Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

Viếng Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio, tôn kính các vị tử đạo

Viếng Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio, tôn kính các vị tử đạo

Viếng Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio, tôn kính các vị tử đạo

Antoine Mekary | ALETEIA

Marinella Bandini

26/03/21


Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 37: Nhà thờ nổi tiếng vì kiến trúc hình tròn.



Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.


Ngày 37

Vương cung Thánh đường Santo Stefano al Celio được biết đến nhiều nhất với tên Santo Stefano “Rotondo” (“Hình Tròn”) vì kiến trúc hình tròn của nhà thờ. Đây là khởi thủy của ý tưởng cho nhà thờ được xây dựng trên một ngôi đền ngoại giáo. Trong thực tế, nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trên tàn tích của một trại lính La Mã. Tuy nhiên, hình dáng khác thường của nhà thờ gợi nhớ đến Nhà thờ Mộ Thánh ở Giêrusalem.

Năm 470, Đức Giáo hoàng Simplicius cung hiến nhà thờ cho Thánh Stêphanô, lòng sùng kính ngài lan rộng sau việc khám phá ra những gì được cho là mộ của ngài ở Giêrusalem. Vương cung Thánh đường đã trải qua những thời kỳ huy hoàng và những khoảng thời gian bị bỏ bê và xem thường. Lần tu sửa lớn cuối cùng là vào thế kỷ 16. Trong số các chi tiết còn hiện hữu cho đến ngày nay có từ thời kỳ đó là loạt tranh vẽ của họa sĩ Pomarancio dọc theo chu vi của vương cung thánh đường, với 34 cảnh tử vì đạo. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang rất gần với các địa điểm mà nhiều Kitô hữu đã chịu tử đạo.

Không có thánh tích nào được biết đến là của Thánh Stêphanô trong nhà thờ của ngài. Thay vì vậy, có thánh tích của các vị tử đạo người La Mã là Thánh Primus và Thánh Felicianus, được chuyển đến đây vào thế kỷ thứ 7. Một nhà nguyện được mở ra cho các ngài trong tường vòng chu vi. Vương cung Thánh đường cũng sở hữu một giảng tòa mà người ta cho rằng thánh Grêgôriô Cả đã đứng giảng trên đó, được đặt tên là “Giảng tòa của Thánh Grêgôriô Cả.”

Bắt đầu từ thế kỷ 15 vương cung thánh đường được giao cho các tu sĩ Dòng Thánh Phaolô Ẩn tu Hungary, và sau đó cho Đại học Đức-Hungary vẫn còn quản lý đến ngày nay.

Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con. (Tv 18:2,3)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Viếng Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio, tôn kính các vị tử đạo

Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio (lối vào). Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trên tàn tích của một trại lính La Mã.

Viếng Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio, tôn kính các vị tử đạo

Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio (bên ngoài). Vương cung thánh đường đã có những thời điểm huy hoàng và những thời kỳ bị bỏ bê và xem thường. Lần tu sửa lớn cuối cùng là vào thế kỷ 16.

Viếng Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio, tôn kính các vị tử đạo

Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio. Vương cung thánh đường còn được gọi là Santo Stefano “Rotondo” (“Hình tròn”) vì kiến trúc hình tròn của nhà thờ.

Viếng Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio, tôn kính các vị tử đạo

Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio. Trên tường vòng chu vi là 34 bức bích họa của họa sĩ Pomarancio mô tả những cảnh tử vì đạo.

Viếng Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio, tôn kính các vị tử đạo

Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio. Chi tiết các bức bích họa.

Viếng Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio, tôn kính các vị tử đạo

Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio. Chi tiết các bức bích họa. Bên trái, phúc tử đạo của Thánh Gioan Thánh sử; bên phải, phúc tử đạo của Thánh Denis.

Viếng Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio, tôn kính các vị tử đạo

Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio. Nhà nguyện tôn vinh các vị tử đạo là Thánh Primus và Thánh Felicianus.

Viếng Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio, tôn kính các vị tử đạo

Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio. Nhà nguyện tôn vinh các vị tử đạo là Thánh Primus và Thánh Felicianus. Phúc tử đạo của các ngài được mô tả trong các bức bích họa ở hai bên bàn thờ. Thánh tích của các ngài được lưu giữ dưới bàn thờ.

Viếng Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio, tôn kính các vị tử đạo

Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio. Bức tranh khảm Thánh Primus và Thánh Felicianus ở hai bên Thánh giá nạm ngọc.

