Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022

Vương cung Thánh đường của Vatican sẽ rước chuỗi Mân côi dưới ánh nến trong tháng Năm

Vương cung Thánh đường của Vatican sẽ rước chuỗi Mân côi dưới ánh nến trong tháng Năm

Vương cung Thánh đường của Vatican sẽ rước chuỗi Mân côi dưới ánh nến trong tháng Năm

Một chặng đàng Thánh Giá dưới ánh nến trong Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Sáu Tuần Thánh năm 2021. | Vatican Media


Hannah Brockhaus

Vatican City, 2 tháng Năm, 2022 / 10:39 am


Vatican hôm thứ Hai công bố sẽ tổ chức hai buổi cầu nguyện hàng tuần để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria trong suốt tháng Năm.

Trong bốn ngày thứ Bảy của tháng Năm, từ 9:00 đến 10:00 tối, Đức Hồng y Angelo Comastri sẽ dẫn đầu đoàn rước chuỗi mân côi dưới ánh nến xung quanh Quảng trường Thánh Phêrô.

Một bản sao bức linh ảnh Đức Maria dưới tước hiệu “Mater Ecclesiae”, có nghĩa là “Mẹ của Giáo hội”, sẽ hiện diện trong quảng trường trong suốt cuộc rước tràng chuỗi mân côi.

Cha Comastri là cựu linh mục hạt trưởng của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, cũng đã xướng đọc kinh mân côi được phát trực tiếp hàng ngày trong thời gian cao điểm của đại dịch COVID-19 và các lệnh phong tỏa quốc gia.

Sáng kiến thứ hai của Vatican cho tháng Năm sẽ là một buổi bộ hành cầu nguyện dừng chân trước các ảnh Đức Trinh Nữ Maria trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Buổi bộ hành cầu nguyện sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều các thứ Tư của tháng Năm, và sau đó sẽ cử hành Thánh lễ lúc 5:00 chiều.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi người Công giáo lần hạt Mân Côi mỗi ngày cầu nguyện cho hòa bình.

Bức linh ảnh nguyên thủy Mater Ecclesiae của Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Hài Đồng Giêsu được vẽ trên một cây cột trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô cổ, do Hoàng đế Constantine xây dựng vào thế kỷ thứ 4. Sau đó ảnh được chuyển đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô của thế kỷ 16, và mọi người vẫn có thể chiêm ngắm ảnh phía trên một trong những bàn thờ phụ.

Vương cung Thánh đường của Vatican sẽ rước chuỗi Mân côi dưới ánh nến trong tháng Năm

Một bức tranh khảm Đức Maria Đồng Trinh nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô được lấy cảm hứng từ linh ảnh Mater Ecclesiae gốc. Bức tranh khảm được đặt vào sau vụ ám sát Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1981.

Khi làm phép ảnh, Đức Gioan Phaolô II đã cầu nguyện “rằng tất cả những ai đến Quảng trường Thánh Phêrô này sẽ ngước nhìn lên Mẹ [Maria], để với tình cảm của người con thảo dâng lên Mẹ lời chào và lời cầu nguyện.”

Năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thêm lễ nhớ “Đức Maria, Mẹ Giáo hội” vào Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống trong lịch phụng vụ.




[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 4/5/2022]


Tiếp các nhà lãnh đạo Liên đoàn Dược sĩ Công giáo Quốc tế, 02.05.2022

Tiếp các nhà lãnh đạo Liên đoàn Dược sĩ Công giáo Quốc tế, 02.05.2022

Tiếp các nhà lãnh đạo Liên đoàn Dược sĩ Công giáo Quốc tế, 02.05.2022


Sáng nay, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp các nhà lãnh đạo Liên đoàn Dược sĩ Công giáo Quốc tế, sau đây là diễn từ của ngài:

*****

Lời chào của Đức Thánh Cha

Các bạn thân mến, xin chào mừng các bạn!

Buổi tiếp kiến này đáng lẽ phải diễn ra trong Điện Tông tòa, nhưng vì cái đầu gối này nên nó phải diễn ra ở đây. Tôi xin lỗi. Tôi xin cảm ơn ông chủ tịch vì những lời tốt đẹp của ông, và tôi vui mừng được gặp gỡ các bạn là đại diện của thế giới dược sĩ. Các bạn là lãnh đạo của Liên đoàn Dược sĩ Công giáo Quốc tế, nhưng chúng ta ý thức rằng các hiệp hội của hội thánh luôn luôn mở rộng cho tất cả và phục vụ tất cả mọi người, vốn tuân theo các nguyên tắc đạo đức của Kitô giáo, dựa trên phẩm giá của nhân vị.

