Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

Tiếp các thành viên của Hiệp hội “Linh hồn xã hội trong các giá trị kinh doanh”, 14.03.2022

Tiếp các thành viên của Hiệp hội “Linh hồn xã hội trong các giá trị kinh doanh”, 14.03.2022

Tiếp các thành viên của Hiệp hội “Linh hồn xã hội trong các giá trị kinh doanh”, 14.03.2022


Sáng nay, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp các thành viên của Hiệp hội “Linh hồn xã hội trong các giá trị kinh doanh” trong Điện Tông Tòa Vatican, và ngài có những lời chia sẻ sau đây:

*****

Diễn từ của Đức Thánh Cha

Thưa quý ông quý bà!

Tôi xin cảm ơn bà Chủ tịch về những lời giới thiệu của bà, và tôi nồng nhiệt chào mừng tất cả quý vị.

Nằm trong Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nghiệp của Tỉnh Latium, quý vị đã thành lập hiệp hội này hai mươi năm trước với mục đích vì sự tiến bộ về đạo đức và xã hội. Đó là lý do tại sao quý vị chọn sử dụng từ “linh hồn”: một từ rất mạnh mẽ! Nó khiến người ta liên tưởng đến một thứ gì đó không nhìn thấy được, nhưng lại kích thích và thúc đẩy môi trường làm việc của quý vị từ bên trong. Trên hết, nó tùy thuộc vào quý vị là các nhà lãnh đạo đánh giá các mục tiêu đã đạt được trong hai mươi năm qua. Về phần tôi, tôi muốn động viên quý vị và cung cấp cho quý vị một số điểm để suy ngẫm.

Ngày nay, để liên tục chú ý vào ích chung, điều cần thiết là đời sống chính trị và kinh tế, trong cuộc đối thoại liên tục, dứt khoát đặt mình vào vai trò phục vụ sự sống, sự sống con người và sự sống của tạo vật, ngôi nhà chung của chúng ta (x. Thông điệp Laudato si', 189), không phải để phục vụ cho cái chết, như điều quá thường xuyên xảy ra một cách đáng buồn. Cuộc đại khủng hoảng tài chính năm 2007-2008 lẽ ra phải đưa chúng ta đi theo hướng này. Đúng, đã có một phản ứng tích cực, nhưng đối với tôi, về cơ bản có vẻ như thế giới vẫn tiếp tục, tiếp tục được điều hành theo các tiêu chí lỗi thời. Chưa kể đến lĩnh vực địa chính trị-quân sự, nơi các cuộc chiến tranh trong khu vực và đặc biệt là cuộc chiến hiện tại ở Ukraine cho thấy rằng những người điều hành số phận của các dân tộc vẫn chưa rút ra được bài học về các thảm kịch của thế kỷ XX.

Quý vị đa phần đại diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhận thức rõ rằng trong bối cảnh đó việc phát triển và tạo việc làm tôn trọng các giá trị đạo đức và trách nhiệm xã hội là vô cùng khó khăn. Nhưng chúng ta không được nản chí và buông xuôi. Người ta có thể nghĩ rằng các tiêu chí đạo đức và xã hội giống như một cái “lồng” ngăn cản sự tự do và sáng tạo kinh tế. Trong thực tế, nó là ngược lại: hoặc ít nhất, nó có thể ngược lại. Thật vậy, nếu chúng ta muốn thế giới tương lai là nơi đáng sống và xứng đáng cho con người, thì điều cần thiết là nền kinh tế phải được tự do hơn thoát khỏi sức mạnh của tài chính và trở nên sáng tạo hơn trong việc tìm kiếm các hình thức sản xuất theo định hướng sinh thái toàn diện. Mong rằng nền kinh tế trở nên cụ thể, không phải như “thể lỏng” hay “thể khí”, như tình trạng nguy hiểm đối với tài chính. Toàn cầu hóa phải được “quản lý”, để toàn cầu không phải trả giá cho địa phương, nhưng để hai chiều kích duy trì trong mối liên hệ lành mạnh và hiệu quả.

