Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2022

Tiếp các tân binh của đội Cận vệ Thụy sĩ, 06.05.2022

Tiếp các tân binh của đội Cận vệ Thụy sĩ, 06.05.2022

Tiếp các tân binh của đội Cận vệ Thụy sĩ, 06.05.2022

*****

Sáng nay Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp các tân binh của Đội Cận vệ Thụy sĩ trong Điện Tông tòa Vatican – có cha mẹ của các tân binh đi cùng – họ sẽ tham dự nghi thức tuyên thệ vào chiều nay trong Sân San Damaso.

Dưới đây là diễn từ của Đức Thánh Cha với những người hiện diện trong buổi gặp gỡ:

_________________________

Diễn từ của Đức Thánh Cha

Thưa các sĩ quan và thành viên của đội Cận vệ!

Thưa anh chị em!

Ngày lễ hàng năm của các con, với nghi thức tuyên thệ của các tân binh, là một dịp rất tốt để gặp gỡ các con và chào đón cha mẹ và thân quyến sẽ tham dự cùng với các con trong những thời khắc đầy ý nghĩa này. Tôi chào mừng tất cả anh chị em! Tôi xin chào và cảm ơn Đại tá Christoph Graf, cha tuyên úy, các sĩ quan, cũng như Phó Tư lệnh – xin chào mừng! – các Hạ sĩ quan, và tất cả các thành viên của Quân đoàn. Cha gửi những suy nghĩ đặc đến các con tân binh là những người sau lời tuyên thệ sẽ được giới thiệu vào trong đại gia đình của đội Cận vệ Thụy sĩ. Các con đã cam kết cống hiến ít năm trong cuộc sống cho một nhiệm vụ vừa hấp dẫn vừa đầy trách nhiệm, tại trung tâm của Giáo hội hoàn vũ.

Những nơi mà các con sẽ được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của mình mang đậm tính lịch sử được ghi dấu bằng sự hy sinh anh dũng của nhiều người phục vụ cho Tòa Thánh, trong đó có nhiều công dân Thụy Sĩ. Kể từ khi thành lập đội Cận vệ Thụy sĩ, nhiều thanh niên đã thực hiện chức năng duy nhất được trao phó cho đội, và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Với cam kết quảng đại và trung thành, trong suốt chiều dài nhiều thế kỷ một số người đã không quản ngại những thử thách khó khăn nhất, thậm chí đổ máu mình để bảo vệ Giáo hoàng và giúp cho ngài có thể hoàn thành sứ mệnh cách hoàn toàn độc lập. Với sự dấn thân cao vời này, họ đã hoàn thành những gì được ghi trong Quy chế vẫn còn hiệu lực: an ninh cho Giáo hoàng và nơi ở của ngài.

Các con tân binh thân mến, các con đã chọn cống hiến cho một nhiệm vụ cao cả của Hội thánh; cha thúc giục các con hãy trải nghiệm nó trong vai trò là một chứng nhân Kitô và cộng đoàn. Thật vậy, hoạt động của các con không được thực hiện theo tư cách cá nhân, nhưng là một cộng đồng: đó là lý do mà chúng con là “Binh đoàn” Cận vệ Thụy sĩ. Ước mong chúng con đem chiều kích cộng đồng này ra thực hành hàng ngày, cả trong các giờ phục vụ – không phải là dễ dàng, – và trong đời sống thường ngày trong doanh trại, gồm những thời gian giải trí, ăn uống, gặp gỡ, và cầu nguyện. Sống phục vụ theo ý nghĩa cộng đồng cũng là một thách đố, vì nó có nghĩa là quy tụ các cá nhân với những cá tính, tính khí và sự nhạy cảm khác nhau, đang cùng nhau đi trên một đoạn đường. Tuy nhiên, lý tưởng phục vụ Giáo hội, nơi con người của Đấng Kế vị Thánh Phêrô, là một sức mạnh gắn kết và giúp chúng ta đối mặt với những thời khắc khó khăn không thể tránh khỏi.

Các con cận vệ thân yêu, cha khuyến khích các con luôn coi trọng việc huấn luyện. Những nỗ lực dành ra cho nó là không thể thiếu để đạt được phẩm chất và năng lực chuyên môn phù hợp. Nhưng trên hết, việc các con ở lại Roma phải được xem trọng để phát triển vai trò là người Kitô hữu. Cha đang nghĩ đến đời sống thiêng liêng là điều cho phép chúng ta khám phá chương trình của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Đồng thời, cha thúc giục các con hãy vun đắp những mối quan hệ tương hỗ, trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao phó cũng như trong thời gian rảnh rỗi của các con, để chúng có thể trở thành phong cách của những người anh em tuyên xưng mình là người Kitô giáo. Sự đối thoại chân thành và huynh đệ đôi khi cũng có thể mệt mỏi và khó khăn, nhưng nó là điều quan trọng để phát triển nhân cách của mỗi người.

Cha nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến toàn thể Binh đoàn Cận vệ Giáo hoàng vì sự cộng tác kịp thời và quý giá của các con mỗi ngày, trong đó cha là một nhân chứng trực tiếp. Tòa Thánh trông cậy vào các con! Thành Vatican tự hào vì sự hiện diện của các con trong địa hạt của nó!

Giờ đây cha muốn dành giây phút thinh lặng trong đau buồn. Và cha muốn đồng nghiệp của các con là Silvan Wolf có mặt ở đây. Thật không may, anh đã qua đời; một người thanh niên tốt, vui vẻ, hoạt bát. Một tai nạn đã cướp anh ra khỏi chúng ta. Trong thinh lặng, chúng ta hãy tưởng nhớ đến Silvan và cầu nguyện cho anh.

