Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2022

11 điều cần biết về Thánh Charles de Foucauld

11 điều cần biết về Thánh Charles de Foucauld

Vị linh mục tử đạo đã sống giữa những người Tuareg trong sa mạc Algeria và mang Tin Mừng đến những vùng đất Hồi giáo.

11 điều cần biết về Thánh Charles de Foucauld

Chi tiết ảnh treo tại Quảng trường Thánh Phêrô trong ngày lễ phong Thánh Charles de Foucauld 15 tháng Năm, 2022. (photo: Daniel Ibáñez / EWTN News)

Solène Tadié 

14 tháng Năm, 2022


Chân phước Charles de Foucauld sẽ được phong thánh vào ngày 15 tháng Năm. Dưới đây là những chi tiết lý thú về đời sống thánh thiện và thú vị của ngài trên con đường theo chân Chúa Kitô.

1. Ngài được Đức Benedict XVI phong chân phước năm 2005.

2. Thánh Charles chủ yếu được biết đến vì đã sống như một ẩn sĩ giữa dân tộc Tuareg ở sa mạc Sahara. Ngài đã dịch Tin mừng sang tiếng Tuareg và xuất bản cuốn từ điển song ngữ Pháp-Tuareg đầu tiên. Ngài cũng sao chép lại hàng ngàn dòng thơ Tuareg về những thói quen của tổ tiên họ. Các công trình nghiên cứu này vẫn tiếp tục có giá trị khoa học cho đến ngày nay.

3. Lòng nhiệt thành truyền giáo đã khiến ngài phải trả giá bằng mạng sống. Vào ngày 1 tháng Mười Hai năm 1916, Tu huynh Charles của Chúa Giêsu bị ám sát bởi một nhóm bộ lạc vũ trang có liên hệ với những người thuộc bộ lạc Bedouin Senussi. Họ đã bao vây ẩn viện của ngài ở Tamanrasset thuộc miền nam Algeria.

4. Ngài được nhà thần học Dòng Đa Minh, linh mục Yves Congar tưởng nhớ, cùng với Thánh Têrêsa thành Lisieux, như một trong hai “ngọn hải đăng được Thiên Chúa thắp sáng trước thềm bước vào thế kỷ nguyên tử”.

5. Một phép lạ nhờ sự chuyển cầu của ngài xảy ra vài ngày trước ngày 1 tháng Mười Hai năm 2016. Một thợ mộc người Pháp tên là Charle đang tiến hành trùng tu một nhà nguyện Công giáo cổ ở thị trấn Saumur thuộc miền Tây nước Pháp, bên cạnh trường kỵ binh nơi Foucauld từng theo học, bị rơi xuống sàn nhà từ độ cao 53 feet (gần 16m) và bị một chân ghế đâm xuyên qua. Người CEO của công ty trùng tu, một người Công giáo nhiệt thành, được linh mục địa phương khuyên nên cầu nguyện xin cha Foucauld cầu bầu, xin ngài cứu ông Charle. Trong một vài giờ, một mạng lưới cầu nguyện cho người thợ mộc đã được phát động trên toàn giáo phận. Trong khi các bác sĩ nói rằng tác động của cú rơi mạnh sẽ dẫn đến tử vong, người thợ mộc không những sống sót sau vụ tai nạn mà sáu ngày sau đó còn đứng dậy và đi lại được.

6. Sinh tại Strasbourg ở miền đông bắc nước Pháp năm 1858, Charles trở thành trẻ mồ côi năm 6 tuổi và được ông bà nuôi dưỡng. Mặc dù đón nhận nền giáo dục Công giáo, nhưng Charles đã mất đức tin ở tuổi thiếu niên, và bắt đầu quan tâm đến những nhà tư tưởng ngoại giáo và vô thần. Cậu gia nhập Học viện Quân sự Saint-Cyr danh giá, trở thành một sĩ quan quân đội.

7. Chính việc đọc tác phẩm Elevation on the Mysteries, một kiệt tác của nhà thần học và giám mục người Pháp, Đức Cha Jacques-Bénigne Bossuet, đã tạo nên một khuynh hướng mới cho nhân đức Kitô giáo trổ hoa trong lòng cậu.

8. Người em họ của ngài, Marie de Bondy, đã hỗ trợ phục hồi lại đức tin Công giáo của thời thơ ấu của cậu trong mùa hè năm 1886. Cha Henri Huvelin, cha phó Nhà thờ Thánh Augustin nổi tiếng ở Paris, đã cho cậu tham gia các lớp học đạo và trở thành vị linh hướng của cậu.

