Thứ Tư, 6 tháng 7, 2022

Nữ minh tinh Hollywood đã hôn Elvis Presley trước khi trở thành… một nữ tu Dòng Biển Đức!

Nữ minh tinh Hollywood đã hôn Elvis Presley trước khi trở thành… một nữ tu Dòng Biển Đức!

Điểm quá trình kiểm tra, nhận xét riêng từng môn, nhận xét của GVCN

Olga Parda - Valentine Leroy 

05/07/22


Sơ Dolores Hart đã đóng phim với những ngôi sao lớn của nước Mỹ trước khi chọn đời sống ẩn dật trong một tu viện.

Sơ Dolores Hart đã chọn sống đời sống ẩn dật trong tu viện Dòng Biển Đức sau cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu của Hollywood.

Sinh năm 1938 tại Chicago, chị thủ vai diễn trong các bộ phim với những ngôi sao lớn của Mỹ như Marlon Brando và Elvis Presley, và làm việc cho các nhà sản xuất nổi tiếng, trong đó có Alfred Hitchcock.

Chính trong một buổi quay phim, chị đã có cơ hội tiếp kiến Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, một cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến chị mong muốn bước vào đời sống tu trì.

Hart trưởng thành trong đức tin Công giáo. Đời sống cầu nguyện của chị không bao giờ phai mờ cho dù chị có nhiều hoạt động ở Hollywood: trước khi quay phim, chị thường tham dự thánh lễ lúc 6 giờ sáng.

Trong khoảng thời gian này, chị cũng tìm được một nơi thanh tịnh để nạp lại năng lượng giữa các buổi quay phim và hít thở giữa cơn lốc của ánh đèn sân khấu — một tu viện nữ Dòng Biển Đức ở Connecticut.

Thật vậy, ngôi sao điện ảnh cho rằng thành công của chị đến từ lòng sùng mộ của mình. Là bạn diễn của Elvis Presley trong các bộ phim Loving You và King Creole, chị cũng xuất hiện cùng với Marlon Brando và những tên tuổi khác mà chúng ta vẫn nhận biết đến ngày nay. Chị đã tham gia không dưới 10 bộ phim trong vòng 5 năm.

Thánh Clara Assisi, một vai quan trọng

Năm 1961, trong thời gian quay bộ phim Francis of Assisi, Hart đã gặp Đức Giáo hoàng Gioan XXIII. Khi chị giới thiệu mình là nữ diễn viên thủ vai Thánh Clara của Assisi, Đức Giáo hoàng trả lời: “Không, con là Clara.” Cuộc trao đổi này ghi dấu ấn sâu đậm nơi người nữ minh tinh và chị coi đây là tín hiệu để thay đổi cuộc đời và đến gần hơn với lý tưởng tôn giáo của mình.

Sau chuyến đi đến Roma, cho dù chị đã có ý thức nhưng chị vẫn trở lại với cuộc sống ngôi sao điện ảnh của mình.

Vào thời điểm đó, Hart đang có một mối quan hệ dường như sẽ dẫn đến hôn nhân. Nhưng hai năm sau, vào năm 1963, chị đột ngột cắt đứt hôn ước vài tháng trước ngày cưới. Cùng năm đó, ở tuổi 24 và trước sự ngạc nhiên của mọi người, chị gia nhập tu viện Biển Đức ở Connecticut, nơi trước đó chị đã đến thăm rất nhiều lần.

Điểm quá trình kiểm tra, nhận xét riêng từng môn, nhận xét của GVCN

Sơ Dolores Hart tại giải Oscar năm 2012 giới thiệu bộ phim God Is the Bigger Elvis.

Sau 43 năm sống đời tu trì, vào tháng Hai năm 2012, Sơ Dolores (nay là Mẹ Bề trên của Tu viện Regina Laudis) trở lại Los Angeles cho buổi giới thiệu bộ phim được đề cử giải Oscar God Is the Bigger Elvis, một bộ phim tài liệu về cuộc đời của Sơ được đề cử giải trong thể loại phim ngắn.

