Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

Phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Carlo Acutis

Phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Carlo Acutis

Phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Carlo Acutis

Mattheus (trái) ôm tấm ảnh của Chân phước Carlo Acutis (phải), là người chuyển cầu sự chữa lành cho cậu bé. Credit: Campo Grande News

CNA Staff, 10 tháng Mười, 2020 / 10:15 am MT (CNA). - Lễ phong chân phước cho Carlo Acutis diễn ra vào ngày 10 tháng Mười sau một phép lạ được cho là nhờ lời chuyển cầu của cậu và ân sủng của Chúa. Ở Brazil, một cậu bé tên Mattheus đã được chữa lành khỏi một dị tật bẩm sinh nghiêm trọng gọi là tuyến tụy hình vòng (annular pancreas) sau khi cậu và mẹ cậu cầu xin Chân phước Acutis cầu nguyện cho cậu bé được chữa lành.

Mattheus sinh năm 2009 với một tình trạng nghiêm trọng khiến cậu bé khó ăn và rất đau ở vùng bụng. Cậu bé không thể giữ bất kỳ thức ăn nào trong dạ dày, và liên tục nôn mửa.

Khi Mattheus gần bốn tuổi, cậu bé chỉ nặng 20 pound (gần 10 kg), và sống bằng thức ăn bổ sung vitamin và protein, một trong những thứ mà cơ thể của cậu có thể dung nạp. Cậu được cho là sẽ không sống lâu.

Mẹ cậu bé là bà Luciana Vianna đã dành nhiều năm để cầu xin cho cậu bé được chữa lành.

Trong khi đó, một người bạn linh mục của gia đình, Cha Marcelo Tenorio, đã tìm hiểu trên internet về cuộc đời của Carlo Acutis và bắt đầu cầu nguyện để cậu được tuyên phong chân phước. Vào năm 2013, cha lấy được một thánh tích từ mẹ của Carlo, và cha mời gọi những người Công giáo đến tham dự một Thánh Lễ và buổi cầu nguyện tại giáo xứ của mình, khuyến khích họ xin sự chuyển cầu của Acutis cho bất kỳ sự chữa lành nào mà họ cần.

Mẹ của cậu bé Mattheus nghe nói về buổi cầu nguyện. Bà quyết định sẽ xin Acutis can thiệp cho con trai của bà. Thật ra, những ngày trước buổi cầu nguyện, bà Vianna đã làm tuần cửu nhật xin sự chuyển cầu của Acutis, và giải thích với con trai rằng họ có thể khấn Acutis xin sự chữa lành cho cậu bé.

Vào ngày tổ chức giờ cầu nguyện, bà đưa Mattheus và các thành viên khác trong gia đình đến giáo xứ.

Cha Nicola Gori, vị linh mục chịu trách nhiệm xúc tiến án phong thánh của Acutis, trao đổi với truyền thông Ý về những gì xảy ra sau đó:

Cha Gori nói, “Vào ngày 12 tháng Mười năm 2013, bảy năm sau khi Carlo qua đời, một đứa trẻ bị một dị tật bẩm sinh (tuyến tụy hình vòng), khi đến lượt cậu bé chạm vào bức ảnh của vị chân phước tương lai, cậu bé đã bày tỏ một điều mong ước duy nhất, như một lời cầu nguyện: 'Con ước con có thể ngừng nôn ói quá nhiều.’ Sự lành bệnh bắt đầu ngay lập tức, đến mức chức năng sinh lý của cơ quan được xin đã thay đổi.”

Trên đường về nhà sau Thánh lễ, Mattheus nói với mẹ rằng bé đã khỏi bệnh. Về nhà, bé đòi khoai tây chiên, cơm, đậu và bít tết - những món ăn yêu thích của các anh em của cậu bé.

Cậu bé ăn tất cả mọi thứ trong đĩa của mình. Cậu bé không ói. Ngày hôm sau cậu ăn uống bình thường, và ngày hôm sau nữa. Bà Vianna đưa Mattheus đến gặp các bác sĩ, họ tỏ ra bối rối trước sự lành bệnh của Mattheus.

