Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

Đức Thánh Cha thúc giục giới trẻ xây dựng một nền kinh tế của sự sống

Đức Thánh Cha thúc giục giới trẻ xây dựng một nền kinh tế của sự sống

Đức Thánh Cha thúc giục giới trẻ xây dựng một nền kinh tế của sự sống

TIZIANA FABI | AFP

Kathleen N. Hattrup 

24/09/22


Đức Thánh Cha nói, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, là những người tìm kiếm ý nghĩa trước khi là những người tìm kiếm của cải vật chất.

“Một xã hội và nền kinh tế mà không có người trẻ thì thật là buồn bã, bi quan, yếm thế,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các bạn trẻ nhóm họp tại sự kiện Nền Kinh tế Phanxicô tại Assisi ngày 24 tháng Chín năm 2022. Trước sự tung hô vang dậy của họ, Đức Thánh Cha mời gọi 1.000 người tham gia hãy “khuấy động mọi thứ lên ”để tạo điều kiện cho một sự chuyển đổi mô hình kinh tế.

“Cha đã chờ đợi khoảnh khắc này hơn ba năm nay,” Đức Thánh Cha nói, nhắc lại bức thư ngài viết gửi giới trẻ ngày 1 tháng 5 năm 2019, trong đó ngài kêu gọi họ suy ngẫm về nền kinh tế của ngày mai để trao cho nó “một linh hồn.”

Ngài bày tỏ sự hài lòng khi họ thành công trong việc hình thành một “cộng đồng thanh niên toàn cầu”, những người có “chung ơn gọi”: “thay đổi một hệ thống khổng lồ và phức tạp như nền kinh tế thế giới”.

Ngài khẳng định: “Người trẻ các con, với sự trợ giúp của Chúa, biết phải làm gì, các con có thể làm được việc đó; thanh niên đã làm việc này trước đây trong lịch sử.”

“Thế hệ của cha và những người cao tuổi để lại cho các con một di sản phong phú, nhưng chúng tôi không biết cách bảo vệ hành tinh và không bảo đảm được hòa bình,” Đức Thánh Cha nói sau khi lắng nghe một số lời chứng của các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ngài chỉ thị cho thanh niên phải trở thành những “nghệ nhân” của ngôi nhà chung đang “rơi vào cảnh hoang tàn”, để “chuyển đổi nền kinh tế tiêu diệt thành nền kinh tế của sự sống”. Và ngài thốt lên, “Cha tin tưởng vào các con!”

Các con không phải là người “chưa đến”, các con còn là người “đã ở đây,”; các con là hiện tại.

Đức Thánh Cha thúc giục giới trẻ xây dựng một nền kinh tế của sự sống

TIZIANA FABI | AFP

3 chỉ dẫn

Trong bài diễn từ, Đức Thánh Cha đã đưa ra ba lời khuyên rút ra từ cuộc đời của Thánh Phanxicô Assisi cho các bạn trẻ đến từ hơn một trăm quốc gia.

Trước hết là “nhìn thế giới qua con mắt của người nghèo” và những người yếu thế. Ngài nhấn mạnh: “Ước mong những lựa chọn hàng ngày của các con không ‘tạo ra’ những người bị loại bỏ.”

Ngài đưa ra lời khuyên thứ hai: “Đừng quên công việc của các con, đừng quên người lao động”, và yêu cầu các bạn trẻ rằng “khi các con tạo ra sản phẩm và dịch vụ, các con đừng quên tạo ra việc làm, việc làm tốt và làm việc vì mọi người”.

Chỉ dẫn thứ ba là “hiện thân”, điều mà Đức Phanxicô giải thích rằng những người để lại dấu ấn tích cực trong lịch sử “đã chuyển những lý tưởng, ước muốn và giá trị thành những hành động cụ thể”

Ngài nói: “Giáo hội luôn từ chối sự cám dỗ của giới trí giả khi cho rằng thế giới chỉ thay đổi nhờ những kiến thức khác nhau, mà không cần nỗ lực của thân xác.”

Bảo vệ vốn tinh thần của xã hội

Đức Phanxicô cũng cảnh báo về tính không bền vững của các mối quan hệ ở một số nơi trên thế giới, một tác động tiêu cực của chủ nghĩa tiêu dùng đối với các gia đình.