Có thể thông cảm khi nhiều người nói: nhưng các doanh nghiệp nhỏ chúng tôi có thể làm gì khi đối mặt với gã Goliath khổng lồ về sức mạnh tài chính và kỹ trị? Tôi nghĩ – và tôi hy vọng – rằng việc xây dựng một nền kinh tế mới, tôn trọng phẩm giá con người và môi trường, có thể bắt đầu và phải bắt đầu từ người dân. Hoặc như chúng ta biết, nó đã bắt đầu từ dưới: có rất nhiều kinh nghiệm trên khắp thế giới về kinh doanh bền vững và đạo đức đang mở đường. Cần phải thúc đẩy thông tin và chia sẻ giữa các kinh nghiệm này, để hình thành một mạng lưới có khả năng tác động ngày càng rộng rãi. Tôi đã nói về chủ đề nền kinh tế mới này, nền kinh tế cụ thể, trong cuốn sách, trong quyển sách gần đây nhất tôi viết, Let us dream. Ritorniamo a sognare là phiên bản tiếng Ý. Tôi tập trung phân tích vấn đề này về tính cụ thể của nền kinh tế và tầm nhìn cụ thể của nền kinh tế, để tránh những gì được định nghĩa là “trạng thái lỏng” hoặc “trạng thái khí”. Có lẽ nó có thể minh họa cho điều tôi muốn nói ở đây.

Cuối cùng, cho phép tôi đưa ra một vài lời khuyên “với vai trò là một giám mục”: nếu quý vị muốn trở thành “linh hồn” của thế giới kinh doanh, xin đừng lơ là việc chăm sóc cho chính linh hồn của quý vị, linh hồn đến từ Thiên Chúa. Và vì lý do này, cần phải chống lại sự cám dỗ của chủ thuyết hiện thực thuyết, và tìm thời gian để suy ngẫm, suy tư, chiêm nghiệm. Đôi khi chủ thuyết hiện thực phá hủy chúng ta từ bên trong; Tôi không nói về tính tôn giáo mà nói về nội tâm của con người. Và về tôn giáo, đó là một lựa chọn cá nhân, nhưng trước hết là nội tâm của con người. Cũng vì lý do này, hiệp hội có thể trở nên hữu ích với các đề xuất. Nhưng trên hết, đó là một nhu cầu cá nhân: mỗi con người, nếu họ muốn truyền cảm hứng thì phải cho phép bản thân họ được truyền cảm hứng từ bên trong bởi chân, thiện, mỹ. Điều này được thể hiện qua tấm gương của các doanh nhân Ý, họ không những biết cách làm tăng lợi nhuận mà còn tăng sức sống, chất lượng cuộc sống, chất lượng công việc, với sự tự do và sáng tạo, bởi vì lương tâm của họ được soi sáng. Và điều này dẫn quý vị đến với sự sáng tạo, nó đưa quý vị – cho phép tôi dùng từ này – đến với thi ca. Công việc của con người cũng là thơ: tạo nên mọi thứ.

Thưa quý vị doanh nhân, tôi cảm ơn quý vị đã đến thăm. Chúc quý vị thành công trong công việc và trong hoạt động với vai trò là một hiệp hội của quý vị. Xin Chúa chúc phúc cho quý vị, và cho gia đình quý vị. Và xin cầu nguyện cho tôi, vì tôi cần điều đó. Và nếu có ai đó không cầu nguyện, hoặc không thể cầu nguyện, hoặc không muốn cầu nguyện, hoặc không biết cách cầu nguyện, thì ít nhất hãy gửi cho tôi những suy nghĩ tốt lành và “cái vẫy tay” tốt đẹp. Cảm ơn quý vị.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/3/2022]


Những chuyến xe tải và Caritas: Cha Patrick Briscoe tường thuật từ Ba Lan

Những chuyến xe tải và Caritas: Cha Patrick Briscoe tường thuật từ Ba Lan

Những chuyến xe tải và Caritas: Cha Patrick Briscoe tường thuật từ Ba Lan Poland

Courtesy of Fr. Patrick Briscoe

Cha Patrick Briscoe, OP

11/03/22 - updated on 03/11/22


Những người thiện nguyện Ukraine và Ba Lan chuẩn bị phân phát nhu yếu phẩm thiết yếu cho những người tị nạn trong nỗ lực nhắc lại các hành động bác ái to lớn trong lịch sử đáng tự hào của Ba Lan.