Mẹ của Mattheus nói với truyền thông Brazil rằng bà thấy phép lạ là cơ hội để truyền giáo.

Bà nói với các phóng viên, “Trước đây, tôi thậm chí không sử dụng điện thoại di động của mình, tôi rất ác cảm với công nghệ. Chân phước Carlo đã thay đổi cách nghĩ của tôi, chân phước nổi tiếng với việc nói về Chúa Giêsu trên Internet, và tôi nhận ra rằng chứng ngôn của tôi sẽ là cách để truyền giáo và mang lại hy vọng cho các gia đình khác. Hôm nay tôi hiểu rằng mọi thứ mới đều có thể tốt, nếu chúng ta sử dụng nó cho điều tốt lành.”



[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/10/2020]


CHUYÊN MỤC: Nghi thức tuyên thệ của các Hiến binh Thụy sĩ

CHUYÊN MỤC: Nghi thức tuyên thệ của các Hiến binh Thụy sĩ
Ảnh Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ các tân binh của Đội Hiến binh Thụy sĩ trước giờ nghi thức - Copyright: Vatican Media

CHUYÊN MỤC: Nghi thức tuyên thệ của các Hiến binh Thụy sĩ

Sự kiện cảm động, vui mừng đã bị trì hoãn từ ngày 6 tháng Năm, ngày kỷ niệm biến cố ‘Cướp phá Roma’

09 tháng Mười, 2020 11:24

DEBORAH CASTELLANO LUBOV


Ba mươi tám tân binh của Đội Hiến binh Thụy sĩ mới đây đã tuyên thệ trong một nghi thức riêng trọng thể ngày 4 tháng Mười, trong Sân San Damaso của Điện Tông tòa Vatican.

CHUYÊN MỤC: Nghi thức tuyên thệ của các Hiến binh Thụy sĩ

Phóng viên Vatican cấp cao của ZENIT English có mặt để tường thuật sự kiện lễ kỷ niệm đầy âm nhạc, cảm xúc, và các gia đình. Nhiều thân nhân tự hào đứng theo dõi, với các trẻ em chơi đùa phía sau các viên chức Vatican chủ sự sự kiện. Người thay thế hiện tại cho ngài Quốc vụ khanh Vatican, Đức Tổng Giám mục Edgar Pena Parra, chủ tọa sự kiện, bên cạnh Đức ông Leonardo Sapienza, đại diện của ngài Tổng trưởng đặc trách các vấn đề nội chính của Đức Giáo hoàng.

Do đợt bùng phát COVID-19, bây giờ nghi thức mới được tổ chức. Bình thường nó được tổ chức ngày 6 tháng Năm, để tưởng nhớ biến cố Roma bị cướp phá ngày này năm 1527, khi kinh thành bị giày xéo bởi lính đánh thuê của vua Charles V.

CHUYÊN MỤC: Nghi thức tuyên thệ của các Hiến binh Thụy sĩ

Để cứu Đức Giáo hoàng Clement VII, chỉ còn 42 vệ binh trong số 187 người còn sống sót. Qua lối đi ‘Passetto’ bí mật, họ đã có thể đưa ngài đến nơi an toàn vào phút cuối cùng.

CHUYÊN MỤC: Nghi thức tuyên thệ của các Hiến binh Thụy sĩ

Theo trang web chính thức của Hiến binh Thụy sĩ, ngày tuyên thệ trong nghi thức là “đỉnh điểm trong đời sống của mỗi người vệ binh.” Khi họ tuyên thệ trên lá cờ của Vệ binh trong bộ đồng phục Gala và (giáp che ngực) Harnish, họ tuyên thệ trung thành suốt đời.

Trong nghi thức, các tân binh lặp lại lời tuyên thệ rút ngắn được ngài tuyên úy đọc:

(ND: Tạm dịch) “Tôi cam kết phục vụ trung thành, trung tín và tôn kính Đức Giáo hoàng và những đấng kế nhiệm hợp pháp của ngài và tôi cống hiến bản thân cho người với toàn sức lực của tôi. Tôi cũng có cùng cam kết đối với Hồng y đoàn bất cứ khi nào Tông Tòa trống ngai. Ngoài ra, tôi hứa tôn trọng, trung thành và tuân phục Sĩ quan Chỉ huy và các đấng bề trên. Tôi cam kết thi hành tất cả những điều mà danh dự của công việc đòi hỏi nơi tôi.”