Viếng Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio, tôn kính các vị tử đạo

Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio. Bên trong nhà thờ nhìn từ nhà nguyện Thánh Primus và Thánh Felicianus.

Viếng Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio, tôn kính các vị tử đạo

Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio. Bàn thờ chính giữa nhà thờ.

Viếng Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio, tôn kính các vị tử đạo

Vương cung thánh đường Santo Stefano al Celio. “Giảng tòa của Thánh Grêgôriô Cả”, nơi Thánh Grêgôriô Cả được cho là đã đứng giảng.

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 28/4/2021]


Thông điệp Video của Đức Thánh Cha Phanxicô đánh dấu “Ngày Trái Đất”

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha Phanxicô đánh dấu “Ngày Trái Đất”

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha Phanxicô đánh dấu “Ngày Trái Đất”



Anh chị em thân mến,

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Trái đất này, chúng ta hãy luôn nhớ rằng những điều chúng ta đã nói với nhau trong một thời gian không được rơi vào quên lãng. Đã từ lâu, chúng ta nhận thức rõ hơn rằng thiên nhiên đáng được bảo vệ, ít nhất những sự tương tác của con người với hệ sinh thái của Chúa [của Chúa ban tặng] phải diễn ra trong mối quan tâm và tôn trọng tối đa: chăm sóc hệ sinh thái, chăm sóc thiên nhiên. Và chúng ta đã học được điều này rõ ràng hơn trong đại dịch đang hiện tại. Đại dịch cũng đã cho chúng ta thấy những gì xảy ra khi thế giới đứng lại, tạm dừng lại, thậm chí chỉ trong ít tháng, và tác động mạnh mẽ của việc này đối với thiên nhiên và biến đổi khí hậu, theo một cách tích cực đáng buồn, đúng không? Nói cách khác, nó làm tổn thương.

Và điều này cho chúng ta thấy rằng trên khắp mặt đất này, thiên nhiên cần sự sống của chúng ta trên hành tinh. Nó tác động đến tất cả chúng ta, mặc dù theo nhiều hình thức khác nhau; và do đó, nó dạy chúng ta nhiều hơn về những gì chúng ta cần làm để tạo ra một hành tinh công bằng, bình đẳng, an toàn với môi trường.

Tóm lại, đại dịch Covid đã dạy chúng ta về sự phụ thuộc lẫn nhau này, sự chia sẻ hành tinh này. Và cả hai thảm họa toàn cầu, Covid và sự biến đổi khí hậu, cho thấy rằng không còn thời gian để lãng phí. Thời gian đang cấp bách và như Covid-19 dạy chúng ta, vâng, chúng ta có đủ phương tiện để vượt qua thử thách. Chúng ta có phương tiện. Đã đến lúc phải hành động, chúng ta đang ở ranh giới.

Tôi muốn nhắc lại một câu nói xưa của người Tây Ban Nha: “Chúa luôn tha thứ, con người chúng ta tha thứ từng lúc, thiên nhiên không còn tha thứ nữa”. Và khi sự hủy diệt của thiên nhiên được kích hoạt, rất khó để ngăn chặn được nó. Nhưng chúng ta vẫn còn kịp. Và chúng ta sẽ kiên cường hơn nếu cùng nhau nỗ lực thay vì làm một mình. Nghịch cảnh mà chúng ta đang trải qua với đại dịch, và chúng ta đã cảm nhận trong biến đổi khí hậu, phải thôi thúc chúng ta, phải thúc đẩy chúng ta đổi mới, sáng tạo, tìm kiếm những con đường mới. Chúng ta không thoát ra khỏi một cuộc khủng hoảng để trở về như trước, chúng ta thoát ra để trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Đây là thách thức, và nếu chúng ta không thoát ra để trở nên tốt hơn, chúng ta sẽ đi vào con đường tự hủy diệt.

Ước mong tất cả các anh chị em ... tôi cùng với anh chị em lên tiếng kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới hãy can đảm hành động, hành động với sự công bằng và luôn nói cho mọi người biết sự thật, để mọi người biết cách tự bảo vệ bản thân khỏi sự hủy diệt của hành tinh, làm cách nào để bảo vệ hành tinh khỏi sự hủy diệt mà chúng ta gây ra.

Xin cảm ơn vì những gì anh chị em làm, cảm ơn vì những thành ý tốt đẹp, cảm ơn vì đã đến với nhau. Và tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả anh chị em [và lời chúc thịnh vượng đến tất cả anh chị em].


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 23/4/2021]