Trên khắp đất nước Ba Lan, một trong những tổ chức bác ái có uy tín nhất là Caritas. Cha Damian Drabikowski, Giám đốc Caritas Radom, nói rằng Caritas là một trong bốn tổ chức bác ái duy nhất trên toàn quốc đạt điểm 10 trên 10 trong cuộc kiểm toán hàng năm.

Tại Radom, văn phòng Caritas nằm đối diện với nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm cũ trong vùng. Trong Đệ nhị Thế chiến, cha sở của giáo xứ này trở nên nổi tiếng vì lòng bác ái của ngài. Cha Bolestawa Strzelecki rất quảng đại với người nghèo, luôn chu cấp cho bất cứ ai túng thiếu, đặc biệt là bánh mì. Vì lý do này mà nhà thờ của cha được gọi là “Dom Chleba” (Ngôi nhà Bánh mì).

Trong thời Đức Quốc xã chiếm đóng, Cha Stzelecki công khai tố cáo một âm mưu của Đức Quốc xã nhằm thu phục những người phụ nữ trong giáo xứ. Những sĩ quan Đức Quốc xã nói với các phụ nữ rằng để đổi lại cho những cuộc quan hệ tình dục, Đức Quốc xã bảo đảm rằng chồng của họ sẽ trở về nhà an toàn sau chiến tranh. Cha Stzelecki đã có bài giảng chống lại Đức quốc xã, động viên phụ nữ trong giáo xứ của ngài giữ đức hạnh của họ.

Sau Thánh Lễ ngày 7 tháng Giêng năm 1941, Cha Strzelecki bị bắt khi đang phân phát bánh mì cho người nghèo. Cha bị tống ngục và bị tra tấn. Cha chết trong một trại tù ngày 2 tháng 5 năm 1941. Thánh tích duy nhất còn tồn tại của cha xứ là cây thánh giá mà cha đã giữ trong thời gian bị bắt.

Khi chúng tôi đến thăm nhà kho Radom, chúng tôi thấy cây thánh giá này đang giám sát công việc tốt lành của các tình nguyện viên Ukraine và Ba Lan. Caritas Radom đã giúp thành phố ổn định 1.300 người tị nạn. Vào hôm thứ Sáu, thêm 500 người sẽ đến. Natalia, một phụ nữ người Ukraine song ngữ, đang chỉ đạo việc dán nhãn và đóng gói hàng hóa chuẩn bị gửi đi. Cha Drabikowski giới thiệu chị với chúng tôi là “kho báu của Radom.”

Những chuyến xe tải và Caritas: Cha Patrick Briscoe tường thuật từ Ba Lan Poland

Cây thánh giá của Chân phước Bolestawa Strzelecki giữ khi ngài bị bắt.

Bận rộn với công việc của mình, chị Natalia chỉ dành vài phút để nói chuyện với chúng tôi. Chị đã phải chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt để đến được Radom một cách an toàn. Ngày hôm sau, Cha Drabikowski đã nhắc đến việc chị sẽ chính thức được Caritas Radom thuê, nơi chị sẽ làm việc để hỗ trợ những người đồng hương của chị, bằng cách tổ chức và gửi tiếp tế.

Những chuyến xe tải và Caritas: Cha Patrick Briscoe tường thuật từ Ba Lan Poland

Cha Damian Drabikowski, giám đốc Caritas Radom và chị Natalia.