Cha dâng các con, gia đình, bạn bè và những người đến Roma này để tham dự nghi thức tuyên thệ cho sự chuyển cầu của Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ Thiên Chúa, các thánh bổn mạng Martin và Thánh Sebastian, và Đấng Bản mệnh của Binh đoàn Thụy sĩ là Thánh Nicholas Flüe, và cha ban phép lành cho các con. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Cảm ơn các con.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/5/2022]


Gặp gỡ một tân binh đội Cận vệ Thụy sĩ: Marvin đến từ Lausanne

Gặp gỡ một tân binh đội Cận vệ Thụy sĩ: Marvin đến từ Lausanne

Gặp gỡ một tân binh đội Cận vệ Thụy sĩ: Marvin đến từ Lausanne

© Antoine Lemaire | I.MEDIA Swiss Guard

I.Media for Aleteia 

06/05/22


Anh nói anh được gặp Đức Giáo hoàng mọi lúc, và kể những điều Đức Giáo hoàng nhấn mạnh với những người đứng gác bên ngoài phòng của ngài vào ban đêm

“Chúng tôi sẽ tuyên thệ trước Chúa rằng chúng tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Đức Thánh Cha,” Marvin giải thích. Anh đã là một người lính trong Đội cận vệ Thụy Sĩ của Giáo hoàng được khoảng tám tháng. Thứ Sáu tuần này, ngày 6 tháng 5 năm 2022, trong sân Thánh Damasus ở Vatican, anh tuyên thệ trung thành trước Đức Thánh Cha Phanxicô và tất cả các sĩ quan để chính thức gia nhập Quân đoàn của đội quân nhỏ bé và nổi tiếng này.

Ngày 6 tháng 5 năm 1527, trước các cuộc tấn công của quân lính vua Charles V, các lính đánh thuê Thụy Sĩ — được Đức Giáo hoàng Julius II triệu tập lần đầu tiên vào năm 1505 — đã bảo vệ mộ Thánh Phêrô và tổ chức cho Đức Giáo hoàng Clement VII thoát thân đến lâu đài Castel Sant 'Angelo. Để tưởng nhớ hành động anh dũng này của “những người lính của giáo hoàng”, các tân binh tuyên thệ vào ngày lịch sử mùng 6 tháng Năm này.

Người thanh niên Thụy Sĩ nói tiếng Pháp đến từ Lausanne nói: “Nó sẽ rất tuyệt; chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ cho ngày hôm nay.”

Đối với tất cả những người lính cận vệ sẽ tuyên thệ vào lúc 5:00 chiều nay, đó là “một thời khắc rất quan trọng”. Cha mẹ của Marvin từ Thụy Sĩ đến để tham dự sự kiện rất quan trọng đối với người con trai họ. “Tôi phải nói rằng tôi không thể đợi mọi chuyện kết thúc và chúng tôi sẽ đi ăn tối,” chàng trai 24 tuổi cười nói. Việc chuẩn bị cho buổi tuyên thệ rất mệt mỏi: “Mặc áo giáp, điều khiển cây kích, vòng quanh khu vườn mang theo tất cả những thứ đó …” anh liệt kê.

Đến đây tám tháng trước với một số lo lắng, bao gồm cả việc bỏ lại gia đình, Marvin đã thích nghi rất nhanh và học cách yêu quý sứ mệnh của mình là người bảo vệ Đức Giáo hoàng. Anh nói, “Đó là một cách tuyệt vời để đào sâu đức tin của tôi.” Anh nói rằng anh học được những điều mới “mỗi ngày”, một phần nhờ vào vị tuyên úy của đội cận vệ, một người “thực sự phi thường”.

Hàng ngày, điều khiến anh hạnh phúc hơn hết là được tiếp xúc với mọi người và đặc biệt là với “những người hành hương đến thăm Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô”. Anh thừa nhận rằng khía cạnh quân sự của sự phục vụ cũng như cuộc sống ở Roma “dĩ nhiên” là một động lực bổ sung.

“Tôi đến để phục vụ Giáo hoàng, vị Giáo hoàng đặc biệt này,” người lính cận vệ nói với ánh mắt cương quyết, “bởi vì ngài là một người tốt”. Marvin nhận thức rõ rằng anh phục vụ người đứng đầu Giáo hội Công giáo, và anh mong được gần gũi với ngài. Anh nói, “Bạn nhìn thấy ngài mọi lúc, nhưng bạn đang phải thực hiện một nghĩa vụ cụ thể và không thể bắt tay và nói chuyện với ngài.”

Và người lính nói với chúng tôi: “Cách đây không lâu, tôi phải trực ca đêm bên ngoài phòng của ngài. Vào buổi sáng, khi ngài bước ra, ngài hỏi tôi đã ăn gì chưa và tôi nói rằng tôi chưa ăn. Nếu chúng tôi không ăn vào buổi tối, Đức Giáo hoàng sẽ khó chịu, Ngài giống như một người ông đối với chúng tôi”.

Bên ngoài Vatican, sứ mệnh của Marvin rất được ngưỡng mộ. Anh biết điều đó và không quên nguồn gốc của mình: “Thụy Sĩ rất tự hào về chúng tôi vì chúng tôi là những người lính đánh thuê duy nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Chúng tôi phải ý thức điều đó”.

Hơn nữa, không khí trong đội cận vệ gần như ở gia đình. Anh cam đoan với chúng tôi “Đó không phải là bầu không khí mà bạn tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.” Do đó, nó là một trải nghiệm đầy hứa hẹn, và anh “gần như đã quyết định” dấn thân năm thứ ba trong Đội cận vệ Thụy Sĩ của Giáo hoàng, để phục vụ Giáo hoàng và Giáo hội.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/5/2022]