Nghi thức thực hiện bằng tiếng Pháp và tiếng Đức. Cảm xúc dâng tràn giữa những người hiện diện, và giữa các gia đình. Có một giây phút rất dễ thương khi một Hiến binh Thụy sĩ sau hậu trường giúp một người mẹ với em bé, tìm được một cái bàn trong góc, ở đó chị có thể thay đồ cho em bé.

CHUYÊN MỤC: Nghi thức tuyên thệ của các Hiến binh Thụy sĩ

Khi Đức Giáo hoàng tiếp các tân Vệ binh Thụy sĩ ngày 2 tháng Mười năm 2020 trong Vatican, cùng với cha mẹ của họ đi theo, ngài nhắc nhở họ rằng Chúa luôn ở cạnh họ. Ngài nói họ hãy đón nhận sự an ủi nơi Người, và rằng với Người ở bên, họ sẽ có được mọi sức mạnh cần thiết … 

Trao những “lời chào nồng ấm” đến các tân binh, Đức Phanxico cảm ơn họ vì “noi gương của rất nhiều người đồng quê hương chọn cách cống hiến một thời tuổi trẻ để phục vụ Đấng Kế nhiệm Thánh Phêrô.”

CHUYÊN MỤC: Nghi thức tuyên thệ của các Hiến binh Thụy sĩ

Đức Thánh Cha nhận xét sự hiện diện của các thành viên gia đình tân binh thể hiện “sự trung thành của người Công giáo Thụy sĩ đối với Tòa Thánh,” cũng như “nền giáo dục đạo đức và tấm gương tốt lành, qua đó các bậc cha mẹ đã truyền lại đức tin Kitô giáo cho con cái và ý thức quảng đại phục vụ tha nhân.”

Sau khi chào các đại diện của Đội Hiến binh Thụy sĩ, Đức Phanxico nhắc lại “quá khứ oai hùng” của Hiến binh, trong đó nhiều Vệ binh đã hy sinh mạng sống trong cuộc Roma bị Cướp phá.

Đức Thánh Cha cầu nguyện rằng lời tuyên thệ mà những Hiến binh Thụy sĩ sẽ thực hiện tại nghi thức sẽ là “một chứng thực cho lòng trung thành với ơn gọi rửa tội của các con, đó chính là trung thành với Đức Kitô, Đấng kêu gọi các con là người Kitô hữu, là những vai chính của cuộc sống.”

CHUYÊN MỤC: Nghi thức tuyên thệ của các Hiến binh Thụy sĩ

Đức Phanxico nói, “Với sự trợ giúp của Người và với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các con sẽ bình tĩnh đương đầu với những trở ngại và thách đố trong cuộc sống. Đừng quên rằng Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng con.”

Đức Thánh Cha bày tỏ “mong ước chân thành” rằng họ “luôn ý thức về sự hiện diện an ủi của Người.” Bày tỏ lòng biết ơn với toàn Đội Hiến binh, Đức Thánh Cha cảm ơn họ “không chỉ vì những gì các con làm — và điều đó thì quá nhiều! — nhưng cả về cách chúng con thực hiện những điều đó.” 

Đức Phanxico kể lại, “Thánh Teresa Calcutta nói rằng vào cuối cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ bị phán xét không phải vì số lượng nhiều việc chúng ta đã làm, nhưng vì lòng yêu thương mà chúng ta đặt vào trong những điều đó.” Đức Thánh Cha bảo đảm ngài cầu nguyện cho họ, xin họ cầu nguyện cho ngài, và ban Phép Lành Tòa Thánh cho họ.

Dưới đây là bản dịch (ND: tiếng Anh) huấn từ của Đức Thánh Cha:


* * *

Huấn từ của Đức Thánh Cha

Thưa Sĩ quan Chỉ huy,

Thưa Cha Tuyên úy,

Thưa các nhân viên và thành viên Đội Hiến binh!