Tôi nán lại một chút thời gian để ban phép lành cho chị Natalia và thể hiện hành động động viên. Chị thoáng ngước nhìn lên. Tôi đưa tay cho chị, trong tình bạn. Chị đón lấy, hôn tay và xin tôi cầu nguyện.

Mắt tôi rưng rưng khi chúng tôi rời đi.

Chuyến thăm của chúng tôi đến Caritas Radom là một phần trong nỗ lực của dòng Knights of Columbus. Các Hiệp sĩ kết hợp với Caritas để gửi vật tư y tế qua biên giới vào Ukraine. Caritas có các nguồn lực để bảo đảm các nguồn cung cấp y tế và hỗ trợ việc vận chuyển của họ.

Những chuyến xe tải và Caritas: Cha Patrick Briscoe tường thuật từ Ba Lan Poland

Từ Caritas, chúng tôi đến Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Częstochowa. Giáo xứ này là nơi có Hội đồng ngoại thường của Dòng Hiệp sĩ Columbus (Council #14004). Những người ở đây đã tổ chức một số buổi quyên góp hàng hóa cho Ukraine.

Chúng tôi đến giáo xứ khi họ đang chất hàng lên chiếc xe tải thứ hai mà các Hiệp sĩ gửi đến Lviv. Ở đó, chúng tôi đã gặp ông Szymom Czyzek, Giám đốc Phát triển Quốc tế ở Châu Âu của Dòng Hiệp sĩ Columbus và Cha Wieslaw Lenartowicz, cha sở Nhà thờ Đức Mẹ Częstochowa.

Những chuyến xe tải và Caritas: Cha Patrick Briscoe tường thuật từ Ba Lan Poland

Các Hiệp sĩ của Hội đồng 14004 chuẩn bị chất hàng lên một xe tải mà họ sẽ gửi đến Lviv.

Cha Wieslaw là một cha sở mà mọi linh mục đều muốn trở thành. Cha đã từng thực hiện một chuyến hành hương dài 23.000 cây số từ Ba Lan đến Moscow, qua Trung Quốc, Kazahkstan, Iraq, rồi đến Roma, rồi về nhà. Trên đường đi, cha dừng chân tại các nghĩa trang Ba Lan và cầu nguyện cho những người đồng hương đã khuất. Là giáo sư chủng viện, giáo xứ đầy sức sống của cha với 5.000 người có hai cha phó.

Mùa thu năm ngoái, Cha Wieslaw đã đến biên giới Ukraine, bắt đầu lên kế hoạch về nơi có thể đặt các trung tâm hỗ trợ tiềm năng để cung cấp cứu trợ nhân đạo.

Với nhiều bàn tay, việc bốc hàng lên xe tải là một công việc nhẹ nhàng. Đã có rất nhiều sự ủng hộ từ những người của Hội đồng #14004. Sau đó, chúng tôi tập trung tại hội trường để nghe Cha Wieslaw nói chuyện. Căn phòng vẫn chật ních hàng hóa dành cho 500 người tị nạn sắp đến.

Những chuyến xe tải và Caritas: Cha Patrick Briscoe tường thuật từ Ba Lan Poland

Cha Wieslaw, Cha sở Nhà thờ Đức Mẹ Czestochowa, Cha Jonathan Kalisch, OP, Giám đốc Tuyên úy Dỏng Hiệp sĩ Columbus, và ông Szymon Czyzek.

Bầu không khí nhẹ nhàng và thân thiện. Những người này là bạn bè, những người bạn chân tình và sự phục vụ là niềm vui của họ. Họ là những người đàn ông thực thụ. Nhớ lại quá khứ gần đây của Ba Lan, cha nói rằng sự khởi đầu của phong trào Đoàn kết vĩ đại cũng giống như thế này. Nó là nhẹ nhàng và giống như ngày hội.

Nhưng, Cha Wieslaw cảnh báo, nó sẽ khó khăn, thực sự khó khăn. Cha nói với mọi người, sẽ đòi hỏi nhiều ý chí hơn nơi họ. Họ phải sẵn sàng, họ phải cầu nguyện.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/3/2022]