Đại dịch Covid-19 đã đưa các dược sĩ lên tuyến đầu, có thể nói như vậy. Các công dân, thường bị lẫn lộn, đã tìm thấy nơi các bạn một điểm tham chiếu để được hỗ trợ, lời khuyên, thông tin, đồng thời – như chúng ta đều biết rõ – thực hiện nhanh các bài kiểm tra cho cuộc sống và các hoạt động hàng ngày. Tôi nghĩ rằng tình hình khủng hoảng này cũng đã khơi gợi lên trong môi trường công việc chuyên môn của các bạn sự cần thiết phải hợp lực với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Và đây phải là một động lực để liên kết. Tôi xin chúc mừng Liên đoàn của các bạn, vì nó đã có thể hiểu cuộc khủng hoảng này là một cơ hội, và tái khởi động giá trị của cam kết liên đới, là điển hình của truyền thống Công giáo.

Tôi muốn trở lại vai trò xã hội của các bạn. Người dược sĩ giống như một cầu nối giữa người dân và hệ thống chăm sóc sức khỏe. Hệ thống chăm sóc sức khỏe rất quan liêu, hơn nữa đại dịch đã đưa nó vào cuộc thử nghiệm, làm chậm lại các thủ tục, và có những lúc làm họ tê liệt. Theo ý nghĩa thực tế, việc này khiến cho người bệnh khó chịu hơn, đau khổ hơn, và thật đáng buồn là tàn phá thêm sức khỏe. Trong bối cảnh như vậy, các dược sĩ mang lại sự đóng góp kép cho ích chung: họ làm nhẹ bớt gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe, và họ làm giảm căng thẳng cho xã hội. Đương nhiên, vai trò này phải được thực hiện hết sức thận trọng và chuyên nghiệp, nhưng đối với người dân, khía cạnh của sự gần gũi – tôi nhấn mạnh đến điểm này, sự gần gũi – khía cạnh của lời khuyên, của sự thân mật vốn có trong việc chăm sóc sức khỏe “thân thiện với mọi người” là rất quan trọng. Điều này là đúng như vậy. Ở các khu dân cư, dược sĩ là một phần của gia đình, họ luôn sẵn sàng. Người ta có thể đến bác sĩ, nhưng bạn có thể đến dược sĩ, bấm chuông và tìm thấy dược sĩ ở đó. “Cầm lấy cái này …” – nghe gần gũi và thân thuộc hơn.

Một khía cạnh khác mà tôi muốn nêu ra cũng có giá trị xã hội và văn hóa đó là sự đóng góp mà các dược sĩ có thể thực hiện để chuyển đổi sang hệ sinh thái toàn diện. Tất cả chúng ta đều được yêu cầu học cách sống biết tôn trọng môi trường nơi Thiên Chúa đã đặt chúng ta vào, ngôi nhà chung của chúng ta. Và lối sống này cũng bao gồm cách ăn uống và sinh hoạt lành mạnh nói chung. Tôi nghĩ rằng dược sĩ có thể hình thành văn hóa trong lĩnh vực này, thúc đẩy ý thức nhiều hơn về cách sống lành mạnh. Về vấn đề này, các bạn có thể được truyền cảm hứng từ truyền thống kéo dài hàng thế kỷ ở Châu Âu, trở lại từ thời các cửa hàng thuốc của tu viện cổ. Nhưng ngày nay, tạ ơn Chúa, những cội nguồn này có thể được làm phong phú với kiến thức và cách thực hành của các nền văn hóa khác, chẳng hạn như của phương Đông, hoặc của các dân tộc bản địa Châu Mỹ. Tôi muốn nói rằng các bạn dược sĩ có thể giúp chúng tôi bóc trần những sự lừa dối về hạnh phúc giả tạo và giáo dục lối “sống khỏe” thật sự, một lối sống không phải là đặc quyền của một số ít người nhưng trong tầm với của tất cả mọi người. Sống khỏe, không theo ý nghĩa một đời sống dư dật, nhưng là sống hòa hợp với môi trường, hòa hợp với vũ trụ, với mọi người.

Thưa các bạn, tôi xin chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất trong công việc và trong hành trình cộng tác của các bạn. Tôi chúc lành cho các bạn, và phó dâng các bạn cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh bổn mạng của các bạn là Thánh Gioan Leonardi. Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/5/2022]