9. Sống ở Nazareth, Thánh địa và với các Cha Dòng Xitô của Pháp và Syria đã hỗ trợ hành trình đức tin của cậu, cho đến khi được thụ phong vào năm 1901.

10. Ngài yêu mến Thánh Thể nhưng không có cơ hội cử hành Thánh lễ trong sa mạc suốt một thời gian dài.

11. Ngài đã phát triển một hội tông đồ rao giảng Phúc âm giữa những người ngài gặp gỡ dựa trên mối quan hệ cá nhân, phản ánh vẻ đẹp của Kitô giáo thông qua việc làm và lòng tốt của mình. Ngài thậm chí còn chiến đấu chống lại chế độ nô lệ ở Beni Abbes (gần biên giới Ma-rốc), nơi ngài đã lưu lại ba năm. Ngài nói: “Yêu mến Thiên Chúa, yêu thương tha nhân là cả cuộc đời tôi; ước mong nó luôn là toàn bộ cuộc sống của tôi. Đây là điều tôi hy vọng”.


[Nguồn: ncregister]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 22/5/2022]


DIỄN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NHÓM SANTA MARTA GROUP

DIỄN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NHÓM SANTA MARTA GROUP

DIỄN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NHÓM SANTA MARTA GROUP

Khán phòng Consistory

Thứ Năm, 19 tháng Năm, 2022

*****

Thưa Đức Hồng y,

Thưa các huynh đệ giám mục,

Thưa các bạn,

Tôi xin thân ái chào mừng tất cả các bạn hiện diện tại Hội nghị Quốc tế của Nhóm Santa Marta Group, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo thuộc các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức chính phủ, dân sự và tôn giáo để chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và những cách thi hành tốt nhất trong công tác ngăn chặn và chống lại nạn buôn người và các hình thức nô lệ hiện đại. Tôi xin cảm ơn các bạn vì cam kết trong việc tìm cách xóa bỏ hoạt động tội phạm này. Nó vi phạm phẩm giá của những người nam, nữ và trẻ em và để lại những ảnh hưởng lâu dài trên các nạn nhân và toàn xã hội.

Trong các năm kể từ khi thành lập, nhóm Santa Marta Group đã cống hiến cho việc thúc đẩy sự hiểu biết ngày càng rộng hơn về phạm vi và bản chất của nạn buôn bán người, và tăng cường sự hợp tác ở các cấp độ quốc tế, quốc gia và địa phương để có thể tìm được những phương cách hiệu quả nhằm chấm dứt thảm họa này, và các nạn nhân có thể nhận được sự chăm sóc cần thiết, cả về thể chất và tinh thần.

Thật đáng buồn, những hình thức nô lệ hiện đại tiếp tục lan rộng, thậm chí trong các khu vực phát triển nhất trên thế giới. Tôi hy vọng rằng cuộc chiến chống nạn buôn người sẽ được xem xét kỹ càng hơn đối với các thực tại rộng lớn hơn. Những thực tại này bao gồm việc sử dụng công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội có trách nhiệm, cũng như cần phải có một tầm nhìn đổi mới về đạo đức đối với đời sống chính trị, kinh tế và xã hội, không tập trung vào lợi nhuận nhưng tập trung vào con người.

Ở đây tôi muốn đề cập đến điều vô cùng cần thiết là sự hỗ trợ, đồng hành và tái hội nhập các nạn nhân của nạn buôn người vào cộng đồng của chúng ta và hỗ trợ họ trong tiến trình chữa lành và phục hồi lòng tự trọng của họ. Mặc dù công việc là rất khó khăn, tôi khuyến khích các bạn hãy kiên trì trong các nỗ lực của mình để duy trì phẩm giá Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người và bảo vệ những quyền cơ bản của con người đối với những người thường bị lãng quên và không có tiếng nói. Giáo hội luôn tri ân mọi cách thể hiện tình bác ái huynh đệ và sự chăm sóc đối với tất cả những người nô lệ và bị bóc lột, vì bằng cách này, lòng thương xót đầy yêu thương của Chúa trở nên hữu hình và cấu trúc xã hội được củng cố và đổi mới.

Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với cam kết và sự hợp tác của các bạn trong lĩnh vực vô cùng quan trọng này, và tôi xin gửi những lời nguyện chúc tốt đẹp nhất cho công việc của các bạn. Tôi khẩn xin phúc lành và sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa đổ xuống trên các bạn và gia đình và tất cả những người mà các bạn phục vụ, và xin các bạn nhớ cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn các bạn.



[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 21/5/2022]