Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2022

Chấn thương đầu gối buộc Đức Giáo hoàng phải hoãn chuyến đi Châu Phi dự kiến từ ngày 2 đến 7 tháng Bảy

Chấn thương đầu gối buộc Đức Giáo hoàng phải hoãn chuyến đi Châu Phi dự kiến từ ngày 2 đến 7 tháng Bảy

Chấn thương đầu gối buộc Đức Giáo hoàng phải hoãn chuyến đi Châu Phi dự kiến từ ngày 2 đến 7 tháng Bảy

Antoine Mekary | ALETEIA

Ảnh chụp ngày 25 tháng Năm, Đức Giáo hoàng nhăn mặt vì đau đầu gối, khi được hỗ trợ ngồi xuống và đứng lên.

Kathleen N. Hattrup 

10/06/22


Các bác sĩ đã yêu cầu ngài phải ở nhà, để không gây nguy hiểm cho các liệu pháp vật lý trị liệu.

Các bác sĩ đã thúc giục Đức Giáo hoàng Phanxicô hoãn chuyến đi đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan để không gây nguy hiểm cho phương pháp điều trị đầu gối của ngài.

Chuyến đi tới lục địa Châu Phi dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 7 tháng Bảy. Lịch trình mới chưa được công bố.

Ông Matteo Bruni, giám đốc văn phòng báo chí Vatican, đã đưa ra thông báo hôm thứ Sáu.

“Theo yêu cầu của các bác sĩ, và để không gây nguy hiểm cho hiệu quả của liệu pháp đang điều trị cho đầu gối của ngài, Đức Thánh Cha rất tiếc đã buộc phải hoãn chuyến Tông du của ngài tới nước Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan với lịch trình diễn ra từ ngày 2 đến ngày 7 tháng Bảy đến một ngày sẽ được xác định sau”.

Chuyến Tông du đến Châu Phi bao gồm hai điểm dừng chân tại DRC – ở thủ đô Kinshasa và thành phố Goma – và chuyến thăm thủ đô Juba của Nam Sudan.

Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ có một chuyến tông du quốc tế khác trong tháng Bảy: đến Canada từ ngày 24 đến 30 tháng Bảy. Ông Bruni không bình luận gì về chuyến đi đó.

Một nguồn tin của Vatican nói với I.MEDIA rằng chuyến đi Châu Phi có thể sẽ không thể diễn ra trước tháng Ba năm 2023 do chương trình nghị sự của Đức Giáo hoàng và điều kiện thời tiết không phù hợp từ tháng Mười Một đến tháng Ba.

“Các bác sĩ đã cảnh báo Đức Giáo hoàng rằng những cố gắng quá mức trong thời gian này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng đầu gối của ngài,” ông Bruni giải thích với các nhà báo có mặt trong Phòng Báo chí của Tòa Thánh. Hơn nữa, “Ngài không thể trở lại trạng thái tốt hơn như đã thấy gần đây.”


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ; TRI KHOAN 12/6/2022]


Anh đã định tự tử ở Lộ Đức; nhưng ngược lại anh bắt đầu đưa bệnh nhân đến với Mẹ Maria

Anh đã định tự tử ở Lộ Đức; nhưng ngược lại anh bắt đầu đưa bệnh nhân đến với Mẹ Maria

Anh đã định tự tử ở Lộ Đức; nhưng ngược lại ông bắt đầu đưa bệnh nhân đến với Mẹ Maria

http://www.unitalsiabruzzese.it/

Paola Belletti 

06/06/22


Mặc dù ban đầu anh có ý định tự kết liễu đời mình, nhưng mục đích của anh lại trở thành việc hy sinh cho người khác.

Có vẻ như nó quá kịch tính, quá điện ảnh tính, để trở thành sự thật: một thanh niên ngồi xe lăn, sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng bị bệnh tật làm khốn khổ, đến hang Lộ Đức với một khẩu súng giấu kín và dự định công khai kết liễu mạng sống mình nếu anh ta không được phép lạ chữa lành. Sau đó, vào phút cuối, anh nhận được ơn chữa lành tâm hồn và hoán cải.