Cùng với gia đình, sự chấp nhận và việc bảo vệ sự sống đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở một số khu vực trên thế giới. Chủ nghĩa tiêu dùng hiện nay tìm cách lấp đầy khoảng trống của các mối quan hệ giữa con người bằng những tiện nghi ngày càng tinh vi hơn – sự cô đơn là ngành kinh doanh lớn trong thời đại của chúng ta! – nhưng theo cách này, nó tạo ra một nạn đói hạnh phúc.

Đức Giám mục của Roma giải thích rằng vốn quan trọng nhất của mọi xã hội là tinh thần, “vô hình nhưng thực hơn vốn về tài chính hoặc công nghệ.”

Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, là những người tìm kiếm ý nghĩa trước khi là những người tìm kiếm của cải vật chất. … Công nghệ có thể làm được nhiều điều: Nó dạy chúng ta “điều gì” và “làm thế nào”; nhưng nó không cho chúng ta biết “tại sao”; và do đó hành động của chúng ta trở nên khô cằn và không mang lại sự thỏa mãn cho cuộc sống, ngay cả đời sống kinh tế.

Ngài bày tỏ lo ngại rằng người trẻ thường chịu đau khổ vì thiếu ý nghĩa trong xã hội hiện đại, đề cập đến con số rất nhiều các vụ tự tử của giới trẻ.

Đức Thánh Cha thúc giục giới trẻ xây dựng một nền kinh tế của sự sống

TIZIANA FABI | AFP

Bất bình đẳng làm ô nhiễm nghiêm trọng cho hành tinh của chúng ta

Vị đứng đầu Giáo hội Công giáo nhắc lại rằng đặt người nghèo ở trung tâm khi ra những quyết định cũng cần phải hướng dẫn những nỗ lực về môi trường.

Không phải tất cả các giải pháp về môi trường đều có tác dụng giống nhau đối với những người nghèo nhất, do đó cần phải ưu tiên cho những giải pháp giảm thiểu tình trạng khốn cùng và bất bình đẳng. Khi chúng ta tìm cách cứu hành tinh, chúng ta không được bỏ mặc những người đang đau khổ.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh về “sự tôn trọng, chăm sóc và yêu thương người nghèo, đối với từng người nghèo, với những người mong manh và dễ bị tổn thương – từ khi được thụ thai trong lòng mẹ đến người đau bệnh khuyết tật, người già gặp khó khăn.”

Cha thậm chí còn tiến xa hơn nữa: nền kinh tế của Thánh Phanxicô không được giới hạn ở mức độ chỉ làm việc cho người nghèo hoặc với người nghèo. Chừng nào hệ thống của chúng ta còn “sản sinh ra” những người bị loại bỏ, và chúng ta vận hành theo hệ thống này, thì chúng ta vẫn sẽ là đồng lõa của nền kinh tế tiêu diệt.

Cuối bài diễn từ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký một “công ước” được soạn thảo bởi những tham dự viên trong thời gian họ ở Umbria. Nó bao gồm mười hai cam kết mà tuổi trẻ thực hiện để thay đổi nền kinh tế của tương lai.

Đức Thánh Cha thúc giục giới trẻ xây dựng một nền kinh tế của sự sống

TIZIANA FABI | AFP

Và Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu nguyện:

Lạy Cha, chúng con xin tha thứ vì đã làm tổn hại trái đất, vì đã không tôn trọng những nền văn hóa của người bản địa, vì đã không trân trọng và yêu thương những người nghèo nhất trong số người nghèo, vì đã tạo ra của cải mà không chia sẻ.

Lạy Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã linh hứng cho trái tim, đôi tay và trí óc của những người thanh niên này bằng Thần Khí của Người, và sai họ lên đường đi về miền đất hứa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến lòng quảng đại, tình yêu và khát khao của họ muốn dành cuộc đời cho lý tưởng cao cả.

Xin hãy chúc phúc cho công việc, cho sự học tập và ước mơ của họ; xin đồng hành với họ trong khó khăn và đau khổ, giúp họ biến những khó khăn và đau khổ thành đức hạnh và sự khôn ngoan.