Cha rất hạnh phúc được gặp gỡ các con nhân dịp ngày lễ của các con. Cha gửi lời chào nồng ấm đến các con tân binh, noi gương của rất nhiều người đồng quê hương chọn cách cống hiến một thời tuổi trẻ để phục vụ Đấng Kế nhiệm Thánh Phêrô. Sự hiện diện của các thành viên gia đình các con thể hiện sự trung thành của người Công giáo Thụy sĩ đối với Tòa Thánh, cũng như với nền giáo dục đạo đức và tấm gương tốt lành, qua đó các bậc cha mẹ đã truyền lại đức tin Kitô giáo cho con cái và ý thức quảng đại phục vụ tha nhân. Cha cũng gửi lời chào đến các đại diện của Đội Hiến binh Thụy sĩ.

CHUYÊN MỤC: Nghi thức tuyên thệ của các Hiến binh Thụy sĩ

Hôm nay cho cha cơ hội để nhắc lại quá khứ oai hùng của Hiến binh. Suy nghĩ của cha đặc biệt nhớ đến “Cuộc Cướp phá Roma,” chứng kiến đội Hiến binh Thụy sĩ gan dạ bảo vệ Đức Giáo hoàng, đến mức hy sinh mạng sống. Ước mong rằng biến cố đó có thể gợi lên trong các con sự nguy hiểm của một cuộc “cướp phá” thiêng liêng. Trong bối cảnh xã hội hiện tại, nhiều thanh niên có nguy cơ làm hư hỏng linh hồn, khi họ chạy theo những lý tưởng và lối sống chỉ đáp ứng thuần túy cho những khát khao và nhu cầu vật chất.

Ước mong của cha là thời gian ở lại Roma của các con có thể trở thành một khoảng thời gian thuận tiện để tận dụng tốt nhất những điều tốt đẹp mà thành phố này mang lại cho các con. Nó giàu có về lịch sử, văn hóa và tôn giáo; do đó, hãy nắm lấy những cơ hội dành cho các con để nâng cao về mặt văn hóa, ngôn ngữ và tinh thần. Thời gian các con ở đây sẽ là một giai đoạn độc nhất trong cuộc đời của các con: ước mong các con có thể sống thời gian đó với tinh thần huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau để có một đời sống giàu ý nghĩa và tràn đầy niềm vui Kitô giáo.

Cầu xin rằng lời tuyên thệ mà các con sẽ thực hiện vào ngày kia là một sự chứng thực cho lòng trung thành với ơn gọi rửa tội của các con, đó chính là trung thành với Đức Kitô, Đấng kêu gọi các con là người Kitô hữu, là những vai chính của cuộc sống. Với sự trợ giúp của Người và với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các con sẽ bình tĩnh đương đầu với những trở ngại và thách đố trong cuộc sống. Đừng quên rằng Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng con. Mong ước chân thành của cha là các con luôn ý thức về sự hiện diện an ủi của Người

CHUYÊN MỤC: Nghi thức tuyên thệ của các Hiến binh Thụy sĩ

Nhân cơ hội này cha bày tỏ lòng biết ơn với toàn Đội Hiến binh. Cha cảm ơn các con không chỉ vì những gì các con làm — và điều đó thì quá nhiều! — nhưng cả về cách chúng con thực hiện những điều đó. Thánh Teresa Calcutta nói rằng vào cuối cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ bị phán xét không phải vì số lượng nhiều việc chúng ta đã làm, nhưng vì lòng yêu thương mà chúng ta đặt vào trong những điều đó.

Cha cầu nguyện cho tất cả các con và những ý định tốt lành của các con, và xin các con cũng hãy cầu nguyện cho cha. Cha ban Phép Lành Tòa Thánh cho các con.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester]


Tất cả các ảnh trong bài này được chụp bởi Phóng viên Vatican cấp cao của ZENIT, Deborah Castellano Lubov

CHUYÊN MỤC: Nghi thức tuyên thệ của các Hiến binh Thụy sĩ CHUYÊN MỤC: Nghi thức tuyên thệ của các Hiến binh Thụy sĩ


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 10/10/2020]