha ngày 10.09.2023: “Sửa lỗi huynh đệ, một trong những cách thể hiện cao nhất của sự yêu thương”

Vatican Media


*******

Lúc 12 giờ trưa hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc trong Điện Tông Tòa Vatican để đọc Kinh Truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Sau đây là huấn từ của Đức Thánh Cha trước giờ đọc kinh kính Đức Mẹ:

___________________________________________

Trước Kinh Truyền tin

Anh chị em thân mến, buongiorno!

Hôm nay Tin Mừng nói với chúng ta về việc sửa lỗi huynh đệ (x. Mt 18:15-20), đó là một trong những cách thể hiện cao nhất của tình yêu thương, và cũng là một trong những cách thể hiện khó nhất, vì không dễ gì sửa lỗi người khác. Khi một người anh em trong đức tin làm điều sai trái với bạn, thì bạn, không chút hiềm thù, nhưng hãy giúp đỡ người ấy, sửa chữa người ấy: giúp đỡ bằng cách sửa lỗi.

Tuy nhiên, thật đáng buồn, điều đầu tiên được tạo ra xung quanh những người phạm sai lỗi là sự đồn thổi, qua đó mọi người đều biết cái sai lỗi đó, đầy đủ chi tiết, ngoại trừ người có liên quan! Thưa anh chị em, điều này là không đúng, điều này không làm đẹp lòng Chúa. Tôi không bao giờ mệt mỏi nhắc lại rằng chuyện đồn thổi là một bệnh dịch đối với đời sống con người và cộng đồng, bởi vì nó dẫn đến sự chia rẽ, dẫn đến đau khổ, dẫn đến gương mù; nó không bao giờ giúp cải thiện hoặc phát triển. Một bậc thầy thiêng liêng vĩ đại, Thánh Bernard, đã nói rằng sự tò mò rỗi hơi và những lời nói nông cạn là những bước đầu tiên trên chiếc thang kiêu ngạo, không dẫn đi hướng lên mà đi xuống, đẩy con người đến chỗ trầm luân và tàn phá (x. The twelve steps of humility and pride).

Ngược lại, Chúa Giêsu dạy chúng ta đối xử theo cách khác. Đây là điều Chúa nói hôm nay: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi” (c. 15). Hãy nói chuyện “mặt đối mặt” với người đó, nói một cách công bằng để giúp người đó hiểu anh ta đã sai ở chỗ nào. Và hãy làm điều đó vì lợi ích của chính người ấy, chiến thắng sự xấu hổ và tìm thấy lòng can đảm thực sự, đó không phải là phỉ báng mà là nói thẳng thắn với người ấy với lòng nhân từ và dịu dàng.

Nhưng chúng ta có thể thắc mắc, nếu như vậy vẫn chưa đủ thì sao? Nếu như người đó không hiểu thì sao? Như vậy chúng ta phải tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, hãy cẩn thận: không tìm sự giúp đỡ từ nhóm buôn chuyện! Chúa Giêsu nói: “Hãy đem theo một hoặc hai người khác” (c. 16), nghĩa là những người thực sự muốn giúp đỡ người anh em lạc lối này.

Và nếu anh ta vẫn không hiểu? Và Chúa Giêsu nói, hãy đưa đến cộng đoàn. Nhưng ở đây cũng vậy, điều này không có nghĩa là bêu xấu một người, khiến họ phải xấu hổ cách công khai, mà là kết hợp nỗ lực của mọi người để giúp người đó thay đổi. Chỉ ngón tay là không tốt; trên thực tế, điều đó thường khiến người phạm sai lỗi khó nhận ra lỗi lầm của mình hơn. Đúng hơn, cộng đoàn phải làm cho anh ta cảm nhận rằng, khi lên án lỗi lầm, nó vẫn gần gũi với người đó bằng lời cầu nguyện và tình cảm, luôn sẵn sàng tha thứ, cảm thông và bắt đầu lại.