Xin hãy hỗ trợ cho niềm khát khao sự thiện hảo cho cuộc sống của họ, nâng đỡ họ khi đứng trước những chán nản vì các gương xấu, xin đừng để họ ngã lòng nhưng xin cho họ biết tiếp tục trên con đường của họ. Xin Chúa, với Người Con yêu dấu duy nhất đã trở thành một người thợ mộc, ban cho họ niềm vui trong công cuộc biến đổi thế giới bằng tình yêu thương, tài trí và đôi bàn tay. Amen.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/9/2022]


Chúng ta thực hiện cam kết mới xây dựng tương lai phù hợp với chương trình của Thiên Chúa

Chúng ta thực hiện cam kết mới xây dựng tương lai phù hợp với chương trình của Thiên Chúa

Huấn từ trước Kinh Truyền tin

Chúng ta thực hiện cam kết mới xây dựng tương lai phù hợp với chương trình của Thiên Chúa

© Vatican Media


*******

Trong chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô đến thành phố Matera để bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc gia lần thứ 27, ngài thực hiện giờ Kinh Truyền tin.

Dưới đây là huấn từ của Đức Thánh Cha.

______________________________________________

Huấn từ trước Kinh Truyền tin

Cuối buổi cử hành này, tôi xin cảm ơn tất cả anh chị em đã tham dự, đại diện cho Dân thánh Chúa ở Ý. Và tôi xin cảm ơn Đức Hồng Y Zuppi đã đóng vai trò là người phát ngôn của đại hội. Tôi chúc mừng cộng đoàn giáo phận Matera-Irsina về những cố gắng tổ chức và chào đón, và tôi cảm ơn tất cả những anh chị em đã cộng tác trong Đại hội Thánh Thể này.

Giờ đây, trước khi bế mạc, chúng ta cùng hướng về Đức Trinh Nữ Maria, Người Phụ Nữ Thánh Thể. Chúng ta phó thác cho Mẹ cuộc hành trình của Giáo Hội tại Ý, để trong mỗi cộng đoàn có thể cảm nhận được hương thơm ngát của Chúa Kitô, Bánh Hằng Sống từ Trời xuống. Hôm nay tôi mạnh dạn nói lời yêu cầu với nước Ý: hãy sinh thêm con cái, hãy có thêm nhiều con cái. Và chúng ta xin sự cầu bầu của Mẹ cho những nhu cầu cấp thiết nhất của thế giới.

Tôi nghĩ, đặc biệt là cho Myanmar. Trong suốt hơn hai năm, đất nước cao quý đó đã chịu tử đạo bởi các cuộc đụng độ vũ trang và bạo lực nghiêm trọng, gây ra nhiều nạn nhân và nhiều người di tản. Tuần này, tôi đã nghe thấy tiếng khóc đau thương trước cái chết của các trẻ em trong một ngôi trường bị đánh bom. Chúng ta thấy rằng trong thế giới ngày nay đang có chiều hướng đánh bom các trường học. Cầu mong tiếng khóc của những trẻ nhỏ này được nghe thấy! Những thảm kịch này không được xảy ra!

Xin Mẹ Maria, Nữ vương Hòa bình, an ủi người dân Ukraine tử vì đạo và ban sức mạnh ý chí cho những người đứng đầu các Quốc gia để nhanh chóng tìm ra những sáng kiến hiệu quả nhằm chấm dứt chiến tranh.

Tôi cùng với các giám mục Cameroon lên tiếng kêu gọi giải phóng một số người bị bắt cóc ở giáo phận Mamfe, trong đó có năm linh mục và một nữ tu. Tôi cầu nguyện cho họ và cho người dân của giáo tỉnh Bamenda: xin Chúa ban bình an cho các tâm hồn và cho đời sống xã hội của đất nước thân yêu đó.

Hôm nay, Chúa nhật này, Giáo hội kỷ niệm Ngày Thế giới Di dân và Người Tị nạn, với chủ đề: “Xây dựng tương lai với những người di cư và tị nạn”. Chúng ta hãy thực hiện cam kết mới xây dựng tương lai phù hợp với chương trình của Thiên Chúa: một tương lai trong đó mỗi người có thể tìm thấy vị trí của mình và được tôn trọng; trong đó người di cư, người tị nạn, người di tản và các nạn nhân của nạn buôn người được sống trong hòa bình và có phẩm giá. Để Nước Thiên Chúa được trở thành hiện thực cho họ, không có loại trừ. Cũng nhờ những anh chị em đó mà các cộng đoàn có thể phát triển về mặt xã hội, kinh tế, văn hóa và tinh thần; và việc chia sẻ các truyền thống đa dạng làm phong phú cho Dân Chúa. Tất cả chúng ta hãy chung sức làm việc để xây dựng một tương lai hòa nhập và huynh đệ hơn! Người di cư phải được chào đón, được đồng hành, hỗ trợ và hòa nhập.



[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 26/9/2022]