Rõ ràng, Mẹ Dolores Hart sẽ duy trì cam kết với thế giới điện ảnh trong suốt quãng đời còn lại, làm chứng cho niềm tin của Sơ và truyền cảm hứng cho những ai tìm kiếm vẻ đẹp đích thực.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 6/7/2022]


Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 3 tháng 7, 2022

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 3 tháng 7, 2022

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô

Quảng trường Thánh Phêrô

Chúa nhật, 3 tháng Bảy, 2022

___________________________


Anh chị em thân mến, buongiorno!

Trong bài Tin mừng của phụng vụ Chúa nhật tuần này, chúng ta đọc thấy rằng “Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến” (Lc 10:1). Các môn đệ được sai đi từng hai người một, không phải cá nhân từng người. Trên quan điểm thực tế, đi thi hành nhiệm vụ từng hai người một dường như sẽ mang đến nhiều bất lợi hơn thuận lợi. Có nguy cơ là hai người sẽ không hợp nhau, họ sẽ đi với tốc độ khác nhau, sẽ có người mệt mỏi hoặc đau ốm trên đường, buộc người kia phải dừng lại. Mặt khác, khi người ta đi một mình, dường như cuộc hành trình sẽ trở nên nhẹ nhàng và suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không nghĩ như vậy: Chúa không sai các môn đệ đi một mình trước mặt Ngài, nhưng các các ông sẽ đi từng hai người một. Chúng ta tự hỏi mình: lý do cho sự lựa chọn này của Chúa là gì?

Nhiệm vụ của các môn đệ là đi trước vào các làng mạc để chuẩn bị cho người dân đón rước Chúa Giêsu; và những chỉ dẫn Ngài đưa ra cho các ông không quá thiên về những gì các ông phải nói, nhưng về con người các ông phải như thế nào: tức là không phải là “quyển sổ tay hướng dẫn” những điều các ông phải nói, không; mà là chứng tá của cuộc sống, làm chứng hơn là lời nói. Thật vậy, Ngài xác định các ông như những người thợ: vì vậy các ông phải làm việc, để rao truyền Tin mừng qua hành vi của họ. Và hành động thực tế đầu tiên mà các môn đệ thi hành sứ mệnh chính là ra đi từng hai người một. Các môn đệ không phải là những “người đi xe tự do”, những người rao giảng không biết nhường lời cho người khác. Trước hết, chính đời sống của các ông rao giảng Tin mừng: các ông biết cách sống bên nhau, tôn trọng lẫn nhau, không muốn chứng tỏ mình có khả năng hơn người khác, họ quy chiếu hòa hợp về Thầy.

Những chương trình mục vụ hoàn hảo có thể được lập ra, và những dự án được soạn thảo kỹ lưỡng được thực hiện, sắp xếp cho đến chi tiết cuối cùng; người ta có thể triệu tập các đám đông và có nhiều phương tiện; nhưng nếu không có thiện chí với tình huynh đệ thì sứ mệnh không thể tiến triển. Có lần một nhà truyền giáo kể về việc ngài đến Châu Phi cùng với một người bạn như thế nào. Tuy nhiên, sau một thời gian người kia tách khỏi nhà truyền giáo, dừng chân trong một ngôi làng nơi ông ta thực hiện thành công hàng loạt dự án xây dựng vì lợi ích của cộng đồng. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Nhưng một ngày nọ ông giật mình: ông nhận ra rằng đời sống của ông là của một doanh nhân giỏi, luôn ở giữa các công trình xây dựng và hàng đống giấy tờ! Nhưng … chữ “nhưng” vẫn luôn ở đó. Vì thế ông giao việc quản lý lại cho người khác, cho các giáo dân, và trở lại với nhà truyền giáo. Do đó ông hiểu được lý do tại sao Chúa sai các môn đệ đi “từng hai người một”: sứ mệnh rao giảng Tin mừng không dựa trên hoạt động cá nhân, nghĩa là “làm việc”, nhưng dựa trên chứng tá của tình yêu huynh đệ, thậm chí giữa những khó khăn mà việc chung sống gây ra.

Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi: làm thế nào để chúng ta đem tin vui của Phúc âm đến cho người khác? Chúng ta làm việc đó với tinh thần và phong cách huynh đệ, hay theo cách của thế gian, với việc tự quảng bá, với tính cạnh tranh và hiệu quả. Chúng ta tự hỏi bản thân rằng chúng ta có khả năng cộng tác hay không, rằng chúng ta có biết cách cùng nhau đưa ra những quyết định, thật lòng tôn trọng những người bên cạnh chúng ta và xem xét đến quan điểm của họ, rằng chúng ta làm việc đó trong cộng đoàn, không phải tự một mình hay không? Thật vậy, cách sống của người môn đệ trên hết là làm cho cách sống của Thầy tỏa sáng, công bố nó cho người khác.

Xin Mẹ Maria Đồng trinh, Mẹ Giáo hội, dạy chúng ta biết cách chuẩn bị con đường cho Chúa bằng chứng tá của tình huynh đệ.

__________________________________

Sau giờ đọc Kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha tiếp tục:

Anh chị em thân mến!

Hôm qua, tại San Ramón de la Nueva Orán, Argentina, Cha Pedro Ortiz de Zárate, linh mục triều, và Cha Juan Antonio Solinas, linh mục Dòng Tên, đã được phong chân phước. Hai nhà truyền giáo này đã hiến dâng cuộc đời để truyền bá đức tin và bảo vệ người dân bản địa, đã bị giết vào năm 1683 vì họ mang đến thông điệp hòa bình của Tin mừng. Ước mong tấm gương của các vị tử đạo này giúp chúng ta làm chứng cho Tin Mừng mà không thỏa hiệp, quảng đại hy sinh phục vụ những người hèn mọn nhất. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho các vị tân Chân phước!

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và trên toàn thế giới. Tôi kêu gọi người đứng đầu các quốc gia và các tổ chức quốc tế hãy có phản ứng trước xu hướng muốn đẩy xung đột và đối đầu lên. Thế giới cần hòa bình. Không phải là một nền hòa bình dựa trên sự cân bằng của vũ khí, dựa trên sự sợ hãi lẫn nhau. Không, điều đó sẽ không có kết quả. Nó có nghĩa là quay ngược trở lại lịch sử của bảy mươi năm trước. Cuộc khủng hoảng Ukraine lẽ ra đã phải là, nhưng vẫn có thể trở thành thách đố – nếu có ý chí – cho những nhà chính khách khôn ngoan, có khả năng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ trẻ qua đối thoại. Với sự trợ giúp của Chúa, điều này luôn có thể thực hiện được! Nhưng cần phải chuyển từ các chiến lược về sức mạnh chính trị, kinh tế và quân sự sang một kế hoạch vì hòa bình toàn cầu: nói không với một thế giới bị chia rẽ giữa các cường quốc xung đột; nói có với một thế giới hợp nhất giữa các dân tộc và các nền văn minh tôn trọng lẫn nhau.

Cha gửi lời chào tất cả anh chị em người Roma thân yêu và những người hành hương! Đặc biệt, cha chào các sinh viên của Slavonski Brod, Croatia; các tín hữu Albania cùng với các linh mục quản xứ và đội du hành của Neocatechumenal Way ở Albania. Cha chào các tín hữu của Naples, Ascoli Piceno, Perugia và Catania, và các ứng sinh thêm sức đến từ Tremignon và Vaccarino, thuộc giáo phận Vicenza.

Cha chúc tất cả anh chị em Chúa nhật hạnh phúc. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và arrivederci!


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 5/7/2022]