Và vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi: tôi nên đối xử thế nào với một người đã làm điều sai quấy với tôi? Tôi có giữ nó trong lòng và tích lũy sự oán giận không? “Ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện đó”, những lời đó thường xuyên xuất hiện: “ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện đó…”. Tôi có nói sau lưng họ không? “Anh có biết hắn đã làm gì không?”; vân vân… Hay tôi can đảm, dũng cảm, và tôi cố gắng nói về vấn đề đó với người kia không? Tôi có cầu nguyện cho người đó, xin giúp đỡ để làm điều tốt lành không? Và cộng đoàn của chúng ta có quan tâm đến những người vấp ngã để họ có thể đứng dậy và bắt đầu cuộc sống mới không? Họ chỉ ngón tay hay dang rộng vòng tay? Anh chị em làm gì: anh chị em chỉ ngón tay hay dang rộng vòng tay?

Xin Mẹ Maria, Đấng tiếp tục yêu thương ngay cả khi nghe người ta lên án Con của Mẹ, giúp chúng ta luôn tìm kiếm con đường tốt lành.

___________________________________________

Sau Kinh Truyền tin

Anh chị em thân mến,

Tôi bày tỏ sự gần gũi với người dân Maroc thân yêu, đang bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng. Tôi dâng lời cầu nguyện cho những người bị thương, cho những người đã thiệt mạng – rất nhiều người! – và cho người thân của họ. Tôi cảm ơn các nhân viên cứu hộ và những người đang làm việc để xoa dịu nỗi đau khổ của người dân; cầu mong sự giúp đỡ cụ thể từ phía mọi người hỗ trợ người dân vào thời điểm đau thương này: chúng ta hãy gần gũi với người dân Maroc!

Hôm nay tại Markowa, Ba Lan, các vị tử đạo Józef và Wiktoria Ulma, cùng với bảy người con của họ, đã được phong chân phước: cả một gia đình bị Đức Quốc xã tiêu diệt vào ngày 24 tháng Ba năm 1944 vì đã cung cấp nơi ẩn náu cho một số người Do Thái bị bách hại. Họ chống lại sự hận thù và bạo lực đặc trưng thời bấy giờ bằng tình yêu của Tin Mừng. Ước mong gia đình Ba Lan này, đại diện cho tia sáng trong bóng tối của Thế chiến thứ hai, trở thành gương mẫu cho tất cả chúng ta noi theo với lòng nhiệt thành hướng tới sự thiện và phục vụ những người đang cần giúp đỡ. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho gia đình các Chân phước này!

Và theo gương của họ, chúng ta hãy lắng nghe tiếng gọi chống lại sức mạnh của vũ khí bằng sức mạnh của lòng từ ái, chống lại lời khoa trương của bạo lực bằng sự kiên trì cầu nguyện. Trước hết chúng ta hãy làm điều đó cho nhiều quốc gia đang đau khổ vì chiến tranh; cách đặc biệt, chúng ta hãy tăng thêm lời cầu nguyện cho Ukraine đang bị bao vây. Ở đằng kia có những lá cờ của Ukraine, đất nước đang phải chịu đau khổ rất nhiều!

Hai ngày nữa, ngày 12 tháng Chín, người dân Ethiopia thân yêu sẽ đón Tết cổ truyền của họ. Tôi xin gửi những lời chúc nồng ấm nhất đến toàn thể người dân, với hy vọng họ sẽ được ban phúc lành hòa giải huynh đệ và hòa bình.

Hôm nay chúng ta hãy hướng lòng đến Tu viện Mont-Saint-Michel, ở Normandy, nơi đang cử hành thiên niên kỷ thánh hiến đền thờ của tu viện.

Và cha gửi lời chào tất cả anh chị em, người Roma và anh chị em hành hương đến từ nước Ý và các quốc gia khác nhau, đặc biệt là giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đến từ Madrid; cộng đoàn mục vụ Chúa Kitô Phục sinh đến từ Saronno; các ứng sinh thêm sức đến từ Soliera và học sinh trung học từ Lucca.

