Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

Kinh Truyền tin tại Nhà thờ Chánh tòa Asti - Đức Thánh Cha thúc giục các bạn trẻ hãy “trỗi dậy và lên đường”

Đức Thánh Cha thúc giục các bạn trẻ hãy “trỗi dậy và lên đường”

Kinh Truyền tin tại Nhà thờ Chánh tòa Asti

Kinh Truyền tin tại Nhà thờ Chánh tòa Asti - Đức Thánh Cha thúc giục các bạn trẻ hãy “trỗi dậy và lên đường”

Vatican Media


*******

Vào lúc 11:00 sáng nay, Lễ Trọng Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, Đức Thánh Cha đã chủ tế Thánh Lễ tại Nhà Thờ Chánh Tòa Asti, để gặp gỡ cộng đoàn giáo phận, nơi cha của ngài đã rời đi để di cư đến Argentina, và giới trẻ của toàn miền nhân Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XXXVII đang được cử hành hôm nay tại các Giáo hội địa phương.

Kết thúc cử hành Thánh Lễ, Đức Thánh Cha chủ sự giờ Kinh Truyền Tin với các tín hữu và khách hành hương.

Sau đây là huấn từ của Đức Thánh Cha trước giờ Kinh Truyền tin:

__________________________________________________

Huấn từ của Đức Thánh Cha

Kết thúc Thánh Lễ này, tôi xin bày tỏ lòng tri ân đối với Giáo phận, Tỉnh và Thành phố Asti. Cảm ơn anh chị em vì sự chào đón nồng hậu dành cho tôi! Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các vị hữu trách dân sự và tôn giáo đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm được chờ đợi này. Tôi muốn nói với tất cả anh chị em rằng tôi rất vui được gặp anh chị em [nói tiếng địa phương: a la Fame propri piasi’ encuntreve!]; và tôi chúc anh chị em mọi điều tốt đẹp nhất [theo tiếng địa phương: ch’a staga bin!]!

Cha muốn bày tỏ một suy nghĩ đặc biệt và gửi gắm tình cảm đến các bạn trẻ – cảm ơn các con đã đến với số lượng đông như vậy! Kể từ năm ngoái, các Giáo hội địa phương đã cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới đặc biệt vào Lễ Chúa Kitô Vua. Chủ đề, giống như Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới diễn ra ở Lisbon – cha lặp lại lời mời gọi các con hãy tham gia vào sự kiện này – là “Bà Maria trỗi dậy vội vã lên đường” (Lc 1:39). Đức Mẹ đã làm điều này khi còn trẻ, và Mẹ nói với chúng ta rằng bí quyết để luôn trẻ trung được tìm thấy trong hai động từ đó, trỗi dậy và lên đường. Cha thích nghĩ đến việc Đức Mẹ vội vã lên đường. Mẹ thực sự lên đường cách mau lẹ; Mẹ vội vã ra đi. Và nhiều lần, cha cầu nguyện với Đức Mẹ: “Mẹ ơi, Mẹ hãy nhanh chóng giải quyết vấn đề này!” Trỗi dậy và lên đường – không phải là ngồi yên để suy nghĩ về bản thân, lãng phí cuộc đời và chạy theo những tiện nghi hay những mốt nhất thời, mà là nhắm đến những đỉnh cao, hãy hành động, bỏ lại sau lưng những nỗi sợ hãi để nắm lấy tay một ai đó đang cần giúp đỡ. Và hôm nay, chúng ta cần những người trẻ thực sự là “những người phá cách”, những người trẻ thực sự “phá cách”, những người không theo khuôn phép, không làm nô lệ cho chiếc điện thoại di động của mình, nhưng là những người thay đổi thế giới như Mẹ Maria, mang Chúa Giêsu đến cho người khác, chăm sóc người khác, xây dựng cộng đồng huynh đệ với người khác, biến ước mơ hòa bình thành hiện thực!

Ngay bây giờ, chúng ta đang sống trong tình trạng đói hòa bình: chúng ta đang trải qua cơn đói hòa bình. Hãy nghĩ đến bao nhiêu miền trên thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh, đặc biệt là Ukraine bị chiến tranh xé nát. Hãy xắn tay áo và tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình! Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho gia đình của các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra trong những ngày qua tại một trại tị nạn ở Gaza, Palestine, nơi mà nhiều trẻ em cũng đã thiệt mạng. Xin Chúa đón vào Thiên đàng những người đã chết và an ủi những người đã phải gánh chịu những năm tháng xung đột. Và bây giờ chúng ta hãy khẩn xin Đức Nữ Vương Hòa Bình, Đấng mà ngôi Thánh đường Chánh tòa xinh đẹp này được cung hiến. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ các gia đình, các bệnh nhân và mỗi người chúng ta với những lo lắng và ý hướng tốt lành mà chúng ta mang trong lòng.