Đây là câu chuyện có thật về anh Giovanni (“Gian”) Battista Tomassi, người đã thành lập một tổ chức thiện nguyện — có mặt trên khắp nước Ý — đưa những người bệnh hành hương đến Lộ Đức và các đền thờ khác. Hơn 100 năm sau khi thành lập, tổ chức — UNITALSI, viết tắt trong tiếng Ý là “Liên minh Quốc gia Ý vận chuyển Bệnh nhân đến Lộ Đức và các Đền thờ trên Thế giới” — phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cuộc sống của Tomassi và kế hoạch tự sát

Tomassi sinh tại Roma ngày 29 tháng Mười Một năm 1880, trong một gia đình tiểu quý tộc; cha của anh là quản lý của gia đình Barberini, một gia tộc đã trao tặng cho thế giới các giáo hoàng và hoàng tử. Theo những gì được kể lại trên trang web UNITALSI, ngay từ nhỏ Tomassi đã bị một chứng viêm khớp nặng gây ra những biến dạng cơ thể không thể hồi phục và buộc anh phải ngồi xe lăn. Không thể chấp nhận sự đau khổ về thể xác của mình, anh đã nổi loạn chống lại Chúa và Giáo hội.

Tháng Chín năm 1903, ở tuổi 22, anh xin tham gia một chuyến hành hương đến đền thờ Đức Mẹ Lộ Đức, dưới chân rặng núi Pyrenees. Anh làm việc đó với một ý định cụ thể, đó là một thách thức gửi trực tiếp đến Chúa, Đấng mà Tomassi coi là phải chịu trách nhiệm cho tình trạng của anh hoặc không quan tâm đến nó cách tàn nhẫn. Anh dự định đến trước hang Massabielle và tự kết liễu đời mình bằng một phát súng và hét lớn tiếng trút tất cả sự tức giận của mình đối với Thiên Chúa, người đã để anh trong tình trạng như vậy. Anh chỉ cho Chúa một lựa chọn để ngăn anh lại: chữa lành cho anh.

“Đức Mẹ đã thắng”

Đến trước cửa hang nơi Đức Maria tỏ mình ra là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội cho cô bé Bernadette, Gian Battista bị đánh động bởi một điều mà anh chưa tính đến trong ván cờ tuyệt vọng của mình với Thiên Chúa Cha: những người tình nguyện chăm sóc người bệnh và giúp đỡ người bệnh với sự tận tâm và dịu dàng khi tiến vào hang.

Những gì anh trải nghiệm đã đánh bại anh: thật là sự an ủi lớn lao khi thấy nỗi đau khổ của mình được chia sẻ và gánh chịu bởi những người hoàn toàn xa lạ, những người mà anh phát hiện ra là anh em.

Từ ý định tự tử đến một dự án bác ái lớn lao

Mặc dù ý định ban đầu của anh là tự kết liễu mạng sống mình, nhưng cuối cùng nó trở thành việc trao hiến cuộc sống cho người khác. Anh từ bỏ khẩu súng vì giờ đây anh muốn dùng đôi tay của mình để thực hiện một kế hoạch mới, rất cụ thể. Trang web của UNITALSI mô tả những gì đã xảy ra:

(…) Khi trở về, anh xin được nói chuyện với vị linh hướng của cuộc hành hương là Đức Giám mục Radini Tedeschi. Anh trao cho ngài khẩu súng và nói:

“Đức Mẹ đã thắng. Đây, con không cần nó nữa! Đức Trinh Nữ đã chữa lành tâm hồn con”.

Và anh nói thêm: “Nếu Lộ Đức đã làm việc tốt lành cho con, thì Lộ Đức cũng sẽ làm điều tốt lành cho nhiều người bệnh khác.”

Một sự chữa lành bất ngờ và lòng biết ơn: UNITALSI được khai sinh

Đức Mẹ đã chiến thắng, đó là sự thật: Tomassi đã được chữa lành theo cách mà anh chưa hề cân nhắc đến, nằm trong sự kìm kẹp của nỗi đau thể xác và cuộc sống đã khiến anh hết sức phẫn nộ. Chàng trai đó nhận thấy mình được chữa lành trong tâm hồn, và với sự sáng tạo lóe lên đã giúp anh quyết định thành lập một tổ chức trợ giúp những người đau khổ.