Khi chúng ta sắp bắt đầu năm giáo lý, Elledici, nhà xuất bản Salêdiêng, sẽ tặng cho những người có mặt tại quảng trường hôm nay một quyển sổ tay giáo lý, có tựa đề “Từng bước một”: đó là một món quà tuyệt vời! Tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn các giáo lý viên vì công việc quý báu của họ và chúc các thiếu nhi nam nữ trong lớp giáo lý niềm vui gặp gỡ Chúa Giêsu.

Cha chúc tất cả anh chị em Chúa nhật hạnh phúc, và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và arrivederci!



[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/9/2023]


Màn thủ võ thú vị của Đức Giáo hoàng với ngôi sao điện ảnh Sly Stallone tại Vatican

Màn thủ võ thú vị của Đức Giáo hoàng với ngôi sao điện ảnh Sly Stallone tại Vatican

Màn thủ võ thú vị của Đức Giáo hoàng với ngôi sao điện ảnh Sly Stallone tại Vatican

AFP PHOTO / VATICAN MEDIA

Cerith Gardiner 

08/09/23


Đức Thánh Cha Phanxicô đã có cuộc tiếp riêng nam diễn viên và gia đình của ông, và tất cả đều rất vui!

Khi Sylvester Stallone có cuộc yết kiến riêng với Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 8 tháng Chín, ông đã phải đối mặt với một đấu thủ sẵn sàng lên tiếng “Nào chúng ta cùng đấu!”

Mặc dù phải chống gậy bước vào phòng họp, nhưng Đức Thánh Cha vẫn sẵn sàng giơ tay bắt chước động tác thủ võ của Stallone khi hai người bắt đầu trò chuyện.

Trong buổi tiếp, vị giáo hoàng 86 tuổi giải thích với diễn viên Stallone, 77 tuổi, rằng ngài lớn lên với việc xem các bộ phim của ngôi sao điện ảnh – một điều mà bạn có thể dễ dàng hình dung khi nhìn thấy Đức Giáo hoàng sẵn sàng bắt chước thế chiến đấu.

Mặc dù đây là một cuộc gặp gỡ vui vẻ nhưng cũng thật đáng yêu khi thấy ngôi sao Rocky giới thiệu vợ của ông là chị Jennifer Flavin, ba cô con gái Sophia, Sistine và Scarlet, cùng với anh trai của ngôi sao là Frank, với Đức Thánh Cha Phanxicô.

Stallone được nuôi dưỡng là người Công giáo, thể hiện rõ sự xúc động trước cuộc gặp gỡ. Và chị Flavin, cầm hai tràng hạt Mân Côi để làm phép, cũng thể hiện niềm xúc động về khoảnh khắc này.

Stallone cũng chia sẻ trên mạng xã hội một trải nghiệm khác ở Vatican mà ông có được trong chuyến đi, ông giải thích: “Khoảnh khắc hiếm có và đặc biệt. Tôi được phép cầm BỘ CHÌA KHÓA mở MỌI cánh cửa trong toàn bộ Thành phố Vatican! Bao gồm cả Nhà nguyện Sistine.”

Màn thủ võ thú vị của Đức Giáo hoàng với ngôi sao điện ảnh Sly Stallone tại Vatican

Điều thú vị là nam diễn viên Russell Crowe cũng có trải nghiệm tương tự vào năm ngoái trong chuyến đi đến Vatican cùng gia đình. Và xét đến việc cả hai người đều đã thủ vai một số nhân vật khá khó khăn, những chìa khóa đó — và có rất nhiều — nằm trong các bàn tay rất an toàn!

Màn thủ võ thú vị của Đức Giáo hoàng với ngôi sao điện ảnh Sly Stallone tại Vatican


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 10/9/2023]