[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 21/11/2022]


Vị nữ tu Dòng Biển Đức từ Ukraine: Nhà thờ trở thành đống đổ nát, nhưng Giáo hội vẫn sống động

Vị nữ tu Dòng Biển Đức cho biết từ Ukraine: Nhà thờ trở thành đống đổ nát, nhưng Giáo hội vẫn sống động

Vị nữ tu Dòng Biển Đức từ Ukraine: Nhà thờ trở thành đống đổ nát, nhưng Giáo hội vẫn sống động

Cha Oleksandr Repin giữa đống đổ nát của nhà thờ | Các nữ tu truyền giáo Biển Đức


Justyna Galant

Warsaw, Ba Lan, 18 tháng 11, 2022 / 09:32 am

Sau khi quận Mykolaiv ở Ukraine được giải phóng khỏi quân đội Nga vào tuần trước, người dân bắt đầu quay trở lại nhà của họ với hy vọng ít nhất cứu được một số tài sản.

Cùng với Cha Oleksandr Repin Dòng Tên là linh mục quản xứ và các nữ tu khác, Sơ Faustina Kovalska Dòng Biển Đức đến địa điểm nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Kyselivka, Ukraine, nơi họ đã phục vụ trước chiến tranh.

“Chúng tôi cũng như người dân làng Kyselivka, không thể ngồi yên,” Sơ Kovalska người Ukraine nói với CNA.

Tuy nhiên, khi đến hiện trường, vị nữ tu Dòng Biển Đức không thể tin vào những gì mắt nhìn thấy.

Vị nữ tu Dòng Biển Đức từ Ukraine: Nhà thờ trở thành đống đổ nát, nhưng Giáo hội vẫn sống động

Vị nữ tu và linh mục đến thăm nhà thờ bị phá hủy ở Kyselivka, Ukraine. Các nữ tu truyền giáo Biển Đức


Sơ nói: “Khi đến hiện trường, chúng tôi nhìn thấy một đống đổ nát. Chúng tôi đã hy vọng rằng có thể còn sót lại thứ gì ở đó, và chúng tôi có thể tìm thấy một số đồ đạc và mang chúng đi.”

Sơ thừa nhận: “Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Thật khó có thể tưởng tượng rằng cách đây không lâu, đây từng là một ngôi nhà thờ nơi mọi người tụ tập vào mỗi Chúa nhật để cầu nguyện trong nhiều năm.”

Sơ Kovalska tiếp tục: “Có những quả tên lửa nằm kẹt trong lòng đất xung quanh nhà thờ, rất nhiều mảnh đạn còn sót lại. Bạn ngay lập tức nhận ra rằng cái ác không hề yêu thích những gì thánh thiêng. Bạn càng tin chắc rằng cái ác này đã xâm nhập vào miền đất của chúng tôi và phá hủy mọi thứ, đặc biệt là những gì thiêng liêng.”

Bất kể những mất mát, Sơ Kovalska được nhắc nhở về điều mà Giáo hội thực sự đại diện.

Sơ Kovalska nói: “Tôi bắt đầu đọc Kinh Lạy Cha và có sự bình an trong lòng. Nhà Chúa, thánh địa được chọn để tôn vinh Thiên Chúa bên trong, đã tồn tại. Không có hận thù, không có oán giận, chỉ có một chút đau buồn và một ý nghĩ an ủi rằng Giáo hội, nghĩa là con người, vẫn tồn tại.”

Vị nữ tu Dòng Biển Đức từ Ukraine: Nhà thờ trở thành đống đổ nát, nhưng Giáo hội vẫn sống động

Các nữ tu đến thăm đống đổ nát của nhà thờ ở Kyselivka, Ukraine. Các nữ tu truyền giáo Biển Đức


Vị nữ tu cho biết rằng hầu hết giáo dân hiện nay cầu nguyện tại nhà thờ ở Nikolayev, cách Kyselivka khoảng 34 dặm.

Sơ bày tỏ hy vọng rằng nhà thờ sẽ được tái xây dựng nếu mọi người quay trở lại ngôi làng bị tàn phá nặng nề.

Sơ kết luận: “Cảnh tượng này rất bi thảm, tuy nhiên nó mang lại hy vọng phục sinh.”

Nhà thờ đá nhỏ ở Kyselivka, nằm cách Kherson 9 dặm về phía tây bắc, được xây dựng vào nửa sau của thế kỷ 19. Nó thoát khỏi hai cuộc chiến tranh thế giới và chế độ cộng sản.

Chính quyền Liên Xô đã biến nhà thờ thành một nhà kho và sau đó thành nơi sửa chữa máy cày.

Năm 1990, nhà thờ được trả lại cho cộng đoàn và được đặt dưới sự chăm sóc của Dòng Tên. Vào năm 2013, nhà thờ đã được làm phép bởi Đức Cha Bronisław Bernacki lúc bấy giờ của Giáo phận Odessa-Simferopol.

Kể từ tháng Ba, Kyselivka bị quân đội Nga pháo kích liên tục. Nhà thờ nằm ở tiền tuyến và bị phá hủy vào ngày 2 tháng Năm. Vào ngày 10 tháng Mười Một, ngôi làng được lấy lại từ tay quân Nga trong cuộc tấn công của Ukraine ở vùng Kherson.




[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 20/11/2022]