Sự hiện diện của một vị giáo hoàng tương lai

Trong số những người chứng kiến sự thay đổi phi thường của anh — điều mà chỉ có sự hoán cải mới có thể tạo nên —, ngoài vị giám mục còn có một linh mục trẻ đến từ Bergamo, Cha Angelo Roncalli: là Đức Giáo hoàng Gioan XXIII tương lai. Gian Battista tuyên bố với hai vị này cách mạnh mẽ rằng anh muốn thành lập một hiệp hội hỗ trợ những người bệnh hành hương đến Lộ Đức: UNITALSI, Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes Santuari Internazionali (Liên minh Quốc gia Ý Vận chuyển Bệnh nhân đến Lộ Đức và các Đền thờ trên Thế giới) .

Nhìn vào lịch sử của hiệp hội đã phát triển mạnh kể từ đó, chúng ta không thể không kinh ngạc bởi sự phục vụ xuất sắc mà hiệp hội thực hiện và bởi sự trung thành tuyệt đối với mục tiêu mà vị sáng lập đã đặt ra ngay sau khi được ân sủng chạm đến. Công việc cần mẫn của hàng trăm tình nguyện viên, người khiêng cáng, người hướng dẫn và những người tổ chức đồng hành với những người đang cần giúp đỡ, chủ yếu đến Lộ Đức nhưng cũng đến các đền thờ khác, “chắc chắn đại diện cho một trong những mẫu gương điển hình về đức ái trong Công giáo Ý,” theo UCCR.

Đức ái của những người thiện nguyện, một khí cụ để chữa lành tâm hồn

Các tình nguyện viên, với sự chăm sóc tận tâm và sự phục vụ bác ái của họ, là phục vụ Đức Mẹ, là khí cụ đặc ân của Mẹ cho rất nhiều phép lạ, nhiều phép lạ tại Lộ Đức được coi là sự chữa lành tâm hồn. Chính nhờ ân sủng này mà anh Tomassi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm cuộc sống của mình, và từ một kẻ tuyệt vọng thách thức Thiên Chúa trở thành một chứng nhân của niềm vui và hy vọng.

Phép lạ không phải là sự lập luận, mà là sự kiện tồn tại

Điều đã làm anh Tomassi thay đổi không phải là lập luận mà một bệnh nhân quý tộc trẻ tự đặt ra trước cửa hang; nó là một sự kiện, giống như tất cả các phép lạ — là cuộc gặp gỡ với Chúa. Thật vậy, anh kể rằng anh đã cảm nhận cách rõ ràng và đột ngột một sự bình an trong lòng mà anh chưa bao giờ có trước đây.

Trang web của UCCR mô tả sự biến đổi này như sau: “Ra đi như một người vô thần với ý định tự tử, anh từ Lộ Đức trở về đã được hoán cải và bình an với bản thân, với Thiên Chúa và với bệnh tật của mình.”

Ân sủng và trí hiểu biết của con người

Tomassi không chỉ giới hạn ở việc nói lên sự thần cảm đã lấp đầy trong anh khi anh được hoán cải; mà anh còn tuân theo sự linh ứng của Chúa cách thông minh nhất, đặt mình vào công việc và tận dụng hết khả năng của mình. Trong rất nhiều công việc bác ái có thể khai sinh từ những thôi thúc bên trong, điều đầu tiên và quan trọng nhất là biến chúng thành hành động thật sự, làm cho chúng tự đứng vững, hiệu quả, lên kế hoạch và thực hiện tốt.

Đây là cách anh Tomassi đã hành động, sắp xếp một cách có tổ chức và có chức năng, hiệp hội ngày nay có hơn 70.000 thành viên và trong hơn một thế kỷ đã phục vụ hàng triệu người hành hương, trung tâm là những người đau khổ nhất.

Gian Battista Tomassi qua đời ngày 25 tháng Tư năm 1920 trong bình an, sau 17 năm chứng kiến phép lạ với rất nhiều tình nguyện viên trên những chuyến hỏa xa trắng nổi tiếng hiện nay, đưa không biết bao nhiêu người đến gặp gỡ Thiên Chúa và với Đức Maria, thường dẫn đến sự chữa lành tâm hồn và, có lúc là sự chữa lành về thể xác.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 9/6/2022]